Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

7557 người đang online, trong đó có 1010 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 38 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 35):
  2. lotus123
Chủ đề này đã có 1601112 lượt đọc và 5405 bài trả lời
  1. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.594
    FBV GIẢN LƯỢC (3)

    * Nay bàn tý, mở rộng về sự khủng hoảng chu kỳ…
    Loài người, theo tâm linh thì có hồn có vía trú trong 1 bản thể, nhưng lại ở 2 nơi khác nhau, từ đó, luôn luôn đi tìm lẫn nhau trong 1 bản thể con người là 1 tiểu vũ trụ.
    Tinh, khí thần lại chi phối nó, muh vật chất nuôi sống con người qua tham sân si, cho nên, vật chất tác động tinh khí thần.
    Thế là cuộc rượt đuổi trốn tìm và hòa quyện vào nhau của Hồn và Vía làm nên những nỗi sợ hãi.

    Chung qui lại, nỗi sợ hãi nó là thuộc tính của loài người.
    Dựa trên cái này…khủng hoảng được tạo ra một cách ngẫu nhiên hoặc cố ý
    Khủng hoảng chu kỳ kinh tế từ các lĩnh vực, nó do yếu tố của vận động xã hội, trong đó, sự vận động của các lòng tham và nỗi sợ hãi. Lòng tham và nỗi sợ hãi này xuất phát từ XH, từ địa chính trị, và lan tỏa ra bên ngoài, dần tích tụ thành các hành vi ứng xử, kết quả của các hành vi tiêc cực… đã giúp tạo nên cuộc khủng hoảng.
    Khủng hoảng chu kỳ, do sự phát triển và tích tụ, lặp lại bậc cao của XH, nó bùng phát theo bàn tay vô hình. Nhưng nó cũng có thể được tạo ra từ con người, từ nhóm người chi phối.
    Những chính phủ, những tài phiệt, những nhóm lợi ích chi phối , những thể chế chính trị… đều có thể tác động và tạo ra một cuộc khủng hoảng nào đấy trong một phạm vi nhất định.
    Vụ SVB bank ở trời Âu Mẽo là 1 trong các cuộc khủng hoảng có chủ đích như thế.
    Khi hiểu ra… thì người ta sẽ vỡ òa… chuyện chỉ có thế.

    Mở rộng ra để những ai, anh chị em nào hok hiểu thì hình dung, ngày nay, với một cách quản trị nghiêm ngặt tuân thủ tài sản có, tài sản nợ và quản trị rủi ro tốt và đạt chuẩn Basel iii, thậm chí đang là 4, thì ko thể nào 1 bank ở Âu Mẽo phá sản. Việc phá sản của nó còn khó hơn cả 1 cá nhân nào đấy ứng cử đắc cử tổng thống Mỹ.

    Bởi vì sao? Cái sự vụ của SVB là Thanh Khoản.
    Ở VN, bank VN có thể sợ dân rút ào ạt tiền mặt muh mất thanh khoản…
    Chứ ở Âu Mẽo, nên nhớ, hok có chuyện rút tiền mặt… muh là rút chuyển khoản.
    Muh rút chuyển khoản á? Thì làm gì muh mất thanh khoản? Trừ khi các Bank Mẹ hok cấp các khoản vay OMO cho nó…
    Tại sao ko cấp? Nó tốt thế muh hok cấp?
    Đơn giản vì bank mẹ muốn thế, muốn nó die, tại sao muốn nó die? Tại vì địa chính trị toàn cầu, bảo vệ đồng USD, nó phải thế.
    Việc các NHTW Của EU và FED cũng như các Liên Hàng của Âu Mẽo ko tái cấp vốn liên hàng qua đêm và qua tuần cho SVB là có chủ ý của nó.
    Kiểu như chứng sỹ, bán chứng khoán, bình thường thì T3 tiền mới về, mọi ngày kẹt ứng rút T0 , cty CK cho ứng vay rút, 3 ngày sau về tự cắt, nay, nó đùng phát, cắt ko cho ứng nữa! Thế thôi, muh đợi 3 ngày thì chuyện đã rồi.
    Như vậy, câu chuyện SVB cũng là câu chuyện khủng hoảng cục bộ có chủ đích
    Quay lại VN, câu chuyện SCB từng mất thanh khoản, cũng là câu chuyện tương tự của Trái Phiếu và vụ VẠN T PHÁT. hay như NVL. 1 DN đang trong 1 trạng thái bình thường, đùng phát bóp trái phiếu, bóp dái, và 1 DN muh bị phong tỏa hơn 1 tỷ USD ( Hơn 24k tỷ VND) thì nó hok die , anh Nhơn hok tự tử là may lắm, là ý chí chính chị chính em ghê lắm.
    1 tỷ USD bị phong tỏa ở VN này, nó lớn cỡ nào cụ biết ko?
    Nếu GDP VN 2022 hơn 38x tỷ, GNP tầm 200 tỷ, vòng quay tiền trong nền kinh tế với hệ số dự trữ bắt buột là 10% , thì chỉ cần 10 tỷ USD là đủ tạo GNP, vậy, Phong tỏa 1 Tỷ USD của NVL này, ước chừng tương đương thực tiền của 10% GNP nền kinh tế Vịt đấy.
    Và ko chỉ NVL, nhiều lắm nữa các thể loại trái phiếu…và nhiều DN, chủ DN bị vạ theo, như HBC, CII,…VHM…và rất rất nhiều…
    Vậy, hậu covi, cái khủng hoảng kiểu đấy, con người tự tạo ra tự gây nghiệp hay là ông trời tạo ra hử?

