Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

1403 người đang online, trong đó có 561 thành viên. 19:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216413 lượt đọc và 1885 bài trả lời
  1. Ray_MT

    Ray_MT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2017
    Đã được thích:
    435
    Sáng ra mở bát chớm xanh
    Trưa cầu không có mong manh chuyển vàng
    Chiều sang chứng sĩ mơ màng
    Kết phiên thật đỏ tim càng thêm đau ...X_X
    bongcomay thích bài này.
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.058
    Sóng bắt đầu từ gió

    Gió bắt đầu từ đâu

    Em cũng không biết nữa

    Khi nào ta yêu nhau

    - Câu thơ đầu nhà thơ tự lý giải nguồn gốc của sóng là từ gió “Sóng bắt đầu từ gió” nghĩa là sóng biển là khởi đầu từ gió, nhờ gió mà có sóng lên. Nhưng ở câu thơ thứ hai nhà thơ lại không lý giải được nguồn gốc của gió “Gió bắt đầu từ đâu”. Đến lúc này thì đúng là nhà thơ phân vân thật sự và đành lắc đầu bất lực “Em cũng không biết nữa”.

    - Lí giải được ngọn nguồn của sóng thì dễ bởi “Sóng bắt đầu từ gió” nhưng để hiểu “Gió bắt đầu từ đâu” thì thi nhân lại ấp úng “Em cũng không biết nữa”. Cũng như tình yêu của anh và em nó đến rất bất ngờ và tự nhiên bởi “tình yêu đến trong đời không báo động”. Câu thơ “Khi nào ta yêu nhau” như một cái lắc đầu nhè nhẹ, rất ư là nữ tính. Kì lạ quá, diệu kì quá, em và anh yêu nhau bao giờ nhỉ ? Câu hỏi này muôn đời không ai lí giải nổi nhất là những bạn trẻ đang yêu và đắm say trong men tình ái. Tình yêu là vậy, khó lí giải, khó định nghĩa quá
    dancaychoitrungCa Com thích bài này.
  3. ArseneLupin62

    ArseneLupin62 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Đã được thích:
    9.442
    mới nghía đề văn
    vũ quần phương mà
    đâu có Quỳnh đâu ta
    dancaychoitrungCa Com thích bài này.
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.058
    Bởi, bị tủ đè rồi, thê thảm quá á:((
    dancaychoitrung, Ca ComArseneLupin62 thích bài này.
  5. Ca Com

    Ca Com Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2014
    Đã được thích:
    7.116
    Anh ngáo chứng rồi đấy

    Chả là mấy nay chứng Tây Tàu Âu Á kể cả Mỹ cũng phi loạn xạ mà Vờ ni cứ dật dờ. Úp không ra up, đao chẳng ra đao mà cũng chẳng biết nó muốn thế lào lữa.
    Hạ vìa, hết nắng dồi mưa, giữa trưa thì oi ả mờ sàn thì đỏ quoạch như cành hoa phượng vĩ. Ve kêu i ỉ... tái tê cả nòng mề chứng sĩ.
    Buồn đến ở chuồng ngồi lướt diễn đàn ngao ngán.
    Đã thế đêm qua diệu say nên tắt mắy. Gái alo mà không nghe. Sáng ra gái lại gọi sớm sụt sịt và thút thít nhùng nhằng. Thế là i như rằng hôm nay tài khoản bay mất ít.
    Thật, anh không dị đoan mê tín, nhưng nhiều lần cũng phải tin, thành ra hoảng. Đỏ tình thì đen bạc các bác ạ!!!
    Nhưng thôi, chiều rủ gái đi ăn với cà phê cà pháo cáo chồn để xin lỗi rồi về. Nhưng gái không mấy vui, bởi không chầy cối như mấy lần trước. Rồi gái lại sụt sịt sau xe. "Ô hay! Em sao vậy???". Gái đừng làm anh sợ, đời anh chỉ sợ mỗi tiếng gái thở dài và sụt sịt thút thít sau xe mỗi khi đêm về. Gái hỏi nhanh "anh không còn yêu em nữa à?" giời ạ! "Anh vẫn yêu em! sao em cứ hay hỏi khó?". Gái đâu biết rằng "không yêu em thì yêu chó à?". Đấy là tôi tự nghĩ trong bụng như thế, chứ ai lại đi nói với gái những nhời nhẽ dở hơi ấy bao giờ.
    Trong lúc lái xe, tôi thầm nghĩ, phải chi nàng cũng là một chứng sĩ để hiểu cái lý do đang khó lúc này.
    Last edited: 25/06/2019
    maminhvu, dancaychoitrungbongcomay thích bài này.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.058
    Bác cư nôn nóng, cứ phải từ từ, đang lúc cơ cấu mà
    dancaychoitrungCa Com thích bài này.
  7. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    Cô giáo ơi!!
    Thôi rồi !!!
    Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU sẽ được ký vào ngày 30/6/2019
    bongcomay, dancaychoitrungCa Com thích bài này.
  8. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2015
    Đã được thích:
    13.454
    Đó chỉ là lời của nhà thơ thui, bắt đầu iu từ lúc nào người ta có thể biết á, tuy có thể không xác định một cách chính xác giờ nào thui á. :p
    Ừa mừ đó là đàn ông, từ cái nhìn tiền đâu, tiếp xúc nói chuyện nghe được là đã iu 70-80% rùi á.
    Hông biết BCM đã iu ai chưa? Cái cảm giác đầu tiên ra mần sao á? :D:)):)):))
    bongcomayanchaodabat thích bài này.
  9. dongbank

    dongbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2019
    Đã được thích:
    671
    Chị ấy. À không phải là Cô ấy vì cháu là phận hậu bối.
    Cô ấy đã yêu, đã từng yêu rất sâu đậm, yêu hết lòng. Cho đi và hạnh phúc vì điều đó.
    Tình yêu đầu đời mà ai cũng đã từng như vậy. Say đắm, mù quáng.
    Thử hỏi mấy người có được hạnh phúc trọn vẹn.
    bongcomay, anchaodabatdancaychoitrung thích bài này.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.058
    Hồi mới biết yêu á, người lớn bảo đừng nhầm lẫn đừng ngộ nhận, lo học hành, lo thi cử, rồi ngăn cản...
    Hic... giờ vẫn không quên được
    --- Gộp bài viết, 26/06/2019, Bài cũ: 26/06/2019 ---
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể


    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ
    Ca Com, huyen141292, camthaysoc1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này