Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

3021 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1716952 lượt đọc và 6859 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.777
    Mình rời Việt Nam đã hơn 40 năm rồi nhưng luôn giữ " bản sắc Việt ".
    Vì vậy mình luôn cập nhật tình hình Việt Nam từ chính trị, xã hội đến cả ngôn ngữ...
    Mình có thể xài thuần thục ngôn ngữ xì tin như " Vãi L...", " toi đời con bớp"...xem phim " Đi dưới trời rực rỡ ", nghe Đen Vâu hát, hóng VNG bị " úp sọt"...

    Mới đây mình tham gia một forum của tụi tuổi Teen.

    Ở đó thì thượng vàng hạ cám, từ những video clip xa xưa của " Vàng Anh " hoặc ảnh khỏa thân rẻ tiền của Ngọc Trinh thời còn " dính phèn" đến check hàng, share hàng, swing...

    Thành viên xưng hô, viết lách rất bựa, rất tục tĩu, mở mồm là văng ra đủ các bộ phận sinh dục lẫn các chất thải bài tiết...

    Mình " cưa sừng làm nghé", lập account rất e lệ, kể những chuyện bịt bọp, bề hội đồng...của một thời sôi nổi, mộng mơ...

    Thiên hạ nhảy vô bình phẩm, khâm phục, đòi share...um sùm cả lên...

    Hình như mình cũng bị kích động bởi sự ngưỡng mộ nên đến một thời điểm nào đó, mình bỗng đột nhiên "không khảo mà xưng", rằng tao thực ra về tuổi tác thì thuộc hạng ông của chúng mày, có thể đẻ ra cả bố mẹ chúng mày, chuyện tao kể xảy ra từ mấy chục năm trước, giờ tao lấy *** đâu mà share với chúng mày, tao cũng đang vã lắm đây, chúng mày xài chán thì quẳng lại cho tao hưởng xái với...

    Thế mà ai ngờ đâu, tụi nó đeo coi trọng tuổi tác, admin vô mắng xối xả " Đ.M thằng già này, ai cho phép mày kể chuyện cổ tích ở đây, biến đi cho nước nó trong...".

    Rồi tụi nó block account của mình bà con ạ.

    Cho đến tận giờ mình vẫn đang ngẩn ngơ tự hỏi: " Chẳng lẽ già cũng là một cái tội???"

    By phuong đoàn
    FBV, Clara21Teppi276 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.777
    Mà vô forum đó đọc thì có được những giây phút thư giãn thật sự.
    Ví dụ tụi nó bàn tán về phim " Đi dưới trời rực rỡ ", bình luận về con bé gì suốt ngày chỉ tiền tiền, nói giọng Nghệ Tĩnh...
    Tụi nó chém gió rằng con này ngon, tao sẵn sàng vét máng kệ mẹ nó rên rỉ bằng tiếng Bọ hay Hà Nội gốc...
    Mình đọc mà cứ ôm bụng cười sằng sặc và thằng nhỏ cũng ...dựng đứng lên.
    quanghung99VN, Clara21, FBV1 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.633
    Tỷ dụ, Em xem, Lỗi như hôm nay, lỗi do Chữ Kệ của em muh Ra Ko?
    Tỷ dụ như, Sắp tới mùa Bầu ở Cử. Em thì mặt Kệ, Bầu thì em cứ Bầu, Bầu Muh đếch cử. Có Bầu Muh Ko kiên Cử... Chữa đẻ ko biết đẻ ra giống gì. Vậy thì, Bầu Bì Muh Ko Kiêng Cử, là do Chữ Kệ của Chúng Nhân muh ra, Vậy, Kệ vậy thì Quả Nghiệp của Chữ Kệ thôi. Kệ kiểu đấy, Chết Mịa Cả Dân Tộc.

    Cho Nên, Một Dân Tộc Chết, Là Dân Tộc Sống muh Kệ mọi thứ như một Thây ma. Ở nơi ấy, Thiện Tri Thức Im Lặng là Vàng, Và Bầy Đàn Thi Nhau Kệ với Kinh.
    Thấy Thất Kinh nên Làm Thinh Mặt Kệ.
    Đấy là Một Dân Tộc Chả Khác Gì Một Thây Ma Di Động thôi. Và Khi em Kệ như thế. Tự em Biến Mình Thành Thây Ma Sống ko phải cho em xem Muh Con Cháu Của Em.

    KL: Dân Tộc Kệ, Là Dân Tộc, Tự Biến Mình Thành Thây Ma cho Cháu Con nó xem và nơi Nghĩa Địa tương lai cho cướp Bóc Ngoại Bang Xâm Lấn cùng Sài Lang Nội Địa với Bão Lũ Hung Tàn.
    Last edited: 10/10/2024 lúc 10:24
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.777
    Buồn cười và cả buồn nôn luôn.
    Một thành viên tâm sự rằng ăn ở với bồ lâu lắm rồi mà chẳng thấy bồ bị mất kinh tuy hoàn toàn không dùng biện pháp phòng ngừa gì cả. Về sau bồ thú nhận rằng trong quá khứ đã từng là đàn ông, sau này mới phẫu thuật chuyển giới... Thằng kia kinh hãi quá, táng cho bồ mấy cái bạt tai và từ đó trở đi cứ nhìn thấy bươm của đàn bà thì lại sợ vì hình dung ra con chi.m ở chỗ đó...
    tikhungnhat, FBVTeppi276 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.777
    Có hàm lượng chất xám đấy
    Clara21, FBVTeppi276 thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.800
    Đấy, sấp nhỏ chỉ đến vậy,
    Sắp tiến hóa kiểu thân dới to còn đầu bé tí.

    Cũng từng không kệ nhưng bất lực ko làm gì đc anh ạ, kệ thôi.
    FBVTeppi276 thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.633
    Vậy, ý cụ già là, Cùng Chung Lưng Đấu Cật muh... 1 bên đem Phẩu Thuật bộ phận từ xa xưa rồi thì bản thân 1 bên lừa dối thì sao 2 bên Đấu Cật hả?
    Teppi276giavanchuakhon thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    206.777
    Vui thôi
    Cố gắng lan tỏa trong gia đình, bạn bè, nhóm nhỏ ngoài xã hội

    Nhưng thật sự bất lực đóa, cụ trinh phan còn phải đầu hàng, thì chúng ta tuổi giề

    Nói từ kệ cho nóa đỡ nhục thoai, chuẩn là: Bất lực, Đầu hàng, Hòa mình vào thùng phân choa nóa giống nhau vui vẻ tất
    Teppi276FBV thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    338.633
    Tầm tuổi em, xưa gọi là Thiếu Phụ, Thiếu Phu Nhân, Trung Phụ...
    Tầm này, Cai Trống thì Không Bầu, Ko Bì, Ko Cần Ở Cử.

    Như vậy, Kệ cho đúng, thì Không Bầu, Kinh Kệ.
    Như vậy, Kinh Trên Kệ, Rồi Kệ Trong Kinh, Ngộ Kinh Ngộ Kệ, Thông Kinh Khai Tuệ, Đó Mới Là Kệ Chính Phẩm. Tin Hay Không Tùy Em. hehe
    giavanchuakhon, Teppi276Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.800
    Ko kệ ko đc, đành kệ, ko kệ thì tâm trạng e rất tệ. Vón lại là kệ mệ,
    Ko phải là tin hay ko tin, mà tin chứ, biết thế, nhưng ko làm gì đc, đành kệ.
    giavanchuakhon, FBVTeppi276 thích bài này.

Chia sẻ trang này