Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

4652 người đang online, trong đó có 580 thành viên. 18:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 0):
  2. ,
  3. Linhibc,
  4. bodun,
  5. DolphinCap
Chủ đề này đã có 1104731 lượt đọc và 3575 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Canh nhịp nhịp muh tiếp tục tích sản nhé bác. Tích Đủ Cổ thì: Trời Sập Không Lỗ Đâu Muh Lo.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Thanks em Hỷ! Hoan Hỷ, Hoan Hỷ.
    ChuBeChanTrau đã loan bài này
  3. ChuBeChanTrau

    ChuBeChanTrau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    4.597
    Ok a, thế giờ có chăn bò tiếp ko GS :)) IFC nó chạy… làng rồi kìa =))
    Motngaymua2020, Songdep20, FBV1 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Mua tích sản được nhiều nhất có thể!
    ANHMEU, Motngaymua2020, luxor2 người khác thích bài này.
  5. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    1.989
    OK đang canh múc đây cụ. Mà cũng gần full cổ rồi, bao h xèng về lại tìm rác múc tiếp :p
    --- Gộp bài viết, 06/06/2024, Bài cũ: 06/06/2024 ---
    Ơ media cũng ngầm ủng hộ dự báo này :D


    https://vneconomy.vn/chung-khoan-my-lap-ky-luc-truoc-them-du-lieu-viec-lam-gia-dau-hoi-phuc.htm
    Motngaymua2020FBV thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Motngaymua2020, luxorTeppi276 thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    mượn chổ lưu tạm!

    Oki, nhân đây, bàn chút câu chuyện Kẻ Ẩn Sỹ và Người vất cung kia

    Bàn Chút bậc Trí

    Bậc Trí, Rất nhiều bậc Trí khác nhau.

    Trí ở nhiều Tầng lắm, Do Sự Học và Cảm Ngộ Thấy biết khác nhau.

    Tận cùng của bậc Trí đó chính là Phật Tánh

    Còn lại, Rất nhiều bậc.

    Ở Phàm nhân thì, cao là Bậc Thánh. Còn Alahan hay Bồ Tát thì Ẩn trong hàng Phàm Nhân

    Như vậy, những Bậc Ẩn Sỹ muh cụ chủ đề cập, tại sao gọi là ẩn sỹ?
    Đơn giản, họ chỉ mới là Bậc Trí Giả, Bật hiểu biết chưa tột cùng, nên họ ẩn đi, tĩnh lặng để tiếp tục tìm cầu tri thức, bậc ẩn sỹ chỉ là trí giả, muh hơn tý, họ chỉ là hàng Đại Trí thôi. Cái Biết của Ẩn Sỹ vẫn còn là hạn hẹp lắm.

    Vì vũ trụ mênh mông, nên họ biết rằng, họ biết chưa tận cùng, họ sợ Trời Đất Thánh Nhân muh thẹn lòng đành qui ẩn thì gọi là Ẩn Sỹ.

    Vị thanh niên kia, chỉ là Kẻ Sỹ, Sỹ thì nhiều vô số, sỹ phu, hàng sỹ này còn hào khí, nhưng vì chưa trãi nghiệm , nên gặp Ẩn Sỹ thì mới thấy cái biết hạn hẹp muh vất cung tên tập tành học đòi làm Ẩn Sỹ ,
    Quá trình vứt bỏ như thế là từ 1 sỹ phu qua hiền sỹ

    Như vậy, Cái Sỹ cụ chủ nói, chỉ là Ẩn Sỹ, là Trí Giả, Cùng lắm, chỉ thuộc hàng bậc Đại Trí, Chớ chưa đắc Thọ dụng Tri Thức.

    Nhớ, Các bậc ấy thiên hạ gọi hị là những người: Chưa Thật Sự Đắc Thọ Dụng Tri Thức!


    Một ông Ẩn Sỹ giáo huấn 1 Sỹ Phu thành Hiền sỹ, 2 ông này đi trốn đời thì ra Bệnh Sỹ như nhau

    Nên nhớ, cái biết, cái tri thức loài người muh im lặng, đi trốn như thế, chỉ là hàng Ẩn Sỹ, Trí Giả, Đại Trí, Nhiều hơn thì Ngu Trí.
    Cái biết của tận cùng cái biết phải là đem cho đi cho công chúng, cái biết ấy là cái biết của Thánh Nhân.

