Chứng trường - Đấu trí giai đoạn 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bonmua, 09/05/2022.

1490 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 21:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. tikhungnhat
Chủ đề này đã có 2069878 lượt đọc và 4166 bài trả lời
  1. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.700
    Cụ 4 nói fasland chắc sinh tầm 76-74 nhỉ
    Clara21vnx2048 thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.240
    Ka ka ka,
    Thời đấy thầy Nguyễn Quốc Hùng MA chủ trì các ctrinh dạy tiếng anh trên tivi. Hồi xưa anh em ta lắm ctrinh tivi hay thật: học tiếng anh chứng chỉ ABC gì đó trên tivi, Học tiếng anh qua các bài hát, ctrinh khoa học KCT gì đó, ctrinh bông hoa nhỏ,...
    Nhà đài thì có ctrinh tiếng pháp do nhạc sĩ Lương Nguyên dẫn, rất am hiểu về ngôn ngữ và "tiểu sử" các bài hát. Ctrinh đọc truyện đêm khuya thì hay đọc các tác phẩm kinh điển :)
    Hoá ra cặp đôi Alain De Bốn & Nàng Thơ dẫn nhau vào rạp xem Casablanca đánh dấu vụ hẹn hò ha, tềnh ghia ha ;));))
    Hồi nào e đọc báo thấy thầy Hùng MA vẫn khoẻ, hình như thầy ở khu lý nam đế, mong thầy ấy nhiều sức khoẻ :)
    Hồi đấy thầy giáo dậy em giải thích MA same same Master, tốt nghiệp hệ đại học là BA, còn học lên sau đại học là MA. - Em nhớ mang máng thế, mấy chục năm rồi kể từ hồi học lớp 6-7 gì đó nên ko biết có nhớ chuẩn ko nữa, già rồi, trí nhớ như xyz í ;))
    PompeoV, alexpham263, Ttkh192 người khác thích bài này.
  3. eggtrading

    eggtrading Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2015
    Đã được thích:
    329
    Thời đó cụ nào thì khối D mà học Thầy Hùng MA thì oách lém.
    Ttkh19, zug, vnx20482 người khác thích bài này.
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.640
    Tôi thấy thầy Hùng phát âm kiêu tiếng bồi.
    Tôi phục ông thày tôi .... là Thông dịch viên cho ĐSQ Mỹ SG xưa.
    Gốc TH nhập cư vào SG những năm 50, sau khi GP SG, ông về "bóc lịch" 9 năm tại quê hương ông.
    Xong bóc lịch, ông quay về SG thì vợ con đi HO cả, nhưng ông lại chỉ mơ Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan... chứ chê Mỹ.

    Ông dựng lớp dạy TA, chỉ mỗi tội chửi "trò lười học" thì còn .... hơn bà đi cấy! :((
    PompeoV, Clara21, Ttkh193 người khác thích bài này.
  5. Nazan

