Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

5080 người đang online, trong đó có 352 thành viên. 11:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 58 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 53):
  2. Steven2024,
  3. Park_Chunghee
Chủ đề này đã có 1658385 lượt đọc và 5895 bài trả lời
  1. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    3.085
    Cụ nói đa nghĩa thế, hiểu là lạc quan cũng được mà bi quan cũng được :D
    giavanchuakhonFBV thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.300
    Tính ra, Chứng Sỹ Vịt ngột ngạt trong cái ao đã đành, muh phải đi hóng hót cả cái bể bơi của ông hàng xóm tung xẻng, rồi cả cái đại dương như DJ, Vàng, Oil, ... Âu, Á, Mỹ Nhật Hàn. Nghĩ muh xót thương cho thân phận chứng vịt ta.
    --- Gộp bài viết, 29/09/2024 lúc 09:11, Bài cũ: 29/09/2024 lúc 09:11 ---
    Thì ko lạc quan, cũng không bi quan. Ko lạc không rang
    giavanchuakhonTeppi276 thích bài này.
  3. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    3.085
    Tại mù thông tin xứ vịt nên phải đi hóng các xứ khác. :))
    Ko đoán được phong cách các bô lão định hình kiểu gì :D
    giavanchuakhonFBV thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.300
    Định Hình là Tư Nghĩa Định Hướng Xã Nghĩa như cách muh Có hình không tướng, có tướng không hình, có tưởng muh không sắc, có sắc muh không tưởng. Thú vị là như thế.

    Như thể Châu Chấu với Cào Cào....

    Châu Chấu với Cào Cào, Khác giống nhưng chung một loài.
    Người ta ăn thì thích ăn châu chấu, nhưng trớ treo, lại nói về cào cào, bàn về cào cào, khen cào cào.
    Thật là Kỳ lạ thay.
    giavanchuakhonTeppi276 thích bài này.
  5. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    3.085
    Chuẩn rồi sếp.
    Giữ lâu hay mau, mua thêm hay bán bớt, ăn cổ tức hay ko... là cách thức để hiện thực hóa lợi nhuận thôi.
    Lợi nhuận đến từ hiểu biết của ta có đúng đắn hay không, áp dụng phù hợp với môi trường xung quanh ntn, kinh nghiệm thực hành & sửa sai, và cả duyên may nữa. Mạn phép nghĩ thế :D
    giavanchuakhonFBV thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.300
    Nguyên lý đầu tư hoàn chỉnh hơn thì thêm 4 chữ: Niềm Tin Xác Tín:

    Một Nguyên lý hoàn chỉnh tôi vừa lật mấy chương tôi viết và hoàn thiện nó:

    Nguyên lý đầu tư:

    " Định giá là việc bạn phải làm, trả giá là việc của ngài thị trường. Lợi nhuận, đến từ sự hiểu biết trong tri thức đầu tư và niềm tin xác tín của bạn"
    giavanchuakhonTeppi276 thích bài này.
    Teppi276 đã loan bài này
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.524
    Sự thực, không bi quan, cũng không lạc quan

    Chúng ta đã bò lên, đang bò lên, và mãi mãi vẫn bò lên

    Bò lên, hay hơn chạy lên, không cần nghỉ ngơi, cứ mãi bò thoai
    --- Gộp bài viết, 29/09/2024 lúc 09:49, Bài cũ: 29/09/2024 lúc 09:46 ---
    Kinh hầy
    Teppi276FBV thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.300
    Bò lên bò lên ....là gì?
    Bò lên là Bền Lo.
    Một dân tộc bền bỉ nỗi lo, thì bò cứ bò, nhưng lên thì, xin lỗi cụ già, mãi mãi không thể.

    Khi muh Bò Lên = Bền Lo = Tư tưởng dân tộc nỗi lo bền vững, lo bền vững = tư tưởng không thông, gánh lông không nỗi, gánh lông không nỗi đòi lên cái gì? Lên thiên đàn hử?

    Cụ ôm một mảng bè tan nát Xã Đàn, rồi cụ lôi hết bà con dòng tộc bè bạn lên bè, cụ xúi cả đám chèo, ra sức chèo chống Bơi giữa 1 dòng nước ngược, vận tốc của cụ <= vận tốc dòng chảy, cụ hò hét vỗ tay, đi làm cái vô nghĩa, thế rồi, đến một lúc, sức cùng lực kiệt, đúng lúc sơn tinh quánh thủy tinh, hàng xóm nó dần cho trận nữa, cả lũ lại vừa no nước lũ và no đòn hàng xóm.
    Chèo chống trong tư thế vô minh trên một chiếc bè vô định, một cách mê muội đầy sân si thú vị.
    Cứ thế, thương cho bè lũ trong lũ đầy nông nỗi mê muội sân si.
    Thông Minh Giỏi Giang Trong Cái Sân Si, Mê Muội Vô Minh, Mới là Bi Kịch Của Người Chèo Bè Trước Bão Lũ
    Teppi276giavanchuakhon thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.524
    Hài nhất các ông chính trị ếch như @FBV

    Cứ ra rả cái mồm chửi pu với tập

    Chỉ giỏi ôm chân tbcn, khen hết nhời

    Chửi pu vì u cà, vậy, chỉ cần xem cái dải Gara ý, xem ít xà với hậu thuẫn của phương tây nó xay thịt người ra sao

    Ucà lúc đó lại cảm thấy hạnh phúc vì gặp thằng nga, gặp ích xà với phương tây thì nó nghiền ra cám roài

    Vãi nhân dân @FBV ra rả chửi các nước anh em, ra rả bênh đế quốc sài lang

    Thế rồi lại mong kinh tế phát triển, tập nó cho lính đóng nhẹ đường biên, cả tổng đã sùi bọt mép kìa giáo sư tâm thần học
    Teppi276FBV thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.524
    Bò roài
    Yên tâm, không ngã được

    Bò sát đất rồi mà
    FBVTeppi276 thích bài này.

Chia sẻ trang này