Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

4707 người đang online, trong đó có 370 thành viên. 21:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 43 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 39):
  2. cuong3526,
  3. htbhnb,
  4. tranthaibinh
Chủ đề này đã có 1610517 lượt đọc và 5435 bài trả lời
  1. Reiwa2019

    Reiwa2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2019
    Đã được thích:
    1.441
    https://baomoi.com/tin-dung-kinh-do...0-000-ty-duoc-bom-cho-cac-du-an-c47189700.epi

    đón đầu FDI xong rồi em đi gom dòng máu động mạch chủ ( bank) lưu thông qua các ngành nghề đây :drm:drm đúng như anh nói PHƯỚC CHO NGƯỜI KHÔNG THẤY MÀ TIN!!! EM TIN NÊN E CỨ ĐI TIỀN THEO NHỮNG GÌ EM TIN BỎ NGOÀI TAI CHÚNG BẠN RĂN ĐE NÀO LÀ TỈ GIÁ, NÀO LÀ SUY THOÁI NÀO LÀ CHIẾN TRANH :)):)):)) KHI MỌI THỨ QUÁ RÕ THÌ CHỈ CÒN LẠI SỰ TIẾC THAN 8-}
    hainq470, linhht0102, cafit4 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.578
    Tặng em nè: Đừng nghe những gì W.B hay W.B viết, hãy nhìn những gì W.B làm!
    Em ngộ được thì nợ anh 1 Tr USD! Hy vọng em sẽ làm ra 10tr USD. Làm ra thì nhớ trả anh 1tr USD. Anh dùng cho bá tánh!
    ridd, hainq470, linhht01028 người khác thích bài này.
  3. Reiwa2019

    Reiwa2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2019
    Đã được thích:
    1.441
    :p:p cái này a chớ lo kk làm được 10tr USD thì e ko tiếc j 1 tr USD cả :-"
    cafit, FBVThanh_P thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.578
    Nhân Duyên vì bác nói Chữ Quyết Tâm! Cám ơn bác!

    Chúng ta đi dần vào Chuyển Động Tâm!

    Nay bàn chữ Tâm!

    Mọi thứ do Tâm Khởi, Mọi vật do Tâm Tạo.
    Tâm là Vô Trần, Vô Vi, Rỗng Không Vắng Lặng....

    Tâm là Có như không, là không như có...
    Tâm không nghe, không nhìn, mà lại Hiểu, Biết, Thấy tận cái bản chất Chân Như, Kinh chưa?

    Tâm không là gì cả... nhưng Tất cả từ Tâm, Tâm Vô Trần, Vô Vi, Ấy vậy mà Tâm Dịch Cả Núi Tu Di Chúa?

    Tâm là thứ bé hơn cả tất cả các hạt phân tử nguyên tử, proton, electron, hạt Quát... tất cả các hạt muh khoa học phát hiện ra...

    Thật kỳ lạ 1 điều, là khoa học ngày nay, Phát hiện ra rất là nhiều nhiều hạt, nhiều sóng, nhiều thứ... nhiều năng lượng, kể cả năng lượng nghỉ, năng lượng phân hạch , năng lượng vật chất tối... nhưng rồi.. khoa học cũng chưa sờ mó được Tâm! Kinh chưa?

    Như vậy, Tâm vô vi, vô trần, rỗng không, không mà có, có như không...

    Nhưng Tâm thì lại To kinh khủng, Trùm khắp Pháp giới muôn cõi Trời Người, To đến Độ Trùm muôn vũ trụ, Đo bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.

    Để hình dung độ rộng lớn của Tâm: Các anh chị phải hiểu như vầy, Phật đã dùng Sông Hằng, Trên con sông Hằng có bao nhiêu hạt cát, hạt bụi..số hạt cát, hạt bụi ở Sông Hằng ta chỉ biết là hữu hạn nhưng lại là vô số, ai đếm nỗi không ko?

    Tiếp tiếp theo: Số lượng hạt cát ấy, nó tương đương với vô số hành tinh cõi trời người trong vũ trụ như thế....


    Nghĩa là, Phật bảo Trong Vũ Trụ, Có rất rất nhiều số lượng hành tinh như trái đất... hay như các hành tinh khác, muh số hành tinh , tinh cầu ấy.. nó nhiều Vô Lượng, ko thể nghĩ bàn, nếu đếm thì đếm số hạt cát Sông Hằng cũng không hết, muh số hành tinh ấy... nhiều hơn như thế!

