Chứng trường - Đấu trí giai đoạn 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bonmua, 09/05/2022.

6018 người đang online, trong đó có 276 thành viên. 17:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. tikhungnhat
Chủ đề này đã có 1833933 lượt đọc và 3993 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    93.112
    Cụ Bốn đi bói cái bụng mấy thằng lưu manh á?
    Bói cái bụng chúng ló nàm gì? Cụ tung cặp xu, cười hay khóc? Xong rồi nó cười thì nhân thể Tết này cụ cúng khấn thật lực, thật thành tâm nhóe.:))
    vnx2048, Ttkh19, luxor3 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.763
    Tết nhất thía nào roài cụ Bốn
    vnx2048, Ttkh19Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Các chú gọi anh là Ông Xo hay thằng Xo cũng như zắm thoảng mây bay
    Tèn anh ko thiếu, anh luôn hơ hớ phớ lớ, thằng hay là ông nơi mòm các chú là chiện nhạt toẹt, hế hê
    vnx2048, Ttkh19zug thích bài này.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.920
    Nựu bít tút có bít sêu thệ nào bán rươi đông lạnh không nhể?
    Trước ê ôn vẫn có mà lâu nay không thấy.
    Hôm qua ông kễnh bé nhẹ nhàng nhắc nhở rằng lâu lâu chưa cho ông í ăn chả rươi.
    Năm hết tết đến mà đánh đố nhao quá thể :-s
    vnx2048, Ttkh19Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Trời, trc mùa rươi ngta bán suốt sao ko mua về mà trữ đông trong tủ lạnh tại gia.
    Sao ko ăn rươi tháng 12 đi, giờ lại zở zói ra đòi ăn rươi?!
    Hỏi bạn thì lại khó, vì bạn hiếm khi phải đi sêu thệ mua đồ, giờ ng ta bán nốt hàng tết chứ rươi riếc gì.
    Vừa hỏi 1 đứa rồi, nó ko bán rươi bây giờ nữa. Món đấy ngon à, gây thương nhớ cho kễnh con đến vậy cơ à :)
    meo63, vnx2048, Ttkh191 người khác thích bài này.
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.920
    Ờ, trước ê ôn noá vẫn bán quanh năm nên chủ quan.
    Kễnh con ăn hệt kễnh ông nội, món nào ông thích nó cũng thích, nhưng không thừa kế nổi mẩu gene vẽ vời nào.
    Hôm nọ cô giáo nhắn xin hộ giáo viên mỹ thuật cho nộp bài chậm rồi, phải làm ngay kẻo cuối kỳ không hoàn thành thì không được vào list xét danh hiệu.
    Thằng bố mới rút roi ra khảo tại sao không làm bài, kễnh con mêu mếu tại vì kễnh chỉ biết vẽ người que (tức vạch chân tay chỉ 1 nét loẻo khoẻo như cái que) chứ không biết vẽ giống thật.
    Thằng bố ôm vội roi phắn ra ngoài...cười như ma làm =))
    Congthanhdanhtoai, Clara21gadabong thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Ông nội họa sĩ hay kiến trúc à :)
    Mà chắc hồi 4-5-6 tuổi ko cho nó tham gia lớp vẽ lớp nặn nào chứ gì?
    Như vịt nhà mình thì thích vẽ với cả cắt dán các kiểu, môn nó đam mê là môn thủ công cơ :)
    Rất thích tự làm thiếp tặng bạn bè, bố mẹ ông bà. Đam mê nhặt nhạnh thu gom các lõi giấy cuộn vệ sinh để tái chế thành ống đựng bút, thành giá để đồ, thành mô hình tổ ong, thành bạch tuộc tôm hùm, ống nhòm, búp bê giấy,... và Zời sắp đặt có ông bố chúa ghét lưu cữu để đồ linh tinh trong phòng trông như chuồng lợn. Thế là thỉnh thoảng bố hứng lên xông vào phòng con dọn dẹp, con về tìm đồ nguyên liệu ko thấy là lại gào mồm lên rồi khóc lóc lã chã :)



