1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Chúng tôi những CĐ nhỏ lẻ còm của STB yêu cầu cha con ông Thành - Hồng Anh lên tiếng xin lỗi vì đã d

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SeeTrocKD, 30/05/2007.

458 người đang online, trong đó có 183 thành viên. 19:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2761 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. mastershell

    mastershell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác ôi, nội sáng nay em mất 40 cơ. Đau quá chả còn nhớ cảm giác lúc được nữa các bác ôi. Hu hu
  2. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Tôi ôm CP của cty gia đình này từ 11X , nhận thấy đây là lọai CP không tồi, nhưng trước bao nhiêu sóng gió, thật sự cũng nản với " đặc sản " là đầu cơ lưu manh của gia đình này ! Tôi thật sự thấy gia đình setup thủ đọan để đầu cơ một cách vô liêm sĩ ( bất kể vị trí của mình ra sao ) trình độ hay hơn là khả năng tổ chức kinh doanh ngân hàng hiện tại ! Tôi nhận thấy đây là trường hợp khá hiếm và lộ liêủ trên thị trường chứng khóan VN nói chung của các thành viên gia đình Mr. Thành đã kiếm chác trên đồng tiền xương máu của cổ đông ! hi vọng Mr. không còn họ hàng hay con cái nào khác nữa ! bằng không chúng tôi lòi tủy chứ chẳng chơi !
    Tôi vẫn giữ CP này chờ chốt nhưng thật sự bất mãn cái gia đình mafia CP này lắm !



    Được joetran sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 01/06/2007
  3. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Quý tử đây lày, té ra trước đây học Dân lập Văn Lang TP. HCM các bác ợ:

    Sinh viên Văn Lang trên đường lập nghiệp:

    Một tổng giám đốc trẻ thành công
    (TT. Thông tin - Văn Lang) -

    "Trẻ, lịch lãm, tài năng" là những điều tôi cảm nhận được trong lần đầu tiếp xúc với anh. Đó là Tổng giám đốc Cty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương tín - Sacomreal, anh Đặng Hồng Anh, cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường ĐHDL Văn Lang lớp K4Q, khóa 1998 - 2002. Chuyện tưởng như đùa khi bạn bè, người thân của anh Hồng Anh chứng kiến người con trưởng của chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank bị "quăng" ra thương trường với số vốn vỏn vẹn 5 triệu đồng.


    Tổng giám đốc Sacomreal Đặng Hồng Anh,
    cựu sinh viên khoa Quản trị kinh doanh

    Có vài điều thú vị khi tìm hiểu về con đường đi đến thành công của Hồng Anh. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả, gốc Hoa (cha người Việt, mẹ người Hoa). Năm 13 tuổi, anh được cha tập cho mình lái xe hơi. Thói thường, người ta hay tập đi xe đạp trước, đến xe máy và sau đó là xe hơi. Nhưng cha anh Hồng Anh thì khác. Ông muốn cho con mình phải tập đối diện với cái khó khăn trước, bắt đầu từ cái phức tạp trước.

    Lúc Hồng Anh đang là sinh viên (SV) năm nhất khoa Quản trị kinh doanh trường ĐHDL Văn Lang (niên khóa 1998 -1999), cha anh đã tập cho anh tiếp xúc với việc kinh doanh. Ông mở một quán bánh canh cá mà đứa con trai cưng của mình là "ông chủ" kiêm luôn chức "phục vụ". Năm sau, Hồng Anh chuyển việc kinh doanh lên một bước cao hơn: mở một điểm bán cây cảnh tại quận 10. Sau khi ra trường, anh tiếp tục con đường kinh doanh của mình với việc đầu tư sản xuất và bán sắt thép tại TP. Đà Nẵng. Thời gian trôi đi cùng với sự lớn dần trong ý tưởng kinh doanh của anh đặc biệt là đã tôi luyện tính kiên nhẫn trong con người anh.

    Khi đứng ra đảm đương công việc của Sacomreal, cha anh rất lo lắng: "Con có đủ sức để vận hành Sacomreal không?". Câu hỏi của người cha, người thầy, cũng chính là người bạn thân, đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời của anh. Đã nhận làm thì phải làm tốt, một lần nữa, Hồng Anh lao vào thử thách mới với tất cả nhiệt huyết và bản lĩnh có được. Lúc ấy, anh chỉ vừa 25 tuổi.

    Một năm lèo lái con thuyền Sacomreal, Hồng Anh mạnh dạn đầu tư Sàn giao dịch bất động sản 24 giờ, một mô hình giao dịch trực tiếp qua màn hình cảm ứng, và sản phẩm xây nhà trả góp trọn gói. Đặc biệt, nhờ tìm hiểu được nhu cầu thực tế của khách hàng, chàng giám đốc trẻ này đã mạnh dạn cho ra đời chính sách hỗ trợ khách hàng mua nhà trả góp trong vòng 20 năm - khoảng thời gian quá dài mà chưa có đơn vị nào dám mạo hiểm áp dụng. Anh tỏ ra khá tự tin: "Còn có thể lâu hơn nếu kết hợp tốt với những Công ty bảo hiểm để tránh rủi ro cho ngân hàng. Tôi sẽ thử". Bước dần ra ngoài cái bóng của cha, Đặng Hồng Anh đang từng bước khẳng định mình.

