Chứng trường không thể thiếu thơ!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bongcomay, 16/01/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1123 người đang online, trong đó có 449 thành viên. 19:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 473107 lượt đọc và 6557 bài trả lời
  1. anchaodabat

    anchaodabat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    7.292
    CHỨNG KHOÁN
    Tuần qua, khối ngoại “ép mạnh” VNM, bán ròng hơn 810 tỷ đồng
    26/11/2016 12:05
    (ĐTCK) Tuần qua, khối ngoại đã tạo sức ép khá lớn lên thị trường khi ồ ạt bán mạnh các cổ phiếu bluechip với tâm điểm là "ông lớn" VNM và có tuần bán ròng kỷ lục, đạt hơn 810 tỷ đồng trên cả 2 sàn.
    [​IMG]
    Thống kê tuần qua trên sàn HOSE, khối ngoại thực hiện 5 phiên bán ròng liên tiếp.

    Tổng cộng khối ngoại mua vào 23,63 triệu đơn vị, giá trị 1.004,01 tỷ đồng (giảm 26,73% về lượng và 32,94% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 37,13 triệu đơn vị, giá trị 1.0804,06 tỷ đồng (giảm 36,88% về lượng và 12,89% về giá trị so với tuần trước).

    Qua đó, khối này đã bán ròng 13,5 triệu cổ phiếu, giảm 49,2 so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 800,05 tỷ đồng, tăng 39,44% so với tuần trước đó.



    Trong khi đó, trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 2 phiên cuối tuần và mua ròng 3 phiên đầu tuần.

    Tổng cộng khối ngoại đã mua ròng 11.583 đơn vị, trong khi tuần trước đó bán ròng 4,9 triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 10,54 tỷ đồng, giảm 17,46% so với tuần trước.

    Trong đó, khối ngoại mua vào với khối lượng 4,69 triệu đơn vị, giá trị 131,22 tỷ đồng (tăng 13,94% về lượng và 95,5% về giá trị so với tuần trước) và bán ra 4,67 triệu đơn vị, giá trị 141,76 tỷ đồng (giảm 48,12% về khối lượng nhưng tăng 77,44% về giá trị so với tuần trước).



    Tổng cộng trên cả 2 sàn, khối ngoại đã bán ròng 13,49 triệu đơn vị, giảm 57,13 so với tuần trước đó. Tổng giá trị bán ròng tương ứng 810,59 tỷ đồng, tăng 38,2% so với tuần trước.

    Nhìn lại diễn biến mua bán tuần qua:

    Trên sàn HOSE, CII tiếp tục là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất tuần qua, với khối lượng mua ròng 2,43 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 72,18 tỷ đồng.

    Đứng ở vị trí tiếp theo, DLG được mua ròng 2 triệu cổ phiếu, giá trị 9,75 tỷ đồng; PVD được mua ròng 896.130 cổ phiếu, giá trị 20,29 tỷ đồng.

    Ở chiều ngược lại, cổ phiếu lớn VNM tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất đạt 4,72 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng đạt 583,13 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại còn thỏa thuận 1,68 triệu cổ phiếu VNM, giá trị 314,52 tỷ đồng.

    Đứng ở vị trí tiếp theo là các cổ phiếu lớn khác như HPG bị bán ròng 1,68 triệu cổ phiếu, giá trị 69,84 tỷ đồng; VIC bị bán ròng 1,6 triệu cổ phiếu, giá trị 67,41 tỷ đồng; BID bị bán ròng 1,55 triệu cổ phiếu, giá trị 14,77 tỷ đồng.

    Trên sàn HNX, HUT là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất, với khối lượng mua ròng đạt 13,81 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2 tỷ đồng.

    Tiếp theo đó, PLC được mua ròng 223.700 cổ phiếu, giá trị 6,2 tỷ đồng.

    Trái lại, PVS là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất đạt 1,68 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị mua ròng đạt 30,28 tỷ đồng.

    Đứng ở vị trí tiếp theo, VCG bị bán ròng 176.700 cổ phiếu, giá trị 2,84 tỷ đồng.
    mautimtinhyeu, rongbay1111bongcomay thích bài này.
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ

    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn

    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em
    Nghiêng ngả vì anh

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn

    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em
    Nghiêng ngả vì anh.

    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến

    Dù sóng đã làm em
    Nghiêng ngả vì anh

    Dù sóng đã làm em
    Nghiêng ngả vì anh
    .
    --- Gộp bài viết, 27/11/2016, Bài cũ: 27/11/2016 ---
    CHỐN ẢO - TÌNH THẬT
    .
    Vườn thơ nở rộ sắc anh đào
    Hội ngộ kim bằng trọn kết giao
    Dùng chữ thay lời tình thắm đượm
    Gieo vần tỏ dạ nghĩa thanh cao
    .
    Một ngày không gặp nghe buồn thế
    Mấy bữa chưa về thấy nhớ sao
    Ai nói nơi này là cõi ảo
    Chia tay vắng mặt ...thử coi nào !

