Chứng trường không thể thiếu thơ!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Jan 16, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
2643 người đang online, trong đó có 1057 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 31, 2014
    Likes Received:
    31,383
    Chủ pic làm cho F lòi chim bài thơ để bay cao bay xa xem nào
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,911
    Thầy @minhnguyenhoang ơi..
    Bác @Congtringuyen1971 à....giúp BCM với
  3. vitamin9d

    vitamin9d Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 4, 2016
    Likes Received:
    533
    Các nhà thơ thử nghiên cứu em HLG đê, cổ phiếu có thị giá thấp rất nhiều so với gia trị thực, các chỉ số eps=3.95; pe=2.3. Chờ BCTC quý 2 ra là eps lên 6k, không mua được giá như bây giờ.
    Người Mỹ nói: Cổ phiếu có EPS > 3; PE <3, ngoại trừ chiến tranh cứ mua và nắm giữ là giàu -Trích câu nói của NĐT 1970
  4. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Ta đang bận lắm Cỏ May ơi !
    Ta đang đứng chơi vơi giữa Đại Từ bát nháo
    Ta đang hát bài ca Núi Pháo
    Ta chiến đấu với bọn Hưng lùn bố láo từng giây
    Xem bọn này nó trơ trẻn tới đâu
    Bản thân ta chỉ có Một Sợi Râu
    Mà chúng nó cũng vặt đầu nhổ mất
    Ôi! Núi Pháo nơi mà ta yêu quý nhất
    Nguyện chiến đấu đến cùng cho sự thật Núi Pháo ơi ! :))
    Last edited: Jun 10, 2016
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,911
    Trời còn để có hôm nay
    Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời
  6. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Làm trai đứng giữa trời mây
    Vai mang nợ nước chung tay diệt thù
    Một đời được mấy mươi thu
    Sao mãi sống kiếp ngục tù hỡi em ?

    Lật pho sách sử mà xem
    Bao trang hào kiệt đã đem chí cường
    Cơ đồ dựng nghiệp đế vương
    Lưu danh muôn thuở bốn phương cúi đầu

    Nay em sao mãi âu sầu
    Sáu trăm bốn bốn quay đầu thoái lui
    Khiến muôn phương thoáng ngậm ngùi
    Hờn tơ trách nguyệt lòng tui cũng buồn

    Mong rằng em sẽ luôn luôn
    Bay xa xa mãi đừng buồn nữa em
    Để cho index đáng xem
    Để tui thấy được rằng em rất tài

    Để rồi mỗi một sớm mai
    Muôn phương chiêm ngưỡng anh tài VNI=))=))=))
  7. dancaychoitrung

    dancaychoitrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 24, 2015
    Likes Received:
    13,454
    Dẫu ta xuống đáy cuộc đời
    Trăm năm đã trót mặc lời thế gian . :D
  8. BinhDinh74

    BinhDinh74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2016
    Likes Received:
    1,279
    Thơ là cảm xúc bạn à, không có cảm xúc thì chỉ là trò chơi xếp chữ theo vần, chơi nhiều sẽ quen. Cảm xúc đẹp, chắt lọc tinh tế thì thơ hay.
    Tôi có thể ghi lại 3 bài thơ tôi làm từ lâu, cả 3 bài đều nói về 1 chuyện, một người, một quãng đời.
    Bạn có thể coi đó là thơ cũng được, coi là việc chia sẻ các bước trong việc xử lý quá khứ cũng được.

    Bài 1: 01.1996

    Ngày xưa mười bảy, em ngoan
    Anh hai mươi tuổi đã toan làm thầy
    Ngày xưa mộng ước thật đầy
    Yêu nhau em vẫn gọi thầy - xưng em . . .
    Ngày xưa anh ở nhà em,
    Ghẹo em, anh bảo thầy - em chung nhà
    Ngày xưa anh nhớ đôi ta
    Nhiều đêm trốn học la cà bên nhau
    Ngày xưa thầy trước, em sau
    Nôn nao ta dệt mộng đầu dưới trăng . . .

