Chứng trường có những vần thơ!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Aug 4, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
1178 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 20:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Vothuong623

    Vothuong623 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 13, 2016
    Likes Received:
    63,634
    Blue nay đã cao rồi
    Peny mipcap ôi thôi giá bèo
    Hỏi sao đời chứng vẫn nghèo
    Bởi vì chỉ biết chạy theo tin đồn
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    113,441
    Tiếng đồn lời rỉ tai khắp chợ
    Vô thường nhưng đáng sợ làm sao
    Đồn làng, đồn lại nẻo cao
    Nghe đồn long lở đồn nào đáng tin
    =))=))
    --- Gộp bài viết, Apr 15, 2018, Bài cũ: Apr 15, 2018 ---
    [​IMG]
    VPD penny vào sóng?
    --- Gộp bài viết, Apr 15, 2018 ---
    [​IMG]
    HCD sắp giao dịch thêm 13 triệu cp
    --- Gộp bài viết, Apr 15, 2018 ---
    [​IMG]
    APC cầm máu chờ tin quý 1
    --- Gộp bài viết, Apr 15, 2018 ---
    [​IMG]
    FPT Ngóng phiên ra mắt của TP bank
    Last edited: Apr 15, 2018
    vietinbanksc and dancaychoitrung like this.
  3. Jocker123

    Jocker123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 2, 2018
    Likes Received:
    1,122
    Đường xưa rợp bóng hoàng hôn
    Mà nay nhắc tới tái tê trong lòng.
    Trách xưa cô giáo đi đâu
    Mà nay cô lại quay về nơi đây
    Trách xưa ai mãi lặng thinh,
    Mà nay ai lại nhắc tới tên mình sáng nay
    Last edited: Apr 16, 2018
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    113,441
    Kêu bác vô quét sàn ap c á
  5. Jocker123

    Jocker123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 2, 2018
    Likes Received:
    1,122
    Cho nó rũ sạch trở về vùng giá 28-29 mới gọi là điểm hỗ trợ cứng , phải về đây mới bật lên được nếu cứ sideway quanh vùng này thì chạy ...
    vietinbanksc and bongcomay like this.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    113,441
    Hihi hết sàn rồi
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    113,441

    CÓ MỘT NGƯỜI LẶNG LẼ BƯỚC RA ĐI
    Có một người lặng lẽ bước ra đi
    Bởi không muốn nỗi đau ghì thêm nữa
    Buông tay là cách cuối cùng chọn lựa
    Để cho mình yên ổn nửa đời sau
    ***
    Dù biết rằng đường vạn lối chênh chao
    Nhưng vẫn phải nói lời chào từ tạ
    Vì cảm thấy bản thân mòn mỏi quá
    Nên âm thầm tự xoa dịu vết thương
    ***
    Khi cuộc đời đầy dối trá nhiễu nhương
    Người chân thật vẫn thường hay nhận lấy
    Vì nghĩ rằng ai cũng như mình vậy
    Sống chân tình bằng hết thẩy con tim
    ***
    Có đâu ngờ lời mật ngọt dịu êm
    Lại gieo rắc những niềm đau vô tận
    Chẳng oán thân dẫu cõi lòng hụt hẫng
    Chỉ thoáng buồn và giận bản thân thôi
    ***
    Mùa thu về lá vàng rụng tả tơi
    Nắng sẽ lên sau ngày trời mưa vũ
    Lệ ngưng tuôn khi niềm đau thấy đủ
    Mộng không tròn ấp ủ nữa mà chi
    ***
    Có một người lặng lẽ bước chân đi
    16/04/2018

  8. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 11, 2017
    Likes Received:
    113,134
    Xin một lần em hãy nghĩ cho nhau>:D<
    Đàn ông mà đâu phải gì đá sỏi
    Có vui thì cũng có nỗi buồn mệt mỏi
    Cũng biết cười biết khóc đúng không em?@};-@};-@};-
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Mùa hè về rồi. Cỏ may lo may áo học trò đi. ở đó muh thơ với thẩn nỗi gì...
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    CHẮC CÓ THỂ NGÀY MAI ANH SẼ CHẾT
    Chắc có thể ngày mai anh sẽ chết
    Trên đời này thù sẽ hết, còn thương
    Trời thu buồn hỏi ai có vấn vương
    Trong cõi chết hồn tìm đường nương náu

    Nếu anh chết nỗi buồn ai cất dấu
    Còn ai tìm ai hiểu thấu, chờ mong
    Ai cầm tay cho đôi má em hồng
    Và em khóc ai hôn nồng mái tóc

    Đêm gió lộng ai cùng chờ trăng mọc
    Không còn anh ai cùng đọc thơ đêm
    Mùa thu buồn nên mắt biếc sầu thêm
    Anh không có cho chân mềm tan nát

    Nếu anh chết ai sẽ đàn em hát
    Lời tạ tình tim tan nát thu ơi
    Mây lã lơi còn có giỡn trăng ngời
    Lời thơ viết còn buông lơi nốt nhạc

    Đôi mắt sáng cho mùa thu sầu khát
    Vầng trăng mờ mây đen lạc ai ghen
    Tóc em dài cho ai ngắm ai khen
    Màn đêm xuống cho ánh đèn mờ vệt

    Chắc có thể ngày mai anh sẽ chết…
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page