Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Jul 20, 2018.

2646 người đang online, trong đó có 1058 thành viên. 15:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2018
    Likes Received:
    7,151
    khổ luyện thì mới thành tài
    nhưng mỗi lần cắt đau hoài ko nguôi.
    T.T
  2. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 20, 2015
    Likes Received:
    22,376
    Thơ cắt chẳng thấy hay
    Thơ yêu nghe chất hơn
    Đen bạc thì đỏ tình
    Chắc bác tán đã xong!
    Tôi chúc mừng cho bác!
    A hihi!!!
  3. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2018
    Likes Received:
    7,151
    danh mục bác xuân ổn ko.

    thực ra tôi chỉ mất bữa nhậu thôi, gà qué dùng mấy đồng lẻ lấy kinh nghiệm thôi.

    tôi giờ ko thích chạy theo ai nữa, sau 1 năm tôi buông rồi, giờ chỉ rèn luyện nhân cách học tập chuyên môn thôi. bác xuân ạ.
  4. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 20, 2015
    Likes Received:
    22,376
    Nav tôi tươi hồng đỏ đẹp bác Sói ơi, buồn quá đi thôi!
    Chúc bác thành công trên con đường rèn giũa vừa hồng vừa chuyên nhé, he he, biết đâu sau này lại lọt mắt xanh công chúa Cămpuchia nhẻ (đùa tí nhe bác). Thế còn sót bài thơ tình nào thì bác post lên cho đỡ buồn đi bác, đằng nào mà bác chả phải thả thơ theo gió mây, phải không nào?!
  5. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2018
    Likes Received:
    7,151
    bác xuân đừng buồn khi thấy nav đỏ nhé, vì nó chỉ là tạm thời thôi.

    hạnh phúc đến từ bên trong, khi ta bao dung, yêu mọi người vô điều kiện, yêu công việc thì vật chất bên ngoài ko quá ảnh hưởng đến cảm nhận hạnh phúc đâu. đối với tôi thì là như thế.

    thơ tình có mấy bài nhưng ko dc hay cho lắm tôi cứ post tạm nhé:

    yêu làm gì mấy thằng chung cư
    anh nhà tranh nhưng đường riêng một lối
    yêu làm gì mấy thằng biệt thự
    lấy em về nó lại bỏ em thôi

    anh nhà tranh nhưng luôn sát cánh
    lửa hạnh phúc mãi sưởi ấm đôi ta
    anh và em về chung một nhà
    hai chúng ta cùng làm lên tất cả.
  6. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 20, 2015
    Likes Received:
    9,442
    cụ Sói tâm tư quá đi

    biệt thự cũng giống nhà tranh
    tắt đèn một phát là thành hư vô
    =))
  7. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 20, 2018
    Likes Received:
    7,151
    :)) bác quả là người thấu tình đạt lý.
    nhà tranh với biệt thự như nhau thôi, quan trọng đàn ông là phải lâu.
  8. DDNgoc22

    DDNgoc22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 13, 2016
    Likes Received:
    729
    Hạnh phúc đến từ bên trong
    Biết yêu là được chẳng cần gì hơn
    Cho đi rồi sẽ nhận về
    NAV đỏ chẳng hề hết yêu.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,630
    Sau mỗi lần té ngã
    Nó lại mạnh hơn xưa
    Đừng ai nâng đỡ
    Để nó tự đứng lên
    Bằng chính đôi chân của mình
  10. DDNgoc22

    DDNgoc22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 13, 2016
    Likes Received:
    729
    Gửi bác @dancaychoitrung

    Bác dân cày lại thích thơ tôi
    Thơ tôi như đường bê tông đã vỡ
    Được gọi là thơ cũng vui rồi
    Tôi còn nợ bác một lời: Xin lỗi!
    Vì đã chê thơ bác ko hay
    Mong bác bỏ qua nhé!
    Làm thơ rồi mới thấy
    Chẳng hề dễ chút nào.
    :drm

Share This Page