    Như vậy, Lão nói: Vũ Trụ Bao La Vạn Tượng.

    Phật bảo: Vũ Trụ Rộng , Chứa Cả Tam Thiên, Đại Thiên thế giới như thế, Rộng không nghĩ bàn! Số hành tinh trong cõi vũ trụ này nhiều hơn số hạt cát sông Hằng.

    Phật còn bảo: Mỗi một Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới Như Thế, Có Một Núi Tu Di , vậy có vô số núi Tu Di, muh Số lượng quả núi ấy nhiều hơn số lượng cát Sông Hằng.... Ấy rồi đem cái số lượng núi Tu Di ấy nghiền thành bột hạt bụi vi trần ...Thì số lượng hạt bụi vi trần ấy ngang với số hành tinh trong vũ trụ.. Kinh chưa?

    Vậy, Biểu hiện bằng toán

    Số lượng hành tinh trong vũ trụ = (Số lượng hạt bụi, số lượng hạt cát ở Sông Hằng) x Số Núi Tu Di × ( lấy Núi Tu Di đó nghiền thành bụi, x Số Bụi Vi Trần Nghiền từ Núi Tu Di. ) .

    Vậy, số đó lớn không?

    Và Toàn bộ cái này, Tâm bao trùm lên luôn. Kinh chưa?

    Ấy vậy muh, Tâm, Trùm khắp Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới như thế đấy, Vậy Tâm có Rộng Không?

    Đấy là bàn về Rộng của Tâm. Ta thấy Tâm rộng, rộng đến độ không thể nghĩ bàn là như thế ...

    Như vậy, về sức mạnh thì sao?

    Tâm có một năng lượng, để hiểu năng lượng từ Tâm mạnh , to cỡ nào, chúng ta hình dung rằng:

    Nếu 1 vật chất có khối lượng M bất kỳ, thì năng lượng nghỉ là E = MC². ( C: vận tốc ánh sáng # 3.10⁸ m/s, M : kg). Vậy khi kích nổ thì cho phản hứng nhiệt hạch, tạo bom H, to không? Cả Quả Đất, Chỉ Cần 100 quả Bom H thôi, Sẽ xé toạt địa cầu này ngay lập tức, chia quả Địa Cầu này ra 5 Mảnh. Kinh Cho sức mạnh Bom H chưa? Đấy mới chỉ là cái sờ mó nếm được của khoa học đấy.... vậy, Bom H nổ từ vật chất, năng lượng to lớn ko? Khiếp chưa?

    Năng lượng đó, mới chỉ là giải phóng vật chất của hạt Proton thôi đấy.

    Nhưng chưa là gì... còn tiếp....

    Chúng ta biết hố đen vũ trụ... nơi muh bất cứ cái gì... đều bị hút vào, hok cái gì cản nỗi nó.... Nơi đó, mạnh đến mức độ, lực của nó, biến bất thứ cái gì là vật chất ở cõi trái đất rơi vào nó, thì chưa được 1 sắc na, tức chưa bằng 1/triệu giây, vật chất đó bị nghiền thành hư không, nghĩa là, để hình dung nó, ta hình dung vầy:
    Nó giống như 1 cây nhang cháy ra khói hòa vào hư ko, nhưng nhang thì cháy từ từ, ta thấy quá trình trạng thái chuyển từ bột nhang sang lửa, rồi khói, khói tan biến là cả 1 quá trình ta cảm nhận được từ lúc đốt đến tan vào hư ko VD như 1 giờ....

    Nhưng với hố đen, Thì... khi vật chất ở trái đất muh rơi vào đó, thì nó Từ có, biến thành hư ko, nghĩa là biến mất, hok thấy...
    Chúng ta hình dung quá trình đốt 1 cây nhang, thì từ chổ bột nhang cháy... chuyển thành khói rồi tan thành hư không... là cả 1 thời gian dài tương đối ta cảm nhận được.

    Nhưng Hố đen: thì ngay trong sắc na, cây nhang ấy, nếu rơi vào hố đen, nó biến luôn vào hư không như thế, từ chổ bột, qua khói, chuyển qua hư không đồng thời trong sắc na hòa vào 1, biến luôn như thế.

    Kinh chưa?

    Vậy năng lượng sức mạnh của hố đen to hơn cả năng lượng nghỉ vật chất.