    .
    st
  3. DragonGate

    DragonGate Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/11/2015
    Đã được thích:
    6.072
    Ngày đông, nơi đây buồn lắm e ơi
    Mây tím kia đi ngang lưng trời
    ... Nhờ cô may làm nốt, bí quá :-P:">
    bongcomay, mautimtinhyeurongbay1111 thích bài này.
  4. rongbay1111

    rongbay1111 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/05/2016
    Đã được thích:
    2.203
  5. mautimtinhyeu

    mautimtinhyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Đã được thích:
    2.008
    Em đâu là gió rét
    Sao lòng anh tái tê ?
    Em đâu là giông bão
    Sao đời anh ngã nghiêng ?

    Gió âm thầm không nói
    Biển nổi sóng từng cơn
    Em âm thầm không nói
    Khuấy động cả đời anh...
    rongbay1111bongcomay thích bài này.
  6. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    Em chịu.
    --- Gộp bài viết, 27/11/2016, Bài cũ: 27/11/2016 ---
    Em không là gì cả
    Chỉ là bongcomay
    rongbay1111mautimtinhyeu thích bài này.
  7. mautimtinhyeu

    mautimtinhyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Đã được thích:
    2.008
    Em không là gì cả
    Chỉ là bongcomay
    Níu nhẹ bước chân ai
    Lạc vào đây anh nhé

    Rồi ôm sầu lặng lẻ
    Mặc thời gian buồn trôi
    Cùng tiếng yêu quá vội
    Rơi lặng lẻ giữa đời

    Em là bongcomay
    Cứ khâu vào nỗi nhớ
    Cho lòng ai trăn trở
    Khắc khoải một chữ yêu

    Để có những buổi chiều
    Lời yêu mênh mông quá
    Cho lòng ai buốt giá
    Ôm khoảng trời nhớ thương...
    Last edited: 27/11/2016
    haohoaphongnha, rongbay1111bongcomay thích bài này.
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    [​IMG]Chỉ là một đóa cỏ may
    Gió đùa đưa đến nơi này quấy anh
    Sá gì một ngọn mỏng manh
    Ai qua găm lại dệt thành bài thơ
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]\

    [​IMG]

    [​IMG]
    mautimtinhyeurongbay1111 thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    "Em là cỏ dại đồng quê,
    không mùi thơm ngát lối về chẳng hương. Màu hoa tím nhạt bên đường,
    tàn phai giữa nắng lạnh sương tháng ngày.
    Đâu rồi một đóa cỏ may,
    trong chiều vẫn đứng nơi này mình thôi.
    Mà nay đã cách xa rồi,
    đường xưa lối cũ buồn trôi hững hờ.
    Còn gì một mối duyên tơ,
    bến thuyền hoa mộng đợi chờ ai đây.
    Đường quê hoa dại mọc đầy,
    hỏi ai còn nhớ cỏ may bao giờ." (Hoa Cỏ Mây)
    [​IMG]
    ẢNH HOA CỎ MAY ĐẸP
    [​IMG]
    Chiến trường chết sống liền kề
    Giương lê đường ngắm không hề run tay
    Bây giờ lội ruộng cỏ may
    Hoa đơm kín gấu quần này run run
    [​IMG]
    Câu thơ khắc khoãi giục vần
    Gửi cho em đã mấy lần gió bay
    Bây giờ lội ruộng cỏ may
    Ghim vào những cánh thơ này nhói đau.
    [​IMG]
    Em là hoa cỏ may
    Quen mùi hương đồng nội
    Sao làm anh bối rối
    Khi mỗi độ thu về..
    [​IMG]
    minhnguyenhoang, mautimtinhyeurongbay1111 thích bài này.
  10. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    115.201
    [​IMG]
    Em ơi có nhớ cỏ may
    Ngày xưa ra ruộng bám đầy quần không
    Thế rồi ta đến bờ sông
    Cùng nhau ngồi gỡ mà không nói gì
    [​IMG]
    Quà em chẳng phải hoa hồng
    bông may ngắt ngoài đồng tặng anh
    Thời gian trôi quả thật nhanh
    Mới đây giờ đã là anh lính già
    [​IMG]

    [​IMG]
    Em cũng chẳng kiêu kì
    Như bao loài hoa khác
    Nhưng thân em dịu mát
    Giữa hương đồng bao la..
    [​IMG]
    Sưu tầm.
    minhnguyenhoang, mautimtinhyeurongbay1111 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này