Chút Gieo Duyên: Núi Tu Di Chúa VNI 18xx 25xx

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FBV, 03/10/2023.

6548 người đang online, trong đó có 792 thành viên. 17:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 40 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 35):
  2. skyrocket,
  3. Minhtuyen190920,
  4. hantannguyet
Chủ đề này đã có 1758600 lượt đọc và 7497 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.869
    Tung Xẻng có phải là Thực Dân Kiểu Mới Của Gian Thương Hán Nô Xưa với các quốc gia 1 vành đai 1 con đường Ko?
    Last edited: 19/10/2024 lúc 20:37
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.210
    Và hỡi ôi, càng mộng du lải nhải kiểu: hàn thử biểu kte thì càng dẩm.
    Trong khi vừa mới hồi nào cô vít như vậy mà chứng cháo lập đỉnh. Đấy là hàn thử biểu mà đàn vẹt nói tới phải ko anh?! Nhưng thôi, kệ, cũng biết tình hình mà lựa ;))
    Chả muốn thương mại chả đc,
    Lãi vay, cơ chế này kia thì anh tính thử xem sxkd "ăn" đc nó ko?! Đành. Nhìn sang nó, dân đã tài lại còn đc hỗ trợ đủ kiểu. chiến nhau trên mặt trận cạnh tranh sx mấy ai dám chiến ngoài kẻ mộng du & mụ mị. Đã thế, nghèo mà mộng mơ càng khổ, chỉ thiệt thân.
    AnJuly, tornado1, Teppi2761 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.869
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    (nhạc: Phú Quang - lời: Thảo Phương)


    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.

    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về

    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Mùa thu cây cầu đã gẫy
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về....
    AnJuly, Teppi276Clara21 thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    43.210
    Thì thế nên e có dám ho he gì bên kia đâu.
    Nói mỗi cái đoạn "có thể có 9" mả rồi suy nghĩ mãi,
    nhỡ mà có bạn nào mất mát thì mình áy náy, nên em ko dám thở câu gì lquan hàng poker vietlot :)
    Có 9 rồi em hết căng thẳng, rồi nó còn dập dìu chán. Nhưng có cái phao vị thế rồi nên em kệ :)
    AnJulytornado1 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.570
    Học ăn
    Học nói
    Học gói
    Học mở

    Họ có cả vài nghìn năm học hỏi và kế thừa, ta mới lom dom từ hồi có chữ viết

    Ngay chuyện Diệt và Bắt tài phiệt, học không kỹ, hành không ngọt là nền kinh tế Ngã như bão Yagi ngay

    Không phải vô cớ mà âu mẽo vài trăm năm nay chúng ít Diệt và Giết chết tươi tài phiệt lắm

    Ông hàn khi bắt chủ tịch SS thì đã có sẵn phòng làm việc để chủ tịch tiện chỉ huy tập đoàn từ trong tù

    Khi kinh tế quá bi bét khó hồi phục thì lão tổng thống còn áp luật đặc biệt, thả mẹ ra, về lo cho tập đoàn đê, ngồi trong này làm gì

    Bọn Hàn chắc dây mơ dễ má con cháu các cụ ta, nó rất vâng nhời tiền nhân của ta: Một người lo bằng Kho người làm

    Ông tẩm ạ
    --- Gộp bài viết, 20/10/2024 lúc 04:37, Bài cũ: 20/10/2024 lúc 04:31 ---
    --- Gộp bài viết, 20/10/2024 lúc 04:54 ---
    https://vnexpress.net/dau-gia-den-dem-dat-ha-dong-len-hon-260-trieu-dong-mot-m2-4806144.html
    Clara21, AnJuly, tornado12 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.570
    Yên tâm nha

    Vờ như Rồng thiêng đã về

    Đấu giá đến đêm, đất Hà Đông lên hơn 260 triệu đồng một m2

    23h, phiên đấu giá 27 thửa đất tại quận Hà Đông đã qua 14 vòng trả giá, trong đó, lô trúng cao nhất lên hơn 260 triệu đồng, gấp 8 lần khởi điểm.
    Clara21, AnJuly, tornado12 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.570
    Ông tẩm hoang mang

    18 năm chưa xong. Tuyền G7, Anh, Phớp, Nhật cả.

    Bản tin đường sắt

    Khi chúng ta mất 13 năm để sờ soạng 13 km đường sắt nội đô với vận tốc 40km/h, thì Lào chỉ mất 5 năm để xong 420km đường sắt cao tốc với vận tốc 160km/h, trong đó có 70 hầm với tổng chiều dài riêng hầm là 200 km và 150 cây cầu.

    Một ngày nào đó, nếu Lào phóng thành công vệ tinh nhân tạo hay lắp đặt máy bay, ta cũng chẳng lấy gì làm lạ.

    Bởi đã quá đủ lạ rồi.

    Bên lề:

    Tổng mức đầu tư cho 1.559km tàu cao tốc Bắc - Nam (có chiều dài gấp 3,7 lần chiều dài của Lào đã làm), ngốn chi phí gấp 10 lần thế, 58.71 tỷ USD.

    Suất đầu tư của Lào là 6 tỷ USD/420km = 14.28 triệu USD/1km, của chúng ta dự kiến là 37,66 triệu USD/1km (chưa phát sinh), gấp 2.65 lần so với suất đầu tư Lào đã làm.

    Nếu phát sinh như tiền lệ của các dự án đường sắt, suất đầu tư có thể sẽ lên gấp hơn 5 lần.
    Clara21, AnJuly, tornado12 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    207.570
    BI KỊCH

    1 - Họ yêu nhau đã năm năm.

