Chứng trường - Đấu trí giai đoạn 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bonmua, 09/05/2022.

1346 người đang online, trong đó có 538 thành viên. 08:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. AK10000
Chủ đề này đã có 2097306 lượt đọc và 4205 bài trả lời
  1. 2cent

    2cent Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2010
    Đã được thích:
    10.621
    Con mình xài điện thoại, iPad, máy tính... từ nhỏ, và mình thấy lợi là chính bởi vì đấy đều là những thứ hữu ích cho nó từ giải trí tới học hành, cho đến giờ ko có gì đáng tiếc cả. Cho đến giờ đâu mới 1 lần mình phải xử lý giúp nó vụ mất account FB và đâu 1-2 lần máy tính bị virus. Suốt ngày cứ thấy lừa đảo app, click link lọ chai, chứ lừa được thằng con mình hơi bị khó, vì nó được dạy cách phòng chống :D

    Ăn nhau là nó xài thế nào, bố mẹ nó dành bao nhiêu thời gian để giám sát/định hướng (giám sát ở đây nó kiểu là quan tâm để nắn lại kịp thời khi chệch hướng, chứ ko phải nó xài mình đứng canh :D). Phần lớn bố mẹ có quá nhiều tiền để mua cho con cái mấy thứ đó nhưng quá ít thời gian để biết nó xài thế nào.
    tronghanh80, LINHPLC, Cong86883 người khác thích bài này.
  2. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    30.899
    Anh em ôm phun hàng hay sao mà đọc 3 trang toàn bàn chuyện con thế này :))
    Chú không thấy anh Mỳ tôm nay đóng đẹp à ?

    :)) bác sĩ bảo cưới thì sao ?

    Trong ký ức, mình chả nhớ bố mẹ đánh thế nào, có thể bố mẹ hiền, có thể mình hoàn thành đủ Kpi, hoặc đơn giản là không thèm đánh. Đến lượt mình, chắc tát mỗi đứa 1-2 lần. Có lần cáu quá, phải vào nhờ bà ra diễn cùng, ra vẻ cáu quá vụt cái chổi trượt vào tường, rồi bà ra can , bắt con xin lỗi.

    Tùy lúc, tùy người, trong nhà có người đóng vai hiền, vai ác. Nhưng tuyệt đối tôn trọng, lắng nghe con giải thích, tang chứng, vật chứng đầy đủ, học dốt thì được, nhưng nói dối là không được. Tự do trong khuôn khổ. Và bố mẹ cố gắng tối đa là bạn của con.

    Mấy ông chồng cứ hình dung thế này. Vợ không cần xinh, có đánh đập gì đâu, chỉ lườm, nguýt thôi là lương dâng tuốt, facebook sạch bóng hình bồ cũ. Bọn Đa cấp, Tà đạo nó cũng có thèm đánh đập gì đâu, chỉ hót thôi mà đầu óc u mê , 1 lòng đi theo chúng nó.

    Ông Goebel bên Đức thì bảo Nói 1 lần không tin thì nói 1000 lần sẽ tin. Áp vào gia đình, sẽ thấy, hệ thống tuyên giáo trong gia đình thiếu kiên nhẫn để tuyên truyền, thiếu tinh tế và nhẫn nại để nắm bắt cơ hội giảng kinh, nhồi đạo lý cho bọn trẻ con.

    Nhưng ông Marx bảo rồi, Tư bản mà thấy lợi thì gí súng vào đầu chúng nó cũng làm. Phương tây luôn hành xử theo thuyết Cây gậy và củ Cà rốt. Còn trong phương châm dạy Trẻ Tự kỳ, luốn nhấn mạnh: Không xâm phạm cơ thể của Trẻ, và tuân thủ nguyên tắc Thưởng - Phạt.

    Cái phương châm Thưởng - Phạt rõ ràng nó hay ở cái, giúp trẻ thấm, nhớ mà không cần bắt nó học. Ví dụ, con lớn nhà mình hồi cấp 3, nó hay được cho tiền, nhưng tiêu ít nên vất lung tung, hay quên trong đồ giặt. Mẹ sai thằng em, đi gấp quần áo mà thấy tiền của chị cho em luôn, không phải trả. Thế là Thưởng – Phạt rõ ràng, con chị sau lần mất tiền nhiều thì từ đó không dám vất lung tung nữa, thằng em 1 dạo chăm đi giặt hẳn vì có tiền để dành mua chó. Bố đóng vai thiện, thỉnh thoảng cũng để quên tờ 50 cho nó nhặt. Còn nếu có tội, không được mượn bố Điên thoại, tăng gấp 3 việc nhà lên. Bọn trẻ nó thấy lợi ích của việc tuân thủ thì sẽ tự giác mà làm, lâu ngày sẽ hình thành trách nhiệm.


