Chung tay san sẻ khó khăn với đồng bào miền Bắc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alexpham263, 11/09/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6628 người đang online, trong đó có 904 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18125 lượt đọc và 163 bài trả lời
  1. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    240.352
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Choi268Ttkh19 thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.118
    Bảo não phẳng thì tự ái.
    Vốn dĩ nó vẫn bình thường, nhưng chính bọn đần độn như loại cám hấp này mới tạo ra sự khan hiếm giả tạo, khiến người có nhu cầu bình thường thì không có, còn lũ đần thì tích trữ cật lực đớp cả tháng không hết.
    Chưa kể lũ não phẳng này đọc được tin tức mập mờ ấm ớ không biết tư duy đúng sai, lại lôi về các thể loại group share ầm ĩ tạo hiệu ứng hoảng loạn dây chuyền.
    Bọn này phải lùa lên chèn đê vá đập mới gọi là có tí ích lợi chứ để không chỉ phá xã hội ;))
    DuduconxanhChoi268 thích bài này.
  3. vuhgph

    vuhgph Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2008
    Đã được thích:
    1.410
    Đâ ủng hộ 1 tr qua tk MTTQ @};-
    Của ít lòng nhiều :drm4
    Bin7723, Choi268, Ttkh191 người khác thích bài này.
  4. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    240.352
    Relax nào. Cả 2 cụ nói đều đúng. Còn tuỳ hoàn cảnh của từng gia đình (có trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người già, người bệnh, tàn tật vv...) mà cách thức chuẩn bị ứng phó thiên tai có thể khác nhau. Với các gia đình trẻ khoẻ không có các đối tượng nêu trên (như nhà @zug , đoán mò thế) thì đúng là không cần tích trữ quá nhiều, và ngược lại.
    Duduconxanh, Bin7723, Choi2682 người khác thích bài này.
  5. DuongVo

    DuongVo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2020
    Đã được thích:
    335
    Cám ơn bác Alex và xin dừng tranh luận ah! Cụ Zug càng nói mình lại càng khinh ý! Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính… nhưng đồng bào mình đang thập tử nhất sinh không nói được lời tử tế thì cũng nên im lặng, bớt khẩu nghiệp, bớt ác mồm ác miệng lại
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.118
    Nếu thổ đu sấm sét ầm trời gió rít the thé nước dâng tận bẹn thì nó đi một nhẽ.
    Nhưng nó lại hoàn toàn không thế, thì lại đi một nhẽ khác hẳn.
    Nó có nhõn cái mức nước sông ngoài đê và còn khuya mới dâng cao tràn được qua đê (và cái chính là ai cho phép nó tràn?)
    Cái bọn bỉm sữa não phẳng như loại dở hơi kia thì chỉ biết tích và hốc, có hiểu cái gì và nghĩ đến ai đâu.
    Cái khủng hoảng giả tạo này cũng có phần trách nhiệm của bọn siêu thị thả cửa cho bọn đần vơ vét.
    Thầy đội nhớ cuộc khủng hoảng sữa melamine ngày xưa không?
    Đức quốc xã cũng bị vơ vét y thế này, cứ 1 xe đỗ xịch cửa siêu thị là vài thằng Tàu nhảy vào trong vơ sữa bột trẻ con, nhẵn như chùi.
    Sau nó phải siết lại lập tức: Mỗi thằng chỉ được xách ra đúng 2 hộp, con mài xơi cả xe sữa thế kia thì con người khác uống nước gạo à? Không đồng ý thì cút!
  7. rose9

    rose9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    13.818
    Nỗi sợ khủng khiếp nhất trên đời là sợ mất người thân. Khi mẹ tôi bị tai nạn nằm liệt 1 chỗ, tôi gần như không ngủ. Cho đến ngày thứ 10, khi mẹ tôi ngồi dậy được và bắt đầu hồi phục dần thì tôi mới có lại giấc ngủ bình thường.
    Còn lại, tất cả mọi thứ khác đều có thể giải quyết được hết.
    Cuộc sống khi không gặp thảm hoạ đã là may mắn.
    Yêu cuộc sống. Và giúp được ai thì giúp.
    ~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)~o)
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.497
    Có số tk của Mặt trận tổ quốc.
    Các anh chị em thiện nguyện chở hàng lên vùng ngập cũng đều trao gửi đại diện mặt trật tại địa phương.
    Lắng nghe các anh chị em cứu hộ thâm niên để xem cần gì thì lại báo nhau chuẩn bị để chở lên tiếp.
    Nói chung, ko hề vô tổ chức và loạn xào mạnh ai nấy làm như các đợt trước vì đã có kinh nghiệm hơn chút chút :)

