Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Jul 20, 2018.

1340 người đang online, trong đó có 536 thành viên. 20:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,648
  2. Tuti2011

    Tuti2011 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 10, 2011
    Likes Received:
    10,830
    thế ngon quá rồi em. L Cỏ May, quá tuyệt!
    XuanTocXanh likes this.
  3. nguyendat771990

    nguyendat771990 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 17, 2019
    Likes Received:
    237
    Thị trường xanh đỏ là chuyện bình thường nhưng việt nam đội lái làm ăn quá ghê tay.việc kiểm soát và xử phạt nhẹ tay lên họ không sợ đã là tội phạm thì tội phạm kinh tế còn nguy hiểm hơn tội phạm bình thường.thôi thị trường này thì đừng có quá mơ mộng và ảo tưởng tốt nhất là cái gì rõ ràng và cẩn thận thì làm.nay nó chỉ kéo xanh một chút để lừa mọi người thôi khi hào hứng nó lại đánh sập cho một cái.tốt nhất là thị trường này hạn chế chơi đợi cho nó kéo lên kéo xuống chán đi.ae ta đi nghỉ mát thôi.hihi
  4. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 17, 2014
    Likes Received:
    7,116
    Thôi thì em hãy cứ đi đi
    Đoạn duyên hết nợ chẳng còn gì
    Có chăng sót lại một chữ nhớ
    Mang về đúc lại thành chữ thơ

    Trứng trường vờ ni quá khốc liệt
    Một tiến hai lùi vẫn mọi khi
    Nữ nhi bỏ được thì nên bỏ
    Cho nhẹ cõi lòng bớt đắn đo
    Last edited: Jun 4, 2019
  5. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 1, 2017
    Likes Received:
    6,713
    Dạo này chứng sỹ thích làm thơ
    Thích ngắm Đao Dôn, thích đợi chờ
    Ai hỏi đợi gì đều lúc lắc
    Chắc đợi thời gian đợi giấc mơ?

    Mười mấy năm nay chứng vẫn ung
    Xuống xuống lên lên rất lung tung
    Mỗi năm lại có vài xác chết
    Túp lều móc cống thật là đông.

    Chứng sỹ mỗi năm tóc bạc thêm
    Chắc mải đếm tiền suốt cả đêm
    Đếm xong còn bận canh chứng Mỹ
    Tiện thể canh luôn tiếng tweet đêm. :))
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Thơ chém gió mần sao cũng được
    Chỉ cần theo thể, luật gà đen ( ok )
    Lỗi phải em hổng có quen
    Chơi đừng ác í, ghét ghen đủ rồi. :D:)):)):))
    --- Gộp bài viết, Jun 5, 2019, Bài cũ: Jun 5, 2019 ---
    Like một tí cho zui cả đám
    Web sẵn cho hổng bấm phí sao ?
    Dẫu là chuyện phiếm tào lao
    Thì cái công gõ cũng nào ít chi? Hi! Hi! :D:)):)):))
  7. evil86

    evil86 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 16, 2019
    Likes Received:
    7,866
    con này bị gì mà đạp khiếp thế nhỉ :-?:-?
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Cô i tá nặng mông quá sá
    Lắc lư hoài nên má hổng ưa
    Nếu như cái tật chẳng chừa
    Em cho cổ ế không đưa dìa nhà. :D:)):)):))
    --- Gộp bài viết, Jun 5, 2019, Bài cũ: Jun 5, 2019 ---
    Đêm qua cái chàng Đao ngáo đá
    Nay nhìn qua châu Á xanh ghì
    Vi ni chẳng lẽ cứ lì
    Một ngàn đâu phải cái gì khó khăn. :D:)):)):))
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,648
    Nhìn lại mà xem quá chạnh lòng
    Bao nhiêu là vốn đã đi tong
    Hôm nay cắt lỗ mai cắt lỗ
    Bán cả cho rồi khỏi đợi mong
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,648
    [​IMG]
    Cuối tháng đổi thành cây nến xanh
    Để cho giấc mộng vẫn yên lành
    Cho lòng thanh thản hồn bay bổng
    Chứng sĩ còn chăm mấy cộng hành :))

Share This Page