Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

4671 người đang online, trong đó có 360 thành viên. 14:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 9)
Chủ đề này đã có 1608213 lượt đọc và 5428 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    "Hy vọng, Bác Gái sẽ được tham gia bàn tròn khi ấy, Bác Gái thành Lão Bà Bà, Phà Phà muh bàn mãi lại cứ thế tham gia." = ý là 1 nhà đầu tư có nick tên Binh Yen tới đó già rồi. Hok liên quan gì Chị Pink
    ChuBeChanTrau, cafit2TDN thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Này kẻ sỹ đọc sách, Để tôi khai ngộ cho kẻ sỹ nên bỏ tư tưởng ấu trĩ đấy đi 1 chút vì sao? Vì cuốn sách kẻ sỹ đọc đó, là thứ chấp câu chữ, tầm thường kinh dị.

    Hehe, Ông FBV chỉ cho Thấy, Những ai làm người, muh đã Biết muh im lặng, tội rất nặng. Tội này gây ra sự Vô Minh.

    Bằng chứng, Nếu nói về Tài năng, và nói nhiều nhất: Thế gian này chỉ Có Phật, Chúa. 2 Bậc này nói rất nhiều, và các Đấng này tỏa sáng nhất. Phật nói tới hơn 40 năm với hơn 8 vạn 4000 Pháp Môn.
    Kinh chưa?

    Chúa thì từ khi thành Đạo và từ giai đoạn qua 26 tuổi, Ngài nói liên tục nhiều đến độ thế gian ghi ko hết lời Ngài, nói đến khi đóng đinh Thập Tự Giá.

    Kết quả: Phật, Chúa có tỏa sáng không?

    Lão, cũng nói, nhưng rồi Lão im lặng, nên TQ chậm phát triển hệ sinh thái muh đến độ phải mượn USD vào mới phát triển.


    Còn bọn im lặng đa phần ( đa phần chứ ko phải tất cả) là ma đạo, làm thinh rinh cối đá, ngậm miệng ăn tiền. Là kẻ giết chết sự phát triển tư duy nhân loại

    Cho nên, Tất cả Thánh Hiền, Thiện Tri Thức, là họ biết họ nói biết, hok biết, nói không biết, chớ ko phải im lặng đâu. Kẻ biết mà im lặng là hèn mọt sách đấy. Mọt sách mà còn hèn, thì thua kẻ mọt sách.

    Ấy là nói về Phật, Chúa...
    Nói về Thánh Nhân Việt, Xem đi nè:

    1. "Đọc sách thời không đòi nghĩa sách, chăn dân mạ, để mất lòng dân" Cho nên, kẻ sỹ mọt sách thì sẽ như bài báo này:

    https://m.cafebiz.vn/1-nam-doc-200-...-ban-thuong-lai-cho-ban-20191004163943062.chn

    Như vậy, đọc sách, chấp câu chữ ngữ nghĩa của sách, là kẻ hèn mọt sách, lời thánh nhân Việt đã dạy rất rõ.


    2. Hay như câu của Trạng Trình, Ngài viết:

    "Bỉnh Chúc Vô Minh Quang Tự Diệt
    Trọng Ngân Bạc Phúc Sản Tiêu Vong! "

    Mấy ai hiểu nghĩa nó?

    Cây đuốc thì bản thân nó phải sáng, tỏa sáng, nhưng vô minh, thì Quang tự diệt, nghĩa là gì?

    Cây đuốc tuy là thắp sáng, muh cái Sáng cây đuốc ko từ cái Tâm, bị vô minh che mờ chi phối, thì cái sáng này tự diệt, tự tắt.

    1 Ánh sáng, cái thấy, phải là KHÔNG VÔ MINH, vì Vô Minh thì không thấy gì, do hào quang , thần quang con người tự tắt, hok thấy.
    Vậy, cái thấy cây đuốc sáng là thấy từ Tâm, mọi thứ từ Tâm thì ko Vô Minh, là không chấp Ngã vào sách vở câu chữ.

    Trọng Ngân tức là trọng tiền
    Bạc Phúc, Từ Bạc đối với từ Ngân chính là ngân lượng vàng bạc, Khi chấp dính tới tiền thì sẽ bị ánh Ngân màu Bạc lóe mờ, nhưng nếu khi6ng đủ Phúc Đức thì tài sản tiêu đi, là tiêu rồi muh còn vong nữa, tiêu vong = chỉ mạng người chết đi, tài sản không nghĩa lý gì.

    Như vậy, thánh Nhân Việt dạy rõ : Cây Đuốc cầm lên thì cũng phải Bỏ Vô Minh, mới thấy Đường
    Con người muốn giữ tiền tài bổn mạng thì phải có Phúc,

    Muh muốn hết vô minh, thì Chỉ có Phật dạy
    Muốn có Phúc thì cũng phải chỉ nghe lời Phật dạy

    Nghĩa là, Thấy, Biết, nghe từ Tâm,
    Thấy biết thì nói thấy biết, không thấy biết, thì nói không thấy biết. Ấy mới là làm người, vượt qua làm người thì mới làm Thánh Nhân Tỏa Sáng.

    Trên đời này, Nếu im lặng muh tỏa sáng thì chỉ có cột đèn thôi, muh như thế, lạy cột đèn làm thánh nhân sao? hehe.
    saomaibt, ChuBeChanTrau, ridd12 người khác thích bài này.
    saomaibt đã loan bài này
  3. luxor

    luxor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2015
    Đã được thích:
    2.937
    y tá nay đã khởi động đậy, cám ơn Gs.
    ridd, Motngaymua2020FBV thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Hok cần quánh nhiều, cứ 1 chiều mua thì nhất Tâm no đủ!
    ridd, Motngaymua2020, 2TDN1 người khác thích bài này.
  5. KeolacChe

    KeolacChe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2021
    Đã được thích:
    336
    [​IMG]
    Em note lại chút nhé bác:
    15/12/2023: H.qc 4440, trang trại bò A.bb 7770, V.ab 6600, V.bb 9700 (và B.cg 8930)
    Và một chữ bác thường nhắc, còn em thì đang kiếm tìm: Huệ
    Motngaymua2020, 2TDN, luxor1 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Thanks bác! Cứ vui vẻ rong chơi... ta quét rác từ Tâm!
    Motngaymua2020, KeolacCheluxor thích bài này.
  7. KeolacChe

    KeolacChe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2021
    Đã được thích:
    336
    Trụ cột xương sống Bđs + Bank => bác đã view
    Còn kinh mạch quốc gia: điện (NLTT: mặt trời, gió), xăng dầu => em thấy Ubkttu đang điểm danh xem xét và xử lý kỷ luật các cá nhân “vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của NN, lãng phí nguồn lực xã hội (!?); dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đ và cqqlnn”
    => nền kinh tế đang “đả thông nhâm đốc nhị mạch” chăng ?!
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Dương Đông Kích Tây!
    KeolacChe, luxor, 100k3 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Chúc Cả Nhà Ngày Tốt Lành, Bình An Cát Tường
  10. gaudaika

    gaudaika Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2017
    Đã được thích:
    4.251
    Bình An hay AN BÌNH hả bác hổ :D
    thinhbka, Motngaymua2020FBV thích bài này.

Chia sẻ trang này