    Dân thành phố ngập lụt họ cũng nói là họ ko cần tiền các vị mang lên hỗ trợ đâu, nhường cho người khổ hơn(vùng sâu xa hơn). Thế là chủ quỹ lại cầm tài chính về đợi hoặc sẽ trao lại mặt trận vì sau lũ cũng còn nhiều việc phải làm.

    Đấy là e kể ví dụ vài việc nhóm e làm. Ko có ý chê trách gì ai hay tổ chức nào, thiện chí đồng tâm hiệp lực.

    Hnay cũng 1 số đoàn ví dụ ĐHQG, vv & vv sẽ lên các điểm trường sạt ngập xem trường lớp cần gì, các em học sinh cần gì. Ai muốn nhập cùng đoàn của họ là họ cũng welcome.
  9. TinhTam_KienNhan

    TinhTam_KienNhan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2023
    Đã được thích:
    1.156
    Bác làm tôi nhớ đến ba tôi! Xin phép đc luyên thuyên đôi dòng...
    Năm tôi học đại học năm 4 sắp ra trường, ba tôi mắc ung thư, nguy kịch. Tin từ quê nhà đến với chị em tôi như sét đánh ngang tai, chị em tôi như chết lặng. Năm đó chị tôi nghỉ làm, tôi thì tạm dừng học tập, dẫn ba từ quê vào sài gòn chạy chữa đủ thứ, nằm lăn lê bò lết hết bệnh viện này sang bệnh viện khác, đến lúc biết ba ko thể sống thêm đc nữa, về quê chăm ba những ngày cuối cùng, chị em tôi như mất hết tinh thần. Cũng trong thời gian đó tôi bắt đầu cảm thấy 1 bên tai nghe yếu đi nhưng ko còn tâm trạng để ý đến. Gần 1 năm trời cố gắng hết suc, cuối cùng ba tôi ra đi, dù biết ngày đó sẽ đến nhưng tôi ko thể nào chấp nhận sự thật. Có những đêm tôi khóc ướt hết cả gối, 1 phần đau xót cho ba, 1 phần cảm thấy sợ hãi vì còn 3 đứa em tuổi ăn học mà bản thân tôi còn chưa kiếm đc tiền. Kết quả hậu tang lễ của ba là tôi bị điếc 1 bên tai, bệnh điếc tiếp nhận tai, nguyên nhân là stress quá nặng + tâm lý ko ổn định + 1 vài lý do khác...
    Giờ tất cả anh em chúng tôi đều đã có gia đình, nhưng nhìn lại căn nhà ko có ba ở đó, thật lòng đôi khi yếu lòng tôi vẫn bùi ngùi. Bởi người ta có câu, mọi chuyện trên đời, ngoài chuyện sinh tử ra, tất cả đều là việc nhỏ.
    Nên đối mặt với những hoàn cảnh nghẹt nghèo khó khăn, nguy hiểm sinh mạng, mọi người nên hiểu nỗi mất mát người thân nó to lớn dường nào. Ko gì có thể bù đắp đc. Nếu giúp đỡ đc hãy làm hết sức, như bác nói, cuộc sống ko gặp tai họa đã là may mắn biết dường nào.
    thuyquai29, AnJuly, rose96 người khác thích bài này.
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    7.351
    Suốt ngày đổ tại bỉm sữa tụi tôi hoắng lên là sao?
    Mưa gió bão lũ vẫn phải đi làm, đường thì tắc, lội về đến nhà còn kịp đâu mà đi siêu thị với chợ, mua 1 lần ăn cả tuần là đúng rồi, cả năm vẫn thế, chả qua lại trúng vào dịp lũ, nên thành ra "hoắng" lên.
    Thổ đu vẫn không sao, tự lo được, bà con cứu giúp đồng bào miền núi ạ.
    Xù ko có thịt qua Khỉ cho 1 bát là được, xin chi tham thế, xin hẳn 1 con, ăn đến tết luôn à
    thuyquai29, ngankim, Choi2684 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này