    Bàn rộng ra như trên để thấy, tự tin lên muh múc. Vì cái cách tạo ra khủng hoảng như thế.

    Đó là bàn rộng ra, còn bàn sâu hơn, khủng hoảng có can thiệp chủ đích nó đc tư bản, các chính phủ sử dụng như là 1 liều thuốc kích thích rễ mới của cái cây kinh tế già cỗi nhằm sinh rễ mới tạo chu kỳ mới.
    Vận động XH thì luôn có 2 nhóm, nhóm phát triển và nhóm sức ỳ, nhưng khoa học thì phát triển thúc đẩy. Sức ỳ tạo lợi ích chi phối và làm già cỗi Xã Hội và nền kinh tế giống như 1 cội cây bộ rễ chai sần cần bộ rễ mới. Vì vậy, người ta tạo các cuộc khủng hoảng, gọi là khủng hoảng kích thích rễ mới cội cây kinh tế.
    Kết quả là, nhiều cuộc khủng hoảng có kiểm soát và tạo rễ mới, quân bình, triệt tiêu bỡi tích tụ mâu thuẩn XH để thúc đẩy kinh tế.

    Nhưng than ôi, nó như 1 lưỡi gươm, lưỡi hái tử thần cho dân chúng , trời kêu ai nấy dạ!
    Bởi vì, nó là 1 công cụ đỉnh cao trí tuệ , nó là lưỡi gươm muôn chiều muh ko có cán cầm, chỉ điều khiển bằng ý chí tư duy, người sử dụng nó phải đạt trình độ thượng thừa công lực, tài lực, vật lực, công phu nội lực và mức hỏa hầu tu vi kèm tâm từ bi thiện lương mới dám dùng.
    Than thay, kẻ vô minh, ngu si, ko đủ kiến thức, học bì bõm lồi lõm, hok đủ nội ực tu vi và hàn lâm tri thức, cũng như hok đủ tâm tốt đc lòng người ủng hộ mà dân tình oán than khắp nơi, hok đủ tâm tài đứt hay ko liêm chính trực, sử dụng vì mục đích lợi ích nhóm thật đen tối thì là tội đồ dân tộc.

    Nay, Viết ra vài dòng, để tặng anh chị em nhà Tản mạn và Cậu Chủ… để tự tin hiểu những gì đang diễn ra trên thê giới địa chính trị Á Âu Mẽo Trong và Ngoài nước để muh hiểu rồi thì:
    Tự tin muh múc thôi.
    Tớ thích thì tớ múc, mặt kệ cha bố con thằng nào.
    Múc và múc. Tùy nghi, 100 cổ muh có cơ hội cũng cứ múc.
    Chúc cả nhà may mắn và hồi phục sau mọi tổn thương.