    Năm năm trời đắm đuối, say mê. Mỗi ngày ân ái giao hoan trung bình 2 lần, một năm 365 ngày, năm năm vị chi hơn 3k lần, èo ôi, thật kinh hoàng. Vậy mà họ không chán. Rời nhau ra là họ lại nhớ nhung.

    Hình như có ai đó từng định nghĩ tình yêu là “giao hợp với một người nhiều lần mà không chán” quả là đúng với họ.

    Và họ sẽ tiếp tục giao hợp với nhau cả đời không chán, nếu họ không làm đám cưới.

    2 – Khổ nỗi họ đã làm đám cưới

    Ngay sau ngày cưới, chàng vẫn không từ bỏ thói quen đó là tụ tập bạn bè làm tý bia bọt sau giờ tan sở và về nhà hơi bị... muộn quá.

    Câu đầu tiên nàng hỏi khi mở cửa đón chàng:
    - Đi với con đ.é.o nào giờ này mới về, sao không đi m.o.ẹ luôn, về làm đ.é.o gì?

    Câu thoại quá ư mới mẻ, lạ lùng, mà suốt thời gian năm năm yêu nhau chàng chưa từng được nghe. Nó quá ấn tượng, nó như sự trình diễn một bộ mặt khác của nàng và chàng cũng chưa thấy bao giờ. Chàng bị sốc

    3 – Thật ra, khi bước chân vào nhà, việc đầu tiên chàng muốn làm là ôm nàng, rồi chàng sẽ kể nàng nghe vì sao chàng về muộn rồi chàng sẽ xin lỗi nàng trong khi cởi váy nàng, và, chàng sẽ vừa xoa bim bim nàng vừa nói rằng “ anh hứa sẽ không làm thế nữa, vì thực ra ngồi lâu rất sốt ruột vì nhớ ... bim bim của em”

    Tiếc thay, chàng chưa kịp nói và sẽ không nói nữa, câu thoại của nàng đã khiến chàng nguội lạnh, chàng tỉnh bơ đi vào, vứt cặp tài liệu lên bàn rồi vào toalet xả, hoàn toàn trong im lặng. Thái độ của chàng thay lời nói, rằng “ bố .mày đi uống bia đấy, có sao không?”

    Nhưng, có một việc chàng không biết, rằng, chỉ trước đó ít phút, trước khi nàng hỏi câu gây sốc đó, nàng cũng đã vô cùng nóng ruột chờ đợi chàng, nàng đếm từng giây từng phút để được sà vào lòng chàng, để mó ... cu chàng và bảo “ đi đâu giờ này mới vác cu về, làm người ta nhớ muốn ... phát điên”....

    4 – Có người nói, chờ đợi cũng là hạnh phúc.

    Điều này không sai, nhưng chân lý nào cũng cần điều kiện. Chờ đợi sẽ hạnh phúc nếu sự chờ đợi trong giới hạn vừa phải, chứ cứ chờ mãi chờ mãi... thì hạnh phúc cũng chuyển hóa thành ... cơn điên thôi!

    Nàng đã chờ, đã tưởng tượng ra cảnh lãng mạn nồng nàn khi chàng về, nhưng rồi từ tâm trạng hân hoan khấp khởi chuyển sang bực tức từ lúc nào, rằng sao mình càng mong nó càng mất hút thế, thật bực mình quá!

    Rốt cuộc, khi chàng xuất hiện, nàng đã thốt ra câu thoại mà thực ra, nàng không muốn nói như thế!

    4 – Bản chất của tình yêu là tự do.

    Các bạn tự do ái ân, tự do chăm sóc nhau, tự do làm điều mình muốn, nhưng hôn nhân lại là trách nhiệm

    Bản chất của cái gọi là trách nhiệm chính là hạn chế tự do.

    Bởi vậy mới cần “ khế ước hôn nhân”, mới cần “ luật hôn nhân và gia đình” chứ tình yêu thì làm gì có luật nào.

    Hôn nhân tan vỡ sớm chưa hẳn là vì các bạn đã chán nhau, mà là vì các bạn vô trách nhiệm với gia đình!

    Đặc biệt, nếu trong tình yêu, sự ghen tuông chỉ là lo sợ mất người mình yêu, thì trong hôn nhân, sự ghen tuông lại mang màu sắc khác, đó là sợ mất đi người gánh vác trọng trách gia đình.

    Chốt lại thì, hoặc là đừng kết hôn, hoặc là kết hôn rồi thì phải có trách nhiệm, còn đôi khi ta bước qua ranh giới trách nhiệm thì phải biết thu xếp sao cho êm đẹp để duy trì gia đình, không thì ... ly hôn thôi!

    By do tri hung
    Clara21, AnJuly, tornado13 người khác thích bài này.
  9. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    3.896
    20-10 chúc năm nay nhân tài khoản, năm nào cũng nhân tài khoản :D:D
    Last edited: 20/10/2024 lúc 08:35
    AnJuly, Clara21, tornado11 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    339.869
    https://vietnamnet.vn/co-nen-xem-livestream-la-mot-nghe-va-can-cap-phep-cho-kol-2331776.html

    Bây Giờ VN xem Tung Của là Món Tham Khảo XH rồi... hehe, vậy, dự mọi thứ dễ . Tung Của Hàng Xẻng sao thì bản sao y hay Copy tựa tựa vậy.
    Sao Y Copy Không Cần Đối Chiếu Bản Chính.
    --- Gộp bài viết, 20/10/2024 lúc 09:32, Bài cũ: 20/10/2024 lúc 09:25 ---
    https://vietnamnet.vn/hang-loat-xe-buyt-tai-tp-hcm-hoen-gi-xuong-cap-2165723.html
    Clara21, AnJuly, Teppi2761 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này