Chứng trường không thể thiếu thơ!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bongcomay, Jan 16, 2016.

Thread Status:
Not open for further replies.
846 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 12:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. rongbay1111

    rongbay1111 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 16, 2016
    Likes Received:
    2,203
    H rằng .... em chửa dậy thì
    Vẫn còn nhỏ lắm làm gì được anh
    M rằng .... em vẫn xuân xanh
    Đang tìm một nửa kết thành đôi chim
    S rằng .... em chẳng thèm tìm
    Tội gì cho nó mang kim ....vào
    N rằng cứ để mặc tao
    Ở nhà đã có xin chào các em =))
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Pic nào vậy bác, Pic của ai ? Em nói loạn xạ ở đâu kìa :D
    bongcomay and rongbay1111 like this.
  3. rongbay1111

    rongbay1111 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    May 16, 2016
    Likes Received:
    2,203
  4. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,458
    [​IMG]
    Chat ROS hay thật, cứ như là lấy thước kẻ đặt vào và vẽ.
  5. chuongvu1

    chuongvu1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 4, 2008
    Likes Received:
    53
    Lái bên ROS chuyên nghành xây dựng đấy bác ạ.
  6. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 1, 2013
    Likes Received:
    34,942
    Hôm nay tăng mạnh đầu phiên
    Những ai đã trót xuống tiền lại đau
    Đêm nay dòng lệ buông sầu
    Con đường phía trước về đâu mịt mờ ?

    Lưng trời một thoáng bơ vơ
    Cõi lòng xơ xác mong chờ cứu nhân
    Ai qua trường chứng dừng chân
    Có hay nghịch cảnh muôn phần éo le ?

    Nhân đây thầy bẩu cho nghe
    Thứ hai nhà cái chẳng đè nổi đâu
    VNI qua cuộc bể dâu
    Thị trường chứng khoán còn lâu mới lùi

    Những ai đã trót ngậm ngùi
    Qua tuần cũng hưởng niềm vui ít nhiều
    Đôi lời chia sẻ bấy nhiêu
    Bu em cố gắng hiểu điều tôi trao

    Đang say bói quẻ tào lao
    Bu em chớ có tin vào hên xui
    Mai đây nhỡ có ngậm ngùi
    Cũng đừng tại bị vì tui bu à

    Hổng ... Chịu ... Trách ... Nhiệm ... Đâu ... Nha =))=))=))
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,458
    Kết tuần xanh lại càng xanh
    Ngân hàng nổi sóng yến oanh dập dìu
    Một con vắng lặng buồn thiu
    Nằm sàn một đống chim kêu chẳng rằng
    Ba con mình đỏ da vàng
    Bốn con ngấp nghé bên hàng lau xanh
    Một con chạy nhảy vòng quanh
    Đầu thì đỏ rực đít xanh mới tài
    .
    Giật mình nghe thoảng bên tai
    Ngày mai bẻ lá cành mai .....đến rồi
    --- Gộp bài viết, Jan 6, 2017, Bài cũ: Jan 6, 2017 ---
    Dạ anh ấy đọc bản vẽ kĩ thuật cực chuẩn bác nhỉ.
    Có điều mấy đường lúc trước chắc nhiều cô bác, chú dì, trẻ con vào ra thăm hỏi nghịch ngợm nên đường vẽ nó không được thẳng. Giờ thì im ắng rồi không ai quấy rầy rồi nên thẳng tắp á
    Last edited: Jan 6, 2017
  8. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 24, 2014
    Likes Received:
    114,458
  9. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 29, 2014
    Likes Received:
    70,019
    Chiều nay ta về lại cố hương
    Gò Dầu Thượng nhớ thương Gò Dầu Hạ
    Họp mặt bạn bè mà nghe buồn rất lạ
    Vắng bóng một người mà nghiêng ngã quê hương
    Bạn cũ đông đầy mà vắng bóng người thương
    Nghe hụt hẩng...chiều cố hương đơn độc...
    --- Gộp bài viết, Jan 7, 2017, Bài cũ: Jan 7, 2017 ---
    Gò Dầu ơi! anh về đây...rất lạ
    Nỗi nhớ em nghe buồn bã trong lòng
    Nghe đài báo gió mùa đông đã tới
    Ở bên người…em có mặc áo ấm không?...
  10. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 3, 2014
    Likes Received:
    27,981
    Giờ anh đang ở nơi đâu
    Tây Ninh lạnh giá đêm thâu sương mù
    Tuyết rơi trắng xóa cuối thu
    Môi run cất giọng tiếng ru không tròn
    Xa chàng sầu úa héo hon
    Áo len chưa gửi có còn nhớ không?
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page