    Cụ chủ mến, tôi biết, vó những điều, đã xảy ra, nuh điều ấy, tôi đã dự, đã nói trước, nhưng cụ bằng kiến thức khoa học, cụ chưa tin… thì giờ, cụ đã thấy và hiện hữu

    Thân gửi anh chị em chứng sỹ và mọi anh em tri giao tri tâm tri bỉ gần xa
    Gần một năm qua, VNI đã đánh gục ngã bao chứng sỹ… hok phải chúng ta ko dự đc…
    Muh những ai đi theo nhà Tản Mạn đã từng đọc và theo sát sẽ thấy:
    VNI và nền kinh tế VN phải dùng CK để hấp thu lạm phát, cưỡi lên lạm phát toàn cầu, muh đi, hút Fdi mạnh hơn nữa mới mong tiếp bước, còn không, ngược lại, tôi cũng đã dự, nếu ko như vậy, thì FDI nguy cơ gãy và chững thật, đầu tư công và tiêu dùng sẽ gãy, và nó đã xảy ra, gần như thế.
    Rất tiếc, VN đã xảy ra kịch bản thứ 2 như chúng tôi đã dự.
    Chứng khoán là kỳ vọng, là cửa sáng, tất cả những gì tôi view đều có cơ sở khoa học tiền tệ. Nhưng tiền nó thật là tệ muh…
    Và, độ mở ngoại giao chúng ta chưa đủ, hay niềm tin chưa có, thay vì chứng khoán ngậm tiền, dân sài tiền để thúc đẩy nền kinh tế trong muôn vàn cơ hội hiếm hoi này, đâu đó, chúng ta đã thấy bóp trái phiếu, siết cung tiền… và kết quả như đã thấy.
    2 kịch bản đều nằm trong những gì đã dự. Việc lựa chọn con đường đầu tư theo kịch bản nào thì cũng phải chọn một, và chấp nhận rủi ro đó để muh tái sinh, ko vì thế muh gục ngã, muh là mạnh mẽ hơn để tái sinh.
    Bàn mở rộng về khủng hoảng sâu rồi, bây giờ bàn xa hơn tý, đó là , các cuộc khủng hoảng có thể đc tạo ra cho XH loài người , thì đâu đó, cú shock vừa qua, các chứng sỹ hãy xem như đó là một cuộc khủng hoảng cá nhân.
    Cá nhân chứng sỹ muốn theo nghề đầu tư, cũng cần các cú shock, những cuộc khủng hoảng để lớn cùng thời đại và tồn tạu cùng sự phát triển.

    Một năm qua, năm cũ đã qua, nay mới viết vài dòng chia sẽ cùng các ttmri giao bốn phương. FBV vừa qua, buồn cho CK thì ít muh shock vì thế thái nhân tình thì nhiều, chứ dăm ba cái mốc chứng Vịt không lớn này, 87x 1200, 15xx chả nghĩa lý gì để để tôi phải bận lòng. Nên nay viết vài dòng bày tỏ cho cả nhà thấu hiểu.
    Tôi thích rong chơi, gieo chút Duyên, nhưng phiền muộn trong lòng vì thân hữu và những chuyện thế thái nhân tình, nhân sinh quan muh mất hứng và hok cảm xúc để viết.
    Nay, mọi thứ cũng xem như chuyện mây lãng du tứ phương trời, tuy chưa gọi là đạt Đạo của trời đất thánh thần, nhưng hiểu chút Đạo Đời Vũ Trụ Nhân Sinh Quan, nên tâm bình tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Vài dòng chia sẽ cùng cả nhà một chút Gieo Duyên.
    SG, 28.03.2023
    FBV kính chúc toàn thể các anh chị em chứng sỹ bình tĩnh, tự tin, thành công và thành quả trọn một năm 2023.



    * Tặng cả nhà 1 bài thơ:

    Em ơi Muốn hiểu tương lai,
    Em ơi hãy một lần khờ dại
    Lục tìm lại lịch sử cha ông!
    Rồi cứ sắc, cứ không
    Không không sắc sắc khỏi nhọc công kiếm tìm!

    hehe

    Muốn hiểu tương lai, lục tìm lịch sử, áp vào BDS:

    1. Chuyện bắt đầu từ dưới gốc Cây Đa Tân Trào, cũng là Đất.

    2. Chuyện Cải Cách Ruộng đất 1953: Cũng là Đất

    3. Chuyện 1979…1983: Đêm trước khi đổi mới: Cũng là Đất, Từ Khoán ruộng đến khoán 10, cũng chỉ đất.

    4. 1992: Bill Clinton Bình Thường Quan hệ VN, Mỹ, Cũng sau đó, 1993: Luật đất đai 1993 sinh ra cũng là đất… rồi 1997 Tăng Minh Phụng die cũng vì đất.

