Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

2712 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 04:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1598872 lượt đọc và 5397 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Nó liên quan đến: Rừng, đồi, qui hoạch đất, những cánh đồng.... nhiều thứ chứ. Muh thấy, là phải đồng bộ qui hoạch hàng 20 năm trở lên.
    ANHMEU, Clara21Teppi276 thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Nó liên quan đến: Rừng, đồi, qui hoạch đất, những cánh đồng.... nhiều thứ chứ. Muh thấy, là phải đồng bộ qui hoạch hàng 20 năm trở lên.
    ANHMEU, Clara21, luxor2 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    204.935
    nhiều năm quá, xã nghĩa không dùng
    FBV, Clara21Teppi276 thích bài này.
  4. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.068
    Thiên tai mà...cái này phải chấp nhận, vấn đề khách quan không phải chủ quan.
    FBVClara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    41.502
    Thiên tai tới cùng những vụ sạt lở khiến con người chúng ta phải tỉnh ngộ mà thấy rằng việc phá rừng trước đó đã tạo nên hậu quả hôm nay. Trồng 1 cái cây ko hề đơn giản, phải trồng từ lúc nó bé tí thì bộ rễ của nó mới thực sự cắm sâu trụ vững và níu giữ đất.
    Ngay kể cả ở phố, ko phải đánh bầu vác 1 cái cây to ở rừng về là có rừng trong phố được.

    Thiên tai có thể tới(khách quan), nhưng mức độ thiệt hại như nào lại là hệ quả của chính cta(khía cạnh chủ quan).


    Vàng nhẫn lập kỷ lục mới anh nhé, anh đã dự chuẩn!
    manhdt90, phiphuong69, FBV2 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Thiên Tai với Thiên Tài , khác nhau chỉ dấu huyền.
    Thiên Tai là có hiện diện Trời
    Thiên Tài là có hiện diện người
    Thiên Địa Nhân, là Người ở giữa Trời và đất, nhưng, cách nhau dấu huyền, là vì bỏ ngã bỏ cái tôi.

    Nơi nào bỏ ngã, bỏ cái tôi, bỏ tôn thờ Cái Tôi, thì nơi đó, Thiên tài nhiều
    Nhiều thiên tài, thì ít thiên tai, ít thiên tai thì ít thiệt hại. Hoặc nhiều thiên tài, có thiên tai, cũng rất ít thiệt hại.
    Như vậy, Nơi nào nhiều thiên tài, dân sẽ giàu
    Dân giàu, là cách phòng chống bão lũ thiên tai tốt nhất.
    Lý rất đơn giản:
    1. Trước khi Bão Lũ thì:
    Muốn Phòng, Chống Bão Lũ thì phải có Công Cụ, Phương Tiện, Thiết Bị, Cả Dự Báo, Qui Hoạch, Tổ Chức, Sắp Xếp nguồn lực. Như vậy, Dân Giàu mới phòng chống, phòng tránh Tốt hơn dân nghèo.
    2. Trong lúc bão lũ: Thì phải tích trữ lương thực thuốc men, ẩn nấp, tránh né, lưu trú an toàn, hỗ trợ nhau, đùm bọc nhau. Như vậy, Dân giàu mới thực thi tốt. Thiệt hại mới là thấp nhất.
    3. Sau bão, lũ thì: Cứu hộ, cứu trợ, cứu nạn, dọn dẹp, xây dựng lại, kiến thiết lại, xử lý ô nhiễm môi sinh, môi trường... tổ chức ổn định dân sinh, kinh tế.... Như vậy, với, Dân giàu có, thì chuyện bão lũ chỉ đơn giản như 1 tai nạn, nhưng với dân nghèo thì nó như cả 1 kiếp nạn, 1 đời người khốn nạn. Giữa 1 tai nạn với một kiếp nạn, khác nhau xa lắm .
    Dân giàu, thì ko cần lá lành đùm lá rách, muh là lấy bọc muh bao bọc cho nhau vực dậy. Dân nghèo, lá lành trong bão thành lá rách, lá rách thành lá te tua, lá te tua thành lá tan tác. Đùm nhau Vẫn đùm, nhưng hồi phục là 1 việc rất lâu dài.
    Như vậy, Giàu thì lá lành đùm lá rách nhẹ nhàng.

