Chứng trường - Đấu trí giai đoạn 2

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Bonmua, May 9, 2022.

1418 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 23:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. Matna1
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    14,726
    Bọn trẻ nó lười có phải ở nhà ko dạy đâu, híc híc híc. Con em học cấp 2 thôi, em thiết quân luật lắm: ko giặt quần áo thì ko có mà mặc, lôi ra mặc lại đồ cũ là ăn đòn, ko rửa bát thì ko có bát ăn, ứng biến là cũng bị phạt...

    Mỗi món đồ vứt lung tung là 1 roi vào đít...

    Híc, cùng nó dọn dẹp, dạy nó, rồi bắt nó phát biểu lúc trước và sau dọn thế nào, ngồi vào bàn sạch đẹp có thích ko, đồ đạc gọn gàng tìm có dễ ko....

    Hôm sau: lại về cái máng lợn. Híc....con em đấy.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    78,430
    Nghe xong...nhẹ cả lòng, nhẽ nào em quá khắt khe với thằng con không vì trừ khoản xịt nước hoa vào quần áo bẩn thì không khác gì cả.
    Hôm qua vừa tế cho 1 trận xong.
    Hồi xưa các cụ còn có mưu "cưới cho nó con vợ để vợ nó dạy", giờ chúng như nhau cả thì làm thế nào? Thôi kệ cmn thôi nhỉ? :-s
  3. LINHPLC

    LINHPLC Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 26, 2010
    Likes Received:
    620
    giờ mà cưới vợ cho nó là bác hầu cả 2 vc chúng nó đấy !!!
    kieuphong1996 đã loan bài này
  4. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    14,726
    Đọc báo nhiều giờ mình cũng rén rén khi nghĩ đến con lấy vợ sau này.

    Mình nhà nghèo, ở quê lên HN ăn học và làm việc, nên luôn dạy con lấy lao động làm gốc, sống tiết kiệm, đừng lãng phí cơm áo đổ đi (ăn đủ, mặc đủ là được).

    Nhưng thấy con gái giờ xem phim ngôn tình nhiều quá, cứ đòi phải sang chảnh, hoang phí mới thể hiện đẳng cấp.

    Khéo con mình ế mất (mới 14 tuổi thôi) :((:((:((
    Last edited: Sep 15, 2025
    kieuphong1996 đã loan bài này
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,327
    À, khá điển hình cho một bộ phân lớn bọn trẻ đới bác Nasdad ạ.
    Dm cả một lũ lười biếng , ì ra ko buồn động chân động tay, hơi tí kêu khó kêu khổ kêu lý do, suốt ngày chỉ ôm điện thoại chat chit, game, tiktok, thread.
    Muốn biết bọn trẻ như nào, mời bác lên tiktok & thread để xem các cháu nổ, thu nhập toàn 40tr trở lên, giải quyết toàn vde tầm vũ trụ.
    Thực ra cái loại mà phòng ốc hôi hám bẩn thỉu chỉ là loại ăn bám gia đình & lên mạng xã hội quăng bom.

    Em nói ra rả với mấy anh chị em trên này rồi, bọn trẻ con sau này sẽ phân hóa cực mạnh, và thứ làm chũng phân hóa là Giáo dục gia đình.
    Con cái của thế hệ 7x đời gần cuối & 8x đời đầu, thế hệ tiếp cận với sự mở cửa, kiếm tiền, thế hệ phát minh ra cái câu "tiền là tiên là phật, là sức bật lò xo" ấy mà, và con cái của thế hệ ấy sẽ lãnh đủ nếu mindset neo vào tiền. Dọn nhà làm gì, kiếm tiền thuê người dọn. Nấu ăn làm gì, kiếm tiền mua đồ ngon mà ăn. Thực ra ko sai, nhưng dọn nhà & nấu ăn đủ chất cũng là kỹ năng tối thiểu của một con người, mà kỹ năng kiểu đó là tối thiểu chứ ko phải là ko cần. Còn đứa nào siêu giỏi kiếm tiền cực giỏi thì nó cần chọn cs chỉ có công việc và tiền, ở khách sạn để có ng phục vụ, đừng lập gia đình luôn, đấy, rõ văn như thế cho con chọn. Mài kiếm đủ tiền để trang trải cs kiểu thế ko con? Hoặc ít nhất khi mài ở cùng tao thì phòng ốc, áo quần, ... phải chuẩn, còn khi mài kiếm đc tiền, ở nhà của mài, mặc sạch bẩn theo ý mài thì tau ko thèm ý kiến. Rõ văn luôn.

