Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

4408 người đang online, trong đó có 363 thành viên. 12:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 40 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 39):
  2. bangpd
Chủ đề này đã có 1607373 lượt đọc và 5428 bài trả lời
  1. Paladin1987

    Paladin1987 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2020
    Đã được thích:
    9.352
    A nói trước mà, e chỉ nhại theo thôi chứ bộ ... e ko theo đạo nên nếu ko biết mà lỡ phạm thì chắc Chúa sẽ tha thứ cho kẻ hèn mọn này thôi đúng ko a, bữa giờ nhắm mắt nhắm mũi múc mệt quá nay thở dc xíu khổ ghê haizzz :D
    k9todayz, Motngaymua2020FBV thích bài này.
  2. Gatini

    Gatini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2020
    Đã được thích:
    6.084
    múc dòng gì thì ngon nhất sắp tới nhỉ bác Hổ, nhà em hôm nay cũng full dòng đầu tư công và lương thực, thấy chứng với bất tím mà cũng thấy hơi nổi lòng tham :D
    FBV thích bài này.
  3. quaydaulabo66132

    quaydaulabo66132 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2018
    Đã được thích:
    2.070
    Bác giải thích dùm “robot” nhả hết margin ra là làm sao
    --- Gộp bài viết, 20/10/2023, Bài cũ: 20/10/2023 ---
    Một phiên chưa nói đc điều gì.
    FBV thích bài này.
  4. Reiwa2019

    Reiwa2019 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2019
    Đã được thích:
    1.441
    :))tiền USD chảy vô đâu 1-2 năm tới thì múc dòng đó :))
    FBV thích bài này.
  5. Ngocvuhp85

    Ngocvuhp85 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2020
    Đã được thích:
    42.634
    Nào ai nói điều gì, ý thớt nói điều gì =))=))
    FBV thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.804
    Ngô đồng rụng lá đã sang đông
    Còn lẻ bước chân, ngóng đường về
    Trên cao trông xuống mờ mây phủ
    Lưng chừng sườn núi, vách cheo leo.
    Hi vọng anh ở trên núi Tu Di vẫn an toàn ạ! ^^
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.572
    Chuyển Động Tâm, Chào @Ube989
    Chút Duyên lành, chào đón nàng xanh!
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.572
    Oki,
    Nhân đây, bàn tý về Dầu Khí!

    Để bàn về Dầu Khí, hãy bàn các cuộc khởi xướng Giảm Phát Khí Thải CO², Hiệu ứng nhà Kính, Năng lượng Xanh!

    Tại sao thế giới đang bàn cái này? Ai khởi sướng? Xin thưa, là Âu Mỹ!

    Nhưng, Âu Mỹ là Ai?
    Dạ Xin Thưa, Tài Phiệt Âu Mỹ!

    Tài Phiệt Âu Mỹ tại sao làm cái đó? Ho là ai?

    Dạ, Tôi báo cho các cụ biết, Chính là những người có Đạo gốc Từ Chúa, Phật muh ra đấy ạ. Như vậy, việc sử dụng bàn các cuộc khởi xướng Giảm Phát Khí Thải CO², Hiệu ứng nhà Kính, Năng lượng Xanh là từ Đạo Phật, Chúa! Muh nực cười, hok ai biết, chỉ biết xuất phát từ Tài Phiệt Âu Mỹ.

    Nhưng khi triển khai ra thì đâu đó, có chia rẽ tận dụng lợi ích, vd như bán chứng chỉ Carbon, bán công nghệ điện gió, Năng lượng mặt trời... v.v

    Bây giờ bàn cái gốc

    Tại sao bàn các cuộc khởi xướng Giảm Phát Khí Thải CO², Hiệu ứng nhà Kính, Năng lượng Xanh! ?

    Chúng ta xem, Con người có Tâm.


    Vậy trái đất có Tâm không?

    Con người là 1 Tiểu vũ trụ, người còn có Tâm
    Há Trái đất không có sao?

    Tôi nói cho các anh chị em Biết

    Trái Đất là 1 Hành Tinh trong vô số tinh cầu của Vũ Trụ, Và, Trái đất Có Tâm của Trái Đất

    Và Tâm Trái Đất, Y như tâm con người, hok hề sai biệt 1 milimet nào cả.

    Nghĩa là gì? Tâm con người, Tánh, Huệ sao, thì Tâm trái đất ko sai biệt 1 cái gì cả.

    Như vậy, Trái Đất, là 1 Thực Thể Sống, Trời Ạ.

    Tôi nói ra cái này, có lẽ thế giới này, tôi là người đâu tiên nói.

    Trái đất ta đang ở, là 1 Thực thể sống, ta gọi chung cả tinh cầu trái đất là Đất Mẹ .