    Nazan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    620
    Tôi cũng vẫn nhớ bài Casablanca mà ông Hùng giảng. Nghe nói là Ông Hùng này nghiên cứu thành công thổ ngữ nào đó.
    Thời trước học TA kiểu nghe băng cát xét thuộc lòng 3 quyển Streamline, mà đến giờ nghe tới vẫn thuộc, rồi tự ôn luyện nói lảm nhảm nói 1 mình suốt cả ngày.... như điên khùng, chứ không có youtube như bây giờ.
    Giờ phú quý sinh lễ nghĩa, cái bọn VUS, ILA,...giáo trình vẽ vời kéo dài lấy tiền học viên, ngữ pháp thì dạy lộn xộn, gì mà học 5 năm mới nghe nói thông thạo, trước chỉ cần 2 năm coi như thông thạo hết rồi. thời đó học 1 giáo trình hết có 15k (mười lăm nghìn đồng).
    Tôi hiếm khi vào F nhưng lâu nay cũng đoán bác SN 74 - 77, mà khả năng cao là SN 76 (có thể tôi và bác ngang tuổi).
    Bonmua, Clara21, luffy764 người khác thích bài này.
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.275
    Em thấy đang đi hơi giống cuối tháng 2 năm ngoái, chạc tuần đẩy qua 70 từ tốn lững lờ như dòng Đa-nuýp xanh xinh điệp.
    Vậy chắc là kỳ vọng tuần tới mới hùng hục 8->
    Chương trình khoa học gì đó là VKT (văn hoá - khoa học - thể thao) với 2 ngôi sao mới nổi Trần Bình Minh Lại Văn Sâm.
    Mà xưa chả có gì thì mới thấy te ve hay, chứ hồi ấy cập nhật tin tức chậm hơn con rùa.
    Mình mê banh đá nên muốn biết kết quả nóng sốt của 3 cúp châu Âu thì phải thức đến cuối chương trình xem bản tin tiếng Pháp, chứ tin tiếng Kinh phải chờ đúng ngày theo lịch.
    Đâu được update kịp thời như bây giờ, như cụ Sử 81 tuổi sau khi chén 20% dễ dàng mới quyết định rút tích kiệm thêm 600 củ để đầu toi, được lên te ve tức thì, đúng ngày lập đỉnh. Thật bá đạo =))
    luffy76, alexpham263, vinasdaq4 người khác thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.240
    =)) Xưa ông nội mìn có cái đài cát xét gì gì ấy, toàn bắt đc sóng "đài tây" lại có vốn tiếng phớp nên ngày ngày vào các khung giờ phát tiếng phớp là ông mò sóng để nghe, ka ka ka
    Đận 2006-2008 ông lướt vàng thần sầu, con cháu trố mắt, mìn hỏi: sao ông siêu thế ông ơi, sao ông biết nó lên nó xuống mà mua bán hay zợ? Ông bẩu: Ổi, ông nghe đài tây rồi đoán. :)
    Kinh lém, lúc bà nội mất xong ông gọi hết con cái về họp rồi chia cho mỗi con cây nọ chỉ kia. Mắt rơm rớm bẩu: ông còn khoẻ các con chưa phải chăm nhưng ông chia theo đúng nguyện vọng của bà, trc mắt là chia zàng, sang tuần có địa chính tới đo đất rồi ông cũng chia tách sổ sách sang tên các con hết, việc này ông bà bàn nhau trc đó rồi, ông là ng ở lại thì ông làm theo đúng ý bà và ông đã bàn thôi.
    Sau này đọc nhiều chuyện anh em chém nhau vì chia của mà mìn cứ nghĩ tới ông bà mìn khi ấy. ông bà quả là có tầm nhìn chiến lược nên dù nhiều con, zâu zể đủ cả nhưng ko ai tị hiềm mâu thuẫn sưng xỉa bằng mặt ko bằng lòng với nhau bởi chính ông bà chọn buông của chứ ko đợi tới khi thở hắt ra mới chia cho "chắc cú", ko "khôn" như nhiều nhà khác. Chia gì cho gì choẻ hoe, ko dấm dúi này nọ, ko phân biệt gái trai phần hơn phần kém.
    alexpham263, vinasdaq, vnx20483 người khác thích bài này.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.275
    Tay chơi khét lẹt ấy mà chuyển sang cờ bạc thì con cháu howo đã không bị nát người vì bi xi gừ ;))
    Clara21 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.366
    Chém mõm
    Đầu suy nghĩ theo, tự vấn lung tung xòe

    Chống tay vào cằm, má ơi, con hơn cha nhà có phúc

    Thía tại sao Tụi ông nội mềnh đã như bương, mà đến mình thì lại nghĩ, vài thế hệ nữa, mới quay lại bằng ông nội, thụt lùi vài thế hệ, 100 năm rồi chưa thấy cuối đường hầm

    Tai hại cho các toọc dính sán, phải đến khi nào, em gặp toàn con cháu giống ông nội, quan tâm chính trị xã hội, nghe đài tây để sống và buôn bán cho nuột, thì lúc đó chúng ta nhòm: Có lẽ xuân sắp về
    CongthanhdanhtoaiClara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.240
    Khét lắm, làm với chơi đều khét lẹt, trình mình chỉ đáng xách dép cho "tay chơi" thôi, he he
    Đôi già ấy giờ đã tới nơi mà họ ko thể về để kể cho con cháu về nơi họ tới(ý này đạo văn của dịch giả Tr. Lữ). Nhưng con cháu thỉnh thoảng nhớ về đôi già ấy là cứ buần cười & nể. he he he

    @giavanchuakhon nãy định kể nhưng lại thấy lan man quá nên em ko kể, bố của bà nội em chắc body cao to nên bương gọi đi lính lê dương. Vài năm bặt tin, thư từ ko gửi về nữa nên tưởng cụ mất. Định lấy ngày cụ ra khỏi nhà làm ngày giỗ và sắp làm giỗ thì cụ về. Kể lể sang cả châu phi rồi vài xứ này nọ nghe lạ hoắc vì ngày đấy có biết nc nào với xứ nào ở đâu đâu. Cụ về mang theo cái kèn harmonica rồi rảnh lại thổi toe toe, dạy cả con trai con zể thổi toe toe =)) thấy ông nội e kể về bố vợ của ông vậy đấy. Tài với 'nghệ' thật nhờ :) gato phết. Em thì kém xa thật rồi, ko tài ko nghệ như thế hệ ấy :)
    Last edited: 15/03/2025
    Congthanhdanhtoai, vinasdaqzug thích bài này.

Chia sẻ trang này