    Tôi đã có một buổi trao đổi nhanh với anh:

    Phóng viên (PV): Trong quá trình học tập ở ĐH Văn Lang - một trường ĐH Dân lập, anh thấy chương trình và phương pháp đào tạo của Văn Lang như thế nào so với các trường ĐH công lập có cùng nhóm ngành Kinh tế?

    HA: Cái này tôi chưa dám so sánh tại vì tôi chưa học ở trường công lập, nhưng mà với Văn Lang thì tôi có thể nói: Thứ nhất, đó là sự quan tâm của Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà trường. Thứ hai: trường có cơ chế thoáng hơn nên mời được rất nhiều giảng viên giỏi về dạy. Có giảng viên giỏi, môi trường học tập tốt nên việc tiếp thu của SV cũng tốt hơn.

    PV: Những điều anh học được từ Văn Lang, anh thấy có bổ ích và giúp gì nhiều trong công việc của mình hay không?

    HA: Cơ bản, việc học tập, hay tất cả những gì học được từ Văn Lang, phần nào đó làm cho suy nghĩ hay công việc của tôi tốt hơn rất nhiều. Về thực tiễn công việc thì sau này các bạn ra trường sẽ hiểu; ví dụ như có nhiều sự khác trong cách ứng xử giữa công việc quản trị điều hành và nội bộ hay với đối tác nước ngoài hay khách hàng thì do năng lực nhạy bén của mỗi người.

    PV: SV Văn Lang ở khối kinh tế chuẩn bị ra trường thì có thể nộp đơn xin thực tập tại Sacombank hay Sacomreal hay không?

    HA: Rất sẵn sàng, có lần về trường tôi cũng từng nói về điều này. Và thực tế, có một số bạn học chung tôi mời về họ làm việc rất tốt. Nhiều người đang giữ vị trí cao trong Sacombank cũng như Sacomreal.

    PV: Anh có thể nói rõ hơn về việc hỗ trợ và giúp đỡ SV Văn Lang?

    HA: Hồi đó, tôi là một vận động viên nên được nhận rất nhiều sự hỗ trợ từ Khoa, nhà trường. Bây giờ về cơ bản cũng xem là thành công, nên việc giúp đỡ SV Văn Lang tôi rất sẵn sàng. Nếu Đoàn thể, Khoa hay nhà trường cần, cứ gởi công văn qua hoặc có thể trao đổi trực tiếp. Trong khả năng giúp được, tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, tạo điều kiện cho SV Văn Lang.

    PV: Theo em biết anh là người rất giỏi trong việc mua bán cổ phiếu. Việt Nam vừa gia nhập vào WTO, thị trường cổ phiếu của Việt Nam dường như chỉ là bước đầu đi vào hoạt động, chưa có sự cạnh tranh khốc liệt. Vậy anh có thể nói đôi điều những gì mình đã đạt được trong lĩnh vực này?

    HA: Tôi có điều kiện, cơ hội đầu tư tốt. Hơn nữa, tôi nhận định, phân tích và quyết định theo sự hiểu biết của mình. Đây là thời kỳ chuyển tiếp của thị trường, không có lại lần thứ 2 được. Đây không phải là cơ hội của riêng tôi mà cho rất nhiều người khác. Từ cơ hội đó mình được nguồn vốn, mình thắng lớn. Lúc đầu, tôi chưa xác định được giá trị doanh nghiệp nhưng khi thị trường vốn phát triển, nó xác định được giá trị doanh nghiệp của mình là bao nhiêu...

    PV: Anh có thể cho em biết đôi nét về lĩnh vực thể thao của anh được không?

    HA: Tôi là vận động viên bộ môn Tennis tham dự Seagame tại Brunây. Tôi cũng từng tham dự Olympic Sinh viên Đông Nam Á tại Philippin và cũng có lần đến Bắc Kinh để tham dự giải quần vợt thế giới. Thành tích thì là vận động viên Vô địch Quốc gia và Giải 3 SV Đông Nam Á (cười).

    PV: Anh có những lời khuyên gì đối với SV khi bước ra một môi trường mới ?

    HA: Theo tôi, một SV mới ra trường nên đặt mục tiêu của mình trong điều kiện và khả năng cho phép. Cố gắng đạt được mục tiêu này trước, sau đó mới đặt những mục tiêu cao hơn để mình từng bước, từng bước đi lên. Phải chấp nhận một điều là khi va chạm thực tế thì tất cả không phải toàn "màu hồng". SV mới ra trường làm từng bước, cố gắng học hỏi từ các bậc đàn anh, đàn chị. Kinh nghiệm thực tiễn nó là vô giá. Làm việc và cư xử làm sao để họ có thể dạy và chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Tôi chỉ có vài lời thế thôi, còn cái chính là ở bản thân của các bạn, ở sự phấn đấu của mỗi người.