    5. Vào năm 2000, Tung Của Gia Nhập W.TO, VN ta vội vàng cũng đàm phán và 2003 cũng là Đất, năm 2003 ta có luật BDS tiếp tục thay cho luật Đất đai 1993, vậy là 10 năm, 1993…2003
    2007…Gia nhập WTO, sốt đất, CK đỉnh. Cũng là từ đất…

    6. Vào 2013: Ta lại sửa luật đất đai tiếp, và 2003 …2013 = 10 năm, Cũng là Đất, Kết quả của luật đất đai 2013 là BDS đỉnh vào 2018 và lên mây thông qua vụ Thủ Thiêm Đấu Giá Tân Hoàng Minh bỏ cọc, cọc thì cũng chính là Đất…

    7. 2023 Ta sửa luật đất, chỉ là đầu 2024 sẽ thông qua thôi.
    Như vậy: 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013, 2023: Tất cả là con số 3, và gần như cách nhau 10 năm.

    1983…1993…2003…2013…2023 : Gần như 10 năm. ( riêng 2023 quyết vào tháng 1.2024, thực tế là đã soạn và trình vào 2023 nhưng lùi lại 2024)

    8. Nhìn góc độ lịch sử và nghiên cứu kinh tế Vịt áp vào đầu tư, kinh doanh, Chứng khoán:

    Như vậy, Sau mỗi lần sửa luật BDS , thì sau đó 2 năm…3…5 năm, BDS đều lập đỉnh mới, CK đều có Đại Sóng Mới.

    Như vậy, 2023 sửa luật BDS, Thì sau đó 2, 3, 5 năm, tức là vào 2025, 2026, 2027, 2028 ta sẽ có 1 Đại Ngàn Của Sóng BDS cao nhất lịch sử, bởi vì, Con sóng này tích tụ từ thời Cây Đa Tân Trào qua Cải Cách Ruộng Đất 1953 lây lất qua tận 2023. Lớn Nhất lịch Sử về tốc độ, qui mô và mọi thứ. Và tất nhiên, nó là sóng thần của BDS lên tận non ngàn, tràn qua cả Dãy Trường Sơn
    Chính vì nó là 1 Con Sóng BDS lên non ngàn như thế nên phải cẩn thận quyết, cho nên mới bàn tới, bàn lui , bàn lùi từ 2023 qua tận 2024.

    9. Chúng ta cảm nhận như, Đây là 1 cuộc cách mạng BDS muh khả năng tạo sóng BDS lên tận non ngàn, tràn qua cả dãy Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, là con sóng Ngất ngây tận Gà Tây qua cả trời mây Âu Mỹ, cho nên, đem lên bàn rất rất kỹ, bàn tới , bàn lui, bàn lùi rất thận trọng. Nhưng có 1 điều Thú Vị ở đây, là Ngay cả Cha Mẹ Dẻ ra cái luật này, Cũng ko hình dung con sóng BDS vượt cả Đại Ngàn Trường Sơn Như Thế. Thú Vị là Chổ đó. Cho nên, Tôi mới nói một câu: Ở Quốc Gia Này, Dân Tộc Này, Tìm ra 1 Ông Thầy hiểu về BDS cho dân tộc này, như đếm trên đầu ngón tay, không quá 5 ông như thế. Tìm Cho Ra 1 Ông Thầy như thế, để nói cho dân tộc này hiểu về Đất là như Tìm Thấy Sao Mai Sao Hôm vậy.
    Vì sao như vậy: Vì đất VN có ông thầy thì chỉ đi Cúng Đất, Ông Thì Chỉ Chuyên về Phong Thủy Của Đất, Ông Thì Qui Hoạch Đất, Ông Thì Đi Cạp Đất, Ông Thì Phân Mảnh Đất, Ông Thì Chỉ đi cày tất… Ông thì Mác Lê đất… thế là, mỗi ông ôm một Bí Mật về Đất… Thành ra toàn nước cất. hehe

    Bởi điều thú vị, Ngay Như Cha Mẹ Đẻ Ra BDS , Cũng ko hiểu gì về tính nết của BDS cả, Cả Về Khoa Học và Cả Tâm Linh.

