Chứng trường - Đấu trí giai đoạn 2

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Bonmua, May 9, 2022.

1418 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 23:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. Matna1
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,543
    Kinh tóa

    Sán vào, cách mạng tan hoang, mất gốc kết nối cha ông do mất chữ

    Rồi thì ccrđ, cải tạo công thương, tan nát cả @Clara21 ơi

    Ông bà lớp thì bị bắn, lớp thì đi đấu tố, tan hoang cả, rồi cải tạo công thương

    Rồi sán o ép kinh hoàng, người người rình mò đấu nhau, còn ai hơi sức dạy thế hệ sau

    Hoang dã tan hoang

    Anh cũng dính, vì khổ quá, chẳng ai dạy dỗ gì khoa học cả, thía là bù trì cho con cái muốn gì cũng có

    Mèng ơi, đến khi ra đời, con ba ngơ như vịt, nghĩ tàn tạ rồi, anh đành chơi bài bẩn: Ủn mẹ xuống ao, bơi được thì bơi, chết kệ mẹ

    Gần 3 năm tống cút ra đường, kệ mẹ vợ rên la chì chiết, giờ thấy sống cùng bạn gái tự như mọi gia đình luôn rồi

    Kinh thật, đời dạy có vài bữa, xong mẹ việc

    Chứ nghe mẹ nó, cứ ôm ấp cận kề thì nhà anh tàn tạ u sầu vì nhìn con chết mòn trong đầy đủ và ngày ngày hoạnh họe rên rỉ cha nẹ

    Giàng ơi

    Phải dạy như con gà con vật: Từ lúc chui ra khỏi bụng, cho tới lúc biết tự bới đất lật cỏ kiếm ăn là chia tay, đừng sống cùng 1 mái nhà
    Last edited: Sep 15, 2025
    gadabong, minh168 and Clara21 like this.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,327
    Anh ơi, du con ra đời như anh cũng là cả 1 chiến thuật và anh có đkien đới.
    Giờ giá nhà cao, xong lũ zai phố nó quen sướng rồi, nó nói thánh tướng lắm, kiểu: 18 tuổi nó ra khỏi nhà ở riêng.
    Dm lũ mõm, lười như hủi, việc ít tiền cũng chê, chỉ chát chít game gủng mệt đờ người ra xong ngủ đến trưa, loại mõm đấy del kiếm nổi tiền trả tiền điện nước ấy chứ. Và bố mẹ đuổi thì mặt nó cũng dày ra như cái thớt nghiến, ko đi đâu anh ạ.

    Em đã thấy trường hợp, ra nghề đi làm rồi mà 1 tuần nó đi muộn 4 buổi. Thế thì cty tổ chức nào chứa nổi nó? Nhắc nhở rồi nhưng ko sửa, thế thì đâu chứa chấp nó đc.
    Em cũng thấy có ông bố tuyên bố: Cút khỏi nhà tao, con gào lên: nhà con con ở, k việc gì phải cút, xong dm lại ì ra như thế thôi. Chỉ có cách lôi mọe cổ nó tống ra khỏi cổng, gọi thợ tới thay hết khóa. Nhưng mà đến nước ấy thì... ko ai làm đc.

    Anh cũng cảm ơn đời vì tiến triển theo hướng đó. Chứ nhỡ vớ phải đứa cả tháng chẳng cần dọn nhà thì đôi chiêm câu như sống trong chuồng lợn. Du ra đời sẽ tiến triển theo 2 hướng, he he he

    Con e nó hay mượn tai nghe của em vì nó thích cái tai nghe đấy, rồi gần đây nhất nó mượn xong ko để lại đúng chỗ quy định em cấm mượn luôn. Ko mua cho cái tai nghe nào giống e luôn. Xong tai nghe nghe xong ko gấp cuộn gọn lại, cứ vứt trên bàn loằng ngoằng, e chởi cho mấy lần rồi. Tha chưa táng thôi anh , he he
    Last edited: Sep 15, 2025
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,543
    Anh không biết

    Thằng con anh thì cũng cậu giời của mẹ nó

    Nhưng anh thấy cảnh mẹ nó khổ sở vì chết nó quá, nên anh cút

    Khó lắm em, gà mờ ra đường cũng trầm cảm ỉ ôi lém, nhưng anh kiên quyết, cũng sợ nó trầm cảm hoảng loạn và nghĩ bị bỏ rơi, nó mà tự tử thì nát nhà, nhưng việc đóa, anh cũng nói riêng với nóa vài chuyện, tỷ như, nếu đường cùng, thích chết thì nhớ:

