Chuyện cổ tích _ Tái Ông mất ngựa..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 7272, 19/10/2010.

2756 người đang online, trong đó có 1102 thành viên. 11:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 505 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. 7272

    7272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    12
    Ngày xửa ngày xưa,.Dân gian truyền tai nhau câu chuyện Tái Ông (T.O) mất ngựa.

    Nghe nói gia đình T.O giàu có nhất làng, T.O có nuôi và thương yêu hết mực một con chiến mã. Vào một ngày đẹp trời, T.O bị mất con ngựa hay nghe đâu là bị thất lạc thì phải, mọi người trong làng kéo nhau đến chia buồn với T.O vì mất mát này,.T.O tỉnh táo trả lời : "mất mát này biết là họa hay phúc mà chia buồn với tôi?", thế là bà con bực bội kéo nhau ra về.

    Một thời gian sau , con chiến mã tìm về với T.O, lần này nó lại dẫn về một con ngựa con, biết tin, mọi người trong làng lại kéo nhau đến chia vui với T.O vì sự sum họp này,.T.O tỉnh táo trả lời : "biết là phúc hay họa mà chúc mừng tôi ?", mọi người lại mất hứng quay về.

    Kể từ ngày có thêm chú ngựa con, thằng con trai của T.O lại thường hay chơi đùa với nó, vô tình bị trượt chân té gãy mất một chân, biết tin, mọi người trong làng lại kéo nhau đến chia buồn với gia chủ vì sự cố này,.T.O tỉnh táo trả lời : "thằng nhỏ nó gãy chân biết là họa hay phúc mà khóc thương cho gia đình tôi ?", mọi người lại mất hứng quay về.

    Bẵng một thời gian, khỏang độ 20năm sau, binh biến xảy ra, lúc này con trai T.O đến tuổi trưởng thành, trai tráng trong làng đều bị gọi đi tòng quân và chẳng may chết hết, thằng con T.O gãy một chân nên không cho nhập ngũ, sống sót nuôi dưỡng T.O đến già,...

    Câu chuyện biếm họa và hai chữ "Phúc_Họa" cho thấy " là họa không phải phúc mà đã bảo phúc thì tất nhiên không phải họa"
    , mọi người thử liên tưởng đến cái TT vịt ngang này nhé, TT xấu biết là họa hay phúc mà ... thôi, em nói đến đây, các bác tự hiểu nhé ! riêng em thì vẫn túc tắc nhập hàng theo bọn Tây , không việc gì phải đổi màu da mặt các bác nhé
  2. Thichhotgirls

    Thichhotgirls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    0
    rất khoái chuyện này..kinh nghiệm người xưa ít sai
  3. heyboy86

    heyboy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Khi có 1 cánh cửa này khép lại thì có 1 cánh cửa khác mở ra. Đừng quá bi quan vào 1 vấn đề nào đó
  4. 7272

    7272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    12
    TT này nhằm nhò gì mà các bác sợ??rẻ thúi
  5. rfvn

    rfvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Đã được thích:
    19
    Thế em có lời chia buồn vì mất cổ chẳng???
  6. Nguyen_coi

    Nguyen_coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng kết thúc một cái này là bắt đầu một cái mới nhưng xem chừng tập 1 vẫn chưa hết \:D/
  7. 7272

    7272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    12
    NN nó nhìn thấy TT này rẻ thúi nên khg tiếc tiền nhập hàng,nó mua rải đinh là do thừa biết đủng đỉnh mua sẽ hốt được xác của mấy anh trym bé,e tiền nhiều như bọn nó e vẫn làm thế..sợ hãi chỉ có thất bại,còn thất bại là hoạ hay phúc thì thời gian sẽ trả lời các là do thừa biết đủng đỉnh mua sẽ hốt được xác của mấy anh trym bé,e tiền nhiều như bọn nó e vẫn làm thế..Sợ hãi chỉ có thất bại,còn thất bại là hoạ hay phúc thì thời gian sẽ trả lời các bác
  8. batbai79

    batbai79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó bác,cứ kết thúc 1 ngày bắt đầu 1 ngày mới thì mình đứt đi vài %

Chia sẻ trang này