Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

7215 người đang online, trong đó có 1023 thành viên. 14:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 30 người đang xem box này (Thành viên: 7, Khách: 23):
  2. Mynhat_fe,
  3. luxor,
  4. cobonla88,
  5. tikhungnhat
Chủ đề này đã có 1591145 lượt đọc và 5351 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.931
    Dùng hịch tướng sỹ để lái cái thả vni về 15xx cho FBV thu vốn về nghỉ
    AnJuly, KeolacChe, 2TDN3 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.433
    Điều đau khổ nhất của dân tộc này, là Con Cháu Chúng Chối Bỏ Tư Duy Việt Của Cha Ông. Những Thứ Vô Cùng Quí Giá, Chúng đem phá, đập, đốt, chôn... Chúng làm mọi cách như thể vô tình hay hờ hững! Thương lắm luôn.
    AnJuly, KeolacChe, 2TDN3 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.931
    Do bị sán quàng thoai

    Cho chừa, nhắng nhít vớ ngay phải sán
    AnJuly, Clara21, Teppi2763 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.433
    VNI ko cần ai lái... Cũng tự cập bờ 15xx 18xx rồi 24xx 25xx... Nó nhẹ nhàng như Nước Tụ Giữa Từng Không. Như Rồng Thăng trong khoảng trống mà ko một ai hay biết tại sao đến từ đâu lúc nào.
    AnJuly, Clara21, 2TDN1 người khác thích bài này.
  5. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.679
    Bùn, toàn đi học vẹt những cái gì ở đâu đâu thoai... :((
    Môn văn mới môn sử bị làm cho thành vô giá trị (thành công cụ tiên triền)... :((
    Last edited: 12/07/2024
    AnJuly, Clara21, FBV2 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.433
    Cái đó, Trong Bậc Của Trí, Tôi Gọi là: Tham Trí ko đúng chánh trí. Chỉ Có Tà Trí. Lỗi là Tham Trí muh gặp ngay tà trí, ma trí. Nghĩa là: Tham Không Đúng, Sân Không Phải , Si Sai và Si Thừa.
    Giờ, Phải chỉnh trang lại: Tham Đúng Sân Đủ Si Vừa.
    AnJuly, KeolacChe, Clara213 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.931
    Thôi
    Trong rọ roài
    Làm đâu ăn đấy

    Sân với chẳng sần

    Lâu rồi, đời mình cũng xong, tôi thì mươi năm nữa, ông 20 năm

    Vèo cái là xong

    Sán cũng 200 năm nữa thoai, chớp mắt 1 cuộc tình tông dật
    AnJuly, Clara21, 2TDN2 người khác thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.433
    Lục lại lịch sử toàn thế giới xem, Từ 1824...1924... 1954...1964...1974...1984..
    Trong Mỗi Cuộc Chiến, từ chiến tranh vũ trang đến tất cả các cuộc chiến kinh tế, khi các bên quánh nhau trên toàn mặt trận trên thế giới ngoài 2 cuộc đại chiến thứ nhất , thứ 2, bên nào cũng đòi cố chiến thắng, cố gắng chiến thắng, Gọi là Cố Thắng,

    Thế là, Cả bọn Âu, Mỹ, và Đồng Bọn Xã Nghĩa Hội họp lẫn nhau, Chúng chơi trò, Anh nào Cố Thắng + Háo Thắng + Quyết Thắng + Tất Thắng, Thì chúng đều cho ăn món đặc sản Thắng Cố như cách VN từng ăn.

    VN là quốc gia nếm đủ vị món Thắng Cố!
    --- Gộp bài viết, 12/07/2024, Bài cũ: 12/07/2024 ---
    Rọ mục rồi, nói chuẩn tắt thì trong đầm lầy , vậy thì trồng sen, cấm than la rầy nữa nhé. Già rồi thì trồng sen trong đầm lãm trà thì tốt rồi già ạ
    AnJuly, KeolacChe, Clara213 người khác thích bài này.
  9. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.679
    Món Cố Thắng là đặc sản của thời trung cổ.
    Thuyền nào sân si nhiều thì ăn nhiều. Ăn nhiều mà thuyền nào nội lực mạnh thì làm khổ thế giới như thuyền phát xít, thuyền nào nội lực yếu thì thuyền trưởng & thuỷ thủ thì sẽ làm khổ hành khách dân cư thuyền mình.
    Thuyền nào ngộ ra sớm thì hành khách được an nhàn (vd: bắc âu, phần lan, thuỵ sĩ...)
    AnJuly, Clara21, giavanchuakhon1 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.433
    Bùn lầy thì con cháu lội trong đầm lầy đầy lau lách thì phải lách lau thôi.

    Thử thống kê xem, Dân tộc này, trên xuống dưới, trong ngoài, có món gì muh hok Buột phải lách?

    Đi xe cũng phải lách làn lần tuyến...
    Làm ngân sách chính sách cũng phải xem xét viết lách câu chữ...
    DN làm kinh tế cũng phải lách sổ sách
    Học hành cũng phải lách điểm....
    Đến CK, bà ngoại vào VN thành nội nội đội lốt lạng lách thành ngoại...
    Đại khái, trên dưới, trong ngoài, nội ngoại..toàn chơi trò lách...

    Lách nhiều quá... lách cách len ken, khen không ra khen, kèn ko ra kèn, chả trống, chả mái, Chả phải giống chi. Một Trật Tự Trong Cái Loạn Trật Tự như cách muh Electron quay mù trong đám mây hạt của vùng xác xuất phân bổ phổ quát được cho phép. Hài ko hài, Kịch ko kịch... lộn xộn ko lộn xộn muh trật tự ko trật tự. Một XH trật tự phi trật tự.

    Như vậy, Con Cháu VN giỏi lách nhất thế giới.

    Bởi Vì Sao? Vì Sự Sống Luôn Diệu Kỳ.

    Sự Sống là Gì? Đơn Giản là: Sự Sống, chỉ là sự Tụ Duyên và Vận Động Của Chuyển Động Tâm Nội Sinh!

    Kiểu gì vẫn là sự sống?
    Không ai tướt đoạt đc quyền sự sống loài người cho dù ở bất cứ đâu. Quyền này Chúa Cha, Thượng Đế, Phật Trời Các Cõi Định Hình muh
    Last edited: 12/07/2024
    tikhungnhat, AnJuly, KeolacChe4 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này