Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 03:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216430 lượt đọc và 1885 bài trả lời
  1. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217

    Trình siêu nhả chữ thành thơ
    Ngược xuôi dài ngắn khiến ngơ ngẩn người
    Quả là cao thủ trên đời
    Chợ chứng lên xuống vẫn lời vẫn ăn
    Xá gì giai doạn khó nhằn
    Batracu, trabac, bongcomay2 người khác thích bài này.
  2. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Hay quá bác ơi!
    trabacbongcomay thích bài này.
  3. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    [​IMG]

    Cuối tuần kết phiên sao đẹp quá
    Hàng vẫn xanh lòng thoả chờ mong
    Thong dong vẫn đợi xuân hồng
    Nắng hoà váo gió mênh mông biển trời

    Vn đỏ bởi rơi trụ lớn
    Mã đẹp vẫn mơn mởn đi lên
    Mầm xanh đã nhú mọi miền
    Cầu cho tuần mới vang rền khắp nơi

    Môi Trường Xanh gặp thời tăng mãi
    Mua bán nhiều có lãi mừng vui
    An Phát đến buổi lên ngôi
    Mọi người nô nức chào mời nhau mua

    Thép tăng nhẹ chẳng thua chúng bạn
    Cũng lại xanh đã bán đâu người
    Mai này tăng nữa rạng ngời
    Chứng thời tới vụ đất trời vẫn xuân

    P chẳng chịu thua phần đâu nhé
    Cùng up cao ngấp nghé đi lên
    Ngân hàng sao chẳng thấy phiền
    Xuống hơi nhè nhẹ chưa lên chơi cùng

    Bất động sản không chung nhịp bước
    Bởi ngày qua Bá Tước không cho
    Tạm thời sắp tới chẳng lo
    Cũng là tin tốt vẫn hò mua thôi.

    Nhật Bản sẽ giúp Hà Nội làm sạch sông Tô Lịch
    Phía Nhật Bản đã điều tra, khảo sát trong 2 năm để đưa ra đề nghị xử lý ô nhiễm của sông Tô Lịch...


    [​IMG]
    Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14 km, chảy qua nhiều quận, huyện của Hà Nội như Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì.


    BẢO ANH

    12/04/2019 08:28

    "Các chuyên gia chúng tôi dự kiến sẽ mang thiết bị công nghệ hiện đại đến đặt dưới lòng sông Tô Lịch để làm sạch lòng sông. Đây là công nghệ bio-nano, tốc độ xử lý siêu nhanh, sau 3 ngày thì mùi sẽ giảm nhiều".

    Thông tin trên được TS. Tadashi Yamamura, chuyên gia Liên Hợp Quốc về môi trường, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản nêu ra khi ông dẫn đầu đoàn chuyên gia Nhật Bản về môi trường có buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chiều 11/4 tại Hà Nội.

    Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến môi trường, vấn đề lớn trong quá trình phát triển đất nước. Do đó, những lĩnh vực mà TS.Tadashi Yamamura trao đổi trong chuyến thăm lần này rất thiết thực đối với Việt Nam . Thủ tướng hy vọng, chuyến thăm này của đoàn đóng góp việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước.

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, quan hệ phát triển mạnh mẽ, tin cậy trên nhiều lĩnh vực, do đó, đây là lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng.

    Về đề nghị tài trợ miễn phí thí điểm xử lý ô nhiễm nước một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ mới, Thủ tướng hoan nghênh đề xuất này, cho rằng, đây là một ý tưởng tốt, phù hợp chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc; đánh giá cao việc các bạn Nhật Bản đã vận động nguồn kinh phí để thực hiện công việc này từ nguồn xã hội hóa.

    Thủ tướng đề nghị các chuyên gia Nhật Bản và Công ty Cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) trao đổi và làm việc cụ thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội để nghiên cứu, quyết định phương án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

    Đây là nền tảng tốt để xử lý ô nhiễm nước ở những địa phương khác. Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm, phía Nhật Bản sẽ thành công trong xử lý nước thải ở Hà Nội. Sau khi thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét để quyết định chủ trương.

    Nói thêm về kế hoạch và tính ưu việt của công nghệ, TS.Tadashi Yamamura cho biết, công nghệ mà các chuyên gia dự kiến mang sang Việt Nam gồm máy sục khí công nghệ nano, sử dụng vật liệu thiên nhiên... Ông cũng cho biết, phía Nhật Bản đã điều tra, khảo sát trong 2 năm để đưa ra đề nghị này; hy vọng công nghệ hiện đại này sẽ hỗ trợ tích cực Việt Nam trong vấn đề xử lý nước thải.

