Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

8713 người đang online, trong đó có 1105 thành viên. 11:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 46 người đang xem box này (Thành viên: 12, Khách: 34):
  2. Fights,
  3. nha_que_len_tinh,
  4. TuanCoc,
  5. ndthanh01
Chủ đề này đã có 1668665 lượt đọc và 6086 bài trả lời
  1. luxor

    luxor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2015
    Đã được thích:
    2.956
    Cứ gọi là thợ dậy như anh nào đó nói cho nhẹ nhàng, thầy bà chi cho nặng nề.
    FBV, giavanchuakhon, Clara211 người khác thích bài này.
  2. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    3.187
    F là xã hội thu nhỏ mà.

    Am Tu Di mà, sao đông được cụ. ;))
    Chùa thì có thể đông...
    giavanchuakhon, FBV, luxor1 người khác thích bài này.
  3. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    3.187
    Chuẩn cụ.
    GV thì gọi thợ dậy cho đúng tính chất, dạy như cái máy đọc. Thầy chuẩn nhiều khi lại ko phải làm nghề gd.
    Cũng như ko phải ai trong showbiz cũng gọi là nghệ sỹ (artist) được, phần lớn là entertainer thôi (hoạt náo viên)
    giavanchuakhon, FBV, luxor1 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.217
    Tộc trọng giáo dục, tôn sư trọng đạo đặt lên hàng đầu mà cụ lại đề xuất sốc zậy?!=))
    FBV, luxor, Teppi2761 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.809
    Chuẩn rồi bác, mua bán thôi gì mà căng, ai chẳng LĐ, trả công thôi mà

    Ra trường tư, tiền đắt tý, cô thày cứ gọi là chào cây Atm từ xa

    Nào là lương y như từ mẫu, cô giáo như mẹ hiền

    Tanh lộng cả óc

    Vậy anh em chứng sỹ chúng ta, cũng lao động phọt cả dắm mà còn tán gia bại sản thì ních nêm là gì???
    --- Gộp bài viết, 01/10/2024 lúc 09:08, Bài cũ: 01/10/2024 lúc 09:08 ---
    Chóp môi đầu lưỡi
    Dối trá quen thân
    FBV, Clara21, luxor1 người khác thích bài này.
  6. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    3.187
    Anh em chứng sỹ gọi là nhà đầu tư còn gì cụ :D
    giavanchuakhon, luxor, FBV1 người khác thích bài này.
  7. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    3.187
    Đắng lòng. Y, giáo, bô nít, nghiệp "thiên liên" bị biến tướng thành chuyên gia thu phế, thu mỗ lại
    Last edited: 01/10/2024 lúc 09:43
    giavanchuakhon, FBVClara21 thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.645
    Tặng Cụ Già, Cùng cả nhà, Kệ rằng:

    Thế giới này,
    Ko Ai Cả...
    Không Binden già
    Cũng chả Pu đế Nga
    Càng không Tập hí ca
    Cũng chả bởi Âu già
    Càng không tại Ucraina....
    Cũng chẳng bởi Việt Nam ta....

    Thế giới cõi Ta Bà
    Là Thế giới đồng ca
    Từ ngày Phật đi xa
    Đồng Ca chỉ Thánh Ca
    Khúc hợp xướng thì..là
    Chia hai tư duy ra
    Một nẻo chánh một tà
    Trò chơi chia phe mà
    Phải thế mới đi xa
    Cõi tư duy nhất niệm Ta.


    Chuyện thật đơn giản mà
    Chỉ Phật, Chúa , Ta
    Cùng một Niệm sinh ra
    Chia hai cõi ta bà
    Chánh , Tà lẫn vào Ta
    Chơi trò chơi ấy mà....
    Thì phải nhân danh Phật, Ma
    Thì Phải Chúa, Sa Tăng là
    Trong cùng 1 bản thể Ta
    Chỉ là một thôi mà
    Chia nhau , hợp nhau, 1 Sát Na.
    Rồi Nở ra trong Mặc Na
    Chỉ có thế thôi mà

    Đời, Vốn dĩ Phật, Ma
    Đều cũng chỉ là Ta.
    Đời vốn Dĩ Chúa Cha, Sa Tăng a
    Cũng chỉ một là Ta
    Trong nhất Niệm phân ra
    Chỉ duy một trong ta
    Không có ở đâu cả
    Chỉ có Ta với Ta
    Chỉ không Ta cùng Ta
    Ta không là ai cả
    Ta cũng không phải Ta
    Ta không là gì cả
    Những gì đều là ta
    Ta không là tất cả
    Tất cả ở trong ta
    Ta ở trong chính ta
    Chỉ một Niệm mà ra
    Ngay trong tại Ta Bà
    Hãy quay vào trong Ta
    Thì nhìn ra tất cả!
    Chỉ cần một định Sát Na
    Trí Huệ Khai Mở Ra....
    Thấy, hiểu biết tất cả ....
    Hãy động tĩnh như là....
    Mọi thứ mặt nhiên ra
    Tuôn tràn trí tuệ ta...