    Ta có năng lượng vật chất cõi ta bà:
    E = MC²
    Nhưng Năng Lượng Của Hố Đen = Số hạt cát Sông Hằng x E như thế.

    Năng lượng hố đen = Số hạt cát Sông Hằng × MC², M: KHỐI LƯỢNG CỦA HÀNH TINH CẦN TÍNH.

    Như vậy, Hố đen, bẻ cong luôn cả vận tốc ánh sáng, nuốt luôn cả ánh sáng!

    Vậy, Thuyết Anh Xtanh bị phá vỡ, Anhxtanh sau khi Phát hiện ra thuyết tương đối và Hệ thức lượng E = MC² thì ban đầu tuyên bố đầy ngạo nghễ ( ngạo nghễ, không ngạo mạn) rằng: Vận tốc ánh sáng là cái cực hạn của vũ trụ, là vận tốc lớn nhất của vũ trụ...

    Tầm bậy hết sức! Bởi vì, vận tốc của ánh sáng chưa phải cực hạn vũ trụ, nó đã bị hố đen bẻ cong và nuốt một cách hư vô!

    Sau này, Cuối đời, Anhxtanh hối hận, đã thối lên: Những gì tôi biết, sách vở không đủ thời gian tôi viết, hãy quên hết những gì tôi đã viết! Kinh chưa? Và ông ấy tuyên bố: Cái ông ấy nghiên cứu ra, Phật, Chúa nói rồi, Và ông ấy Chính Thức Qui Phục Dưới Chân Chúa, Phật. Kinh hok?


    Vậy, hố đen năng lượng to kinh khủng hok? Tức là Bom H chưa xi nhê gì so với hố đen, 100 quả bom H có thể phân mảnh quả đất, nhưng rơi vào vất kỳ hố đen nào, thì nó y như hạt bụi rơi vào khoảng lặng mênh mông. Kinh chưa?

    Muh vũ trụ này, cũng có hàng hà sa số số lượng hố đen như thế... khiếp chửa?


    Đấy mới hố đen thôi...

    Còn.... Trường vật chất tối nữa mới là Ông Cố Tổ của hố đen.

    Vậy, Vũ trụ vì tồn tại vô số hành tinh muh con người chưa đếm hết như thế, chúng tương tác nhau như thế, lực từ của chúng cứ cộng hưởng, những cộng hưởng từ trường trong khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Này tạo ra vô số hố đen như đã nói.

    Ác cái, Các hố đen này, lại chuyển động trong tam thiên đại thiên thế giới như thế nên lại sinh ra từ trường riêng của Chúng... Muh Bản Thân mỗi một hố đen thì nó có năng lượng lớn ko thể đo lường như đã bàn, muh ta có vô số hố đen như thế chúng chuyển động sinh ra một trường năng lượng nữa.

    Khoa học lại gọi nó là Trường năng lượng vật chất tối

    Tại sao gọi là năng lượng vật chất tối? Bởi vì :
    Gọi nó là vật chất là vì nó hiện hữu với khoa học thì cái gì khoa học biết được và cảm nhận được thì gọi là vật chất.
    Nhưng tại sao lại Gọi vật chất Tối: Bởi vì nó là vật chất ko thấy được bằng mắt trần thịt, Nên Gọi là Vật Chất Tối. Khoa Học , Ngôn Ngữ loài người chỉ có thể nói , diễn tả như thế, Vì ... hiện nay, Ko có ngôn ngữ diễn tả. Phật gọi là Vô Trần , Hư Không, Lão gọi là Vô Vi! Kinh Chưa?


    Quay lại tiếp....


    Vậy Trường năng lượng vật chất tối này lớn hơn cả Hố đen, Nhưng nên nhớ, Nó là Từ Trường Của Hố Đen nên nó hiền hòa hơn hố đen...

    Nhưng, Thế giới vũ trụ có vô số hố đen... chuyển động, nên tồn tại vô số Trường Từ Trường này....

    Và Chúng Cộng Hưởng!

    Tập Hợp Tất Cả Trường Từ Vật Chất Tối của Hố đen Trong Vụ Trụ như thế của 1 Đại Thiên, 1 Đại Tam Thiên thì chúng sẽ có Cộng Hưởng.

    Cộng Hưởng này gọi là Dao Động Cưỡng Bức...