    Sông Tô Lịch có chiều dài khoảng 14 km, chảy qua nhiều quận, huyện của Hà Nội như Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì. Dòng sông này bị ô nhiễm nghiêm trọng do người dân thành phố xả nước thải sinh hoạt trực tiếp chưa qua xử lý xuống lòng sông.
    Last edited: 12/04/2019
    bongcomay thích bài này.
  4. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    Сергей Трунов - Первая Любовь Mối tình đầu
    hoanglienson thích bài này.
  5. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    bongcomayWenger22 thích bài này.
  6. Batracu

    Batracu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/01/2019
    Đã được thích:
    3.379
    Dòng P chiều nay bật lại tín hiệu đã loại bỏ được tin tiêu cực có liên quan trước đó nhưng mới đây IMF vừa cảnh báo tình hình chung kinh tế toàn cầu k vui tý nào, tt sao lễ cũng khó lường. . .:(( nhớ năm ngoái cũng dịp lễ 30.4 tt cho cú down thật nặng hy vọng năm nay k lập lại. ...:))**==
    hoanglienson thích bài này.
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.114
    Ngày 14/4/1975, Bộ Chỉ huy chiến dịch nhận được điện số 37 TK với nội dung: Bộ Chính trị đặt tên cho chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định là “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

    [​IMG]
    Tổng thống Dương Văn Minh (người ngồi bên phải) chuẩn bị đọc lời tuyên bố
    đầu hàng vô điều kiện tại Đài Phát thanh Sài Gòn.

    Ngày 15/4/1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu, trong đó viết: Trong những ngày chiến dịch khẩn trương vừa qua, cán bộ và chiến sỹ nhân viên cơ yếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuộc chiến đấu hiện đang tiếp tục và càng gần đến toàn thắng, càng khẩn trương quyết liệt. Nhiệm vụ đảm bảo bí mật chính xác, kịp thời nội dung của các mệnh lệnh… có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện quyết tâm giải phóng miền Nam.

    Ngày 18/4/1975, giải phóng thị xã Phan Thiết và toàn tỉnh Bình Thuận. Đại sứ Mỹ Martin mật báo tình hình tuyệt vọng về Washington: “Các đơn vị đối phương đang hội tụ về khu vực Sài Gòn từ mọi hướng với một lực lượng hậu bị to lớn hơn lực lượng chính phủ (ngụy quyền Sài Gòn) rất nhiều…” Trước tình hình đó, chính quyền đế quốc Mỹ ra lệnh di tản người Mỹ ở Sài Gòn với một lực lượng lớn hải quân và không quân gồm 35 tàu chiến, có 4 tàu sân bay và 100 máy bay bắt đầu rút từ ngày 21/4/1975.

    Trong khi rút chạy, đế quốc Mỹ còn có kế hoạch đưa hàng ngàn trẻ em Việt Nam về Mỹ với mục đích gây xúc động dư luận, về lâu dài làm cho số trẻ em này quên Tổ quốc, chống lại Tổ quốc sau này. Chúng còn kích động hàng chục ngàn người Việt Nam tỵ nạn theo chúng.
    hoanglienson thích bài này.
  8. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    Núi A lý này nằm ở Đài loan, em muốn đi du lịch tới đó để xem điệu múa trong bài hát này
    Lưu Tử Linh - Cô nương Alyshan

    hoanglienson thích bài này.
  9. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Đang tăng đó ngại gì nữa bác
    Hàng vương đầy lác đác chợ to
    Giá còn đang rẻ đâu lo
    Chọn con hàng tốt nhập kho cũng vừa

    Dòng dầu khí vẫn chưa tăng nóng
    Lên chút thôi nhanh chóng up cao
    Vốn nhiều bác hãy cứ vào
    Mai sau thu lãi ngọt ngào hương đưa

    Nhựa An Phát mới vừa tăng đó
    Thoát dowtrend đang ngỏ đi lên
    Một mai nếu chỉnh chẳng phiền
    Để lên cao nữa ba miền cùng đua

    Hàng sắt thép cứ mua chẳng ngại
    Tin ra đầy thương mại tăng cao
    Mùa thu sắp đến ngọt ngào
    Không lên mới lạ mời vào không lo.
    --- Gộp bài viết, 13/04/2019, Bài cũ: 13/04/2019 ---
    Batracu thích bài này.
  10. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    BẠN QUÊ

    Ai trong đời mà chẳng có một đôi người bạn. Bạn học, bạn đồng niên, bạn đồng nghiệp, bạn hàng xóm, láng giềng, bạn hội mê cây, mê hoa… Với những người sinh ra và lớn lên ở quê còn có thêm bạn quê. Hai tiếng “bạn quê” nghe giản dị, chân chất như chính những con người ở quê vốn có.