    Thế hệ 5x 6x ngày xưa cũng phải hy sinh 1 lớp tèo vì nghiện rồi, bác nhớ lại xem, ngày xưa nhà nào mà có tiền & con cái ăn chơi, thích làm đàn anh của thiên hạ đều nghiện hết, hanoi xưa có cái tổ ăn chơi hội tụ đội dân chơi ngày ấy có tên là New xen tau ry gì đó đó, đấy, cứ dính vào đấy để tỏ ra ta đây đàn anh đàn chị, biết chơi biết đú, nghiện lòi cả lũ ròi tèo, chả tèo cũng bào gia đình bome già già giàu khi xưa rồi cũng mất hết.

    Mỗi thời mỗi khác, giờ các cháu thì kinh rồi, phòng ốc cả 2 tuần ko lau chùi cũng ok, sợ. Chưa có tiền đâu nhưng nói lắm câu mà phải cho ăn vài cái tát lắm, nhưng bố mẹ nó ko cho ăn vả thì kệ bố mẹ nó thôi, con ai người đó đi mà dạy, he he.

    Thồi thì mấy cái thuyết... làm bạn với con, lắng nghe con, đội con lên đầu, con làm trung tâm vũ trụ nó tạo ra 1 thế hệ như vậy, thua xa thế hệ đc tía má giáo huấn thẳng thớn: Tau làm bố mẹ mài chứ ko phải bạn mài, nói năng vs tau cho cẩn thận chứ lần sau rụng răng nghe con! Nói 3 lần rồi nhé, quá tam 3 bận, lần sau đừng có trách, vút cho 3 roi mây quắng mông lên auto nhớ, ko cần phải lo lắng mua thuốc bổ não anh mỹ nhật gì đâu. blah blah, ko nghiêm trị từ gia đình thì xã hội sẽ tùm lum vầy đó, he he
    Last edited: Sep 15, 2025
    kieuphong1996 đã loan bài này
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,327
    Ờ, đc, đấy, nên nhà mình mà thấy vịt con bày là phải quát cho liên tục,
    Nhìn rồi, riêng cái việc bảo con cái ăn uống ngậm mõm vào rồi hãy nhai để ăn uống ko có cái tiếng tộp toạp đã phải nhắc cả ngàn lần chứ ko ít.
    Thì cái nết ăn uống, phòng ốc tươm tươm phải quạc quạc cả hơn chục năm, để nó thành cái nếp ở, nếp sống.
    Nuôi con đơn giản đếch đâu, tiền ko giải quyết đc hết các vde. Con cái phải lễ phép, bome lừ mắt phải biết ý biết tứ.
    Giờ thấy bố mẹ bận kiếm tiền, bận bạn trai bạn gái , con cai dúi cho cái smart phone thì ... he he, thôi, tránh hết mức.
    Lắm nhà nó kỳ lắm, con ko giỏi nhưng nói như thánh: con iem bảo đề dễ, làm 20 phút xong. (chả biết con dc mấy điểm nhưng cứ nổ thế đã) , con tới lớp mất dạy, nói bậy, vô tổ chức cô xử lý thì đòi lên gặp hệu trưởng! Ôi duma lắm chuyện tấu hài cho cái mindset bố mẹ kiểu đó. Ghớm, nhà chị đã là gì, nhà chụy là con cháu tổng thống à? Mà đấy mới là nghe 1 phía đứa con chụy. Ghớm, làm như gặp hệu trưởng dễ lắm đấy.
    Nên lắm vụ quan sát đời thường thôi mà mình thấy cái xã hội này nó nhung nhúc những thứ rất chi là vde từ bố mẹ thì con cái như thế cũng hợp lý thôi.
    kieuphong1996 đã loan bài này
  7. konghai1309

