Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

486 người đang online, trong đó có 194 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 216519 lượt đọc và 1885 bài trả lời
  1. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    XTX là gì đấy bác ơi
  2. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Éc! Làm thơ ĐL ít nhiều phải có lỗi. VD câu hai và ba bị khổ độc, nhưng đọc không cảm thấy vấp là OK á, cặp luận thì mơ hồ đối trong sang không thực chuẩn lắm vì từ kép và từ ghép. Câu kết hơi không suông vì điệp ngữ.
    Nhưng bài thơ í rất hay á, dùng từ lại đẹp nữa á. Cảm hứng chớ hổng phải đi thi làm ông nghè ông cống như mấy cụ mọt net á. :D:)):)):))
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    X-Xuân qua hè tới người hỏi lạ
    T-Tóc mây phơi phới đời nhẹ qua
    X-Xanh vàng xanh trắng với xanh xanh
    Chứng trường vô định anh chờ em!

    Fun chút nha bác, hôm nay xanh đó bác Núi!
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.019
    Bài này của nàng thơ phải nói là quá đỉnh, làm cho người đọc muốn họa lại cũng khó.
    Chỉ có thể họa được thể thơ, họa vần, và luật thơ...Còn họa ý thì chào thua...
    Tớ thử sức một tí nhưng xem ra không ổn lắm :))

    Nhớ người

    Đã mấy mùa trăng người nhớ người
    Bao đợt thu rồi lá vàng rơi
    Bặt tăm chim cá không bóng dáng
    Để ánh trăng vàng trôi lả lơi
    .
    Làm sao quên được người trong mộng
    Kẻ ở chân mây kẻ cuối trời
    Người xa xăm quá tôi buồn lắm
    Dõi mắt trông về chốn mù khơi.
  5. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Phận cá nhỏ biết gì đâu nhỉ
    Nương theo dòng ai nghĩ sâu xa
    Mở phiên xanh nhé nhận quà
    Chỉ mong lãi chút người ta mơ hoài

    Biết về đâu bao ngày mong nhớ
    Cũng tại mình cứ ngỡ còn xuân
    Hè sang cũng đã mấy tuần
    Nắng vàng tươi thắm mấy lần mưa rơi.
    Last edited: 14/06/2019
    dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  6. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Thật ra không phải là không được, khó ở chỗ mình phải tự đặt mình vào cái hoàn cảnh, cảm hứng thơ của người khác, phải tìm từ trau chuốt tương tự. Nói nghe mà nhức đầu á, có khi phải cả ngày suy nghĩ á. :)
    Bài của bác Công hông phải là bài họa theo thể thơ của BCM á. :D:)):)):))
    bongcomayCongtringuyen1971 thích bài này.
  7. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    "Người xa xăm quá tôi buồn lắm"
    Nghe rất hay và quen
    --- Gộp bài viết, 14/06/2019, Bài cũ: 14/06/2019 ---
    Bị khổ độc là như nào bác Cày ơi?
  8. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    9.442
    con bệnh được mớm vài thìa cháo đang thở
    không biết có qua được con trăng không
    =))
    --- Gộp bài viết, 14/06/2019, Bài cũ: 14/06/2019 ---
    cái này gọi là bệnh đường luật phỏng
    =))
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.438
    Giống kêu con Sen quá ...[-(
  10. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Sợ lắm
    --- Gộp bài viết, 14/06/2019, Bài cũ: 14/06/2019 ---
    Sao lạ vậy thấy bác chẳng làm thơ
    Ít ghé qua đây vẫn chờ người đó
    Quán chưa đông niềm vui đành chưa tỏ
    Hãy thêm lời đừng để ngỏ bác ơi

    Chốn chứng trường màu thắm tỏa muôn nơi
    Xanh miên man như màu trời trong hạ
    Bán và mua hai bên đều hối hả
    Tài khoản đầy hàng chờ đợi ngày tăng

    Có ngại đâu bởi muôn sự cũng rằng
    Giảm rồi lên như trăng tròn rồi khuyết
    Đủ một vòng như ai kia chẳng biết
    Mua đúng thời tìm được lãi ngay thôi
    Last edited: 14/06/2019

Chia sẻ trang này