    Đất Mẹ là 1 Thực Thể Sống, nên cũng có Tâm rất lớn, cũng hít thở, cũng không khác gì ta cả.
    Chỉ khác 1 thứ:
    Ta, vạn vật thì tuân theo như Phật nói: Thành , Trụ, Hoại, Không
    Trái đất thì: Thành, Trụ.
    Còn tại sao ko có Hoại, Không, tôi nói sau!

    Tiếp

    Trái đất = Đất Mẹ = Cơ thể sống, nên có sụu sống, có hít thở, có Tâm có đau đớn, có những thứ như con người có, chỉ ko có chữ Khổ! Mặt dầu có đau đớn! Tại sao thì.. tôi cũng sẽ giải thích sau.
    Vậy, con người có Tâm, 1 là Tâm Sinh Học là Trái Tim, 2 là Tâm Phật Tính muh Phật đề cập.

    Trái đất có Tâm vật lý, gọi là Trục Tâm chuyển động, vì trái đất tự quay quanh trục, trục này quay quanh tâm vật lý


    Con người, có câu: Nồi da nấu thịt.

    Vậy, việc loài người hút dầu mỏ, miệt mài như thế, rồi đốt.

    Việc hút dầu, lấy dầu nó làm năng lượng, đã làm hụt 1 khối lượng khổng lồ của trái đất.

    Kết quả, nếu cứ ngày ngày hút dầu, đốt, thì năng lượng này biến vào hư ko! Nghĩa là, Trái đất thì hụt khối lượng dầu, muh ko được bù đắp cái gì cả, vì đốt dầu thì biến dầu thành co2, Năng lượng... tan vào hư vô

    Kết quả,
    Nếu lượng này đủ lớn
    Thì khối lượng này sẽ làm lệch Tâm Vật Lý của Trái Đất

    Như vậy, điều gì xảy ra?

    Một khi tâm vật lý mẹ trái đất bị lệch, bị xô tâm, chả khác gì con người bị bóp trái tim. Các bác thấy đau đớn cỡ nào?

    Thế là, Tâm vật lý trái đất bị xô, Tâm trái đất Thịnh nộ.

    Hậu quả kinh khủng. Những cơn thịnh nộ trái đất sẽ xuất hiện: Động đất, sóng thần, núi lửa, thiên tai, bão.... Và nguy hiểm nhất...Oán khí từ Tâm trái đất xuất hiện

    Cái này mới kinh
    Một khi oán khí từ tâm trái đất mới xuất hiện... thì 1 trường năng lượng vật chất tối từ tâm trái đất xuất hiện, giao thoa, cộng hưởng, nơi nào nó cộng hưởng, nơi đó có sự chết với loài người, hủy diệt đến đó.

    Kinh khủng hok?


    Cho nên...
    Chúa thấy... Mỹ có Chúa, Mỹ Thấy.. Âu Thấy


    Châu Âu, Mỹ đã dịch chuyển từ năng lượng dầu mỏ, sang năng lượng xanh, và xe điện

    Để chi, để giảm sự phụ thuộc, giảm oán khí của Tâm trái đất. Vì ở mức độ khai thác dầu mỏ hiện nay, chỉ mới xợt trên bề da, chưa kích nộ oán khí của Tâm Trái Đất.

    Mỹ nó làm như thế rồi.

    Vì nó được dạy, được tri thức báo, được Phật, Chúa mách bảo, chứ ông nội nào biết?


    Còn Nga, Pu đại Đế , thì ôi thôi, Ngày đêm ngụp lặn đào bới, xới tung Tâm lên muh Pu vẫn thông minh miệt mài vảo vệ ngôi vương của Pu muh hok hề biết hậu quả Pu đang làm gây hại kinh khủng, vì sao? Vì pu cùng lắm sống nốt vài chúc năm thôi, nhưng hậu quả là nước Nga và Thế giới loài người gánh!

    Bên Pu, Có Tập Híp cũng y như thế, Tập vì phát triển muh thụ đắc năng lượng Dầu từ Pu, 2 anh Pu Tập tự cộng nghiệp cho nhau.
    Nhưng ác thay, cái 2 anh Pu Tập làm, thì TQ, Nga và 1 phần thế giới gánh , lỗi là tội hùa theo, hok can Pu Tập! Tất nhiên, Apec.. Ả Rập, Iran.. cũng bị như thế... nếu loài người trong 50 năm tới hok giảm bớt sự khai thác dầu mỏ!

    Và kỷ nguyên dầu mỏ sẽ phải chấm dứt . tôi dự như thế, nhưng chưa biết lúc nào, nhưng nó sẽ chấm dứt như cách chấm dứt kỷ nguyên than đá.


    Như vậy, Nhìn như thế, để Biết, Dầu Mỏ sẽ ko còn là công cụ chi phối trong tương lai sau 50 hay 100 năm hay 20 năm nữa....

    Kinh chưa?

    Và tôi viết vài dòng, gửi các anh em đọc cho vui, tự muh nghiệm ngộ ra.

