Chuyện các ??obô lão??? bám sàn chứng khoán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhlong_vn, 06/02/2008.

598 người đang online, trong đó có 239 thành viên. 23:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1013 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. linhlong_vn

    linhlong_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Chuyện các ?obô lão? bám sàn chứng khoán



    Chuyện các ?obô lão? bám sàn chứng khoán

    Hôm nay, ?othịt lợn con? tăng, ?othịt lợn thiu? giảm, ?okhông muốn phở? vẫn lẹt đẹt? Nhiều người khi nghe những ?okhẩu ngữ? này tưởng đang được cập nhật giá cả thực phẩm ngoài chợ. Nhưng thực chất, đây lại là cách mặc định tên mã chứng khoán của các bô lão ?obám sàn?.


    Chứng khoán chữa? cao huyết áp


    ?oThịt lợn con? ở đây là mã giao dịch của Công ty Viễn thông Thăng Long (TLC), còn ?othịt lợn thiu? chỉ Gạch men Viglacera Thăng Long (TLT) và ?okhông muốn phở? là KMF của doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc Mirae Fiber? Còn nhiều cách ?ochơi chữ? vô cùng thú vị khác được những nhà đầu tư cao niên ?omặc định? để có thể ghi nhớ được tên hàng trăm mã chứng khoán niêm yết.


    Cảnh các bô lão có mặt trên sàn chứng khoán đã không còn là chuyện hiếm thời nay. Chơi chứng khoán ?osành điệu? không kém cánh trẻ, niềm say mê chứng khoán của các bô lão khiến không ít nhà đầu tư trẻ cũng phải thầm nể phục.


    ?oĐánh du kích?, mua đầu ?ochợ?- bán cuối ?ochợ?? rất nhiều bí quyết đầu tư đã được các cụ đúc kết kinh nghiệm, truyền miệng cho nhau. Trên sàn An Bình (Hà Nội) hiện còn hình thành hẳn một đội quân ?onhà đầu tư ghế nhựa? gồm gần chục cụ tuổi đã ?othất thập?, chơi chứng khoán kiểu dã chiến. Số là khá nhiều cụ ông, cụ bà sức yếu, không thể ?obon chen? trong những ngày sàn quá tải đã nghĩ ra cách sắm ghế nhựa cho khỏi mỏi chân. Cũng may, sàn An Bình còn cho các cụ gửi ghế, nếu không hàng ngày chả biết tha lôi về đâu?


    Trẻ chơi kiểu trẻ, già chơi kiểu già. Thời gian biểu của cụ Độ, 68 tuổi, Quan Nhân, Hà Nội không rơi vào tình trạng ?orỗi rãi quá không biết làm gì? như nhiều cụ hưu trí khác. Sáng 6h dậy, thủng thẳng tập thể dục, ăn sáng rồi đủng đỉnh lên sàn. Cũng nhấp nhổm theo từng mã trồi sụt, ghi ghi- chép chép, mua mua- bán bán? trưa về ăn cơm, ngủ một giấc rồi dậy chơi với con cháu. Tối lại nghiền ngẫm với báo chí, vào mạng tra cứu chứng khoán? Từ khi quyết tâm bám sàn chứng khoán, cụ Độ cũng bận rộn chả kém thời đương công tác.


    Thằng cháu đích tôn mới lên sáu thấy ông lúc nào cũng ?ongâm nga? những ACB, SDA, PPC? bi bô hỏi ?ocó phải ông cũng đang? học thuộc bảng chữ cái như cháu??. Con cháu thấy cụ lúc bần thần, thỉnh thoảng lại nghiêm mặt suy tính cũng đâm ái ngại. Nhưng thấy cụ khăng khăng khẳng định- từ hồi chơi chứng khoán ?okhoẻ hẳn ra? nên không dám ho he bàn lùi.


