Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

4513 người đang online, trong đó có 353 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 16 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 15)
Chủ đề này đã có 1607974 lượt đọc và 5428 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    https://vnexpress.net/my-cong-bo-ly-do-bo-truong-quoc-phong-nhap-vien-4698938.html
    Đây là 1 tin có thể, tác động đến TU DI CHÚA VNI trong vòng 2 năm tới. Tôi mong cả nhà, hãy đọc, ngẫm cho kỹ về bối cảnh, đại cuộc trên bàn cờ Phân Cực Địa Tầng Chính Trị hiện nay ngay bên thềm Bầu Cử Mỹ vào tháng 8.2024. Và, nó sẽ kết thúc vào 20.01.2025.

    Đây, là 1 tring những tin tức đáng để quan tâm hàng đầu hiện nay đối với TU DI CHÚA. Cả nhà hãy suy nghĩ, nghiền ngẫm về nó. Chúc Ngộ Chứng, Thấy Điều Cần Thấy
    --- Gộp bài viết, 10/01/2024, Bài cũ: 10/01/2024 ---
    Bank index, Chúc mừng anh em nào đã mua bank cách đây 20 phiên, tha hồ lúc này ko bị làm phiền , tiền đi trước là tiền khôn
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Bank index, Chúc mừng anh em nào đã mua bank cách đây 20 phiên, tha hồ ko bị làm phiền , tiền đi trước là tiền khôn
    Quynn đã loan bài này
  4. luxor

    luxor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2015
    Đã được thích:
    2.937
    Rác bank yên tâm quẩy.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573
    Sau Bank index ( bao gồm CK) thì BDS index
  6. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Đèn cạn dầu, lửa đành ly biệt
    Thiếu phúc đức, bạc tiền cạn kiệt

    Hạt giống không ươm, lộc nào xanh?
    Thiếu nhẫn vô tin, lộc xanh héo tàn

    Cổ không gom, tiền đâu nảy nở
    Không tri thức, "giàu có" vắng lối về
    ...
    :) Mưa bon chen trễ vài câu vui vui, vì giờ mới đọc bài ạ.
    Cổ gom ở đây, là lúc có điều kiện nhé, gom nhặt những lúc chưa nảy nở. Giống như gom nhặt tri thức ấy.
    linhht0102FBV đã loan bài này
  7. trungbusiness

    trungbusiness Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Đã được thích:
    298
    Sắp đổi dòng chưa anh ơi?. Khi nào bắt đầu mua được anh báo bọn em với ạ.
    AnJuly, Motngaymua2020FBV thích bài này.
  8. Dinhloc899

    Dinhloc899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2017
    Đã được thích:
    374
    Cụ Hổ cho e xin con bđs nào vào đc ạ, cảm ơn cụ
    AnJuly, Motngaymua2020FBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.573

    Nay, Ngày Mùng Một, Khởi tại Giờ Giáp Tý, Ngày Giáp Tuất, Tháng Ất Sửu.

    Kính Chúc Cả Nhà 1 Tháng Cuối Chuyển Giao Năm Rồng Đầy Thành Công, Thuận Lợi.

    Hành Trang Chúng Ta Mang Theo Cuộc Đời Này, Thứ Mãi Mãi Luân Hồi, Hoặc Cho Dù Giải Thoát về Thiên Đàn của Chúa Cha, Hay Niết Bàn Phật Quốc hay Các Cõi Trời, Thì duy nhất Đó Là Đạo, Là Phước, Đức, Trí + Tuệ = Huệ Viên Mãn... Chứ không phải là những thứ chúng ta đang thấy, nghe, nhìn, chấp kiến.

    Và Từ hơn mấy trăm năm nay, Thánh Nhân Đất Việt, đã dạy 1 lời dạy, Muh rất khoa học, rất Nhân Văn Rất Đạo, Rất Nhiệm Màu, Chứ ko phải điều gì mê tín hay võ đoán, Nay, Các anh chị em hãy biết lắng lòng, suy ngẫm cho kỹ, để hiểu, Tư Duy Đất Việt Ngang Tầm Thế Giới. Hãy Tự Hào Điều Ây Không Phải Để Huyễn Hoặc Mình, Ko Phải Để Cao Ngạo, Cống Cao Ngã Mạn, Cao Cao Tại Thượng, Cũng Không Phải để Khiêm Cung hay Khiêm Nhường, Khiêm Tốn, Vì Khiêm Tốn , Khiêm Nhường là dành cho cả 1 quá trình Kính trọng. Nhưng, ta chúng ta chỉ Có Thể Kính Trọng, Lễ Người Cần Lễ, Kính Người Cần Kính, Và Phải Nói điều thấy biết cần nói cho những ai còn Vô Minh.