    -+ vẫn còn bố, cứ tham vấn trước khi muốn chết
    -+ nhớ, cái gì giải quyết được bằng tiền thì không phải đường cùng

    - tự làm tự ăn
    - phải khẩn trương có bạn gái rồi cưới vợ

    Thế thôi, rồi dạy nhau mà làm, chẳng nhờ vả gì anh đâu

    Còn nhà, có thì mua cho con, không có thì thuê, sài ghềnh dễ sống lắm, chỉ sợ ngu và lười thôi

    Không dám Té, thì vn còn sài ghềnh, nên sống ở đóa, cho tử tế
    Thuychan6, tubihyxa, gadabong and 2 others like this.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,327
    Cổ vũ cưới gấp, xúi nó cưới vợ liền tay, he he

    Chả biết bao giờ nhà e đc thảnh thơi như anh, nghĩ cảnh hôm nào về cũng có chuyện gì đó khiến em phải ca nhạc mà oải ghê.
    nam1997rongdoimau and minh168 like this.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,543
    Cô kia không cưới em ạ, sinh 2000 mà bạn ý bảo quá trẻ, không cưới, cứ sống với nhau thôi, ngoài 30 mới tính

    Có bạn gái cái là như thật luôn, cuối tuần chợ búa, cơm nước như thật

    Ăn thừa, mai cho cặp lồng đi làm ăn trưa luôn

    Bạn này dân quê chị loan, dân đóa tiết kiệm thôi rồi, cá gỗ còn cách xa
    --- Gộp bài viết, Sep 15, 2025, Bài cũ: Sep 15, 2025 ---
    Anh không kiên quyết đuổi đi thì cả đời còn lại vợ anh khổ vì nóa

    Giờ, nóa còn có tiền thi thoảng gửi biếu mẹ nóa đấy, vãi phết
    tronghanh80, gadabong and Clara21 like this.
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Likes Received:
    95,679
    Hình như chúng ta đều có diểm chung:
    + Day con thì nhiều dạy đủ cả
    + Con thì ... tuột khỏi tầm với của cha mẹ (tùy mức độ).
    Thời của con trẻ chúng cũng có nỗi khổ riêng.

    @Clara21 còn nhớ vụ than phiền game gủng của tôi (cho con tôi)?

    Sau lần chia sẻ của chúng ta, tôi ngộ ra vài điều:

    1) Tôi quá chủ quan, nhìn nhận vấn đề tiếp cận công nghệ dưới góc nhìn và tiếp cận của người sử dụng chúng là bản thân mình - để cho phép bản thân nghĩ rằng "con mình cũng thế???" (mà bỏ qua các khuyến nghị rất nhẹ nhàng của giới hiểu công nghệ).
    2) Sai lầm là con mình dù là chỉ đôi khi sử dụng ĐT, PC (hồi Covid thì chúng dùng rất nhiều), đã bị thao túng, lũng đoạn hành vi...

    Kết cục là CÁC NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ MÀ BỌN TRẺ TIẾP CẬN MỚI LÀ BỐ MẸ CỦA CHÚNG.

    ==============================
    Cho nên:
    + Bọn trẻ bây giờ có một mẫu số chung, nôm na là sống ảo, tách rời cuộc sống thực tại (là cách nói gọn nhất có thể)
    + Bậc cha mẹ thời công nghệ số thực sự đơn độc trong việc "dành lại con cái" - cuộc chiến này cực kỳ khốc liệt với "những cỗ máy cướp giật khổng lồ - cực kỳ tàn bạo".

    Các bác đã bao giờ cảm thấy cô đơn, bất lực trước các hệ sinh thái lớn chưa? Cuộc chiến này chưa bao giờ khốc liệt như hiện nay, và càng ngày càng khủng khiếp.

    Có được đứa con ngoan thời này là một sự may mắn, bất chấp nỗ lực của bậc cha mẹ. Tại sao ư? Đổ lỗi cho công nghệ ư? Không nhé, nhưng đó là một sự thẩm thấu tự nhiên đến mức chúng ta không thể ngờ. Bản thân tôi, khi hiểu thấu đáo từ góc nhìn công nghệ (các hệ sinh thái/ nền tảng).. là một phần tất yếu hình thành nên cách sống của bọn trẻ. Chúng adua nhau, học đòi nhau.... RẤt nguy hiểm.

    Để chia sẻ góc nhìn này, chắc là một series bài vết rất dài để vạch rõ tác động của công nghệ vào giới trẻ. Nhưng thôi, chưa chắc đã là sự đồng cảm của mọi người, hơn nữa tôi cũng dành thời gian để "chiến đấu".