    Như vậy, Ẩn Sỹ, Trí Giả, Đại Trí, Ngu Trí, Hiền Sỹ, Trí Thức: Chỉ là cái biết của Phàm Phu. Và Cụ Chủ lại đem ra làm ví dụ.


    Cái biết của Phàm phu, là cái biết , thấy muh hok phải chân thật, nó vẫn đang trên đường tìm kiêm sự thật.


    Cho nên, bậc Trí thực sự mới vào làng Tu thì họ im lặng như thế để lắng nghe học hỏi cầu cho tinh tấn tận cùng của thấy biết. Và họ dùng từ mỹ miều: Im lặng là vàng!


    Kẻ Trí hàng phàm phu im lặng như thế, thực ra, họ tham cầu tri thức cho họ hoặc họ hiểu sự đời phiền hà phức tạp muh hok muốn can dự vào.

    Như vậy, Ẩn Sỹ, Trí Giả, Bậc Trí chỉ như trí của phàm nhân trong cái sự học, tiến hạnh của họ nhiều nhất là Đại Trí

    Nhưng, Bậc Trí, Muh cho đi, Nói điều cần nói sự thật, họ sẽ đạt tới Thánh Nhân, Gọi là Thánh Trí.

    Vậy, giữa 1 Ẩn Sỹ trí của bậc Phàm nhân, cái biết chỉ ở Cõi phàm phu, thì chặt được cái ngã mạn kẻ sỹ phu muh vứt cung tên thành Hiền sỹ. Cái trí ấy tuy đáng quí nhưng hok hữu ích hay giúp ích XH loài người tiến bộ. Nhìn có vẻ thanh tao đạo mạo như vậy, nhưng lại kéo XH thụt lùi cả ngàn năm. Bằng chứng là: Hãy nhìn TQ, VN xem, ẩn sỹ như vậy quá nhiều nên quốc gia VN mới ra nông nỗi như vầy. Như vầy là tụt hậu hàng 200... 500 năm so với tinh hoa nhân loại cũng bởi cái đám Ẩn Sỹ bậc trí Phàm Phu như thế.

    1 trong 8 câu nói nỗi tiếng nhất hành tinh loài người:
    " Thế giới ko đáng sợ bất cứ điều gì bằng cái đáng sợ nhất là người hiểu biết không chịu nói ra cái biết"

    Như vậy, Ẩn Sỹ, Tu Sỹ, Hiền Sỹ, Hàng Sỹ Phu ... muh tất cả im lặng = Chính là Bệnh Sỹ.

    Cái tri thức của trí hiểu biết là vô cùng tận. Nhưng thực tế, Sự thật của Tri Thức chỉ có 1, Đó là Chân Như, Tâm, là Sự Thật. Nó là Tận Cùng Thấy Biết.

    Vậy, cái cụ chủ bàn, thật ra, là 1 trong các bệnh sỹ hàng Bậc Trí Giả trong hàng nghìn năm nay muh TQ với VN gặp phải.
    Có gì ghê gớm đâu, có gì vui vẻ hay ho đâu bàn? nó là tàn dư thâm nho tập quán thâm căn cố hữu tri thức nữa vời chưa tới tận cùng và ko có tính chất khoa học muh ra.

    Tức là, lượng tri thức đó, là bậc trí, thì chúng nhân sẽ thấy hay, nhưng đi tận cùng, cụ xem, bậc sỹ ấy, là đang ở ngõ cụt của tri thức khoa học.

    KL: Bậc Trí, Phải nói điều cần nói về THẤY BIẾT. Kẻ trí muh im lặng, tu sỹ, ẩn sỹ = là hàng bậc trí, nhưng chưa tận cùng thấy biết, nhưng vì kinh sợ Trời Phật và tri thức sợ sai nên đó chưa tận cùng thấy biết nên im lặng tiếp tục để cầu trí.