    Để hình dung, 1 cái cầu, tác động lực F ko gãy... nhưng Tổng các lực f nhỏ lên cây cầu này nó tạo 1 giao động đủ bẻ gãy cây cầu... đó là giao động cưỡng bức

    Vậy, Tất cả các hố đen tạo ra các Trường vật chất, Từ trường của trường vật chất tối này tạo ra 1 giao động Cưỡng bức 1 năng lượng muh nó lớn đến độ hok nghĩ bàn.

    Và năng lượng nó tạm đo ước như sau:

    Năng lượng vật chất tối = (Tổng số hạt bụi vi trần mỗi Tu Di bị Nghiền tạo ra )x (Tổng số núi Tu Di trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này) x MC²... với M là khối lượng mỗi quả Núi Tu Di , Nếu chúng ta hok hình dung Núi Tu Di, thì cứ xem M như khối lượng mỗi hành tinh!


    Kinh cho năng lượng Trường vật chất Tối chưa?


    Và tiếp...


    Một Năng lượng Trường vật chất tối, đã kinh khủng như thế... ko đo đến được bằng các thiết bị khoa học hiện nay, chỉ mới Sờ mó Tư Duy tới thôi

    Nhưng.. Năng Lượng Sinh Ra Từ Tâm nó ...to lớn cỡ nào?

    Năng lượng từ Tâm sinh ra, nó lớn hơn cả năng lượng từ các từ trường vật chất tối như mô tả ở trên!

    Khủng khiếp không? Đời, không quá 1000 người tin thấy cái này, hãy hình dung, Loài người có 7 tỷ người trên trái đất, thì không quá 1000..người thấy biết, và không quá 100.000 người tin vào điều đó!

    Tức là, Tâm, thì Như Vi Trần, Có Như Không, nghĩa là ko thấy ko nhận diện, nhưng lại chứa 1 Năng lượng kinh khủng không thể nghĩ bàn Trùm khắp cõi Trời Người Vũ Trụ, Kinh Chửa?

    Vậy, nhận diện nó, Gọi là Khai Tâm.

    Nhưng, Cái mấu chốt là: Để khai phá năng lượng đó, thì khó vô cùng

    Chúng ta hình dung:

    Để kích năng lượng nghĩ, tạo ra bom H: loài người cần 5000 năm! Trong đó tích lũy tri thức 4990 năm, Nghiên cứu 50 năm, và làm ra bom H để khai thác năng lượng nghỉ từ nhiệt hạch hạt nhân là 100 Năm! ( tứ là trong giữa cuối thế chiến 1 đến cận 1940, sau đó 1945 thì Mỹ sử dụng Bom hạt nhân thả ở Nhật, và nay, chuyển qua cả Bom H) .

    Vậy, Tiếp đến, Sau Hạt của Chúa, Năng lượng Vật chất Tối vừa phát hiện, với sự phát triển lượng tử, cốt yếu của nền vật chất tối, thì tôi dự có thể 30.. hay 50..100 năm nữa, loài người sẽ sờ mó, làm chủ được năng lượng vật chất tối, với điều kiện loài người ko bị hủy diệt, ko tự diệt vong. Tức là, những tri thức được bảo tồn.

    Quay lại để thấy, ngay cả khi loài người kích được khai thác được năng lượng vật chất tối thì cũng chưa tiệm cận năng lượng tâm! Kiểu như khi đó loài Người dễ dàng lên Sao Hỏa nhưng sẽ hok đủ để hiểu đi hết các Tinh Cầu Trong Vũ Trụ

    Ấy muh Tâm lại làm được chuyện đó!

    Kinh Dị Chưa?

    Nói Kinh Dị thì ko đúng, muh Tâm nó là Vi Trần thì phải nói là Vi Diệu! Vời Vợi Vi Vi Diệu, Không Thể Nghĩ Bàn!

    Tại Sao Phật gọi là Ko thể Nghĩ Bàn?

    Là vì Trí con người, não con người không thể hiểu tới. Chỉ có thấy biết từ Tâm.

    Vậy, Trí Não con người kinh khủng vậy, muh cũng chỉ hữu hạn.

    Nhưng Tâm là Vô Hạn Không Nghĩ Bàn.
    Cho nên, Cái thấy của Trí, Chỉ là Thấy như thấy, thấy của Sắc Tướng.