    konghai1309 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 25, 2021
    Likes Received:
    2,727
    tàu ngầm pic này lâu rồi hôm nay thấy cmt này phải vào cmt ^^, em có 2 cô con gái vẫn còn nhỏ thôi nhưng nó láo, đòi game này game nọ,... em vẫn phải dùng roi mây. Quất nó xong cũng sót, nhiều đêm cũng phải gác tay lên trán thấy hối hận, xung quanh thì bạn bè toàn theo phương pháp: làm bạn với con, ko sử dụng roi , ..... thấy hoang mang cực độ. Giờ thấy ace cũng đều thấy tình trạng lớp trẻ giờ lười hoạt động, cái gì cũng nghĩ là dễ dàng có được lại thêm niềm tin phải nghiêm khắc với tụi nhỏ vẫn có phần đúng.
    kieuphong1996 đã loan bài này
  8. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 1, 2021
    Likes Received:
    31,249
    Em nghĩ dạy từ sớm nó mới biết nể và sợ như thuần hóa động vật ấy.
    Chứ em là e ko thích kiểu cho con phát triển tự nhiên rồi mới sửa sai, nó đủ lông rồi lại xẻo đi uốn lại thì cửa thành nhân hiếm, cửa thành rác là nhiều
  9. huan888888

    huan888888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 6, 2018
    Likes Received:
    850
    Con e thì 2 trai, 1 đứa 3.5 tuổi, 1 đứa 5.5 tuổi. e cũng thỉnh thoảng dùng roi để răn tụi nó dọn dẹp nhà cửa, như chơi xong phải dọn đồ chơi, uống sữa xong phải tự giác bỏ vào thùng rác. Lần 1, lần 2 thì nhắc nhở, cháu nó đều ý thức và làm được, lần sau do lười làm, hoặc ko chịu làm thì mới dùng roi.
    Giờ tụi nó thấy roi là sợ, tác phong nhanh nhẹn lắm.
    hainq470, vinasdaq and Clara21 like this.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,327
    Chị cũng dùng roi khi thấy cần phải xài roi, con cái cũng bướng, phân tích nói chuyện nhiều lần nhưng bọn game gủng này nọ cám dỗ lắm, rồi mình nói mãi tới lớp nó gặp bạn bè đc chơi thoải mái nó ham đc như bạn lắm em ạ.
    Làm bố mẹ là hàng trên, có thể cúi xuống lắng nghe và phân tích để con tham khảo, nhưng về phía con thì con đừng có nghĩ bố mẹ bằng vai phải lứa vs con. Láo nháo lộn xào đâu có được, nhà ng ta thế nào kệ, nhà này nhà bome, con sống ở đây có những thứ ko như mộng mơ của con nhưng chính gia đình cũng là chỗ rèn luyện bản thân. Mình rèn con mình để sau nó còn ra đời, bị quát dọn phòng quen rồi, 18 20 năm ở như vậy thì sau này nó tới ngó cái chuồng lợn của đứa ở bẩn nó thấy buần nôn, và nó né, lúc đấy nó mới nhớ những bài học của bố mẹ rèn cho khi xưa.
    Ông già chị bảo: trẻ con phải cực nghiêm khắc khi nó nhỏ, lớn thì ko xài roi đc mới tâm sự làm bạn (bài vở của ông già chị , cũng ốp cho con cái như vầy, cá nhân chị thấy ok, lớn lớn thấy ông già coi như ng nhớn, nói này kia cũng thấm , thấy ông bà già yêu thương mình và mình cũng may may, dù có này nọ mình ko hài lòng vs đôi già nhưng bome nào cũng có những hạn chế , mình cũng ko ngoại lệ)

    Ko sửa đc đâu e ơi, chị chứng kiến mấy ca rồi.
    Lúc con hư thì tức, thì bực, thì buồn, nhưng đâu phải tự nhiên nó thế.
    Trẻ con như uốn cây cảnh, để tự nhiên búa xua rồi uấn kiểu gì đc nữa, sao mà uốn đc em.
    À rồi, lần sau trợn mắt lên ko cần roi, tự biết ý biết tứ.
    À rồi còn cái vụ: lười đi vứt vỏ sữa nên mọi khi uống 5 phút xong hoàn toàn công việc, giờ nó bôi ra uống 30 phút chưa xong. Cơn lên biết ngay bài vở của nó phải thiết lập luật: 5 phút phải xong, ko xong đừng có trách. Rồi lại phải giám sát thực thi luật nữa. Thêm việc phết, rồi con nhỏ có khi phải mua cái đồng hồ cát 5 phút để con cái nó căn thời gian, nuôi dạy bọn ranh con nhọc lém.
    Last edited: Sep 15, 2025

Share This Page