Chứng trường có những vần thơ!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 04/08/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
833 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 07:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 280927 lượt đọc và 3296 bài trả lời
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.365
    [​IMG]
    .
    [​IMG]
    Cả Phú Mỹ kia cũng giở trò
    Mình ôm thì nó lạnh co ro
    Bán xong nó lại lên ....ôii tức
    Biết đuổi làm sao kịp chuyến đò:((
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Phú mĩ hàng ngon giá đáy! Hức
    Bán chi giờ lại nói rằng tức
    Chờ lâu mặc kệ miễn sao lời
    Có phải đỉnh đâu mà sợ? Vứt. :D:)):)):))
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.365
    Cứ bán ra rồi họ mới xơi
    Mình không có lãi, họ mua hời
    Phải chăng bị nó đè chơi xấu
    Ai biểu khoe hàng đúng dở hơi:((
    --- Gộp bài viết, 29/12/2017, Bài cũ: 29/12/2017 ---
    [​IMG]
    Bán con này luôn rồi...hức hức:((:((
    --- Gộp bài viết, 29/12/2017 ---
    He he ..vẫn tăng á. Hên. hổng thì bác gọi bằng con này con nọ thì xấu hổ chít á:))
  4. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Hãy lặng im , hãy lặng im
    Để nghe thổn thức con tim bồi hồi
    2017 qua rồi
    Đón chào năm mới trên môi nụ cười

    2018 xinh tươi
    Đang chờ đang đợi người người hoan ca
    Ngàn ba hai chục không xa
    Thu sang giữa buổi chiều tà chung đôi

    Ánh tình vương thoảng trên môi
    Đón xuân với cả bồi hồi ước mong
    Ai người vạn nẻo long đong
    Về vui duyên mới nở trong lòng đời =))=))=))
    bongcomay, dancaychoitrungphattai668 thích bài này.
  5. chickdn

    chickdn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2017
    Đã được thích:
    377
    E bình pháo đỏ sang trái
    Để xe đâm thọt tướng nhảy lên
    Ngay miệng chốt đỏ đương chờ sẵn
    Bí đường xanh phải giương cờ hàng
    bongcomay thích bài này.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.365
    Bác chiếu xe thì em sập tượng, chiếu lại bác á
    Pháo chiếu- tốt ăn sang
    Xe chiếu- Tượng về chiếu lại. Hết cờ
    Luotsong71, chickdn, Lac_Diep3 người khác thích bài này.
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.365
    @};-Chúc năm tới đầu tư thắng lợi
    @};-Mừng xuân này phất phới cờ hoa
    @};-Năm này cũng tựa năm qua
    @};-Mới mua có lãi cả nhà ấm no.

    .
    --- Gộp bài viết, 30/12/2017, Bài cũ: 30/12/2017 ---
    Chúc mừng năm mới
    Phất phới niềm vui
    Ai nhặt giày tôi
    Lãi rồi........ trả nhé
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Chúc Bông Cỏ May năm mới làm ăn tiền dzô thiệt dễ.
    Oánh chứng đụng con nào thắng con đó, suốt năm cười hề hề.
    Gõ đầu trẻ ngày càng cứng tay nghề, học sinh luôn kính nể
    Đi ra đường anh nào nhìn thấy cũng mê, đời sẽ thoát ế. :D:)):)):))=))=))=))
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.365
    Chúc bác @.....
    Tay trái tung tay phải hứng, tay nghề càng ngày càng cứng, đánh đâu cũng trúng, bác trúng một lần tương xứng người ta mần một năm á:)):))
    Last edited: 30/12/2017
  10. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.942
    Trước tiên pháo chiếu em ơi
    Chốt đen cứu chúa đành xơi pháo hồng
    Chốt đỏ tuy đã uổng công
    Chui vào miệng cọp hừng đông phá thành

    Tướng đen mày đớp cho nhanh
    Vẫn còn thằng chốt để anh chiếu vào
    Tướng đen chẳng biết làm sao
    Xe đen cứu chúa bổ nhào ăn lên

    Ơn giời nay đã gọi tên
    Hồng xa thẳng chiếu vận hên đến rồi
    Tướng đen đành phải chạy thôi
    Bỏ luôn xe tượng làm mồi quân ta

    Khải hoàn hát khúc hoan ca
    Ăn xe ta vẫn giữ nhà bình yên
    Quân đen bí thế quy tiên
    Quân ta đại thắng liên miên ... hết cờ =))=))=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này