Chung tay san sẻ khó khăn với đồng bào miền Bắc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi alexpham263, 11/09/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2800 người đang online, trong đó có 115 thành viên. 01:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18168 lượt đọc và 163 bài trả lời
  1. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.559
    Up up
    Em nhớ cái năm nào đấy lâu rồi ở HN còn phải đóng khẩu, chèn bê tông ở mấy khẩu chỗ bờ đê. Mà hồi đó khó khăn mọi thứ hơn giờ nhiều mà chả thấy ai hoảng. Chiều chiều còn lượn qua cửa khẩu xem nước lên.
    Nhà em ít người, ăn ít nên hết rau thì em chuyển sang củ quả, hết thịt lợn thì em chuyển sang gà, trứng.
    Ăn thế một hai tuần không có sao đâu.
    @zug anh mua ít dbc đi để sau này ăn thịt nhợn thoải mái. :))
    Choi268, rose9, zug3 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Hoa màu mấy vùng quanh HN sẽ bị ảnh hưởng thì chắc rồi.
    Nhưng các vùng trung nam và từ hàng xóm về cũng nhanh mà, lo cái gì. Chả ăn rau chả sao, chất xơ chứ có gì đâu, rau đắt quá cứ trái cây mà chén. Xời!
    thuyquai29, Choi268, rose93 người khác thích bài này.
  3. Bin7723

    Bin7723 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2021
    Đã được thích:
    56.213
    Lão xù mua Msn có hẳn cái siêu thị Winmart với lò mổ Meatdeli rồi mà không được ăn thịt nên lão mới cay cú đó :))
    Choi268, rose9, ngankim3 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Thì đó, mấy năm nay chả có "con nước lớn" nào chứ tâm 10 năm trước thì cái khu Chương dương độ năm nào chả bì bõm.
    Nhưng cứ dọa ngập là thế này thế kia, nhà chệ lúc nào cũng sẵn cân mọc thịt với giò sống.
    Hôm kia siêu thị gần nhà bán bí đỏ 7.9k/kg, bí xanh chả nhớ, dưa chuột 16k, mua mỗi loại bí 1 quả.
    Giò là có hàng ruột bao ngon nên thích thì rã đông rán giò lên hoặc rim xì dầu.

    Hàng xóm bảo: lạ, nhà này chả ăn gì hay sao í nhể! Chả thấy chợ búa gì :)
    Mà nhà còn mấy hộp sô cô la tết ăn chưa hết cất tủ lạnh, đói quá 1 viên sô cô la cũng no bằng bát tinh bột. Thấy chả có gì phải hoắng lên. Kệ :)

    Thèm màu xanh quá thì tiến tới ngăn đông lạnh siêu thị mua hẳn 2 bịch đậu hòa lan đông lạnh đi, luộc chín nhừ bùi bùi cho tí muối trắng vớt ra rồi đổ sốt may o noét và lại chả ngon quá. Rau với chả cỏ. Nẫu!
    Choi268, rose9, ngankim3 người khác thích bài này.
  5. alexpham263

    alexpham263 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/02/2015
    Đã được thích:
    240.739
    Quá đau lòng....


    Lào Cai: Lớp mầm non 18 học sinh thì 7 em tử vong vì lũ quét, có em 2 tuổi

    Những đôi dép nhựa nhỏ xíu xếp cạnh nhau, những tập vở với nét vẽ ngây thơ, những bức tranh tô màu dang dở, những phiếu bé ngoan dành cho những đứa trẻ rất ngoan, giờ không còn chủ nhân nữa.....

    https://dantri.com.vn/giao-duc/lao-...vi-lu-quet-co-em-2-tuoi-20240912150030318.htm
    codienlanh, thuyquai29, AnJuly8 người khác thích bài này.
  6. hahahehechungthoi

    hahahehechungthoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    57.638
    Gớm sao vụ mua thức ăn đồ uống mà căng thế, mấy hôm bão và sau bão vẫn thấy thực phẩm ê hề ngoài chợ mà ta. Nhà a thấy như bt k khác gì. Giá thì có cao hơn xíu
    Clara21, Choi268, rose93 người khác thích bài này.
  7. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.559
    Ô, em vừa lượn qua cái chợ cóc sau nhà. Rau không nhiều nhưng có, hàng thịt lợn vẫn còn nhiều, giò chả thịt quay đầy ra, chắc đắt quá nên chả ai mua, chợ chiều đừu hưu. :D
    Clara21, Choi268, rose93 người khác thích bài này.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.193
    Cổ đông chín luộc cả năm giời đến lúc khó khăn chả được miếng nào bảo sao không cáu ;))