    Chúng ta, Giữa Trái Đất Này, Thời AI và Công Nghệ Thông Tin Nhiễu...Phải quay vào Tâm định Trí, để Phân Biệt một cách Như Thể Không Phân Biệt.


    Cụ già có biết, Thiên hạ, thực ra, chỉ chơi trò chơi chia phe thôi.

    Trước đây mấy tháng và cả 1, 2 năm về trước, người ta bàn về Brics, nói về Tiền Brics... như thể điều hướng mói thứ vào đấy, để làm gì? Để chia phe, gieo rắc nỗi sợ hãi chúng nhân. Chúng nhân tự sợ vu vơ như thế, tự tôn, tự chia phe, tự chọn phe trong đầu của mình, tự sợ hãi.
    Chính gieo rắc nỗi sợ hãi vào đầu chúng nhân, thì sau đó, các bạo lực kinh tế và công cụ dẫn dắt khủng hoảng được tạo ra như thế và Ai dính mắt tung hô vào đó, thì bị tướt đoạt, dâng hiếng, tôn tạo. Nó vô minh thú vị như thế.


    Rồi bây giờ, trò chơi Brics, Tiền Khối Brics nhàm, người ta chơi bài Trò Chơi Địa Chính Trị, Sự Reo Rao của Vô Minh Trong Trò Chơi này, tiếp tục gieo rắc sự sợ hãi của chúng nhân.... và sau đó, chia phe tư duy như thế....


    Cách muh XH loài người hiện nay vận hành, chỉ như thế.... Và ý chí vô minh nó như thế

    Nếu bất kỳ ai lệch hay nghiêng về bên nào đều dính mắt. Bỡi đơn giản là:
    "Dính mắt là nguồn cơn gây gieo rắc nỗi sợ hãi. Nỗi Sợ Hãi, là gốc rễ của vô minh, Vô minh, là kết quả của tổn thất và phân chia lợi ích"

    Như vậy, Tất cả những ai vỗ tay, dính mắt, tự phân chia, chọn phe trật tự sai, thì cái giá của nó, là tự tướt đoạt lợi ích, hoặc bị tướt đoạt lợi ích hợp pháp, rồi bị giằng xé, chà đạp... và cuối cùng là Trả Giá.

    Hay nói rộng ra, bất cứ thể chế địa chính trị nào, bị vô minh dẫn dắt, thì cho dù, tất cả các sự chiến thắng vĩ đại nào, kết quả, vẫn là sự bị tướt đoạt mà ko hay biết, bị trả giá mà vẫn ngu muội.
    --- Gộp bài viết, 01/10/2024 lúc 09:33, Bài cũ: 01/10/2024 lúc 09:32 ---
    Chúng ta cứ bàn như vậy, há tiếp tay cho sự vô minh, cho nên, chỉ nên dừng ở đây.
    --- Gộp bài viết, 01/10/2024 lúc 09:43 ---
    theo FBV tôi thì quyền lực gì cũng như nhau.
    Như nhau ở chổ màu bên ngoài và trong: Một Bên Đỏ Bên Xanh, Một Đen Một Trắng thôi. Còn quyền hay không quyền, Thì do 2 ngài Hắc Bạch Vô Thường phán theo lúc.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    337.645
    Ông Dao Tuan này, Cụ nhắn với ông ấy, FBV tôi nói, Những điều cụ ấy thấy, viết, chỉ là BÌNH THƯỜNG THÔI.
    Và nhắn với ông ấy: Những điều như vậy, có ông FBV ( Chẳng là Ai Cả) gom hết vào, Gọi nó chung Là: CÁI GIÁ MÀ DÂN TỘC PHẢI TRẢ.
    Thế thôi. Tất cả, đều có Nhân Quả, Nghiệp Quả.
    Biểu hiện cuối cùng của Nhân Quả, Nghiệp Quả của Dân Tộc, Dưới Góc Độ Phản Ánh Tiền Tệ: CHÍNH LÀ GIÁ CẢ PHẢI TRẢ CỦA DÂN TỘC. Nhớ lấy, nhớ lấy, Đừng mặt cả, đừng trả treo con chữ một cách thừa thãi , đừng lãi nhãi thời gian cho vướng bận trần gian và vướng víu tâm trần!

    Mong cụ, Nhắn mấy lời, cho Tri Thức Kia Tỏ, muh Muh Thấy Biết thì Công Đức Vô Lần, XH bớt sinh thêm trọc chữ
    giavanchuakhon, Clara21Teppi276 thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    205.809
    Lão chủ Am đếch chịu nổi yên tĩnh mới đau đầu cụ ợ

    Lão còn sân si nặng lém, thích chém gió chốn lao xao cơ

    Thôi, kệ lão, cho lão đi cho đỡ trầm cảm
    FBV, Clara21Teppi276 thích bài này.

Chia sẻ trang này