chuyện Bắc Kim Thang (anh bán dầu (PVD) và anh bán đất (DIG))

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Sieucophieu_68, Jan 30, 2022.

768 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 13:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Sieucophieu_68

    Sieucophieu_68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 22, 2021
    Likes Received:
    772
    “Bắc kim thang, cà lang bí rợ

    Cột qua kèo, là kèo qua cột

    Chú bán dầu qua cầu mà té (PVD)

    Chú bán đất (ếch) ở lại làm chi? (DIG)

    Con chim lợn (le le) đánh trống thổi kèn

    Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.”


    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]

    Sự thật về câu chuyện bắc kim thang
    Có lẽ không phải ai cũng biết sự thật về bài hát bắc kim thang, nếu bạn gõ những cụm từ tìm kiếm như “sự tích bắc kim thang”, “bắc kim thang kinh dị” hay “truyện ma bắc kim thang” lên Google thì hẳn sẽ cảm thấy bất ngờ và có chút sợ hãi với những gì mình đang đọc. Đúng vậy, truyện bắc kim thang không hề bình thường như lời bài hát mà ẩn chứa trong đó là cả 1 tầng ý nghĩa đáng sợ.

    Người từng kể lại câu chuyện bắc kim thang được biết là một cụ bà đã 80 tuổi đang tụ tập những đứa cháu của mình lại ngồi quây quần bên nhau, bà vừa nhai trầu và vừa kể chuyện. Câu chuyện được kể như sau:

    Đã từ rất lâu rồi, ở một làng quê nọ tại Nam Bộ, có hai người bạn thân thiết làm nghề buôn bán để kiếm sống cùng nhau. Một người làm nghề đi soi đèn bắt ếch về đêm còn anh kia thì chuyên bán dầu thắp đèn vào tờ mờ sáng. Nhà của cả 2 được dựng trên một cù lao nhỏ ở ven bờ sông nên sống tách biệt với làng xóm, muốn đi vào trong chợ thì phải đi qua một cây cầu khỉ vắt vẻo. Vì hoàn cảnh đơn chiếc giống nhau nên hai anh cũng dần trở nên thân thiết.

    Có lần mẹ của anh bán ếch đổ bệnh nặng mà không có tiền chữa chạy nên qua đời. Thấy hoàn cảnh anh bán ếch như vậy, anh bán dầu đã bỏ tiền túi ra giúp đỡ ma chay cho mẹ anh bán ếch mà không hề tính toán. Chính vì vậy mà anh bắt ếch càng thêm quý trọng tình bạn này.
    Vào 1 đêm nọ, trong khi đi làm việc, anh bắt ếch tình cờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ cái bẫy trên đồng. Vốn tính tò mò, anh tiến lại gần rồi mở ra kiểm tra thì phát hiện có 1 con chim le le và 1 con bìm bịp đang nằm trong bẫy, do giành ăn với nhau nên mới bất cẩn rơi vào bẫy do con người dựng nên. Hai con vật sức cầu xin anh bắt ếch mở bẫy cứu chúng và hứa sẽ báo đáp ơn cứu mạng này. Vốn là người có lòng nhân từ, anh bắt ếch cũng mủi lòng rồi giải cứu chúng 1 mạng.
    Vào ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn, vì đã say xỉn quá nhiều ngày nên anh bắt ếch đã vô ý ngủ quên. Còn anh bán dầu thì tỉnh táo hơn, sáng sớm anh chợt sực tỉnh và nhận ra mình đã bỏ buôn bán mấy ngày rồi nên nhanh chóng gánh hàng ra chợ.

