Chứng trường không thể thiếu thơ!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Jan 16, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
2046 người đang online, trong đó có 818 thành viên. 12:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. taikhoan123456

    taikhoan123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    5,736
    Úi trời, nay e mới đọc 1 bài thơ của Tỗ Hữu về chủ đề tình yêu đôi lứa đấy, e tưởng bác í chỉ làm thơ phong trào.
    DungTri86 likes this.
  2. rongbay1111

    rongbay1111 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 16, 2016
    Likes Received:
    2,203
    năm RỒNG năm RẮN khó làm ăn
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 24, 2012
    Likes Received:
    28,334
    Bài tô màu xanh lục là của tôi, còn cụ Tố Hữu là câu " Trái tim lầm chỗ để trên đầu "

    .......................
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm chỗ để trên đầu
    Nỏ thần vô ý trao tay giặc
    Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu...
    ............................
    chimbeti likes this.
  4. taikhoan123456

    taikhoan123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 3, 2010
    Likes Received:
    5,736
    Câu " trái tim lầm chỗ để ở trên đầu" hay thật. E cá là lúc viết bài này Cụ Tố Hữu ko đoán được là bi giờ người bị quái thai kiểu trái tim để ở trên đầu nhiều hơn lồng ngực.
    Kể bác nghe. Ngọc Trinh bikini có câu: yêu ko tiền cạp đất mà ăn----> Quái thai
    Chân dài lấy đại gia----> Quái thai
    ....
    Vui vậy thôi, yêu đương cũng phải có lý trí ko nó quất ngựa truy phong thì lại có thêm 1 thằng nuôi con tu hú bỏ mẹ.
    chimbeti and DungTri86 like this.
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 24, 2012
    Likes Received:
    28,334
    Nghe giọng thẳng tướng Nguỵ Vương Lãng : Ngồi ở Trung Quốc mà cai trị muôn phương...
    Bọn bành trướng Bắc Kinh bây giờ cũng thế!

    Quan điểm của tôi là không nên tiếp tay cho giặc Tàu phổ biến văn hoá khựa!

    Sai lầm của truyền thông VN nhiều năm qua đã khiến lớp trẻ bây giờ thuộc sử Tàu hơn sử Việt, đó là cái tội nặng với tổ tiên Lạc Hồng và cả với con cháu của những người làm văn hoá mà tiếp tay cho giặc vậy !

    Bạn có thuộc thơ bà Huyện Thanh Quan, thơ Nguyễn Công Trứ hơn đoạn video trên không ?

    Yêu nước là phải yêu văn hoá của nước mình!

    Say mê với văn hoá của giặc không gọi là yêu nước !
    chimbeti likes this.
  6. rongbay1111

    rongbay1111 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 16, 2016
    Likes Received:
    2,203
    yêu nước thì mới đăng cho những người quanh năm làm việc cho TÀO THÁO ngộ ra
    --- Gộp bài viết, Sep 6, 2016, Bài cũ: Sep 6, 2016 ---
    nguồn tin chính thống vtc14 và vtv1 bác bảo thế chẳng có lẽ là........
    chimbeti likes this.
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 24, 2012
    Likes Received:
    28,334
    Có thấy Tổng giám đốc đài TNVN Trần Mai Hạnh bị cách chức và kỷ luật Đảng không ?
    VTV không phải khi nào cũng đúng! Xét trên quan điểm dân tộc và cả trên tính Đảng!

    Khổng Minh cũng là Tàu khựa vậy!
    Văn hoá Tàu nhiều năm qua ca ngợi Lưu Bị, Khổng Minh... chính là đề cao vai trò dòng dõi nhà Hán, người Hán.
    Thật ra Tào Tháo mới là nhà cải cách tích cực của TQ đấy!
    bongcomay and chimbeti like this.
  8. rongbay1111

    rongbay1111 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 16, 2016
    Likes Received:
    2,203
    ai cũng vậy làm ra đồng tiền bát gạo là cả một quá trình tiêu tốn mồ hôi nườc vào mắt và chất xám. Chúng ta phải biết đặt mình vào địa vị của họ.đầu tư chính là yêu nước đem vốn của mình vào góp phần XD đất nước.nhưng lại có những kẻ chuyên đi lùa đi đớp họ thua lần sau họ có tiền họ không đầu tư nữa mà đi mua vàng chôn gầm giường hỏi rằng đất nước ta PT được không .
    --- Gộp bài viết, Sep 6, 2016, Bài cũ: Sep 6, 2016 ---
    khôn lỏi khôn ngọn .không biết gì làm con tốt cho người khác lợi dụng lại cứ nghĩ mình khôn tài... có mà tài lừa.bản chất như thế có làm được bao nhiêu tiền bao nhiêu bài thơ cũng vô ích không dùng được
    Last edited: Sep 6, 2016
    bongcomay and chimbeti like this.
  9. rongbay1111

    rongbay1111 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 16, 2016
    Likes Received:
    2,203
    tôi không nói chuyện Đ với chuyện tàu với bác
    bongcomay likes this.
  10. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Hãy lãng quên cho nắng ngủ trên vai
    Cho thu đến buông dài chân mây tím
    Cho tình ai của ngày xưa tắt lịm
    Cuối chân trời đã lạc phím đường tơ

    Để thu chiều rộn rã tím sương mơ
    Để mong nhớ là bến bờ xa thẳm
    Để hàng mi sẽ không còn ướt đẵm
    Giữa mây chiều thương vạn dặm mờ xa

    Tiếng thu đưa e ấp buổi chiều tà
    Nghe hơi ấm từ phương xa vọng lại
    Cơn gió qua mà thương lòng ái ngại
    Bởi đã từng tê tái giữa chiều thu

    Và mỗi chiều nghe tiếng sáo vi vu
    Tim quên lãng những ngục tù năm cũ
    Cõi mây đời trong yêu thương giăng phủ
    Chốn xa mờ xin yên ngủ ngàn thu
    Last edited: Sep 6, 2016
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page