    PV: Xin cảm ơn anh và chúc anh mạnh khỏe, gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

    Hoàng Anh (K10KT2)
    (Khoa Tài chính kế toán)



    [​IMG][​IMG]
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    174
    Chán các bác bỏ m... chả nhẽ ĐHA mà không biết ngày nào chốt trước các bác cả 1, 2 tháng à, mà phải đăng ký mua khi giá 16x, 17x sao không mua lúc 13x 14x... Chả nhẽ họ thừa tiền làm phúc à??
    Họ đăng ký mua thôi, còn việc chính thức có mua hay không đâu có phạm luật. Mà các bác cứ tưởng bố con bác Thành ép giá xuống để thu gom nhỉ???
  5. cantienmuack

    cantienmuack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái ngân hàng gia đình. không chỉ trong cách quản lý mà trong cả việc dùng người của STB. Những vị trí chủ chốt và quản lý đều là người nhà, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại.......cả bầu đoàn thê tử, thì mới đựoc ưu ái, tạo điều kiện làm việc và thăng tiến. Còn không thì suốt đời mày chỉ là con tép, còn bé hơn con tép nữa. Khó mà ngóc lên được.
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Đã được thích:
    48
    Các bác hâm bỏ mịa, đã xác định là cổ đông nhỏ lẻ, vốn ít thì phải quay vòng vốn nhanh,các rủi ro do mấy con cá mập tạo ra thì cố mà tránh. Các bác giỏi tính được cá mập dìm giá ở 161 sao không bán trước đi lại lên đây chửi khi nó down
    Các pác chửi cha con ông Thành ko biết là muốn giá nó xuống tiếp để múc vào hay sao nhỉ? vì với bài này thì tâm lý mọi người sẽ bán tiếp chứ làm j có ông nào đặt bán trần theo lời các bác.
    Mượn dao giết người, thâm hiểm thật, đúng là giang hồ khó lường
  7. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Bán con con Sợ Tê Bờ này em sẽ thay mặt các bác bị ức hiếp rủa bố con nhà nó xộ khám theo bước bố con nhà Mai Văn Dâu

    Thằng Hồng Anh này nhìn nhang nhác thằng Hải
  8. saigontoday

    saigontoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng đã có nhận định về động tác giả của đại gia và ban lãnh đạo STB. Nhiều bác không tin, thấy giá xuống 161 đã vội vàng mua vào và còn khẳng định là giá sẽ lên. Đây chỉ là trò tung hứng của các đại gia để đẩy số cổ phiếu đi trước ngày chốt. Họ có 2 cái lợi: bán được giá trên đỉnh, không phải mất thêm tiền để mua cổ phiếu thêm. Sau ngày chốt giá sẽ điều chỉnh rẻ hơn ACB mà vốn ĐL lại lớn hơn. Khi đó họ sẽ thu gom và sau đó sẽ phân phối lại cho các bác, vi khi đó ai cũng nghĩ STB giá còn rẻ lắm và tiềm năng hơn ACB. Các bác hãy bảo trọng.
  9. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Tốt nhất là tất cả chúng ta cùng TẨY CHAY thằng STB gia đình trị siêu CỦ CHUỐI này đi ---> cho họ hàng nhà chúng tự mua bán ăn thịt lẫn nhau là hay nhất. Để chúng nếm cảm giác bị tẩy chay như VF1 hiện tại nó cay đắng như thế nào
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Trong lúc tâm lý sầu thảm tràn ngập TT, bọn nhà báo dốt nát tiếp tục những phát biểu siêu ngu như can dầu đổ vào ngọn lửa đang ngụt cháy

    Lợi nhuận trước thuế quí 1/2007 của nhiều ngân hàng đã bằng sáu tháng đầu năm 2006. Khảo sát ba ngân hàng cổ phần lớn nhất cho thấy lợi nhuận trước thuế bốn tháng đầu năm nay đã bằng 60-80% lợi nhuận năm ngoái: ACB đạt 515 tỉ đồng, Sacombank 413 tỉ đồng, Eximbank 215 tỉ đồng.


    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=de3d44ccacec7d

    Cả ba ngân hàng trên đều có khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2007: ACB có thể đạt lợi nhuận 1.600 tỉ so với chỉ tiêu 1.500 tỉ đồng; Sacombank có thể vượt mức 1.200 tỉ đồng và Eximbank vượt mốc 650 tỉ đồng.

    Thế nhưng đúng vào lúc ngân hàng ?oăn nên làm ra?, cổ phiếu ngân hàng lại không tăng như cổ phiếu các ngành nghề khác. Giá cổ phiếu ACB đã rớt từ mức đỉnh 300.000 đồng xuống 168.000 đồng hiện tại. Cổ phiếu Eximbank sụt từ 17 triệu đồng (mệnh giá 1 triệu đồng/cổ phiếu) xuống 10,5 triệu đồng ngày 28/5/2007.

Chia sẻ trang này