    Có 1 Thú Vị, Như FBV thấy, Câu Chuyện BDS la Đất Những người cha mẹ từng đẻ ra những đứa Con, nhưng rồi chỉ còn lại tấm lòng son dân tộc, hồn ở đâu bây giờ mà họ cũng sẽ mãi ko hiểu về Đất như là cách mà Cha Mẹ Sinh Con, Trời Sinh Tính.

    Như vậy, ta thấy, Chính Vì Cha Mẹ Đẻ Con BDS ko hiểu gì về BDS nên kết quả là bất động và sản, tức là cơ thể bất động rồi sản, nên mê man muh cứ thế… gần như sửa 1 lần…

    Và lần mò theo Lịch sử, ta sẽ thấy, khoa học lịch sử sẽ chỉ ra, vào 2023 + 10 năm, tức là sau khi BDS lên ngàn tràn qua dãy Trường Sơn, Dự là Ta sẽ lại … lò mò lò cò bàn tới bàn kui bàn lùi BDS và sẽ sửa nó tiếp vào 2033. Hy vọng, Bác Gái se được tham gia bàn tròn khi ấy, Bác Gái thành Lão Bà Bà, Phà Phà muh bàn mãi lại cứ thế tham gia.

    10: KL, Như vậy, xưa thì mỗi lần lịch sử sửa chữa luật thì bà Cin cạp đất…
    Nhưng nay có cái ao CK chứa Cổ đất…
    Như FBV từng View: Cổ BDS động, thì BDS hết bất động.
    11. Cho nên, mọi chuyện bắt đầu từ Cổ BDS và VNI tam sàn là 1 Bãi Rác Chỉ Số so với thế giới. Nhìn khía cạnh này, thì sẽ thấy, thật ra, VNI là 1 đám Pen rác so với thế giới, tức là Hiểu VNI thì bí mật ko phải ở VNI 30 muh thật ra là trong đám rác. Hiểu Pen rác là hiểu VNI tam sàn, vì Nó là 1 Pen của thế giới muh. hehe.

    Cho nên, Khi luật đất đai sửa đổi, luật TCTD sửa đổi, Thì phải lo thu gom cổ rác, bao Gồm BDS rác, Bank Rác. Vì VNI là 1 đám Pen rác thế giới.

    Chút view này, là vì, tôi tặng cho cả nhà Gieo Duyên!


    1. VNI INDEX = BANK INDEX + BDS INDEX + RÂU RIA INDEX

    2. https://m.baodauthau.vn/de-xuat-gia…-ca-ngan-hang-va-doanh-nghiep-post147896.html 5

    Như vậy, sắp sửa và gia hạn nợ =>> nợ xấu thành nợ đẹp, =>> Cứ bank rác muh xơi tất, múc trồi 2 đáy luôn.
    3. Đọc sơ tiêu đề báo: https://quochoi.vn/Pages/default.aspx 3

    Quốc hội sẽ sửa luật BDS, luật tổ chức tín dụng.

    Như vậy, trong cấu trúc VNI = BANK index + BDS index + Râu ria index

    a . Khi sửa Luật BDS =>> múc BDS index , nhưng là rác BDS index sẽ x2, x3, ko x2 thì chơi 2x2 =4x, Càng giảm càng mua, mua trồi đáy. Tất nhiên, trừ nhóm nhà giàu NVL, Nhóm V ko nên đua vào.
    b. Khi sửa luật TCTD =>> bank index =>> Nơi phân chia lợi ích cuối cùng của nền kinh tế, tất cả bank rác sẽ rồi phải X2, ko X2 thì 2X2 = 4X. Đại loại thế.

    c. Với 1 cấu trúc vốn = Tư bản đất + Tư bản Vốn + Tư Bản Thân Hữu Đỏ Đen hòa nhập làm 1, thì buộc , tất yếu=>> muốn duy trì kinh tế, thể chế, chỉ còn cách định giá lại BDS INDEX, BANK INDEX, Bơm ra muh hấp thụ để đối vốn FDI.