    Do quá vội vàng khi qua cầu khỉ cheo leo lại thêm việc bị bọn ma da hoá phép khiến cầu trơn trượt nên anh bán dầu đã sẩy chân rơi xuống nước mà chết tức tưởi. Sáng thức dậy không thấy bạn đâu thì anh bắt ếch đã biết có chuyện chẳng lành. Dù tiếc thương bạn nhưng do sợ bọn ma da nên phải đợi đến ngày hôm sau anh bán dầu mới dám ra sông vớt xác bạn lên để làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau buồn, le le và bìm bịp cũng bay đến và cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn biệt anh bán dầu. Chắc hẳn sau khi đọc xong câu chuyện này thì có lẽ mọi người đã hiểu được câu hát trong bài đồng dao

    Mấy ngày sau, 2 con chim cùng bay đến nhà của anh bắt ếch và báo rằng sắp có tai ương ập đến. Trên đường đi kiếm ăn, chúng tình cờ nghe lỏm được 2 con ma da ở sông bàn bạc kế hoạch với nhau là sẽ kéo chân của anh bán dầu và anh bắt ếch khiến 2 anh cùng chết để thế mạng cho chúng được đi đầu thai.

    Vì 2 con ma này đã chết từ lâu nên nếu trong 1 tuần mà không bắt được người thay thế thì hồn phách của chúng sẽ tan biến và không thể đầu thai được nữa. Hơn nữa, lũ ma da cũng chỉ có thể hại 2 người khi trời rạng sáng, lúc anh bán dầu đi chợ và lúc anh bắt ếch về nhà, bởi lẽ khi mặt trời mọc thì chúng sẽ không còn ma phép để hại người nữa.

    Mới đầu, anh bắt ếch đã kể chuyện này cho anh bán dầu nghe và khuyên anh hãy ở nhà và nghỉ 1 tuần lễ. Tuy nhiên, anh bán dầu không tin vào điều đó và cho rằng đấy là mê tín dị đoan, trên đời không có sự tồn tại của ma, quỷ.

    Dựa vào lời của le le và bìm bịp, anh bắt ếch đã cố tình viện cớ là sắp đến ngày cúng mẹ và gọi anh bán dầu qua nhà chơi và tiệc tùng ăn nhậu, chuốc cho anh bán dầu say mèm để anh không thể ra chợ bán hàng vào ngày hôm sau. Ngày kia thì lại lấy cớ sang nhà cảm ơn anh bán dầu vì đã giúp đỡ lúc khó khăn rồi tiếp tục bày tiệc rượu ăn uống no say, trì hoãn thời gian đi ngang cây cầu khỉ kia.
    Vào ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn, vì đã say xỉn quá nhiều ngày nên anh bắt ếch đã vô ý ngủ quên. Còn anh bán dầu thì tỉnh táo hơn, sáng sớm anh chợt sực tỉnh và nhận ra mình đã bỏ buôn bán mấy ngày rồi nên nhanh chóng gánh hàng ra chợ.

    Do quá vội vàng khi qua cầu khỉ cheo leo lại thêm việc bị bọn ma da hoá phép khiến cầu trơn trượt nên anh bán dầu đã sẩy chân rơi xuống nước mà chết tức tưởi. Sáng thức dậy không thấy bạn đâu thì anh bắt ếch đã biết có chuyện chẳng lành. Dù tiếc thương bạn nhưng do sợ bọn ma da nên phải đợi đến ngày hôm sau anh bán dầu mới dám ra sông vớt xác bạn lên để làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau buồn, le le và bìm bịp cũng bay đến và cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn biệt anh bán dầu. Chắc hẳn sau khi đọc xong câu chuyện này thì có lẽ mọi người đã hiểu được câu hát trong bài đồng dao

    Chúc ACE f319 có năm mới An Khang, Thịnh Vượng, năm mới thành công trên con đường đầu tư chứng khoán Việt Nam !!!!

    st Tổng hợp
    tranbang19891 đã loan bài này
  2. Sieucophieu_68

    Sieucophieu_68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 22, 2021
    Likes Received:
    772
    kkk
  3. Thanhdung82

    Thanhdung82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 3, 2021
    Likes Received:
    2,771
    Nhà đầu tư ôm PVD họ không dám cầm PVD qua Tết đâu bác vì sợ khoảng thời gian Tết nhỡ giá dầu biến động mạnh ạ
  4. Bangvu

    Bangvu Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 30, 2017
    Likes Received:
    942
    Suy nghĩ chủ quan quá, thế bác k tính lỡ OIL TG vượt trên 90 thì xác định mất hàng.

Share This Page