    4. Dân Giàu, Phương Tiện, Tri Thức, Nhận Thức, Qui Hoạch đồng bộ, toàn bộ sẽ phòng chống bão lũ tốt nhất, khôi phục bão lũ nhanh nhất, hok an ninh an toàn nhất, ngân sách ít tổn hại nhất.

    KL: Dân Giàu, là cách tốt nhất trong phòng chống bão lũ. Tốt nhất trong các cách tốt. Còn bão lũ xảy ra, Giàu nghèo như nhau, nhưng kết quả tổn thất và hồi phục khác nhau. Nước Mắt Sẽ Ít Đi.
    bogia_CK, ANHMEU, avogadro3 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Thiên Tai với Thiên Tài , khác nhau chỉ dấu huyền.
    Thiên Tai là có hiện diện Trời
    Thiên Tài là có hiện diện người
    Thiên Địa Nhân, là Người ở giữa Trời và đất, nhưng, cách nhau dấu huyền, là vì bỏ ngã bỏ cái tôi.

    Nơi nào bỏ ngã, bỏ cái tôi, bỏ tôn thờ Cái Tôi, thì nơi đó, Thiên tài nhiều
    Nhiều thiên tài, thì ít thiên tai, ít thiên tai thì ít thiệt hại. Hoặc nhiều thiên tài, có thiên tai, cũng rất ít thiệt hại.
    Như vậy, Nơi nào nhiều thiên tài, dân sẽ giàu
    Dân giàu, là cách phòng chống bão lũ thiên tai tốt nhất.
    Lý rất đơn giản:
    1. Trước khi Bão Lũ thì:
    Muốn Phòng, Chống Bão Lũ thì phải có Công Cụ, Phương Tiện, Thiết Bị, Cả Dự Báo, Qui Hoạch, Tổ Chức, Sắp Xếp nguồn lực. Như vậy, Dân Giàu mới phòng chống, phòng tránh Tốt hơn dân nghèo.
    2. Trong lúc bão lũ: Thì phải tích trữ lương thực thuốc men, ẩn nấp, tránh né, lưu trú an toàn, hỗ trợ nhau, đùm bọc nhau. Như vậy, Dân giàu mới thực thi tốt. Thiệt hại mới là thấp nhất.
    3. Sau bão, lũ thì: Cứu hộ, cứu trợ, cứu nạn, dọn dẹp, xây dựng lại, kiến thiết lại, xử lý ô nhiễm môi sinh, môi trường... tổ chức ổn định dân sinh, kinh tế.... Như vậy, với, Dân giàu có, thì chuyện bão lũ chỉ đơn giản như 1 tai nạn, nhưng với dân nghèo thì nó như cả 1 kiếp nạn, 1 đời người khốn nạn. Giữa 1 tai nạn với một kiếp nạn, khác nhau xa lắm .
    Dân giàu, thì ko cần lá lành đùm lá rách, muh là lấy bọc muh bao bọc cho nhau vực dậy. Dân nghèo, lá lành trong bão thành lá rách, lá rách thành lá te tua, lá te tua thành lá tan tác. Đùm nhau Vẫn đùm, nhưng hồi phục là 1 việc rất lâu dài.
    Như vậy, Giàu thì lá lành đùm lá rách nhẹ nhàng.

    4. Dân Giàu, Phương Tiện, Tri Thức, Nhận Thức, Qui Hoạch đồng bộ, toàn bộ sẽ phòng chống bão lũ tốt nhất, khôi phục bão lũ nhanh nhất, hok an ninh an toàn nhất, ngân sách ít tổn hại nhất.