    Một thày giáo ở Trưởng cấp 3 Việt – Đức , HN cách đây 3 năm hướng nghiệp cho học sinh có nói thế này: Bố mẹ luôn thành tâm không vụ lơi nghĩ những điều tốt nhất cho các con thì các con không tin. Nhưng các Idol trên mạng nói gì thì các con răm rắp nghe theo mà không mảy may nghi ngờ. Vậy đây là lúc phải làm bạn với con, đu theo trend của chúng nó để biết Vương Nhất Bảc, Tiêu Chiến là thằng nào để giao lưu với con thì con mới kể nó thích thằng nào ở lớp mà đề phòng … Hoặc con thích ăn xiên bẩn, thì mẹ đóng vai ác cấm , còn bố đóng vai thiện thỉnh thoảng cho tiền để mua mời bạn …


    Dạy con là khoản đầu tư vĩ đại nhất của cha mẹ. Xác xuất thất bại có nhiều. Nhưng thất bại không nằm ở chỗ mình dốt mà giống như chứng khoán , thất bại nằm chủ yếu ở chỗ không đủ kiên nhẫn và kỷ luật để đồng hành cùng doanh nghiệp, chính là ông, bà con mình. Và bố mẹ buông trôi, không làm gương cho con soi vào.


    Câu nghiêm khắc từ nhỏ để lớn không phải uốn rất hay. Nhưng mình thì chịu rồi, không gửi đâu thêm đứa nữa để nghiêm khắc cả, nên đâm lao theo lao, chót dạy con kiểu gì thì theo đến cùng kiểu đó và cầu Trời, Phật không ra sản phẩm lỗi.
    Last edited: 16/09/2025
  3. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    30.899
    Anh đang có vấn đề, thằng con nó làm bài bằng máy tính, động cái nó chuyển sang Chatgpt để search kết quả cho nhanh. Anh thuộc hệ lowtech nặng, chả nhẽ khi nó học thì bắt lấy máy mình, chặn hết chatgpt, google lại :((
    Clara21, ConKhiNho, 2TDN4 người khác thích bài này.
  4. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    30.899
    Phiên nay bổ xung thêm bọn cá, đạm ...
    Tạo lập này đã bơm cớ ký cái MOU với FTSE rồi, mai mà không ce như VIX nay thì chứng tỏ đang đợi cớ để xả :))
    pndstock, Clara21, Bill37 người khác thích bài này.
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.726
    Nhà em 2 đứa choai choai, cấp II, tuổi ngang bướng, nó giỏi hơn mình, biết tìm cách lách đủ thứ trên mạng, xóa dấu vết, né cam và phần mềm theo dõi nọ kia của em....., em đã gặp các bên bán phần mềm quản lý trẻ em và gặp các bạn IT công ty xin tư vấn xử vụ này, kết quả là:

    Thu hết máy tính, khóa lại. Cần gì thì in ra cho học, cần kiến thức nào, ới 1 câu mẹ lấy ra dạy cho. Còn văn thì mua cho đống sách tự đọc... Đã kiểu khôn lỏi, lách luật thì cho chúng nó về lowtech hết nhá.

    Còn khi nào cần thì ngồi cạnh mẹ, luân phiên từng đứa một. Thực ra chúng nó cần thì dùng tầm 30p-1h mỗi ngày là thoải mái phục vụ việc học, nên em ngồi cạnh được.

    còn lại cuối tuần cho giải trí, game hoặc phim thì tùy (nhưng phải báo trước để kiểm duyệt nội dung đã), được 1 tối mỗi tuần, với điều kiện đừng có bị phạm lỗi trong tuần, ko thì nghỉ.

    Còn em mà cho search thoải mái, ko kèm ấy, lát ra em chỉ hỏi 2-3 câu mà ko trả lời được thì xé tờ kết quả làm được đi, đóng máy, ngồi cạnh tự nghĩ, tự viết.