    Tất nhiên , tương lai là như thế, còn bây giờ, chúng loài người còn Sân Si Mê Dầu lắm, chưa ai nói cho chúng sanh biết đâu.
    Các anh chị em nào, đọc được những gì còm này viết, nên biết rằng, Phước Đức lắm, vì đó là lần đầu tiên, có FBV nói cho nghe, lật tung cả thế giới này, có vẻ, chưa ai nói cả!
    ChuBeChanTrau, ridd, hakillua8 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.572
    Cây cầu Vồng dẫn USD setup 20 năm nay mới có ... tốn cả mấy tỷ USD % 1%..2%..5% GDP đấy, hok ai biết đâu.
    Giờ chờ Những cơn mưa Thôi! VNI 1800..2500..2000..3600 cũng là Simple present continuous thôi.
    Cả 1 Dân Tộc, Cái Khung Tư Duy bị đơ Cứng, xơ cứng đã đành, rồi tự đem vào đóng khung tư duy, cất tủ trong đầu.

    Than ôi, từ bao lâu rồi tôi cũng không biết, cái dân tộc này thật kỳ lạ

    Một dân tộc có trái tim thiện lương nhất thế giới, lành tính nhất thế giới.
    Một dân tộc yêu thương hòa ái nhất thế giới
    Một dân tộc có 1 tư duy Vĩ Đại ngang với tư duy lớn của Thế giới.

    Ấy vậy muh, Hok rõ, Cha Trời, Mẹ Đất, hay ai ko rõ
    Đem đóng cái Tư Duy thành cái khung. Cất kỹ lắm. Mức độ cất kỹ khóa tư duy muh để hình dung, chúng ta hình dung vầy:


    Đem cái Tư Duy Việt, Đóng khung lại rồi, còn đem bỏ vào cái hộp gấm quý hiếm.

    Bỏ vào cái hộp rồi... chưa đủ...

    Đem cái hộp đã đóng khung đấy cất luôn và tủ két sắt, khóa lại bao lớp mật mã....

    Chưa đủ...
    Đem cái két đấy... bỏ vào cái kho , cái hầm như kho tiền, rồi khóa cái kho lại...với bao lớp cửa....

    Chưa đủ... xóa mịa luôn vết tích chổ hầm chôn dấu cái hộp tư duy VN.

    Chưa an tâm... đem vất mịa tất cả các bản đồ tìm kho báu tư duy, vất luôn cái chìa khóa , từ chìa mở lớp cửa mở kho, đến chìa khóa két, đến cả cái chìa hộp, rồi mật mã khung treo....

    Kinh chưa?

    Đấy, tư duy VN được cất kỹ như thế đấy.

    Cho nên , Mỗi cái VNI cỏn con 18xx..25xx Muh chúng cháu chít dân tộc hok dám nhìn, hok dám với tới, bởi vì... chúng mất mịa cái tư duy rồi, trí não thì còn, muh tư duy thì.. lạc mịa đâu mất.

    Giờ biết làm sao đây?

    Thôi thì cơ vận Trờ cho, 1 ngày rồi vật đổi sao giời, Ai đó khai quật lên được cái tư duy dân tộc Việt thì thôi rồi... khỏi bàn.

    Thứ chi phối tư Duy loài người thì đang Ở Mỹ.
    Thứ Muốn kiểm soát tư duy loài người thì đang ở TQ
    Nhưng Mật Mã tư duy và tư duy chưa khai phá thì lại ở VN...

    Kỳ lạ con tạo trớ treo. Cha Trời Mẹ Đất cũng khéo là đùa cợt chúng sanh.
    linhht0102, ridd, Vo_thuong9118 người khác thích bài này.
    Paladin1987 đã loan bài này
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.572
    Cứ lục lại lịch sử BDS VN, Vàng VND đi nhé:
    Kinh tế tư duy VN trãi qua 3 gia đoạn:

    1. Sân Đình, Chùa thành sân phơi lúa bò ỉa ị và...
    1 thời, Vàng VNI làm đai cuốc đấy. Kết quả, sau đó vàng tăng phi mã, tình trạng Đô la hóa ngập tràn.

    2. Sau vàng thì BDS VN một thời rẻ hơn bèo, đất cho ko ai nhận, năn nỉ ko ai lấy , đất chó chạy cong đuôi, ..nhưng rồi.... cụ thấy.. bds giờ như thế nào? Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu. KQ giờ BDS các anh chị thấy sao?

    3. Và giờ, chúng ta đang ở thời kỳ đầu của chu kỳ thứ 3: Cổ phiếu.
    Các cổ phiếu đang rẻ như trà đá vỉa hè! Và rồi, tương lai tới, các cụ sẽ mơ giống như 1 thời mơ mua bds rẻ!

    Cứ mua được thì mua đi.
    Last edited: 21/10/2023
    Vo_thuong91Paladin1987 đã loan bài này

Chia sẻ trang này