    KL: Dân Giàu, là cách tốt nhất trong phòng chống bão lũ. Tốt nhất trong các cách tốt. Còn bão lũ xảy ra, Giàu nghèo như nhau, nhưng kết quả tổn thất và hồi phục khác nhau. Nước Mắt Sẽ Ít Đi.
    ANHMEU, Clara21, KeolacChe2 người khác thích bài này.
  8. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.716
    Hôm nay Hổ huynh còm nghiêm túc thế :D
    (cả bên này lẫn bên kia)
    FBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Hỏi thật, như tuổi của em, đời em thì em dự là em sẽ sống tốt và còn lại nhiêu năm nữa? Có muốn ham hố học hỏi hok? Anh dạy cho món: FA đa Tầng, Vĩ Mô Thực Chiến, Chương 9: Cách Dự Giá Vàng. Nhiu đó. Học 1 Chương, 1 chiêu thôi. Sài nốt cho phần đời còn lại.
    Last edited: 13/09/2024
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    https://vnexpress.net/gia-vang-the-gioi-lap-dinh-moi-4792367.html

    Lũ lập đĩnh, VNI xác nhận đáy, vàng trồi qua đỉnh! Lũ Vàng lại dâng toàn thế giới.

    Tiên Sư chúng Lũ là lũ lượt lũ lần lữa lũ mãi lú chúng nó ... cả đám lũ mấy nghìn năm, mấy chục năm cứ xua dân ta chạy lũ, lũ chạy rồi chạy lũ.
    Chạy lũ, vài thôn muh cả làng ko chạy thì bị chôn luôn thôn bảng làng già ạ, kinh
    Kèn gì, Chạy lũ và rồi buột phải chạy làng.
    Thương thay
    Lũ lượt ngàn đời
    Chạy Lũ
    Lũ Chạy
    Cả làng chạy
    Chạy làng.....

    Ta...dân tộc Kinh.. Sơn, Thủy Tinh Điều lũ thấy kinh.
    Con Cháu Âu Lạc Chạy Lũ hơn Tinh, vẫn Không Kinh Lũ mới là Dân Tộc Kinh

    Thương quá già ạ. Xót xa kinh khủng đau xé tâm can ruột gan lệ chảy ngược vào trong.
    --- Gộp bài viết, 13/09/2024, Bài cũ: 13/09/2024 ---
    Hộ đê hộ nước hộ non
    Đễ cho lũ cha lũ mẹ lũ con hết tràn
    Tràn đê tràn nước ngập non
    Ngập làng ngập xóm ngập hồn hương quê
    Lũ đi, lũ lại xiêng đê
    Màu loan nước lũ tái tê tiêu điều
    Đâu rồi vườn tiêu, vườn điều
    Đâu rồi vườn nhãn mắt lều ngắm thu
    Ngàn năm vẫn mãi lời ru
    Chuyện xưa tích cũ như thù ngàn năm!
    Last edited: 13/09/2024
    ANHMEU, phiphuong69, avogadro2 người khác thích bài này.
  11. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Hộ đê hộ nước hộ non
    Đễ cho lũ cha lũ mẹ lũ con hết tràn
    Tràn đê tràn nước ngập non
    Ngập làng ngập xóm ngập hồn hương quê
    Lũ đi, lũ lại xiêng đê
    Màu loan nước lũ tái tê tiêu điều
    Đâu rồi vườn tiêu, vườn điều
    Đâu rồi vườn nhãn mắt lều ngắm thu
    Ngàn năm vẫn mãi lời ru
    Chuyện xưa tích cũ như thù ngàn năm!
    Thương thay thân phận con tằm
    Trong nong kén thắm mà nhằm thân tơ!
    Thương thay lũ dại lũ khờ
    Bao năm vẫn thế bến bờ đục thay
    Thương thay mấy bận bao ngày
    Vô Minh vẫn cứ ngày ngày vô minh.
  12. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    2.716
    Thơ hay, còm đắt.
    Hôm nay like mạnh hổ huynh nhé :-bd
    (hôm nào say rượu cũng vẫn like :D )
    FBV thích bài này.

Chia sẻ trang này