Chuyện bi hài về cổ phiếu nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hung_hoangmanh28, 29/03/2007.

4394 người đang online, trong đó có 297 thành viên. 09:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1472 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. leoboto

    leoboto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bi hài về cổ phiếu là Hôm nay, 29/3 trong khi cả sàn HoStc xanh lét thì có một chú đeo mũi tên màu đỏ. LGC là thằng nào ấy nhở?
  2. hung_hoangmanh28

    hung_hoangmanh28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bên sàn giao dịch có đoạn hội thoại sau.
    "Vào đi anh
    Lên rồi
    Vào giờ không rút ra được thì dính à
    Dính thì để, sợ gì"
    Lại còn có ông nói chuyện với cô bên cạnh là "anh xuất nhé", và cô ấy nói là "lúc nào anh xuất thì bảo em, em cũng xuất"



    Được hung_hoangmanh28 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 29/03/2007
  3. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    nếu kịch bản là 6 ngày xuống liền rồi lại 7 ngày tăng liền thì mới là HÀI.
  4. misami

    misami Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Đã được thích:
    486
    Để em kể cho các bác nghe chuyện chả biết là buồn hay vui nữa.Hôm qua sau khi trang điểm đâu đấy rồi em phóng lên sàn SSI.Vừa mở cửa bước vào em thấy đám đông đồng loạt vỗ tay ầm ầm.Mặt em hếch lên tận trời, bay bổng...
    Lúc sau e đi ra về lại thấy vỗ tay ầm ầm, hơ, quái lạ, thế là thế nào.Em mon men quay lại, thì ra SSI tăng nên người ta vỗ tay, sau đó STB kịch trần người ta vỗ tay nữa.Xỉu.
    Đầu tư tài chính cứ như là xem world cup ấy.Buồn / cười

Chia sẻ trang này