    Nên nhà em ko đứa nào tra GPT để làm bài cả, vì bị phạt sẽ rất nặng: nếu GPT làm hộ con những việc con phải làm, thì mẹ cho GPT hưởng luôn quyền lợi đáng lẽ con được hưởng (ăn, chơi, tiền quà, sách....), em cũng nói luôn, cái em cần là kiến thức, không phải là điểm, em chấp nhận con em đến trường ko hoàn thành bài tập, chứ ko chấp nhận làm cho có, chấp nhận con điểm kém để mình biết đường sửa nó, chứ ko cần điểm giỏi mà nó ko biết gì.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.327
    Ôm con nào giá bèo chờ thời thì bán, kệ các lái sóng sánh anh ạ. chả nhẽ cả năm lái nhịn mồm ko oánh chén tháng nào chắc, he he

    con e cũng vầy, vì thế em chỉ giao máy móc cho nó lúc cần & trong khoảng thời gian cho phép. Nó có máy riêng nhưng dùng xong là phải nộp lại & em cất.

    Có một lần dám trí trá với sự đồng loã của bố nên em cho ipad đáp máy bay từ trên cao xuống sân tan tành. Vì em đã tuyên bố trc mặt mấy bố con là lần sau xem ipad mà chưa có sự cho phép của mẹ thì mẹ sẽ đập ipad.
    Tối đó em mua ngay cái ipad mới nhưng nó là của riêng em, cấm ai động vào, tuyên bố: động vào tôi chặt tay! Nói là làm, dek ngán!

    Nói 1 lần, nói gì làm thế, từ đó về sau đỡ nói quá nhiều.

    Còn con bác nào cài thấy tốt, thấy ổn, thấy hay khi xài các thiết bị như ipad, smartphone,... thì cứ xài. Con cái ngoan ngoãn tài giỏi là phúc lộc nhà người ta. Mình ko có cái phúc lộc ấy thì mình phải vất vả hơn chứ ko như nhà ng ta đc. He he
    Last edited: 16/09/2025
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.432
    =))=))=))
    Chúng ta sẽ thực hiện "AI hóa" như điện khí hóa, nhưng sẽ "AI hóa" nhanh hơn, nhanh nhất có thể. Phổ cập AI, bình dân học vụ AI, giống như phong trào học tiếng Anh trước đây. Mỗi người Việt Nam sẽ có một trợ lý số, dân số không tăng nhưng trí tuệ xã hội tăng ít nhất gấp đôi.
    Clara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.327
    Hới mưng, forever :) Thôi kệ, mình nói ra là thành thiểu số dẩm nặng đấy Xủ ạ, keme.
    Thấy các bố mẹ đang kêu trời vì cái thời khoá biểu 2 buổi. Mình thì nghĩ, bao năm rồi luôn thế, cấp 2 del có nhà vệ sinh đủ sạch thì các cháu gái dậy thì khổ cực. Học hành đếch gì. Nẫu mề! Hay ng ta chỉ giỏi làm các việc to tát, việc nhỏ tẹo như cái thời khoá biểu làm ko quen?! :)
    Last edited: 16/09/2025
    zug thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.545
    Con nhà anh đã con độc, lại chẳng bị cấm cái gì, nên nát lém:

    - thi cấp 3 không đỗ, phải học dân lập tạ quang bửu

    - thi đại học anh nghĩ cũng không đỗ, may quá đỗ thủy lợi, phương án dự phòng là học Hoa sen sài ghềnh nếu trượt ĐH công lập

    - máy tính ai bát ai ai eo triền miên cả ngày lẫn đêm, hậu quả cực lớn:

    + cận cực nặng
    + có dấu hiệu chèn chèn đốt sống

    Đấy là những thứ nhìn thấy, không nhìn thấy thì không biết

    Kỷ luật:

    - cả đời không bị đánh nhát nào

    - thi thoảng vào những khúc chốt của cuộc đời thì ngồi im để bố chửi thậm tệ, rất đau đớn, như dao găm vào tim óc, thương lém, nhưng phải làm, vì đóa là đoạn chốt

    Gần 30 tuổi rồi, cũng 3 lần bị thế thôi

    - thi ĐH
    - Té
    - vấn đề tài sản, sở hữu tài sản và nhòm ngó tài sản của bố mẹ theo kiểu la liếm
    Last edited: 16/09/2025
    langtuxanh, codienlanhClara21 thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.545
    Anh bị đánh nhiều khi còn nhỏ
    Bố anh cũng đập phá chửi bới cả đời

    Nên, anh nhiễm thói tởm, rất hay đập phá đồ đạc khi lên cơn

    Con anh không bị tính đó, nhẹ nhàng, ít cáu gắt, chiều và sợ bạn gái, anh rất ghen tỵ khi không sở hữu sớm tính cách này

    Thía nên, đời không khoái lém, cứ lồng lộn suốt

Chia sẻ trang này