    Phải nói điều ấy, để thấy Cha Ông Đất Việt Tư Duy Đất Việt To Nhường Nào.
    Nói ra, là để Bớt Vô Minh, Là để biết tự thẹn với Cha ông, để biết đubg1 sai phải trái trên dưới trước sau và Tôn Trọng , Để Tìm cặn kẽ nguồn Cội.

    "Bỉnh Chúc Vô Minh Quang Tự Diệt
    Trọng Ngân, Bạc Phúc, Sản Tiêu Vong"
    Trích, Thánh Nhân Đất Việt, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

    Để hiểu câu này, Ta hãy hiểu câu Ngạn Ngữ Việt Nam, Ngạn Ngữ Có Câu: Thắp Đuốc Giữa Ban Ngày, Tìm Mà Không Thấy!

    Nghĩa là, Ban Ngày, Cái vốn dĩ muốn thấy, biết, cho dù là giữa ban ngày, thắp đuốc lên tìm, Cũng ko thấy.

    Là vì... Cái Không Thấy đó, chính là Vô Minh, là mù về Đạo,

    Ví như, khi cầm 1 đá quí, một ngọc bích chưa đẽo gọt, thì cho dù, giữa ban ngày, cầm trên tay, cũng ko thấy nó quí, hok biết là bảo vật, do bởi ko có tri thức, hok hiểu biết, hok có đạo, hok có niềm tin, niềm tin mù quán, vô minh, nên không thấy.
    Quay lại:

    Bỉnh Chúc = Cây đuốc. Tất nhiên, đuốc, thì phải thắp lửa rồi, đuốc muh hok đốt lửa thì sao gọi là cây đuốc?

    Vô Minh = Ko Sáng, Tại sao: Bỉnh Chúc Vô Minh? Đã cây đuốc đang thắp muh vẫn không sáng?
    Đấy chính là, Không hiểu biết, không có đạo. Cho dù, cây đuốc thắp lên rồi, Sáng muh không sáng, vì vô minh, ko thấy gì cả.

    Quang Tự Diệt = Quang , Chính là ánh sáng, là hào quang.

    Một cách dùng từ Ko thể chuẩn hơn

    Minh = Ánh Sáng, Vô Minh = Không Sáng = Không Thấy
    Nhưng, Quang = Cũng là Ánh Sáng, 1 dạng khác của Tần Số Sóng Ánh Sáng.

    Bỉnh Chúc = Cây đuốc tất nhiên phải thắp lửa, muh lửa từ cây đuốc Chính là Nguồn Sáng

    Vô Minh = Minh, là ánh Mặt Trời, Cũng là nguồn sáng, Vô Minh chính là Sáng mà như không sáng, , chính là không thấy

    Quang Tự Diệt = Quang cũng là chỉ hào quang ánh sáng. Quang tự diệt, ý là hào quang tắt, ko phát sáng.

    1 câu, từ nào dùng cũng Đắc Sắc Hơn Kim Cương, Có 7 từ thôi: Bỉnh Chúc Vô Minh Quang Tự Diệt, Đều chỉ nguồn sáng, ánh sáng, và ánh quang = Sự Thấy Biết.

    Bỉnh Chúc Vô Minh, Quang Tự Diệt= Cầm cây đuốc ( nguồn sáng) nhưng trí , tâm, vô đạo ( vô minh, không hiểu biết) thì hào quang tự tắt, cho dù nguồn sáng vẫn cháy, nghĩa là, có đuốc rồi, muh ko đạo, ko hiểu biết, thì chả thấy gì.

    Bỉnh Chúc: Cây đuốc, là nguồn sáng
    Vô Minh= Ánh Sáng của Nhật, Mặt trời,
    Quang = là hào quang

    Ta biết rằng, Vật lý hiện đại, đã cho thấy, Mọi vật phát sáng được là vì chúng nhận được nguồn sáng.
    Mọi vật, sẽ phát sáng, bất kỳ , vật nào cũng vậy

    Tuy nhiên, tầng số khác nhau, ánh sáng này ẩn hiện dạng hạt sóng ánh sáng khác nhau, Khi tầng số sóng hạt này chứa một sự lung linh do sóng hạt ánh sáng tạo ra ấy, chính là Hào Quang

    Mỗi người, đều có hào quang của mình.
    Chỉ tiếc rằng, ko phải ai cũng có thể thấy được nó.
    Ví như, tai nghe headphone chỉ nghe khi đeo vào tai, vì âm vol tầng số khác với loa công suất lớn hơn mà thôi.
    Như loài dơi, chúng có thể nghe, cảm các thể loại ánh sáng, âm thanh, muh con người, thiết bị cũng ko phát hiện ra.

    Hào quang, sóng ánh sáng cũng thế.

