Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

2868 người đang online, trong đó có 62 thành viên. 05:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1600657 lượt đọc và 5397 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    bọn bạn e nó tỉnh táo lắm, ko lơ mơ dở dở như em đâu, hô nó chởi cho, nó cười hô hố cho vào mẹt. ;));))
    Em thì... cũng tỉnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn tây tây say say, ka ka ka
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.935
    Chuẩn rồi
    Đừng tiếp tay cho cái ác

    Mình có học cơ mà
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.935
    Tặng các cụ trẻ

    Tụi em hồi nhỏ đây

    Cụ này đã yên vị bên mẽo vài chục năm roài

    Đầu Đất (766)
    Thời Thiênđàng, mama anh tuyên bố, anh được chính phủ cấp ch 13kg gạo và 1 lạng thịt một tháng. Nhắc lại 1 lạng tức 100g tức 1/10 kg nhé. Giờ anh thi thoảng vẫn thổn thức khi ăn miếng steak 200g.

    May cho anh thời đó, quê anh ngay Từ Liêm Chó, bẹn Hà Nội, nên mỗi năm nhiều bận, anh được đạp xe về quê ăn cỗ, thường là giỗ và tết, cũng thật may quá các cụ nhà anh lên nóc tủ khá nhiều và phân bố rất đều vào các tháng trong năm nên sự ăn uống của anh được diễn ra khá ok. Thực ra hồi bé đó cũng là chốn duy nhất anh được đút mẹ cả miếng thịt vào mồm mà không kèm any thứ khác như cơm, or bobo or mỳ, Giùn kêu "ăn vã", từ đó hiện này *** thấy Giùn dùng nữa. Grandpa anh là một tay địa chủ thât thế, nên vẫn biết tận dụng những thế mạnh co con như nuôi vài con lợn, chăn đàn vịt,... đặng có chút thịt cho tụi anh mỗi dịp lễ tết. May quá đi.

    Hôi nhỏ, anh nhớ một sự kiện, kinh thiên động địa, mà người lớn xì xào, xì xào với nhau, hehehe, đó là, một ai đó đã bắt gặp một ai đó trong nhà anh, mua bánh dày giò ăn vụng ngoài đường. Lúc đó anh *** hình dung được thức cắn đó như nào, nhưng papa anh giải thích đó là nguyên một miếng giò được kẹp giữa 2 lát bánh dày. Quả là quá sức tưởng tưởng của anh.

    Sometime, bây giờ, vội quá, anh cũng hay mua tạm miếng bánh dày giò để cắn sáng. Đó hầu như là thức cắn sáng rẻ rúng nhất hiện nay. Và lần *** nào đưa lên miệng cắn phát đầu tiên là anh lại nhớ đến câu chuyện kinh thiên động địa
    AnJuly, tornado1, KeolacChe5 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Bàn Về Cò nè Già ới
    https://www.facebook.com/share/2yaYdGwEpY2jQWar/?mibextid=xfxF2i
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Ơ mà thế quái nào em không thấy món Bánh dày giò ngon :)
    2 thứ ấy (giò & bánh dày) vốn dĩ nó đã rời rạc chả muốn gắn bó với nhau mà sao người ta cứ nắn ép chúng nó lại thành món bánh ấy đc. Bánh dày giò chính là món bánh zô ziên hơn cả bánh xèo ;))
    Á khôi vô vị là món bánh đa kê. Sak, em nghe người ta ca ngợi rồi ăn thử thấy chả ra qué gì, hệt cám ngô nấu lợn quệt lên cái miếng bánh đa mỏng manh. Ăn nhạt nhẽo lợn cợn hết sức. Thà ăn riêng bánh đa còn hơn =))

    Hồi nhỏ của e khác choá gì bọn anh, cưới cậu em mà nuôi con lợn làm cỗ cũng bị kiểm điểm. ôi, nếu nhớ lại thì đóng bỉm luôn. Đek hiểu cái thời nào mà hệ tư tưởng quan điểm nó quằng quài như zậy! Ông cậu em cưới năm 86, bố mẹ e nhảy tàu về trc 2 ngày mà vẫn suýt muộn giờ đón dâu. Xong ngồi ăn rồi lại ra ga đợi tàu delay đi làm, đứa con gái ở lại với ông bà tối vào khóc lóc nhớ mẹ vcđ, đc mợ(dâu mới) dỗ dành rõ khéo và hiền dịu, thế là tối chỉ đòi ngủ cùng mợ. ka ka ka
    Last edited: 10/07/2024
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Giờ là thời đại của Bánh Phở Tái Chân Dài chớ làm sao em tìm thấy Bánh Chưng , Dày
    AnJuly, tornado1, Clara211 người khác thích bài này.
  7. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.048
    :confused: Sao tự nhiên ngôn ngữ chửi dữ vậy nà. Cứ mà nói chuyện với bác già chưa khôn là tăng nồng độ lên :D
    AnJuly, tornado1, FBV1 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Khộ, iem xin nhỗi, =))=))
    Hứa từ giờ tới lúc lên giường nếu nói gì sẽ toàn nói lời hoa mỹ, ka ka ka=))
    Tu mỏ từ bi giờ tới hết ngày hnay luôn nhoa =))
    AnJuly, tornado1Motngaymua2020 thích bài này.
  9. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.048
    Ờ, Clara cũng ngoan phết :)) :D
    AnJuly, tornado1, FBV1 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Nghe lời chân tình thì ko ngoan ko đc chế ơi =))
    Gì cứ "tu mỏ" từ giờ tới hết ngày hnay em... làm đc =))
    AnJuly, 2TDN, luxor3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này