Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

2966 người đang online, trong đó có 1186 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216538 lượt đọc và 1885 bài trả lời
  1. DDNgoc22

    DDNgoc22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2016
    Đã được thích:
    729
    Các bác làm thơ thật não nề
    Sao phải độc buồn để làm chi?
    Cứ bước trên con đường mình đã chọn
    Dù quan công có đứng chặn đầu. :D
  2. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Bác Ngọc! Nếu đã biết chọn hạnh phúc thì người ta cũng phải biết chọn niềm đau đó bác, cái gì cũng có hai mặt mà!? Hihi, tôi lý thuyết tí nhé!
  3. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    9.442
    Dân tình vào nhà hát mua vui
    cô chủ không những hem cho tiền mà còn mở nhạc đám ma
    sợ quá chạy mất dép hết
    :))
  4. DDNgoc22

    DDNgoc22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2016
    Đã được thích:
    729
    Cái gì cũng có hai mặt
    Nhưng thấy mặt nào lại là do ta
    Hạnh phúc hay niềm đau là do ta cảm nhận
    Đừng cầu mong mọi thứ vẹn toàn

    Đóng cửa vào thì nhà vẫn có bụi
    Sống giàu sang bệnh tật vẫn cứ vào
    Nên cái gì đã thuộc về số mệnh
    Ta chẳng nên buồn bã để làm gì? :D
  5. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Bữa nay nắng đi làm từ sớm
    Mới vừa về bớt ớm màu da
    Bao nhiêu cảnh vật quanh ta
    Vàng ươm màu nắng thật là nên thơ

    Mây lừng lững trôi về đâu đó
    Gió đưa mây nhìn cỏ cũng tươi
    Lung linh khắp chốn đất trời
    Bao giờ lại được cùng người xưa ơi.
  6. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    9.442
    bỗng ở đâu trên trời rớt xuống
    1 ông thần lạc giữa cơn mê
    mộng mơ gió hát đường về
    mộng mơ ta ở triền đê có ngày
    :))

    mùa về bóng đổ heo may
  7. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    [​IMG]

    Ở bên này trời vừa mới vào đông
    Nửa bên kia trời lại trong mùa nắng
    Kết hợp lại sẽ thành khung trời mộng
    Hai đứa chúng mình mát mẻ quanh năm
    ---Ấm---​
  8. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Ngày xưa da dẻ hồng hào
    Mái tóc đen bóng a nào cũng mê
    Bây giờ chợ chứng ê trề
    Tâm trạng não nề mái tóc bạc phơ
    Thương cô mãi đợi mãi chờ
    Hư không ảo ảnh giấc mơ sang giàu!
    :))>:D<@};-
  9. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Những nỗi nhớ trào dâng mạnh mẽ
    Bởi tin yêu tình sẽ lại về
    Lời thơ xa cách bốn bề
    Bao nhiêu ngày nữa tựu tề bên nhau ?

    Gió thổi nhẹ sắc màu hè đến
    Cuốn theo mây về bến nơi nao
    Trí ơi em nói xin chào
    Lại về quán nhỏ xa bao ngày cách xa
    --- Gộp bài viết, 10/06/2019, Bài cũ: 10/06/2019 ---
    Bác Xuân lại làm thơ đi bác
    Bận đi đâu tạm gác đi về
    Góp lời quán nhỏ vẫn mê
    Thanh xuân xanh tóc xinh tươi nhất đời

    Xanh lan tỏa ngời ngời sức sống
    Hàng có nhiều đẹp giống thanh xuân
    Mã lên khắp chốn xa gần
    Mừng hơn dạo trước mấy lần đỏ tươi
  10. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    Kiếm chồng chợ chứng khó lắm thay
    Các bác comment chém tối ngày
    Tài khoản show ra bé như thỏ
    Tệ nhất lỗ đều, lãi do may

Chia sẻ trang này