Chuyện con gà ( copy từ *********)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi wasted_heart, 25/01/2007.

3397 người đang online, trong đó có 1359 thành viên. 13:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2391 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Đã được thích:
    1
    Em thấy con người việtnam trong câu chuyện của bác.
    Bác nói phải nhưng thực tế nó vẫn thế,chẳng thể khác được khi mà cả xã hội này làm cái gì cũng tiền đi trước.
    Thôi thì tiền nào cũng là tiền bác ạ,em mơ được như thằng bé chăn trâu .
  2. justaman

    justaman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Đã được thích:
    143
    Vậy là ngoài bệnh bầy đàn, người ta vừa phát hiện thêm người việt nam có mấy tật: thích nhúng mũi vào việc của người khác, thích dùng chuyện phiếm, giật gân để làm quà và bệnh lớn nhất là tò mò. Theo tôi cùng một nguyên nhân xuất phát từ việc phần lớn không được đào tạo theo lối tư duy độc lập cá nhân, khẳng định cái tôi--->....dễ cai trị
  3. hamchoi2006

    hamchoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng đúng lắm, Nếu ai cũng là người cai trị thì lấy ai bị trị. Ai mà cũng khẳng định cái tôi thì ra đường đánh nhau roài à.
    Thực ra chúng ta đang bị hở lưng:
    1. Tâm lý bầy đàn: Thấy người này làm ăn được là đổ xô chạy theo.
    2. Dễ bị nao núng: Sàn rớt vài hôm là chạy xún vó.
    3. Già dái non hột: Khi đấu giá thì đẩy nó lên quá chừng, đến khi nó xuống thì chạy thục mạng kiếm mấy xu lẻ.
    4. Chủ quan: Nghĩ là mình làm tốt nhưng thực ra làm dở ẹc.
    Nắm được tâm lý của người VN mình như vậy nên bọn khoai tây nó đánh cú nào ăn chắc cú đấy. Nó muốn lên là lên, nó muốn xuống là xuống. Nó bảo TTCKVN phát triển quá nóng thế là ta nghe theo bảo là TT Bong bong.
    Đúng thật là chẳng biết ra sao.
    Bao năm ta anh dũng đánh đuổi giặc tây, thế mà nay thua ngay trên sân nhà????
  4. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay. Đây hình như phỏng theo chuyện Một câu chuyện có thật của Andersen.

    Đọc xong tự nhiên em lại muốn sáng tác thêm vài mẫu chuyện nữa.
    Aladdin và cây đèn thần
    Chuyện kể rằng thần đèn có quyền lực vô song, hô phong hoán vũ. Gió đang nổi ào ào, nước đang dâng ào ạt, thần đèn chỉ cần ra mặt kêu lên 1 tiếng, phát biểu 1 bài thì gió dừng, nước cạn. Cho nên mọi người ai cũng sợ thần đèn cả. Thế nhưng tất cả những gì thần đèn làm đều để phục vụ cho 1 đấng tối cao khác, đang nắm giữ cây đèn thần; tức là thần đèn cũng chỉ là đầy tớ , ai sai gì làm nấy, sai đâu đánh đấy, cho nên hành động của thần đèn đôi lúc mâu thuẫn nhau. Hôm nay Aladdin nắm giữ cây đèn, thế là thần đèn ra sức xây dựng lâu đài, thành quách, dân chúng vỗ tay cổ vũ thần. Hôm khác lão phù thủy đoạt được cây đèn, thần đèn liền trở mặt 180 độ, ra sức đạp đổ những gì mà chỉ mới ngày hôm qua thần đã góp phần phù phép thổi nên. Đấy, bản chất của thần đèn là như thế.

    Kiêu hãnh và định kiến
    "It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife"
    Jane Austen
    "It is a truth universally acknowledged, that shares you have possessed for a long time, invested a good fortune in, and have not obtained any profit from, must be underestimated"
    Jane_love_life
    Tạm dịch là "Cổ phiếu mà bạn đã giữ trong 1 thời gian dài, đã bỏ nhiều tiền vào, và vẫn chưa nhận đựơc lãi thì hẳn là bị đánh giá thấp hơn giá trị thực của nó". Chính vì vậy mà chúng ta cần bỏ qua cơ hội nắm giữ các cổ phiếu tốt khác đang lên giá 5% 1 ngày đề tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang bị đánh giá thấp của chúng ta để hưởng lợi 0.2% 1 tháng hoặc bị lỗ cho đến khi nào vừa hoà vốn hết lỗ là chúng ta bán đi.