    Nhớ em, anh nhớ ánh trăng
    Nhìn trăng anh lại ước rằng: trời mưa
    Ngày xưa hai đứa dưới mưa
    Ngày xưa . . . anh nhớ mãi về ngày xưa.
  9. BinhDinh74

    BinhDinh74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2016
    Likes Received:
    1,279
    Bài 2: 10.1997

    Người yêu hỡi, xin một lần đúng hẹn
    Đến bên anh, nũng nịu cười tươi,
    "Em ngoan nhé! Anh thưởng gì đi chứ?"
    Anh nhíu mày, tinh nghịch - "tùy em"

    Người yêu hỡi, xin một lần duyên dáng
    Chút phấn son, e ấp đợi hoàng hôn
    Anh sẽ ghẹo, bảo em là người lớn
    Mới yêu mà mơ mãi buổi sang ngang.

    Người yêu hỡi - xin một lần say đắm
    Nép bên anh, thỏ thẻ mối tình thâm
    Thả mơ ước cho tình đầu bất tử
    Chẳng già đâu - tình mãi tuổi cài trâm.

    Người yêu hỡi, xin một lần như thế
    Một lần thôi
    , cũng đủ vẹn câu thề
    Một lần thôi để tình đầu bất tử
    Một lần thôi, nhớ mãi, người yêu ơi.

    Thời điểm làm bài này, cảm xúc đã phức tạp hơn nhiều.
    Những điều muốn xin tức là người ấy chưa từng dành cho tôi. Với tôi khi ấy trọn vẹn 1 ngày hay một đời cũng là trọn vẹn. Tôi thật sự mong muốn có một ngày như thế để chia tay trong viên mãn.
  10. BinhDinh74

    BinhDinh74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2016
    Likes Received:
    1,279
    Bài 3: 08.1998

    Hãy thanh thản cùng làn gió vi vu
    Rồi bất chợt cuốn cát bụi mịt mù
    Kéo mây về giăng thẫm biển mênh mông
    Cười nhân thế, ghẹo đời thêm náo động.

    Hãy cứ để . . . lòng tan cùng sương khói
    Nhuộm hoàng hôn yên ả những ngày xưa
    Hoặc miên man, lãng đãng ngắm cơn mưa
    Như cái thuở trường tan chung hai đứa. . .

    Hãy trải lòng như hoàng hôn nhạt sắc
    Nhẹ nhàng ôm biển lặng trời thu.
    Hoặc cuồng điên - hóa bão lửa hận thù
    Thiêu tất cả, trụi tan hòa vào đất

    Hãy cứ vậy, hãy cởi lòng chân thật
    Biết buồn vui - được, mất trong đời
    Biết chắt chiu, e ấp thoáng nụ cười
    Ôi .. hạnh phúc . . nhỏ nhoi - hằng trông đợi

    Hãy cứ vậy, xôn xao cùng nắng mới
    Sống yêu thương chẳng gợi chút hận thù
    Lòng thơ trẻ của ngày ngu ngơ cũ
    Với trời xanh, hồn bay cao bất tử.


    Bài này, cảm xúc đã đưa đến cao trào, có tính điên cuồng, hủy diệt - lúc thanh thản, lúc điên loạn. Có lẽ do bị áp lực bộc phát của 1 giai đoạn đè nén, cố tình tỏ ra bình thản.
    Ở khổ kế cuối là một lẽ sống khác được ươm mầm từ điều nhỏ nhất, mơ hồ nhất: "chắt chiu, e ấp" "thoáng"
    Hai câu của khổ thơ cuối được kết bằng hình ảnh một đứa bé lạ lẫm với điều gì đó trên bầu trời trong xanh, đứa bé đã đưa tay lên với ham muốn "bắt" được nó, một ham muốn khám phá được tôi "chụp" lại ở một góc nhìn rất gần và ở cao độ thấp hơn đứa bé, để thấy được nét mặt rạng rỡ, trẻ thơ đang "với trời cao". . . và đưa vào bài thơ của mình.

    Thật sự, tôi chỉ thoát được quá khứ sau khi làm xong bài thơ này. Quá khứ đối với mỗi người là khác nhau. Với tôi, phần thiệt nhiều hơn nên cũng dễ dàng dứt khoát bước đi. Còn đối với những người có quá khứ thiên về "nhận" có lẽ sẽ có nuối tiếc thật nhiều. Nhưng nói cho cùng, cách sống đúng vẫn là hướng đến tương lai.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page