Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

5655 người đang online, trong đó có 799 thành viên. 17:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 5):
  2. DolphinCap,
  3. Mynhat_fe
Chủ đề này đã có 1104214 lượt đọc và 3575 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Mới lội có 100 page thôi hả? lội hết mới tưởng tượng ra muh nhìn bóng dáng Tu Di Chúa Chớ?

    Giờ, thay vì viết cho 100 nghìn, 1 triệu người đọc, Viết cho vài người gọi là Tư Duy Biết Đọc thôi. Không viết nhiều như xưa.
    --- Gộp bài viết, 01/07/2024 lúc 10:55, Bài cũ: 01/07/2024 lúc 10:51 ---
    Giải Ngân Rỉ Rả lẩy cò chưa? Bi Ơi Đừng Sợ!
    https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-bat-ngo-vi-lai-vay-rat-thap-2292169.html
    tronghanh80, ANHMEU, luxor1 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Giờ, thay vì viết cho 100 nghìn, 1 triệu người đọc, Viết cho vài người gọi là Tư Duy Biết Đọc thôi. Không viết nhiều như xưa.
    --- Gộp bài viết, 01/07/2024 lúc 10:55, Bài cũ: 01/07/2024 lúc 10:51 ---
    Giải Ngân Rỉ Rả lẩy cò chưa? Bi Ơi Đừng SợBàn về Cò nở rộ, gọi là Cò Rộ, Cồ vào Rọ.... ( Cồ = to, lớn hơn bình thường, ví dụ Sừng Cồ, Đại Cồ Việt, Nghêu Cồ... V.V, tức chỉ sự lớn trong bất thường cùng 1 chủng tử so sánh trong 1 hoàn cảnh hệ sinh thái)

    Qua nghiên cứu Hệ sinh thái Đồng Bằng Sông Cửu Long từ TRàm Chim, Vàm Thuật, Tràm Nông... và Chùa Hang, Mũi Dơi, Đầm Dơi Cà Mau, U Minh Hạ, U Minh Thượng.... đế cả hệ sinh thái Đồng Bằng Bắc Bộ và Sông Hồng Thì kết quả thú vị như thế này:

    Khi 1 hệ sinh thái muh Cò rộ lên liên tục, nhiều nhất, thì đó chính là điểm đỉnh của sự chết chóc cho chính hệ sinh thái đó.

    NGhĩa là, theo sau Cò Rộ, Cồ Rọ thì sẽ xảy ra bất cân bằng sinh thái.
    Nguyên nhân cò rộ lên là do sự ép cạn nguồn sinh thái của chính sách hoặc môi trường, làm cạn nguồn nước và lộ thiên tôm cua cá tép trên đồng cạn và hệ sinh thái sẽ cạn nguồn chảy của sự vận động.

    KHi hệ sinh thái cạn kiệt nguồn nước, cò nó ăn tôm tép cá con lần cuối, rồi hệ sinh thái biến mất khỏi tự nhiên và chính sách tự triệt tiêu... cò ăn lần cuối rồi cò Rộ rồi cò Biến .....

    Hệ sinh thái mất cân đối và biến khỏi tự nhiên cùng các chính sách. Tôi gọi hiện tương này là: Bẫy Chính Sách.

    Già @giavanchuakhon xem, tên gọi thế có tạm chuẩn hok hay cần chỉnh gì hok hok? !
    https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-bat-ngo-vi-lai-vay-rat-thap-2292169.html
    Teppi276, Clara21, luxor1 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.801
    Đặt tên quá đắt
    Clara21FBV thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.541
    Ngày sinh truk học hãm nữa anh ạ,
    Sáng giờ lỗi tùm lum, em phát rồ người.
    Vừa tháng mới đã thấy tâm ko bình yên rồi ;));))
    FBV thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Giờ, thay vì viết cho 100 nghìn, 1 triệu người đọc, Viết cho vài người gọi là Tư Duy Biết Đọc thôi. Không viết nhiều như xưa.

    Hiện nay, có 2 loại bẫy, một là Bẫy Tư Duy dành cho Cá Nhân
    2 là Bẫy Chính Sách dành cho tất cả, bao gồm cả cá nhân.
    2 cái này, Kéo thụt lùi các quốc gia vì quốc gia nào cũng phải chui vào trong đó, ko chừa bất kỳ ai. Già cố gắng ngẫm nghiệm cho vui vẻ.
    ChuBeChanTrau, ANHMEU, Teppi2762 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    196.801
    Quân đày tớ, chúng rất giỏi nghĩ ra các loại bẫy, vãi mả

    Nhân dân hớt hải đảo điên quay mòng
    ANHMEU, Clara21FBV thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Bình Yên trong cõi tưởng
    Bình An trong Cõi Trí
    Tâm An thì người mãi an, tâm yên, người mãi yên, tâm an yên, thân người an vui không muộn Phiền

    Như vậy, muốn An Trí, Yên Tưởng từ Tâm Trí Tưởng, thì phải đạt các Bậc Của Trí, Nghĩa là, sự hiểu biết phải đạt tường tận từng vấn đề.
    Khi đạt hiểu biết rồi, hoặc đạt một mức độ rồi, để tránh nhiễu tâm, thì phải xa lánh tiểu nhân, yêu thương cả tiểu nhân đại nhân,m nhưng phải có ranh giới Bậc Của Trí, không gần tiểu nhân, không gần những bậc loạn trí tầm thường, thân cận các bậc của trí thiện, thiện tri thức, thì tự trí mở và an yên ko nhiễu loạn.
    Bậc của trí nhưng phải là Bậc của Thiện Tri Thức, chứ không phải bậc Thiện TRí Mưu Cầu.
    --- Gộp bài viết, 01/07/2024 lúc 11:17, Bài cũ: 01/07/2024 lúc 11:16 ---
    Không bẫy thì sao Lẫy Cò? Hehe.. Quốc gia nào cũng thế thôi.
  8. luxor

    luxor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2015
    Đã được thích:
    2.838

    Bên sông Li ở Trung Quốc, các ngư ông có bài chăn Cò rất hay, khó mà xơi được của ông chủ.
    Clara21FBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    331.726
    Tất cả những hình ảnh, hành động này, xét theo Nhân quả và Nhân Sinh Quan thì nó đều là Tội Ác.
    Tội ác này là tội ác với Chúng Sanh Muôn Loài và Tâm Oán. Như vậy, tất cả những cái Bẫy, cho dù cố tình hay cố ý, đều là Cái Bẫy và nó đều gây ra Nghiệp quả Thiện Ác 2 đường Ngọa Quỹ Súc Sanh hay là Cõi Người, Tiên Thánh Trời Phật
    luxorClara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    38.541
    Trời, cạn tiền là em ko iu với cả thương ai đc. Trời đẹp cũng thành xám, trai đẹp cũng chăng buần nhìn. Ghét cả thế giới này luôn.
    Em chỉ muốn nổi điên, muốn tửi mà nghĩ mãi ko biết tửi ai. Muốn đấm nhau mà ko biết đấm ai. Thế mới ức chế chứ lị.
    ngungovaodoiFBV thích bài này.

Chia sẻ trang này