    ?oKhông có liều thuốc chữa bệnh cao huyết áp, béo phì nào hữu hiệu hơn lên sàn chứng khoán?- cụ Khải- một thành viên trong nhóm ?onhà đầu tư ghế nhựa? tuyên bố. Cũng ?oăn thua? chuyện lợi nhuận như bất cứ nhà đầu tư nào, nhưng với cụ, lên sàn còn để ?odưỡng sinh?, bồi bổ thần kinh, giữ cho trí óc được minh mẫn ?ochứ cứ ru rú ở nhà, nó ngu muội, ốm yếu đi?.


    Gần hai năm ?obám sàn?, căn bệnh cao huyết áp của cụ Độ đỡ hẳn. ?oChả cần dưỡng sinh cầu kỳ, uống thuốc bổ đắt tiền, cứ ngày ngày lên sàn là khoẻ hết?- cụ Độ tươi cười nói. Hàng ngày lên sàn không nói làm gì nhưng đến hai ngày cuối tuần cụ luôn ngóng cho chóng sang ngày thứ hai để lại được? bám sàn


    Một mình chỉ huy bốn ?otrận địa?


    Nhân viên sàn An Bình hàng ngày đã quá quen với cảnh một ông cụ 70 tuổi sáng sáng cắp chiếc ghế nhựa con đến ngồi nghiêm chỉnh một góc, chăm chú theo dõi bảng điện tử giao dịch. Dù mới chỉ hơn một năm ?obám sàn?, nhưng chứng khoán với cụ ông tên Khải, Thành Công, Hà Nội, như chất ?ogây nghiện? chẳng kém gì trẻ nghiện thuốc lá, chè tàu.


    Nhiều nhà đầu tư sàn An Bình cũng biết tiếng ông cụ tuổi đã ?othất thập? nhưng chơi chứng khoán khá? ?osành điệu?. Tính cả tài khoản mới mở đứng tên cụ bà, một mình cụ sở hữu tới? bốn tài khoản. Cái thì đứng tên con trai, cái đứng tên con dâu, riêng mình cụ xoay sở điều hành vốn vào- ra, chỉ huy mua- bán cả bốn ?otrận địa?.


    Phương châm đầu tư được cụ đúc kết ngắn gọn chỉ trong bốn chữ ?omua rẻ- bán đắt?, chơi chứng khoán kiểu đánh ?odu kích?. Đầu phiên cổ phiếu lên giá- bán, cuối phiên giá xuống lại dùng tài khoản khác mua vào. Chiêu thức sử dụng lợi thế T+0 này của cụ chưa chắc nhiều nhà đầu tư trẻ đã biết mà áp dụng.


    Ban đầu chỉ vì thấy báo chí nhắc đến chứng khoán quá nhiều, lại rảnh rỗi không biết làm gì mà cụ ?odấn thân? vào thị trường. Vốn liếng có hơn 400 triệu tích cóp để dành, vào thị trường đúng thời điểm chứng khoán tăng phi mã hồi cuối năm 2006, lãi ngay hơn 50 triệu đã khiến cụ Khải ?osay? với chứng khoán. Hơn chục lượng vàng để dành cũng được cụ đem bán sạch đổ tiền vào cổ phiếu. Sang năm 2007, thị trường liên tục giảm, tính ra tiền thua thiệt cũng đã ?ongốn? hết toàn bộ số lãi. Nhưng ?onghiện? chứng khoán như nghiện đánh bạc? khiến cụ không thể dứt ra, ?ođược thì ham mà lỗ thì cố gỡ?- cụ Khải tâm sự.


    Trong những ngày đầu năm 2008, chứng khoán sụt giảm mạnh chưa từng có trong một năm trở lại đây, khi được hỏi ?ocụ có sợ phải uống thuốc trợ tim như trường hợp báo chí đã đưa không??, cụ Khải chỉ thủng thẳng cười nói: ?oAi sợ đau tim thì đừng nên chơi chứng khoán. Chơi chứng khoán cũng như đấu trí. Phải đặt cược niềm tin. Không sợ thua mới mong thắng được?./.

    (Theo Tổ Quốc.6/2)
  2. rooney22

    rooney22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Đã được thích:
    0
    bài này còn sơ sài quá em thấy thiếu như gái mại dâm , đục phát một .... nhiều lém

Chia sẻ trang này