Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

1163 người đang online, trong đó có 465 thành viên. 21:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 217152 lượt đọc và 1885 bài trả lời
  1. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Bác Sói già ở vùng cao
    TY của bác nay thế nào
    Nó vẫn kết tủa hay là đã tan
    Mà sao không thấy bác còm bằng thơ?
    Batracu, hoanglienson, Wenger222 người khác thích bài này.
  2. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.155
    Khuôn mặt ấy đẹp tựa như hoa
    Khiến cho tôi ko muốn rời con mắt
    Chẳng cách nào có thể dập tắt
    Ngọn lửa tình đang cháy ở trong tim

    Ngày xưa nó cháy bập bùng, giờ thì nó chỉ liu diu thôi bác xuân.
    Batracu, hoanglienson, Wenger222 người khác thích bài này.
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Liu diu kho cá mới nhừ
    Bập bùng không khéo cháy nhà như chơi

    He he, nay thơ bác ngắn quá ha, hay là phiên qua danh mục của bác cũng đỏ chon chót vậy?
  4. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.155
    vùng kiến thức còn hẹp và nông nên đỏ quanh năm bác xuân ạ. vẫn phải ngâm cứu, trải nghiệm nhiều.
  5. Wenger22

    Wenger22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2018
    Đã được thích:
    909
    Chứng trường khốc liệt
    Sao vẫn còn mê?
    Xuân qua hạ về
    Phượng hoa đỏ rực
    Đám trẻ nô đùa
    Trong nắng vàng hoe
    Đầu xanh nóng bỏng
    Nhặt nhạnh bằng lăng
    Tím cài lên áo
    Chụp hình quăng phây!
    :D
  6. dzanhtuan

    dzanhtuan Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    759
    Thơ Index lại tăng rồi....!!
  7. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    dancaychoitrung, Batracusoigia_vungcao thích bài này.
  8. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Học buôn chứng mới thôi Bác Sói
    Hàng bây giờ vẫn gói trong kho
    Con Dow nó giảm đâm lo
    Bụi trần vương vấn tiếc cho thân gầy

    Vùng Cao hỡi lại đây hỏi nhỏ
    Mở tâm tình sáng tỏ tâm can
    Đôi câu góp ý luận bàn
    Hàng mua hay bán xoá tan nỗi niềm ?
    --- Gộp bài viết, 23/03/2019, Bài cũ: 23/03/2019 ---
    Theo kỹ thuật đúng là phải bán
    Nhưng hàng anh trời phán màu xanh
    Giông to bão lớn vẫn lành
    May sao nó lại không hành thân anh

    Hoa Sen đó mỏng manh trong gió
    Chân lấm đầy hoa có sao đâu
    Bụi bay mưa nắng dãi dầu
    Hương đưa vẫn ngát lá mầu xanh tươi.
    --- Gộp bài viết, 23/03/2019 ---
    Chào lữ khách đường xa đã ghé
    Hỏi nhỏ thôi còn trẻ hay không
    Chứng trường duyên đã mặn nồng
    Kỳ qua có lãi được công đợi chờ ?

    Lòng chỉ ước vườn thơ đẹp mãi
    Khách xa gần ta hãy góp vui
    Bao nhiêu khó nhọc đẩy lùi
    Vài câu nho nhỏ cho đời thêm tươi.
  9. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463



    THƯƠNG HOÀI


    Gió bấc ùa sang gió cuối mùa
    Hàng cây xào xạc gió theo mưa
    Vẳng xa tiếng pháo nhà ai đó
    Hồi hộp nghe lòng ướt lệ đưa
    Lời ngỏ hôm nào còn vọng lại
    Buồn ơi tiếc mãi những ngày xưa
    Lùa qua áo mỏng từng cơn giá
    Tím cả trong tim những bước thừa.

    Last edited: 25/03/2019
  10. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Tăng mỗi buổi rồi lùi mạnh quá
    Gáp còn to thấy lạ người ơi
    Hàng còn vẫn giữ chưa rời
    Mai về hỗ trợ bật thời đỡ lo

    Lúc đạt đỉnh trời cho chẳng bán
    Giờ sao đành mang tán của đi
    Tối nhìn Dow nó hồi thì
    Cõi lòng nhẹ chút mong chi hỡi người

    Hi vọng!
    dancaychoitrungdzanhtuan thích bài này.

Chia sẻ trang này