Chứng trường có những vần thơ!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Aug 4, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
171 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 04:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Thương tặng @bongcomay

    Nha Trang ơi biết bao giờ trở lại
    Ta xa em trong tê tái bờ mi
    Ngã ba Thành một buổi bước chân đi
    Đường Trần Phú sóng nổi khi chiều đến

    Có ai về đi ngang qua Phước Tiến
    Nhắn dùm tôi đường chẳng tiện ghé qua
    Để đêm đêm trong thổn thức Vĩnh Hoà
    Tôi lại khóc với món quà Diên Khánh

    Xương Huân đêm nay trời mưa lành lạnh
    Người ra đi vẫn chạnh nhớ Phước Tân
    Nhớ mẹ quê bao mưa gió tảo tần
    Trong đêm vắng mắt ngần đôi ngấn lệ

    Nha Trang ơi ta xa em không thể
    Nhưng bây chừ đành để mãi rời nhau
    Từ bây giờ cho đến muôn ngàn sau
    Biển vẫn hát trong niềm đau vang vọng
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,694
    Cái ông TVT đó em hông biết chứ mở bách khoa toàn thư thì có đoạn này nghiêng về bà Đoàn Thị Điểm á
    Bản của Phan Huy Ích (có tên là Chinh phụ ngâm diễn ca tân khúc) được viết sau bản của Đoàn Thị Điểm (có tên ban đầu là Chinh phụ ngâm khúc diễn ca) chừng 70 năm. Bản Chinh phụ ngâm phổ biến hiện nay được nhiều người biết đến chính là bản "Chinh phụ ngâm khúc diễn ca"
    .
    Chinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn ra đời khoảng năm 1741
    Bà Đoàn Thị Điểm (1705-1749)
    • Năm 1729 cha mất
    • Năm 1735 anh mất
    • Năm 37 tuổi (1742) mới lấy chồng, vừa cưới xong thì chồng đi sứ sang TQ 3 năm.. Có lẽ trong thời gian xa chồng này bà dịch Chinh phụ ngâm.
    Phan Huy Ích (1755-1822)
    Năm 1814 ông mới hoàn chỉnh Chinh phụ Ngâm
  3. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Hi! Hi! Hồi em học lớp 6 , 7 gì đó , khi học về song thất lục bát hay thể ngẫu hứng gì đó đều lấy 8 câu đầu của CPN làm ví dụ và chú là Đoàn Thị Điểm .
    Những giai thoại trong văn chương luôn làm cho người ta tốn nhiều công sức và giấy mực để khảo cứu truy tìm sự thật .
    Chinh phụ ngâm cũng là một trong những nghi vấn về tác giả, tất nhiên đều có dựa vào những cứ liệu nhưng đều kèm theo " chưa có gì chuẩn xác về vấn đề này " . Vài tấm ảnh, nếu thích BCM down về máy phóng to xem lại , vì chữ quá nhỏ lại chụp hết trang nên hơi khó xem trên web . Muốn rezise cho dung lượng nhỏ bớt nhưng sợ ảnh bị nhòa . Up ảnh hổng được, hộp chức năng bị die rùi á . :D :))
    --- Gộp bài viết, Aug 6, 2017, Bài cũ: Aug 6, 2017 ---
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,694
    Tin thường lại người không thấy lại,
    Hoa dương tàn đã trải rêu xanh.
    Rêu xanh mấy lớp chung quanh,
    Sân đi một bước trăn tình ngẩn ngơ.

    Thư thường lại người chưa thấy lại,
    Bức rèm thưa lần dãi bóng dương.

    Bóng dương mấy buổi xuyên ngang,
    Lời sao mười hẹn chín thường đơn sai?

  5. Doilavay

    Doilavay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 23, 2014
    Likes Received:
    13,852
    Khỏe hả mợi iu ? ~X(~X(
    :x:x:x
    dancaychoitrung and bongcomay like this.
  6. Chithichtien68

    Chithichtien68 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 17, 2013
    Likes Received:
    92
    Xin xác nhận thông tin a Hoàng nói

    Anh Hoàng ơi Dược cửu long
    Ba phiên đã chỉnh, giờ cong lên rùi
    A mau mua lại đi thôi
    Kẻo không nó lại lên ba mươi thì phiền...
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,694
    Dạ, Hơi thiếu thiếu á
    ruby2608 and dancaychoitrung like this.
  8. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Bảy trăm chín sáu cơn điên
    Đúng như thầy bẩu có nghiền không cưng ?
    Chiều nay nước mắt rưng rưng
    Hỏi trời hỏi đất vì chưng ... lại tèo ? =))=))=))
  9. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Đồn rằng chúng nó sẽ lại tăng
    Nhất là những đứa trót lăng nhăng
    Hàng dạt ve chai mua lại thắng ?
    Chu choa bảng điện cũng lắm thằng =))=))=))
  10. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Nov 14, 2014
    Likes Received:
    99,048
    VNI vẫn tăng, sao thế Thầy Minh Hoàng ? :))
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page