    Như vậy, Chứng sỹ phải vui mừng khi VNI càng giảm, cứ múc xuống trồi 2 đáy.

    4. Lục lịch sử thì: 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022: Mỗi 2 năm đi Đều là các năm Gia hạn nợ. Và sau đó 1, 2 năm, Bank index BDS index đều lập đỉnh mới.

    Vì sao? Vì bank index thì, tất cả nợ xấu thành nợ đẹp, lý do là, lịch sử loài người chỉ ra rằng, 1 khoản nợ to lớn xấu sinh ra, là để đảo nợ, nó là nợ đẹp

    Ngay như tầm chính phủ, nợ sinh ra cũng để tái cơ cấu, thực tế là đảo nợ.

    https://vnexpress.net/thu-tuong-de-…ng-tai-cau-truc-loc-dau-nghi-son-4690441.html 2

    Chúng ta thấy, Đồng USD mạnh như thế ngày nay, thực chất, nó là các khoản nợ xấu toàn thế giới từ 4 thời kỳ:

    1. Là thời thế chiến 1, nợ xấu USD của Mỹ với Châu Âu

    2. Thế chiến 2: Nợ xấu USD của Âu, Á với Mỹ

    3. Chiến tranh lạnh: Nợ xấu của Âu, Á, Xô Nga với Mỹ, muh tên gọi mỹ miều: Euro Đô La!

    4. Thời W.TO toàn cầu Hóa: Âu, Á, TQ với Mỹ, 1 Mình TQ cân tất… USD nợ xấu…

    Nói ra, để thấy, Mỗi cổ có câu chuyện riêng, loại trừ câu chuyện riêng, thì cứ nhắm mắt muh mua BANK RÁC + BDS rác, quơ tay mua trồi đáy là giàu sang phú quý 1 cách ngỡ ngàng.
    KhoaxdaFBV đã loan bài này
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.534
    Thanks nhiều. Viết quá thừa để Sài cho Chứng sỹ!
    Teppi276, manhdt90, tronghanh806 người khác thích bài này.
  3. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.594
    Tâm cụ thì rộng, tâm huyết bỏ ra trên F nhiều, nhìn số like của cụ là hiểu rồi. Chỉ can cái tội là gần đây nói ba láp ba xàm nhiều quá nên bị ăn gạch hơi nhiều, các ae mới vô chưa biết cụ là ai nên hùa theo. Cụ bớt giởn lại tí là ok mà. Tôi ủng hộ lý thuyết dùng TTCK để ngậm cung tiền và BDS, CK phải được định giá lại để hút USD của cụ:D:drm
    Teppi276, manhdt90, luxor6 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.534
    Tặng Bác 1 Bài Viết thuộc Kinh Tế Học Chuẩn Tắc về Tỷ Giá:
    https://dttc.sggp.org.vn/ap-luc-ty-gia-usd-va-ban-tay-huu-hinh-post113453.html

    Bài Viết này không sâu, Bình Thường, Nhưng, Nó Chuẩn Tắc, Kinh Tế học phải Chuẩn Tắc như thế, mới là kinh tế học thứ thiệt. Nó thể hiện người viết Am Hiểu Thực Trạng Bệnh Tật Kinh Tế Việt.
    Tôi cảm nhận bài viết, nó cho thấy, tác giả hiểu rõ bệnh tật của Kinh Tế Việt. Như 1 cách cho lời khuyên về TÂM LÝ TRỊ LIỆU. Và FBV tôi cho là: nên như thế, huỵch tẹt như như thế, chớ chả phải cần cơ chế Bình Ổn Bình iết gì về Tỷ giá với vàng.
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.594
    Bác HQT là 1 trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu VN hiện nay, chỉ tiếc là bác ấy không phải là người ra quyết định cuối cùng. Bài viết hay, thanks cụ:D:drm@};-
    Motngaymua2020, AnJulyFBV thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.534
    Tư Duy Việt chưa khai phá còn nhiều vô số!
    --- Gộp bài viết, 22/04/2024, Bài cũ: 22/04/2024 ---
    Ngon
    https://m.cafef.vn/sang-nay-22-4-gia-vang-sjc-lao-doc-18824042209272021.chn
    luxor, Motngaymua2020, AnJuly1 người khác thích bài này.
  7. Ma080320

