Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

4277 người đang online, trong đó có 248 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 10 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 8)
Chủ đề này đã có 1606635 lượt đọc và 5424 bài trả lời
  1. mabuvoyeu

    mabuvoyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/06/2021
    Đã được thích:
    5.711
    Vậy nên tập kiên nhẫn mới cân nhuyễn được kaka
    cafit, AnJuly, ChuBeChanTrau2 người khác thích bài này.
  2. darknova

    darknova Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    729
    Đừng tin tưởng một điều gì vì phong văn . Đừng tin tưởng điều gì vì nó là tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì được nhiều người nói đi nhắc lại . Đừng tin tưởng điều gì vì là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng những thói quen đã có từ lâu khiến ta cho là đúng. Đừng tin tưởng một điều gì do ta tưởng tượng nhưng lại nghĩ rằng do một vị thần linh đã khai thị cho ta . Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì do các thầy có uy tín dạy . Chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, đồng thời có lợi cho mình và kẻ khác. Chỉ có điều đó mới làm cho con người và cuộc đời được thăng hoa .
    FBV đã loan bài này
  3. KeolacChe

    KeolacChe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2021
    Đã được thích:
    336
    Vâng, em có thể dơi nệ vì “di tóc của đức phật”, khi nhìn các chị em xúc động từ tấm “chân tình”, tâm “giải thoát”, cảm giác thật “siêu phàm nhập thánh”.
    --- Gộp bài viết, 21/01/2024, Bài cũ: 21/01/2024 ---
    Đây bác FBV:
    [​IMG]
    ANHMEU, AnJuly, hainq4702 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Thanks nhiều nhé! Rất Thú Vị!
    AnJuly, luxor, niemtin692 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    DolphinCap, thinhbka, ANHMEU6 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Chúa Lại Bảo: "Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin"

    Vậy, Làm Sao đây? hehe

    Tôi nhớ ko nhầm, Thì Phật Dạy Yêu Thương Tất Cả, Kể Cả Kẻ Thù, Tin Tất Cả, Kể Cả Bọn Giặc! Hehe

    https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-den-luc-ket-thuc-tuan-trang-mat-voi-hlv-troussier-2242103.html
    Last edited: 22/01/2024
    thinhbka, cafit, AnJuly4 người khác thích bài này.
  7. darknova

    darknova Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2021
    Đã được thích:
    729
    Chào bác buổi sáng, để trả lời câu hỏi của bác xin phép trích một câu chuyện, khá dài, mong bác thông cảm nếu mất thời gian đọc.

    Một buổi sáng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi yên lặng trong một khu vườn cùng các môn đồ của mình thì có một người đàn ông rón rén tới ngồi gần họ.

    Người đàn ông này là một người vô cùng sùng kính thần Rama. Ông đã mất nhiều năm thờ phụng thần Rama, dùng rất nhiều tiền của của bản thân để xây nhiều ngôi đền thờ vị thần này trên khắp đất nước. Suốt ngày ông lẩm nhẩm hát những bài kinh nhắc đến tên gọi và sự vĩ đại của thần Rama.

    Tuy nhiên, giờ đây, khi đã già yếu và đang đi đến những năm cuối cùng của cuộc đời, ông thấy những nỗ lực của mình dường như không được đáp lại. Chính vì thế, ông lão muốn đi gặp Đức Phật, người được cho là có trí tuệ thông suốt, hiểu được mọi lẽ trên đời để mong có thể được giải đáp câu hỏi, liệu thần linh có thật trên đời hay không.

    Sáng hôm ấy, ông đã bạo gan đến gặp Đức Phật và hỏi: "Thưa Đức Phật, xin hãy nói cho tôi biết, thần linh có thực sự tồn tại không?" Đức Phật nhìn người đàn ông, biết ông ta là một người sùng kính thần Rama vô cùng nhiệt thành, nên nghiêm khắc nói: "Không, trên đời làm gì có thần linh".

