Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

6050 người đang online, trong đó có 810 thành viên. 08:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 36 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 34):
  2. Xxtk
Chủ đề này đã có 1566568 lượt đọc và 5219 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.062
    Đơn giản thôi, Phật dạy rồi: "Tự Thắng Mình, Thuật Chiến Thắng Tối Thượng"

    Cho nên, Nhật học làm " Bông Lúa Chín là Bông Lúa Cuối Đầu Cả Bông"
    Còn anh nào Cố Thắng thì gần như ăn món Thắng Cố.
    Quốc Gia nào ăn món Thắng Cố thì thử lục lịch sử xem, kết quả thế nào.. tự thống kê sẽ rõ
    AnJuly, KeolacChe, Clara213 người khác thích bài này.
  2. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.588
    Công nhận Nhật, Đức sau khi thua WW2 thay đổi tư duy 180 độ luôn. May phúc cho cả 2 thuyền và thế giới.
    (nó thắng thì toang hết)
    AnJuly, KeolacChe, Clara212 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.062
    Tôi copy còm này lại, bác đủ hiểu tầm sâu của 1 Còm này, đọc nó, ngang với đọc 1000 trang sử cận đại:

    Bùn lầy thì con cháu lội trong đầm lầy đầy lau lách thì phải lách lau thôi.

    Thử thống kê xem, Dân tộc này, trên xuống dưới, trong ngoài, có món gì muh hok Buột phải lách?

    Đi xe cũng phải lách làn lần tuyến...
    Làm ngân sách chính sách cũng phải xem xét viết lách câu chữ...
    DN làm kinh tế cũng phải lách sổ sách
    Học hành cũng phải lách điểm....
    Đến CK, bà ngoại vào VN thành nội nội đội lốt lạng lách thành ngoại...
    Đại khái, trên dưới, trong ngoài, nội ngoại..toàn chơi trò lách...

    Lách nhiều quá... lách cách len ken, khen không ra khen, kèn ko ra kèn, chả trống, chả mái, Chả phải giống chi. Một Trật Tự Trong Cái Loạn Trật Tự như cách muh Electron quay mù trong đám mây hạt của vùng xác xuất phân bổ phổ quát được cho phép. Hài ko hài, Kịch ko kịch... lộn xộn ko lộn xộn muh trật tự ko trật tự. Một XH trật tự phi trật tự.

    Như vậy, Con Cháu VN giỏi lách nhất thế giới.

    Bởi Vì Sao? Vì Sự Sống Luôn Diệu Kỳ.

    Sự Sống là Gì? Đơn Giản là: Sự Sống, chỉ là sự Tụ Duyên và Vận Động Của Chuyển Động Tâm Nội Sinh!

    Kiểu gì vẫn là sự sống?
    Không ai tướt đoạt đc quyền sự sống loài người cho dù ở bất cứ đâu. Quyền này Chúa Cha, Thượng Đế, Phật Trời Các Cõi Định Hình muh
    phiphuong69, KeolacChe, AnJuly3 người khác thích bài này.
  4. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.588
    Vâng, Còm này của cụ rất sâu sắc & rất rộng !
    Sự sống luôn diệu kỳ và tiến hoá.

    Để ô tô xe máy phải lạng lách nhiều thì phải xem lại cách phân luồng chứ đừng chỉ đổ cho tài xế là tất cả chúng bây say xỉn quá ... Đơn giản vậy mà lại không đơn giản.
    Để nguyên như vậy thì khuyến khích đẻ ra nhiều các tài xế lạng lách giỏi, và thế là chủ nghĩa cơ hội lên ngôi ... như cụ nói
    Last edited: 12/07/2024
    KeolacChe, AnJuly, Clara212 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.062
    Nó ko phải phân luồng nữa, Nó là Trật Tự Qui Hoạch và Thực Hiện Qui Hoạch. Người ta Qui thì nhiều hoạch thì thừa, thực hiện qui hoạch như cách đúng nghĩa chữ Qui là Rùa.
    Nghĩa là gì? Khi muh Thực hiện qui hoạch như rùa thì ko theo kịp tiến bộ XH và trật tự XH rối loạn, XH rối loạn thì sẽ có 1 trật tự trong hỗn độn. Tôi gọi nó là: Trạng thái hỗn độn trật tự. Tức là, chúng hỗn độn trong 1 trật tự hỗn độn của nó như cách phân bổ đám mây electron.

    Hãy hình dung, nếu đường xá to, ko xương cá, nhà có chổ ôto đậu, thuế ô tô = 0 và đường to, ô tô, thì làm gì có chuyện lấn làn vượt tuyến và lấn vỉa hè?
    Nhưng vì, cạp đất, phân lô, và Qui nhiều, hoạch thừa, thực hiện qui hoạch đúng như Thần Linh Qui Rùa Bò... nên nát và nát thì lạng lách ko tránh khỏi.

    Nếu thực thi Qui hoạch ngon, thì dân hưởng, nhưng Qui hoạch ngon muh bánh vẽ, dân cũng hưởng muh hưởng hậu quả nên XH lách cách len ken
    ANHMEU, luxor, Mynhat_fe4 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.769
    Ông quá giỏi vĩ mô của giãy chết, nên tại vn ông chổng vó lên giời

    Nói mãi roài, giường cột của sán là tham nhũng và bds

    Ông để đường đẹp đẽ, phi tốc độ cao và đi dễ như giãy chết thì tham nhũng nóa bốc cưt ăn vã à cơ

    Đến chịu ông, với sán, thằng nào vẽ quy định, để càng nhiều cửa lách là thằng giỏi, được trọng dụng

    Tìm thấy cửa lách, là chặn barie thâu xèng ông ợ

    Chán vcmnđ với ông, tách ra, chuyện giãy chết riêng, chuyện sán riêng, tiền nó ở đấy chứ đâu

    Nhều đại cự phú, he he, mới có vài xu teng, nghĩ mình như bin gết như ê long mút bên giãy chết, ăn nói luyên thuyên, sán nó bẻ không còn 1 cái răng, lột mẹ truồng, quỳ lạy như tế sao
    AnJuly, ANHMEU, Teppi2763 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.062
    Cách đây 100 năm, VN thời đại Chập Chập Chen Chen, Tiếng Khèn Lá Ngón.
    Sau 100 năm, VN bây giờ đang ở thời đại lách cách len ken, kèn không ra kèn, trống không ra trống, mái chưa ra mái, thời của Lách cách len ken bề mặt muh khô sặc nước rột, lương chạch lạng lách bùn ao đầm lầy.

    Vậy, Già nghĩ xem, thời đại kế tới hậu lách cách len ken , heniken hok sài nữa, thì là thời đại tiếp sẽ là gì?
    Hậu Thời đại lách cách, len ken chuyển qua thời gì?
    AnJuly, Teppi276Clara21 thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.769
    Khoảng 200 năm nữa, sán xong việc tự bỏ đi

    Với đời người, là hơi dài, nên tôi không tưởng tượng được ra răng
    AnJulyFBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.062
    Xán Sơ Mít thì tự sinh tự diệt tự rụng khi vật chủ die.
    Những vật chủ muh xáng sơ mít bám rít sẽ già cỗi hoặc khô cằn vì bịt hút cộng sinh vật chủ , đến lúc kiệt thì die trong vô minh và tự sinh tự diệt.
    Với tốc độ phát triển Loài người thế hệ công nghệ Chip Bậc 10 qua bậc 12 là xong. Hiện loài người đang ở Chip Bậc 8..10.
    AnJuly thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.769
    nhà ta khác Loài người
    AnJuly, Clara21, tornado11 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này