    Như vậy, xách đây hơn 400 năm, Trạng Trình, đã đề cập cả cái Hào Quang Sóng Ánh Sáng này.

    Bỉnh Chúc, Vô Minh Quang Tự Diệt

    : Cầm Cây đuốc sáng, Muh hok Đạo, không thấy được cái Đạo, thì Cái Thấy đó như không thấy, Quang tự diệt, tự diệt là do cách thấy, bản thân hào quang trong cây đuốc vẫn y như thế. Chỉ có thấy hay không thấy....


    Trọng Ngân, Bạc Phúc, Sản Tiêu Vong:

    Ngân = Xưa, Ngân lượng = Vàng, Kim Loại vàng, bạc = chính là Tiền,
    Bạc = cũng là tiền, nhưng còn là Bạc bẽo, bạc chất, là giảm đi, VD đất Bạc Màu = Mất dinh dưỡng.

    Sản = Tài Sản
    Tiêu Vong= mất đi,

    Phúc = Phước

    Trọng ngân, bạc phúc sản tiêu vong: Coi Trọng Tiền, Không Phước, Phước Đức Giảm , không đủ phước, thì tài sản tự tiêu đi
    Tiêu vong còn để chỉ sinh mạng con người, Vong = vong linh, vong ngã.
    Con người có Ngã, Khi Mất Thể Xác, Thì gọi là Vong Linh, Vong linh thì có Vong Ngã.


    Như vậy, Muốn giữ tiền, phải dày công Đức, Công đức, phước đức này do sự Hiểu Biết Sự Không Vô Minh = Trí Huệ tạo ra.

    Muh Trí Huệ muốn có, phải Tu Tâm Dưỡng Tánh, Nghĩa là Phải Có Đạo

    Yêu Thương, Khai Trí, Khai Ngộ, , Khai Tâm , Bồ Đề Tâm, Trí Mở, Huệ Khai, Thấy Biết Tận Hào Quang. Cầm Đuốc hay không cầm đuốc thì vẫn có hào quang. Chính là Tận Cùng Ánh Sáng.


    Mở rộng ra, Quốc Gia, DN, Chứng Sỹ, Tất Cả Phải Cần Có Chánh Đạo, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Tín, Chánh Tinh Tấn, Trí Huệ, Yêu Thương, Dày Công Vun Trồng Trí , Khai Tâm, Bồi Bổ Phước Đức thì Tiền Tài vật chất làm ra mới có ý nghĩa.
    Ta đến đây giữa cõi ta bà này, là để yêu thương cùng nhau chứ không phải để hờn ghen đố kỵ tận diệt lẫn nhau.

    Chứng sỹ hãy áp dụng vào cuộc sống, hãy yêu thương tất cả... yêu lấy lái, đừng dại gái!

    Nhớ, Sự hiểu biết, đến từ KHÔNG VÔ MINH, BỎ VÔ MINH, CẦU ĐẠO CHÁNH BIẾN TRI, Ắt là Tuệ , Đạt Tuệ, thì đắc Huệ muh Phước tự sanh ra giữ gìn quốc gia dân tộc được thì há cái tài sản cỏn con nghĩa lý gì?
    Vì tiền, chỉ là tư duy
    Tất cả tận cùng vật chất trên Trái Đất này, vốn dĩ đã sẵn có, Từ thu61c ăn, vũ khí... nó chỉ là sự Duyên Hợp của Tuệ và Trí , như thể cách xào nấu chế biến món ăn thôi
    Dầu : cũng từ đất mẹ
    sắt thép vàng bạc = cũng từ đất mẹ vũ trụ ban cho
    Xe cộ nhà cửa, bom... vũ khí= cũng từ vật liệu của Đất Mẹ rồi loài người xảo hợp trí tuệ muh SX thành
    Gạo lúa cây con, tất cả sự sống này sinh sôi, Từ Ánh sáng Dương Quang Cha Trời Mẹ Đất Ban Cho, Con Người chỉ là Xảo Hợp Trí Tuệ Duyên muh tạo lại trật tự thôi
    Tiền, Cũng Chỉ là 1 Trạng Thái Tư Duy thôi...

    Tất cả... tất cả, Từ Đạo mà Ra, Từ Tâm muh Tụ Thành....


    Chúc Cả Nhà An Lành, Thành Công!
    Last edited: 11/01/2024
    KeolacChe, Gocmit1979, ANHMEU22 người khác thích bài này.
    DolphinCap, thinhbka, Motngaymua20201 người khác đã loan bài này.
  10. trungbusiness

    trungbusiness Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Đã được thích:
    298
    Chúc anh @FBV và những bạn trong PIC này tháng mới bình an và hạnh phúc :x
    KeolacChe, luxor, mailinh827 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này