    "A lady''''''''''''''''s imagination is very rapid; it jumps from admiration to love, from love to matrimony, in a moment"
    Jane Austen

    "A player''''''''''''''''s imagination is very rapid; it jumps from a particular stock to an industry, from an industry to another stock, in a moment"
    Jane_love_life
    Tạm dịch là "trí tưởng tượng của người chơi chứng khoán rất nhanh; nó chuyển từ 1 loại cổ phiếu nào đó sang 1 ngành nào đó, rồi từ ngành đó chuyển thành 1 loại cổ phiếu khác ngay tức thì". Chính vì thế nên cứ 1 loại cổ phiếu như ngân hàng, bảo hiểm, điện lực tăng giá thì ngay lập tức 1 loạt cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm, điện lực khác tăng giá theo mà chẳng cần biết các ngân hàng, bảo hiểm, điện lực đó làm ăn như thế nào.

    "Happiness in marriage is entirely a matter of chance"
    Jane Austen
    "Profit in the stock market is entirely a matter of chance"
    Jane_love_life
    Tạm dịch là "lãi trên thị trường chứng khoán hoàn toàn là do may mắn mà ra".


    Cái kính
    Azit Nezin đi khám mắt. Gặp ông bác học thứ nhất, khám xong ông bác học bảo "cận 1.75 diop". Đi đến bác sĩ thứ 2, ông này bảo "viễn 2 diop"...đến khi đeo kính vào, kính bị vỡ mới nhìn thấy rõ đường đi. Azit cứ thế mà chê các lão bác sĩ dốt, là lang vườn. Thế nhưng Azit không biết được rằng các ông ấy đều có dụng ý riêng. Ông kêu cận 1.75 diop là vì dạo này kính cận của ông ấy để lâu quá không bán đựơc, nên phải kêu là cận. Ông kêu viễn là vì kính viễn của ông ấy ế cả mấy tháng trời không ai mua, nên phải kêu là viễn. Các quỹ đã giải ngân rồi, các công ty chứng khoán sắp bảo lãnh cho các công ty phát hành thêm cổ phiếu, lên sàn thì đồng loạt kêu giá còn thấp, không ảo. Các quỹ mới đến chưa kịp giải ngân, phòng thương mại ở nước họ, và các bố đựơc nhận phong bì, muốn phát hành thêm trái phiếu thì ra sức kêu gào giá quá cao, giá ảo để tiếp tục giải ngân.





    Được I_love_life sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 26/01/2007

    Được I_love_life sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 26/01/2007
  5. Winnie_Pooh

    Winnie_Pooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, xin góp một câu chuyện vui sau:
    Một ông chủ tịch HĐQT một công ty chuyên sản xuất bao cao su đi thăm nhà máy của mình. Khi đứng cạnh dây chuyền sản xuất, cứ đến cái bao cao su thứ 100 ra lò thì ông ta lại lay cái kim trong túi ra đâm thủng. Công nhân nhà máy bó tay, chẳng hiểu vì sao ông ta làm vậy.

    Té ra, ông ta cũng đồng thời sở hữu một nhà máy sản xuất tã, lót trẻ con.
  6. wasted_heart

    wasted_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Đấy là thực trạng . Chát nhỉ. Giá cổ phiểu VN cao hơn giá trị thực 30 %. Con gà sắp...
  7. YeuNinhBinh

    YeuNinhBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này cho em xin phép hỏi bác, vậy thế nào được gọi là một con gà. Nếu như chúng ta ko chung khái niệm thì sao có thể thống nhất được đương nhiên.
    Ai sẽ khái niệm con gà một cách minh bạch đây, (hiện chắc chưa ai muốn làm thế) cứ để ù xọe thế nghiên cứu đã nhỉ.
    Mà con gà mang ra để nghiên cứu chắc cũng khác con gà thường nhiều lắm. Chắc gì nó đã là gà.
  8. aqua83

    aqua83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Đã được thích:
    2
    hi vọng là gà lại hoàn gà.
  9. Custom125

    Custom125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Điều đó là đương nhiên. Nhưng gà dạo này mắc lắm đoá

Chia sẻ trang này