Chứng trường khốc liệt, vẫn còn thơ!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 20/07/2018.

128 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 216479 lượt đọc và 1885 bài trả lời
  1. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Hoàng Liên quả thật ngây thơ
    Bác Sói nói thế mà tin ngay à
    Anh Chí mà tả người yêu
    Nàng ấy cũng đẹp kém chi nàng Kiều!
    Người đẹp đâu bởi má hồng
    Mà do con mắt của người tình si!

    Phải vậy k bác Sói già @soigia_vungcao?
    Hihi, đọc sách giấy, cầm quyển sách thật, đặt xuống khi nuối tiếc...cầm lên khi buồn bã...hay chứ bác Sơn @hoanglienson và bác Huấn luyện viên @Wenger22
    Ps: tôi chưa bao giờ nghe sách, hihi, có thể chưa cảm nhận được ưu điểm của nó, nhưng xem mấy video gọi là rèn kĩ năng sống thì thấy nó dài dòng và ru ngủ, k tập trung nghe được.
  2. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Mỗi người một sở thích bác ơi!
    Riêng em lại hay vào khosachnoi.vn và nghe nhưng lúc có cảm hứng ! hi
  3. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.362
    Nhà có nhiều bạn đến
    Chủ mời khách làm thơ
    Chỉ dùng vài câu ngắn
    Sáng cả trời mộng mơ
  4. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.150
    thì ai cũng biết là tôi đang nói điêu mà
    dancaychoitrung, hoangliensonXuanTocXanh thích bài này.
  5. Wenger22

    Wenger22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2018
    Đã được thích:
    909
    Sách gì cũng được bác ơi
    Thời đại công nghệ 4 chấm ko rồi
    Biết đâu có sách sờ ngửi?
    Miễn làm sao kiến thức bay vào đầu
    Hiểu rồi làm được khó hơn
    Vì ta không rõ nguồn cơn sự tình
    Chi bằng cứ học trường đời
    Lên F mà học thế thời vần xoay.
  6. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.150
    bác xuân lúc nào cũng tinh tường như c.a phường. vui vẻ hòa đồng với mọi người.
    --- Gộp bài viết, 09/04/2019, Bài cũ: 09/04/2019 ---
    đúng vậy. chỉ có trải nghiệm mới ngộ ra dc nhiều điều, thất bại để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. đi qua tuyệt vọng để mạnh mẽ hơn thôi. nhưng nói gì thì nói, vẫn phải đọc, học thường xuyên.
  7. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Bác Sói nói như trưởng ban tuyên giáo, he he...
    Vẫn chờ đọc ké thơ tình của bác đấy nhé!
  8. hoanglienson

    hoanglienson Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2018
    Đã được thích:
    1.463
    Mấy bác ghé vườn thơ vui quá
    Chuyện nhỏ to rôm rả quán quen
    Bác Sói nói phét mặt tiền
    Chẳng hề biết ngại có phiền chi đâu

    Ai muốn giỏi nhớ câu bác nói
    Học ở người cả thói không hay
    Ngẫm ra để biết mai này
    Có dùng hay giữ thẳng ngay do mình

    Bác Wen vẫn tính tình tươi trẻ
    Sát thế thời công nghệ bốn không
    Bảo là học chốn chợ đông
    F 319 mênh mông trường đời

    Bác Xuân đọc ý hay bằng sách
    Kính hai tròng cắp nách ngày đêm
    Kiến thức nhiều, mắt mờ thêm
    Nhìn gà hoá cuốc nỗi niềm bâng khuâng.

    =))=))=))
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    114.362
    Sói Già ở tận vùng cao
    Mò về thung lũng kiếm Đào phải không
    Giờ thì phiên chợ chẳng đông
    Mùa xuân khép lại phượng hồng nở hoa
    Sói Già rình rập dò la
    Lùng sục khắp chốn chẳng ra đóa nào
    Để em giới thiệu xem sao
    Hoa Cỏ May đó anh nào cũng mê
    Sói Già xem thử đừng chê
    Hương hoa đồng nội ôm về vùng cao
    [​IMG]
  10. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.150
    HCM sói tôi từng yêu
    Chỉ có điều lái đánh hơi phiêu
    Trong phiên dao động hơi bị nhiều
    Mà sói tôi tim lại hơi yếu.

    Cảm ơn BCM phím hàng. Nhưng tôi là ng tư duy độc lập.

Chia sẻ trang này