    Quả đóng cửa khẩu Thỏ nói chắc là năm 9 mấy mà anh bốc phét lên ngồi bệt cầu Chương Dương thò chân khoả nước sông Hồng đấy. Có tí thậm xưng chứ thò chân chạm nước thì nội thành biến thành ao bố nó rồi.
    Báo chí giờ đưa tin cũng láo, cái gì mà nước sông lên mức báo động 1 HN nhiều nơi ngập lụt, nhiều nơi là nơi nào thì không nói ra, chứ ngoài bờ đê thì lại chả ngập, như Nựu chém đấy, khi trước năm nào mà ngoài ấy chả phải bì bõm bơi thuyền, rồi càng ngày càng lắm nhà lấn dần ra bờ sông thì lại chả càng chóng ngập.
    Clara21, Choi268, ConKhiNho3 người khác thích bài này.
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    57.193
    Anh không mua chợ cóc nên không biết giá, nhưng đoán bừa là ế không phải do đắt quá mà do tích trữ lắm quá đã xơi hết đâu mà đi mua mới?
    Trước bão xơi 1 kg/ngày thì trong bão và sau lũ vẫn thế, làm sao mà lý cố lên 2kg/ngày được. Thôi đem đi gói giò đi chứ thịt ấy không bảo quản lâu được :-"
    Clara21, Choi268, rose92 người khác thích bài này.
  10. Icathia

    Icathia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2021
    Đã được thích:
    1.761
    Hắn bước chân vào siêu thị mà cái mặt đằng đằng sát khí, trời ngoài kia thì mây đen kín mít, gió rít từng hồi như muốn thổi bay cả cái thành phố. "Bão to đấy!", ai cũng bảo thế, nhưng hắn kệ, phải mua cho được ít thịt về ăn. Đói, mà cái bụng hắn thì chẳng có thời gian đợi bão tan.

    Vừa đến quầy thịt, hắn đứng chôn chân, mắt trợn trừng. Chết tiệt! Cái quầy trống trơn, chỉ còn vài ba miếng xương, mà chúng cũng tanh tưởi đến phát nôn. Hắn quay ra nhìn, và kìa, trước mắt hắn là một đám đông ồn ào. Mấy bà mẹ bỉm sữa với cái xe đẩy chất đầy thịt, sữa, mì tôm, đồ hộp… vơ vét cả cái siêu thị như thể chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn.

    Hắn tức sôi cả người. "Đầu cơ à? Đồ não phẳng! Chúng mày không biết nhường nhịn à? Cả cái đống này chúng mày ăn đến Tết à? Mua để đó cho thối ra thì được cái gì? Có để cho ai sống không? Làm loạn cả lên, làm khổ bao nhiêu người như tao!"

    Hắn gằn giọng, nhưng chẳng ai thèm để ý. Họ vẫn cười cười, nói nói, vơ vơ vét vét. Hắn như kẻ ngoài cuộc, chẳng ai nhìn, chẳng ai quan tâm, cứ như hắn là cái cột điện, cái tường vô tri. "Mẹ kiếp, người ta nghèo thì có miếng thịt cũng không có quyền mua à? Chỉ vì không tranh, không xô, không đạp lên nhau mà phải chịu thiệt?"

    Hắn ngửa mặt lên trời, thở dài. "Đến cơn bão còn chưa làm khổ tao bằng cái lũ này."
  11. rose9

    rose9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/05/2021
    Đã được thích:
    13.856
    Cứ quạu là già nhanh, f có lão Sốc cứ như lão ngoan đồng.
    Clara21, Choi268, zug2 người khác thích bài này.
  12. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.559
    Em vừa xem 1 cái clip mà đồ cứu trợ chất đống. Rồi bánh trái, cơm kiếc hỏng. Haiz! Giờ này chỗ đang thiếu là vùng sâu, xe không đi được, nên đồ bị chất đống ở vùng ven. Haiz!
    Clara21, Choi268, zug3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này