    Ma080320 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2021
    Đã được thích:
    125
    Bác có thể cho em biết rỏ hơn tại sao ko nên đụng vào bđs nhà giàu nvl và V ko? Thank bác nhiều :)
    Motngaymua2020, AnJulyFBV thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.534
    Là Nơi Chôn Quá Nhiều Tiền mà không thể cân đo đong đếm định giá lõi được một cách chắc chắn. Còn anh em nào tự tin định giá tốt thì cứ tự nhiên.
    luxor, Motngaymua2020, AnJuly2 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.534
    https://thuvienhoasen.org/a21196/bat-nha-ba-la-mat-da-tam-kinh
    Nên bám sát bản Hán Việt:
    Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
    Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
    Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
    Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
    Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
    Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
    Vô khổ, tập, diệt, đạo.
    Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
    Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
    Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
    Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
    Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

    Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

    Bản dịch nghĩa:

    Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba la mật, thì soi thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn.
    Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế.
    Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt.
    Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức.
    Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới.
    Không có vô minh,mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không có hết già chết.
    Không có khổ, tập, diệt, đạo.
    Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc.
    Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu cánh Niết Bàn.
    Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác.
    Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư dối.
    Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật đa, tức là phải nói câu chú:

    Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.
    (Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia rồi, giác ngộ rồi đó!)
    Motngaymua2020, 2TDN, Cong23834 người khác thích bài này.
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.594
    [​IMG]

    Trái đất đất, ngôi nhà của chúng ta, nhìn từ vũ trụ. Và đột nhiên nhớ đến những câu nói này của nhà vật lý thiên văn nổi tiếng người Mỹ Carl Sagan (1932-1996) cách đây 30 năm:

    "Hãy nhìn cái chấm ấy. Nó đấy. Đấy là nhà chúng ta, là chúng ta. Trên đó có tất cả những người bạn yêu, bạn biết, bạn đã từng nghe nói tới, những ai đã từng sống cuộc đời của mình. Đấy là tập hợp những niềm vui và nỗi đau của chúng ta, hàng nghìn những tôn giáo, ý thức hệ, học thuyết kinh tế, những người hùng và kẻ hèn nhát, những người sáng tạo và kẻ phá hoại nền văn minh, những ông vua và nông dân, những người trẻ đang yêu, những ông bố bà mẹ, những đứa trẻ tràn đầy hy vọng, những nhà sáng chế và thám hiểm, những người giảng giải về đạo đức, những chính trị gia tham nhũng, những siêu nhân, những nhà lãnh đạo tối cao, những vị thánh và kẻ tội đồ trong lịch sử của loài người chúng ta. Tất cả trong một cái chấm nhỏ lơ lửng giữa tia sáng của mặt trời".

    "Trái đất chỉ là một điểm rất nhỏ trong một vũ trụ vô cùng rộng lớn. Hãy nghĩ đến những dòng sông máu đã chảy xuống bởi những vị tướng và các hoàng đế đã kiếm tìm vinh quang và chiến thắng để trở thành những kẻ chế ngự một phần nhỏ của cái chấm ấy. Hãy nghĩ đến những bạo tàn không dứt bởi những cư dân ở một góc nhỏ của chấm ấy với những cư dân khác của góc khác. Họ cứ tiếp tục hiểu nhầm nhau, hăng hái chém giết lẫn nhau và cứ gieo rắc những thù hận mãi. Sự giả dối của chúng ta, việc ta tự huyễn hoặc hình ảnh của bản thân mình, nỗi thất vọng rằng trái đất của chúng ta có một vị trí thuận lợi trong vũ trụ, bị thách thức bởi điểm sáng nhạt ấy".

    "Có lẽ chẳng điểu gì thể hiện sự điên rồ của con người bằng hình ảnh thế giới nhỏ bé của chúng ta. Hãy tỏ ra có trách nhiệm khi đối xử với nhau tử tế hơn và cùng bảo vệ cái chấm xanh nhạt ấy, ngôi nhà duy nhất chúng ta từng biết"...

    Nguồn: Từ internet

Chia sẻ trang này