    Bậc Trí thực thụ, là bậc tri thức cho đi để Kiến Giả Lập Tri Và Tri Kiến Lập Tri = mới là thứ Tri Thức Thật là bậc Trí thật là trí ko vì âm mưu hay dương mưu nghĩa là trí ko mưu cầu. Bởi vì, đó là cái cho đi lợi lạc chúng sanh. Trí Ko Mưu Cầu là Ko sanh tà kiến và Chấp Kiến, Ko Âm Mưu Hay Dương Mưu hại Chúng Sanh

    Tỷ dụ như hàng Khổng Minh, Quỷ Cốc Tử cũng chỉ tới Đại Trí như thế, vì cái trí đó mới tới hàng Âm Mưu Dương Mưu , Là Trí Mưu, Trí Ham Muốn Trí Mưu Cầu. Cho nên Khổng Minh cũng chỉ tới hàng Đại Trí, Chưa thành Thanh Văn hay Duyên Giác. Muh Trí Như Họ Khổng Minh vậy là Trí Giả, Là Trí Mưu, Là Mưu Cầu Của Trí.


    Quay lại Trí Phải là Trí Không Mưu Cầu, Trí Cho Đi. Không Phải Là Ẩn Sỹ.
    Bởi vì sao: Bởi vì Bậc Trí Cho đi sẽ thành Thánh Nhân , Vì nó giúp tiến hóa tư duy loài người. Quá trình tiến hóa loài người, chỉ thật ra là Tiến Hóa Tư Duy Mà Thôi.

    Còn lại, Tất cả bậc trí giả nào, kẻ sỹ nào, trí ko cho đi, Ẩn Sỹ chỉ là Bệnh Sỹ.
    --- Gộp bài viết, 06/06/2024 ---
    Vâng tôi cám ơn bác đã chân thật.
    Bác cho phép tôi gọi một cái tên trìu mến thân thương là Bác Trà nhé. Bác Trà Thân .
    Bác Trà không Ấm.


    Trà Thân Không Ấm !
    Như vậy, Bác Trà Bắc là loại Trà Thân Không Ấm.
    ANHMEU, cafit, phiphuong6910 người khác thích bài này.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    29.234
    Đừng khóc cho tôi, VNIndex.
    “Don’t Cry For Me Argentina” - “đừng khóc cho tôi Argentina” là bài hát nổi tiếng của người Argentina mà mỗi khi đội tuyển bóng đá nước này thất bại, truyền thông hay trích lại. Đỉnh điểm là sau thất bại trong trận chung kết World Cup 2014, hình ảnh Messi cúi đầu đi qua cúp vàng gây ám ảnh suốt bao năm. Rồi biết bao nhiêu lần thất bại nữa của Argentina, trước khi vươn lên đỉnh cao, đoạt cúp vàng 2022.
    ….
    VNIndex sau bao rung lắc cũng đã lại tiệm cận đỉnh cũ. Thị trường VN bấy lâu nay vẫn quanh quẩn 12xx trong khi chứng khoán thế giới vượt hết đỉnh này đến đỉnh khác.
    Một lần nữa, VNIndex có cơ hội kiểm định vùng đỉnh sau bao nhiêu sóng gió bủa vây trong tháng 5, từ tỷ giá đến lãi suất, từ lạm phát ở Mỹ đến chuyện những bất ổn chính trị nội bộ, rồi khối ngoại bán ròng…
    Ừ thì tỷ giá áp lực, ừ thì lãi suất có thể tăng trong tương lai gần, nhưng cái quan trọng nhất hiện tại là kinh tế dần phục hồi rõ nét hơn và thời gian lãi suất thấp càng cận kề nhích lên, sóng càng nhanh và vội.
    Phiên hôm nay và vài phiên tuần tới nữa, về mặt timing là phù hợp để VNIndex bứt phá. Sau tất cả, có lẽ chúng ta cần vượt qua nỗi sợ vô hình từ bên ngoài & không nên ngó nghiêng quá nhiều.

    Nếu nhịp này mà thua ở kháng cự thì một lần nữa thì:
    “Đừng khóc cho tôi, VNIndex”.
    cafit, Motngaymua2020, Longnv39 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Chào Ngày Cuối Tuần, Mừng Khúc Giao Mùa: Thần Sấm Lôi Điện!

    Chúc cả nhà ngày an yên và hạnh phúc!
    ANHMEU, cafit, Motngaymua20209 người khác thích bài này.
  10. ChuBeChanTrau

    ChuBeChanTrau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    4.597
    Nó không phải là số lần bao nhiêu, mà là..
    ĐÃ CHÍN MUỒI CHƯA
    Bác nhỉ… theo bác thì đã đủ điều kiện chín mùi chưa?
    Theo GS thì sao?
    Nay chắc sẽ là cây nến cụt đầu chạm 1299 :p

    Motngaymua2020, Teppi276, FBV2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này