Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

4243 người đang online, trong đó có 302 thành viên. 17:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 36 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 34):
  2. cuong3526
Chủ đề này đã có 1608706 lượt đọc và 5432 bài trả lời
  1. avogadro

    avogadro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Đã được thích:
    175
    ngày nào họ còn cầm chắc cây gậy thì con lừa vẫn ngoan ngoãn nhìn và đi theo củ cà rốt thoy
    Teppi276FBV thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.574
    Tôi chỉ buồn cười cho anh em trẻ trọc chữ thôi. Chứ liên quan gì sán hay ko sán.
    Tức là, Trọc chữ , sinh ra từ đất, lớn lên từ đất, thụ đắc từ đất, lại huênh hoang đòi từ bỏ cạp đất. Hài. Thế khác gì chúng ăn tất rồi vứt giày hok cụ? hehe
    --- Gộp bài viết, 26/08/2024, Bài cũ: 26/08/2024 ---
    Gậy hay Ko gậy, Nó cũng thế thôi, vì đời, dân tộc nào rồi cũng phải lần mò chống gậy muh đi. Sắp tới rồi. Bác lo Tu dần đi là vừa.
    Clara21, Teppi276, luxor2 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.949
    CHÉN (Truyện cực ngắn)

    -Em điên quá chị ạ. Mất cả chì lẫn chài.
    -Mất gì?
    -Thằng nhà văn mả mẹ nó chén được em xong là đi kể khắp nơi.
    -Đàn ông nó thế chấp gì. Sao bảo sét đánh?
    -Tưởng văn veo là hay nhưng giẻ rách chị ạ. Em dại quá. Mất hết với nó.
    -Thế đâu gọi là mất. Nó chén mình. Mình chén nó.
    -Thế mà lại là không mất? Chị sao thế? Đang dưng đưa thân vào miệng hùm nó xơi tái.
    -Tất cả là do quan niệm. Đàn ông hay khoe khoang. Chén được ai nó cộng vào bảng chiến tích.
    -Thế mới điên.
    -Điên làm gì. Quan niệm ngược lại mình chén nó là hết.
    -Là sao hả chị?
    -Thì mình chén được thằng nào coi như lãi thằng ấy. Nó cũng chỉ là mua vui cho mình. Nghĩ thế thì hết điên. Thậm chí ngược lại cũng vênh như chúng nó.
    -Nghĩ như chị....
    -Sao không? Chúng nó khác gì mình. Cho chị số điện thoại.
    -Điện thoại?
    -Chị sẽ chén nó. Để chị. Đời chị chưa chén thằng nhà văn nào
    Clara21, Con_ong_trum, Teppi2762 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.949
    Chịu
    Nhưng đang setup rất rõ ràng, nhiều đầu mối để lại con ti niu

    Chứ chúng không dở mà tu "dạ dày"
    Teppi276, FBVluxor thích bài này.
  5. avogadro

    avogadro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Đã được thích:
    175
    dạ cụ, cháu nó Tu ròy nên mới mò lên đây chém gió với các cụ,
    tất cả chỉ vỏn vẹn trong cái chớp mắt của Thời Gian, và lịch sử lại tiếp tục bàn tán hoặc phán xét việc đó
    tanloc1888, Teppi276, FBV1 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.574
    Trên thế giới này, Chưa một quốc gia hay dân tộc nào dính vào cạp đất muh từ bỏ nó và chối bỏ nó để phủi trách nhiệm và dứt ra được, chưa một quốc gia nào dính tới cạp đất muh dám vỗ ngực xưng tên từ chối nó, chối bỏ nó và phỉ nhổ nó sau khi cạp. Vì sao? Nó là 1 Ung Thư Di Căn của 1 nền kinh tế và cấu trúc thể chế, Ko thằng nào, con nào dám xạ trị hay vứt bỏ, chối bỏ nó được. Chỉ có bọn nhiều chữ, trọc chữ, loạn tri thức, ko hiểu biết mới phán bừa bãi dám từ bỏ cạp đất... hehe.
    Các cụ cứ lục lịch sử kinh tế cạp đất của thế giới muh xem! Chưa, Chưa Từng có 1 quốc gia nào đã di căn cạp đất muh dám chối bỏ trách nhiệm với nó
    Teppi276, luxor, giavanchuakhon2 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.574
    Chén tuốt = thì = Xơi Tất thôi. Có gì đâu cụ già... hehe
    luxorgiavanchuakhon thích bài này.
  8. avogadro

    avogadro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Đã được thích:
    175
    lỡ ngôn từ chỉ là "gió", trong khi trong "tăm" họ không xác định sẽ xạ trị, hay hoá trị, hay phẫu thuật, mà chấp nhận "dâng hiến" cho nó nuốt trọn thì sao, lúc đó mèo đen sẽ thành mèo trắng ngay
    thời gian biết, trời biết, lịch sử biết, ngoài ra không ai khác biết
    Last edited: 26/08/2024
    Teppi276, FBVgiavanchuakhon thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.949
    đã ai nói bỏ đâu, vẫn đang ngoạm như hạm kìa ông

    chỉ bỏ khi hết đất đã, đất vẫn còn nhiều lắm
    Last edited: 26/08/2024
    Teppi276, FBVavogadro thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.574
    cho nên, lo tích cổ để nghe câu chuyện cổ tích VNI
    --- Gộp bài viết, 26/08/2024, Bài cũ: 26/08/2024 ---
    https://vnexpress.net/mua-lon-cuon-troi-oto-o-binh-duong-4785945.html
    avogadro, Teppi276giavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này