    Nghe xong câu trả lời này, ông lão cùng các môn đồ của Đức Phật như thở phào nhẹ nhõm khi biết được rằng, chẳng có thần linh nào cả. Họ thì thầm to nhỏ với nhau về những điều Đức Phật nói.

    Để chắc chắn hơn, các môn đồ lại hỏi lại câu đó, mong nghe được sự khẳng định lần nữa của Đức Phật, nhưng Đức Phật lại im lặng trước câu hỏi của họ.

    Trong khi đó, những lời nói này của Đức Phật đã lan xa khắp cả thành phố. Cả thành phố ăn mừng vì Đức Phật đã nói trên đời không có thần linh. Họ đều vui mừng vì từ đây không còn phải lo lắng khi nghĩ về địa ngục, thiên đường hay việc có một đấng tối cao nào đó luôn nhìn xuống thế gian, phán xét hành động của họ.

    Một buổi tối khác, khi các môn đồ đang ngồi xung quanh Đức Phật thì có một người theo thuyết vô thần bước vào. Ông ta đã thuyết phục hàng ngàn người thành công, rằng trên đời này chẳng có thần linh, cũng chẳng có ác quỷ mà chỉ có hành động của con người quyết định tất cả.

    Thế nhưng, dù cả đời đã nhất nhất tin theo điều đó, đến cuối đời, người đàn ông lại có chút hoài nghi: "Nhỡ có thần linh thì sao? Chẳng phải ta đã phí hoài cả cuộc đời để chứng tỏ một điều không có thật sao?"

    Bị nỗi hoài nghi dày vò, ông ta quyết định tìm đến Đức Phật để hỏi cho ra lẽ. Người đàn ông bước vào căn phòng mà Đức Phật đang ngồi rồi hỏi: "Thưa Đức Phật, hãy cho tôi biết thần linh có tồn tại không".

    Đức Phật biết người đàn ông này cả đời là người vô thần, nên đã trả lời ông ta: "Có, thần linh có tồn tại".
    ANHMEU, cafit, AnJuly4 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  8. niemtin69

    niemtin69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2014
    Đã được thích:
    36.793
    Bài học rút ra là....
    Motngaymua2020FBV thích bài này.
  9. hkthienthanh

    hkthienthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2016
    Đã được thích:
    151
    Bài học rút ra là: Đi với Bụt mặc áo cà sa, Đi với Ma mặc áo giấy
    ANHMEU, Motngaymua2020, cafit2 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Chuẩn là Ý này, Tôi Tặng Bác 2 Từ, muh cả đời này, Sẽ giúp bác Đắc Kỳ Ngộ ở mức độ Bậc cao hơn

    Sau Thần Linh, Chính là Tâm Linh!
    Rất Diệu Kỳ....

    Tôi hiểu bác đã ngộ 1 điều về Tâm Linh và hiểu những gì tôi Share. Chúc Bác Sớm đạt tầng Tri Giác Mới: Tâm Linh, Chuyển Động Tâm.
    --- Gộp bài viết, 22/01/2024, Bài cũ: 22/01/2024 ---
    Hok có bài học nào cả, Chỉ có 1 điều Duy nhất, Thấy, Biết, Tin.
    Thấy, Biết, Tin = Phước
    Không Thấy, Ko Biết, Mà Tin = Phúc, Muh muốn vậy, Phải có Đạo, làm sao đó, Không Vô Minh.

    Phật dạy: Các con đừng tin ta nói, hãy tự kiểm chứng, thắp đuốc lên đi.
    Chúa bảo: Phúc Cho Ai Không Thấy Mà Tin!

    Tất cả đều Tuyệt Đối Đúng.

    Nhìn xem, Anhxtanh, Hopkink vĩ đại, là khôn hay dại, muh quỳ mọp dưới chân Chúa và Phật?
    Nghe nhạc nào?

    Last edited: 22/01/2024
    ANHMEU, Motngaymua2020, cafit9 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này