Chứng trường có những vần thơ!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 04/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2841 người đang online, trong đó có 1136 thành viên. 15:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 281005 lượt đọc và 3296 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.542
    Dạ, vất cả 2 con xe để dụ tướng đi lên, chốt xuống chiếu, tất cả 6 nước ạ
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.542
    Đánh Cờ
    Tác giả: Hồ Xuân Hương
    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe lồng,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.
    khoaita2009, dancaychoitrungGamoichoi123 thích bài này.
  3. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.088
    Mới vô đã thấy đáp án rồi
    Thế này chưa hóc lắm Bà ơi
    Tèo đâu lấy bàn bày thế mới
    Bà của mi cao thủ quá trời... :-bd
  4. Bogiaa

    Bogiaa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    5.384
    Cao cờ quá!!
    à quên. Cầm kỳ thi họa giỏi quá!!:drm1
  5. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Kì này quĩ chốt khá bình thường
    Chẳng có nhiều hàng rớt xuống mương
    Chỉ số không gây co giật lắm
    Tuần sau chợ có bước lên hương? :D:)):)):)):))
  6. Gamoichoi123

    Gamoichoi123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2016
    Đã được thích:
    11.088
    Lại chứng ah? Em vốn ít quan tâm đến chỉ số nên ko để tâm lắm...
    Cuối tuần chém phát rồi ngủ cho ngon, lạnh quá hic...

    Tui ấp chứng hiếm khi bị lỗ
    Giá xuống quyết ôm cổ không buông
    Khi nào lãi lớn mới tương
    Gà nên phải oánh theo phương pháp này...
    .
    Quan trọng phải chọn được cổ hay
    Múc giá thấp không say đua trần
    Năm trả cổ tức một lần
    Bằng tiền, ít nhất mười phần một trăm...

    Các cao thủ có phương pháp nnò hay chia sẻ em học hỏi với... Đa tạ!
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.542
    Tuần tới vài con nó vẫn nằm
    Vài con bị ốm chẳng ai thăm
    Vài con nhảy nhót như điên dại
    Con lọt xuống dòng nước lạnh căm
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.542
    [​IMG]
    Phú giàu Mỹ đẹp sẽ lên hương
    [​IMG]
    Hoa Sen cổ phiếu mạnh phi thường
    [​IMG]
    Vận tải ai bằng Viconsship
    [​IMG]
    ITA chống chọi thật kiên cường
    .
    Ba con tạo đáy vào chân sóng
    Một chú lên non nghỉ giữa đường
    Ở giữa chứng trường bao khốc liệt
    Ai người nuôi giấc mộng yêu thương?
  9. Lac_Diep

    Lac_Diep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Đã được thích:
    36.514
    Món nào chị BCM cũng giỏi nhở :)):)):))
  10. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Cô hiệu phó Xuân Mai tài giỏi, đẹp người, đẹp nết, thế mà các bác để cô ấy đi lấy chồng mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này