    Ngó mấy con hàng ví dụ mà Don Bốn nêu ra thấy kinh quá.
    Tết nhất mà nó cứ trông thông điên cuồng thế này thì anh em cổ đông ăn bẫm quá :)
    Lái Vịt đúng là đẳng cấp Chủ Nhật - ko bao giờ có "nhưng" luôn!
    Thôi lại giúp em kiên tâm, ráng bám chân nái kiếm cháo loãng :)
    Nghèo cả có gì ngoài thời gian để đợi chờ lái :)
    Last edited: 24/01/2025
    zug thích bài này.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.920
    Ờ, ông xưa học mỹ thuật.
    Vẫn gạ kễnh đi học mấy môn nghệ thuật suốt mà noá say méo, chỉ suốt ngày bóng đá bóng rổ.
    Hôm nọ còn đòi bố dẫn đi dự tuyển đội bé của đội conan HN, vì lớp bên có bạn trúng tuyển được lĩnh lương tận 5 củ/tháng.
    Mìn ậm à ậm ờ câu giờ, nghĩ thầm mài thích gì bố chiều chứ mơ thành cầu thủ banh đá Đông Lào thì quên khẩn trương đê =))
    Clara21 thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Này, mấy thằng thầy đấy nó dỗ trẻ con tài lắm í nhé.
    Nghề thể thao nó bạc bẽo, lớp 5 rồi là can con dần đi, nói đc rồi.
    Cho chơi vui thôi, tuần đi đá 1 buổi thì đc, chứ nó mà đu theo thầy nó là nó say như nghẹn í.

    Cho nó đi học lớp kí họa đi, để đỡ muối mặt đi xin điểm vẽ. Nhà mình có 1 chị(bác họ của Vịt) ở Nhô vi lít có xưởng vẽ hẳn hoi, chuyên làm tranh sơn mài và đi vẽ này nọ, thế là cứ rảnh cho nó qua đó chơi với nặn các kiểu hồi bé. Thế rồi mấy năm có biết mặt mũi thầy cô mỹ thuật là ai đâu mà vẫn auto 10.

    Nó toàn nhặt rác trong nhà, rồi thỉnh thoảng bà nội cũng nhặt mấy thứ ruy băng, vải vụn mang về cho nó, thế rồi nó cứ mày mò làm cái gì gì ấy nom cũng hồn phết. Bảo nó:
    - mẹ cho tiền mua cái thiệp mà tặng bạn, sao mất thời gian thế làm gì? Con đam mê mấy cái này sau này thị trường trả giá mấy món này rẻ con ạ, ko đáng.
    - Con làm có phải kiếm tiền đâu?! Con làm có phải để bán đâu!
    - Ờ, nhưng mà mẹ thấy tốn thời gian í, nhỡ con say mê quá, lại làm nghề này thì con ít tiền sao mua đồ ngon ăn, đồ đẹp mặc?
    - Sau này tính, con làm vì con vào các hàng bán thiệp nhìn rồi, ko 1 cái thiệp nào mà con ưng ý, con thấy đẹp, con quý bạn thì con làm tặng bạn thôi, con ko xem hoạt hình mà, có tốn với phí thời gian gì đâu!
    Con mẹ câm nín toàn tập luôn :)

    Bố Xù mà là dân Mỹ thuật yết kiêu thì hơi bị oách xà lách đới, thi thố vào trg đấy ko đơn giản đâu. Rất khác mỹ thuật công nghiệp.
    Congthanhdanhtoai, Bonmuazug thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.763
    Khổ

    Cái nghèo cái mạt cái nhục nhã đói khát, em ơi, anh chứng kiến đến anh em ta là 4 đời rồi đó

    Anh thì không cách gì gột nổi, tưởng em có khá hơn, nhưng vẫn đếch

    Đam mê là cccc con nhá, mất thời gian, chạy ngay ship cho mẹ củ su hào, tối có cái mà hốc con ơi

    Văn thể mỹ là ccc giề, không mài ra ăn được đâu con

    Vân vân và mây mây

    Vậy mà tổ sb chúng nó, cứ lừa đảo xỏ mũi đi chỗ lọ tắt chỗ chai, đón cái đầu, chặn cái đuôi...rồi vươn lên vưỡn

    Cccc, nhiều đời nữa, phải no nê phè phỡn, nhìn thấy đồ ăn là tởm, thì may ra văn thể mỹ và đam mê...mới ghé toọc này

    Giàng ơi
    CongthanhdanhtoaiClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này