    P/S: Con các bác bắt đầu cầm cái ĐT từ khi nào? Với cách "tạo profile người dùng" và "Push ads to special users" thì không có đứa trẻ nào thoát hết! Con tôi cũng vậy. Viết đoạn mô tả bọn SV kia là như thế, nhưng chưa chắc con tôi có khác chúng là bao nhiêu. Cho nên, đẻ con là một chuyện, dạy con để có được đứa con thật sự ngoan là chuyện khác, có lẽ là may mắn như các bác đang thắng cp vậy!

    (Note: Nếu các bác thật sự thấy cần, tôi sẽ chia sẻ góc nhìn của mình về cuộc đời con trẻ bị công nghệ thao túng ra sao?).
    Last edited: Sep 15, 2025
    gadabong đã loan bài này
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,327
    Quê bạn ấy cảnh đẹp, con người chân thành.
    Thấy đứa nào cầm roi dạy đc con zai mình là sướng rồi, ka ka ka
    Chắc anh chị ăn ở cũng ok nên có hậu, ka ka ka

    Lắm lúc em cũng vét đồ ăn thừa hôm trc mang đi làm để ăn trưa :)
    Vp cần mấy thứ như này để cổ vũ nhân viên mang cơm đi ăn: Tủ lạnh , lò vi sóng, máy pha cafe.
    vinasdaq and giavanchuakhon like this.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,543
    Cút khỏi nhà tao, vãi ông bố, chính ông cút khỏi nhà còn tàn đời nữa là đuổi 1 thằng non nớt ra đời, vãi ông bố

    Để cút nóa ra khỏi nhà, bước 1 là Té, thất bại, mất ối tiền vì nóa là loại yêu vn ghét Té, đành chịu

    Kế hoạch 2 là sài ghềnh, tỷ tê và kế hoạch dài hơi:

    - cứ đi làm về mà rên rỉ cơ quan, là lại tỷ tê, bố đã từng sống sài ghềnh, trong đó không bị thế đâu

    - lâu lâu, thì tìm link tuyền người đưa cho nó

    - đến 1 lúc nào đó nó quá chán đi làm, thì nó tự xin việc trong đó

    - rồi thì 2 bố con lên đường thôi, chứ hứng lên mà đi thì kiểu gì cũng quay về thôi

    Con chi m trong lồng mà phải rời lồng để ra sống ngoài rừng, không bao giờ dễ dàng cả

    Có đôi có lứa thì tỷ lệ trụ lại thành công nơi không có hỗ trợ, dựa dẫm sẽ tăng lên tới 80-90%

    Giờ thì quen òi, suốt ngày gạ gẫm mẹ vào trong đó sống cho khỏe và dễ hô hấp vì ít ô nhiễm hơn Hn
    Last edited: Sep 15, 2025
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,327
    E nhớ chứ, bác chia sẻ tâm can 2 lần , e nhớ cả 2
    Tổng kết nét hơn sony , bác Nasdaq ạ,
    Xã hội này làm em lại nhớ tới phim Bạch Tuộc của Italy hồi những năm xưa cũ.
    Nuôi trẻ con thời nay mất cực nhiều tâm sức, và dù là dân hành nghề công nghệ nhưng tới bây giờ em ko cho con tham gia một khóa học công nghệ nào để làm "công dân số" , nghĩ bụng: del cần, bà đây công dân âm lịch, con bà cùng lắm chăn vịt chăn gà đong gạo chứ del cần làm nô lệ số cho chúng bai.
    Giờ ko cần ra khỏi nhà cũng bị đào lửa móc túi, ăn dỗ hết đám gà người nhớn lại ăn dỗ trẻ con. Nói ra lại nghich nhĩ cộng đồng vì mình là thiểu số, nên em tiện mồm gặp bạn bè online chỗ biết biết nhau, cảm cảm đc nhau mới nói thoải mái chứ gặp các đối tượng xã giao em keme, nói toàn câu vô thưởng vô phạt: thế à, siêu nhề, uhm - có vẻ ấn tượng phết nhề. he he
    tronghanh80 and zug like this.
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Likes Received:
    95,679

    công dân số trong một môi trường không có chủ quyền số - cực kỳ nguy hiểm khi chúng ta bị bán đứng ngay từ cú click đầu tiên.

    Có lẽ soi vào chúng ta thì chỉ là màu xám, nhưng soi vào con chúng ta thì rõ, rõ hơn bao giờ hết! Cú click đầu tiên của con chúng ta trên cái ĐT/ PC từ khi nào? Nó đã bị gục ngay từ đó, vì chúng ta đang trong một môi trường không có chủ quyền số, còn danh tính của chúng ta lại buộc phải công khai.
    nam1997rongdoimau, Clara21 and zug like this.

Share This Page