    [​IMG]
    Minh họa: Trà My

    Tuổi thơ khốn khó, cơm ăn không đủ, áo mặc còn lạnh tấm thân gầy, những người bạn quê đã gắn bó với ta, khăng khít từ thuở nghèo đói như vậy. Đứa nào cũng khó khăn như nhau, xuề xòa chơi với nhau mà không ngại ngần. Trưa chiều nhặt quả bòng điếc làm bóng lăn lộn dưới nắng quê vàng như rót mật và nóng như thiêu như đốt vào mỗi mùa hè. Nhà ở quê tuy không san sát nhau nhưng lại gặp nhau rất dễ, chỉ cần chạy tắt qua ngang bụi hàng rào mồng tơi hay bụi dâm bụt là có thể thấy mặt nhau rồi. Con trai thì ở trần, mặc quần xà lỏn, con gái mặc bộ đồ cộc, để chân trần, nắm tay nhau đi khắp mọi nẻo đường làng… Cứ thế chơi với nhau cho tới khi trời chập tối, bố mẹ réo gọi về mới thôi.

    Khi mùa hè vẫy gọi, tiếng ve bắt đầu ríu ran, hoa quả cũng đã trĩu cành, cả đám “sát cánh” bên nhau săn ve, ăn trộm vặt. Những chí chóe, cười khóc bao năm rồi vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của mỗi người. Cái hồn nhiên, ngây thơ bạn bè năm xưa trong vắt làm đầy những kỷ niệm, ăm ắp mỗi khi nhớ về. Trẻ con ở quê cũng chính nhờ những kỷ niệm ấy mà suy nghĩ, phong thái lớn lên cũng khác hẳn trẻ thành phố.

    Năm tháng rồi ai cũng phải lớn lên. Đám bạn quê, mỗi đứa một số phận, đứa ở lại quê hương lập nghiệp, đứa vào Nam, kẻ ra Bắc. Có đứa tha phương tít mít ở xứ trời Tây. Nhưng không phải vì thế mà tình thân hữu bạn bè lâu năm bị chia cắt. Nếu có dịp gặp lại đám bạn quê vẫn tíu tít như năm nào. Không nề hà, tủi phận mình thấp kém hay cậy mình mẩy cao sang. Đứa làm ông này bà nọ về quê gặp lại bạn sà vào mâm cơm nhà nghèo chỉ có rau cỏ vườn nhà, con cá vớt dưới ao nấu canh chua và đôi chén rượu ôn lại kỷ niệm năm xưa. Chỉ có những con mắt của kẻ nhìn hẹp hòi mới nghĩ tình bạn bị đứt cắt bởi sự vật chất hào nhoáng, phân biệt tầng lớp giàu nghèo. Người bạn ở quê cũng không ngại ngần khi cầm lấy món quà của bạn mình từ xa mang tới. Là quà của bạn, có gì đâu mà không nhận? Năm xưa còn cắn chung một quả ổi, que kem mút cùng cơ mà?!

    Thời đại công nghệ 4.0, bạn quê cũng rôm rả không kém, lập hội trên mạng xã hội, ai có việc gì thì đăng lên cho mọi người hay và cùng chia sẻ. Trong nhóm bạn quê, có người không may mắn bệnh tật triền miên, rưng rưng nước mắt khi nhận được món quà cả về vật chất lẫn tinh thần của đám bạn quê góp lại. Sống ở đời, người với người là để thương nhau, huống chi là bạn bè với nhau, từng lớn bên nhau suốt cả quãng đời tuổi thơ?! Bạn quê ngày xưa trở về quê sau bao ngày xa cách, mắt xa xăm bùi ngùi với những ký ức tuổi thơ, lòng như con trẻ, dang rộng vòng tay đón lấy bao yêu thương trìu mến của quê nhà hiện ra, ùa về từ cây cỏ, cảnh vật, bà con, bạn bè… Khi gặp lại những nụ cười, ánh mắt có phần nhàu nhĩ do thời gian xô bồ nhưng ai cũng vẫn cố gắng giữ được nét hồn nhiên tươi trẻ ngày xưa đã từng. Dăm ba chén trà, bữa ăn đạm bạc cũng đủ bữa gặp mặt ấm cúng. Lúc ấy thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá chừng. Ai cũng ước giá như một ngày có hơn hai mươi tư giờ đồng hồ. Lúc chia tay, tiễn cảnh người lên xe, lên tàu mà quyến luyến, bịn rịn.

    Bạn quê là thứ tình nghĩa dẫu không là anh em ruột rà nhưng lại thân thiết như anh em trong nhà, khi cần là có, nhớ nhung là gặp. Cuộc đời đẹp hơn khi có những tình bạn đẹp như vậy.

    Tăng Hoàng Phi

Chia sẻ trang này