    Còn Thấy của Tâm, là Thấy của Huệ, Thấy đấy là Thấy tận gốc rễ bản chất, là Thật thấy biết, ta gọi là Chân Như , Phật gọi là Tánh Thấy = Như Lai. Vi Diệu không nào? Khi hiểu, sẽ không có từ ngữ nào tả cả, Tôi bằng sự tri thức cỏn con này, chỉ mô tả cái đó bằng ngôn ngữ cho chúng ta hình dung.

    Và khi đạt thấy đó rồi, không phải Vi Diệu nữa, Chân Như = Như Lai = VI VI DIỆU VÔ CÙNG TẬN CỦA VI DIỆU TRONG VI TẾ TRẦN.


    Tiếp...

    Tâm vô trần, nhưng lại to lớn như thế, nên cái Núi Tu Di Chúa của VNI này rất Cỏn Con.

    Tất cả các Chứng Sỹ chỉ cần tin, bằng tâm mình, Thực thi ý niệm, dịch Tu Di Chúa cho VNI, thì có chuyện gì khó đâu?

    Tôi đã Thỉnh Núi Tu Di Chúa cho VNI về đặt ngay tại đó rồi, Việc còn lại là, Tâm của các bạn, Phải Quyết Tâm, Ắt Thấy Núi Tu Di Chúa Của VNI.

    CHÚC CẢ NHÀ, NHỮNG AI ĐỌC ĐƯỢC COMMENT NÀY, HOAN HỶ AN LẠC, THÀNH CÔNG VIÊN MÃN!

    SG 12.10.2023.

    TRÍCH TỪ: CHUYỂN ĐỘNG TÂM

    FBV KÍNH TÂM.
    hoai_co, cafit, mailinh825 người khác thích bài này.
    FBV đã loan bài này
  5. Thanh_P

    Thanh_P Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2023
    Đã được thích:
    41.011
    Khả năng là thế, cần xử lý bọn ViPiEt vì tung hứng margin gây thiệt hại khá lớn cho nđt lẫn tt bác nhỉ, xử lý triệt để vấn đề vay kho các kiểu thì tt sẽ khá bền vững và thu hút được lượng usd tốt
    Paladin1987, FBVkcuflove thích bài này.
  6. kcuflove

    kcuflove Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2022
    Đã được thích:
    2.265
    Tụi này nó lũng đoạn quá cụ ợ, nói chung giờ thêm 1 chỉ báo nữa để view thị trường đó là V.P S Margin nó mà báo hạ margin là chỉ báo chỉnh uy tín =)), từ lúc nào 1 công ty nó lại làm mưa làm gió vậy; thích hạ thì hạ, thích tăng thì tăng, mà tăng hạ liên tục
    Paladin1987, FBV, mailinh821 người khác thích bài này.
  7. Reiwa2019

    Reiwa2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2019
    Đã được thích:
    1.441
  8. Escanor

    Escanor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2018
    Đã được thích:
    54
    Hữu duyên biết đến những chia sẻ của anh FBV. Qua những gì anh chia sẻ thì em có thể hiểu rủi ro đồng nghĩa với biến động, bởi vì biến động cho thấy sự không đáng tin cậy của một khoản đầu tư. Như vậy đc ko ạ?
    Paladin1987, Thanh_PFBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.578
    Rủi ro nó là hiển hiện, luôn có trước hết rồi
    Bất cứ cái gì cũng có rủi ro cả, nó có trước, tồn tại mặt nhiên

    Quá trình vận động và lặp lại, nó sẽ rơi vào trong vùng đó, ko như ý ta dự tính, gọi là rủi ro.
    Hay nói cách khác: Rủi ro là sự sai biệt không như ta dự.
    Nó do quá trình vận động gây ra, và từ các hành vi lặp lại.
    Last edited: 12/10/2023
    hp1828, cafit, Paladin19874 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.578
    Được, Ghi con số 10tr USD ra Tờ Giấy.

    Tối nào cũng ngồi thiền tý , chuyển hết Tâm vào rồi nghĩ: Cách nào tạo 10tr USD?

    Cứ nhớ câu 1:
    Đừng nghe W.B nói
    Đừng Đọc W.B viết
    Cứ nhìn W.B làm

    Câu 2: Cứ niệm Câu chú: Yết Đế , Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha

    Làm Được, làm được làm được rồi, làm được rồi đó. 20TR USD được rồi.

    Câu 3: Xin ơn trên các ngài ban phúc cho Con thấy NÚI TU DI CHÚA VNI mau mau hiện ra.
    hainq470, Reiwa2019, nam53 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này