Chuyện cuối tuần: Nhắc lại chuyện cái ao, lòng em vẫn thấy nao nao........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi rongdo007, 27/07/2012.

463 người đang online, trong đó có 185 thành viên. 06:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8730 lượt đọc và 124 bài trả lời
  1. rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Ngày nảy ngày nay, một gia đình có khá đông anh em, người anh cả chẳng may mất sớm, còn lại người anh hai với một đám trẻ bơ vơ.

    Người anh hai sau vài chục năm làm kinh doanh, gặp vận phất lên như diều gặp gió.

    Tuy giàu có nhưng ông anh hai này luôn sống giả nhân giả nghĩa và vô cùng bẩn tính. Có một ông em ở ngay sát nhà hắn, trước cửa hai nhà có chung một cái ao khá lớn.

    Bề ngoài, ông anh hai luôn miệng cười tươi vui vẻ với ông em hàng xóm nhưng trong bụng lúc nào cũng muốn chiếm cho bằng được cái ao và mảnh đất của ông em.

    Cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Đến một ngày, bộ mặt thật của ông anh hai cũng bị bộc lộ ra rõ ràng. Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn, thậm chí cả vũ lực để chiếm cho bằng được cái ao.

    Ông em nhà vốn nghèo, ngoài trồng rau, trồng lúa với một vài loại cây khác ra thì cũng chăn nuôi được mấy con bò con lợn, con vịt con gà ... Khổ nỗi nhà đông con cháu nên vẫn phải dựa vào cái ao để đánh bắt cá mà ăn.

    Người anh thấy vậy bực tức lắm liền huy động con cháu bên vợ+1 số đầu gấu chuẩn bị 1 số thuyền vịt quyết chiếm bằng được cái ao. Nhưng lần này người e được ông thần đất tên là Quyền họ Ngô báo mộng nên đã chuẩn bị trước.

    Sáng hôm sau mấy chục chiếc thuyền vịt tiến từ bên phía ao nhà người a đang lạch bạch lao sang,bên này ao, nhà người em vẫn còn ngồi ăn trứng vịt lộn, uống chúi hột, rất thảnh thơi. Khi đoàn thuyền vịt bơi ra giữa ao thì người e quát thằng con lớn :"dập cầu dao điện đi mậy".Ngay lập tức 3,4 chiếc máy bơm nước hút hết nước ra khỏi ao. Nước rút đoàn thuyền vịt cuả người a bị cọc dưới ao đâm thủng chìm hết, cả đoàn thuyền lớp chết đuối, lớp bị cọc đâm, xác nổi lềng bềnh phủ kín ao (đội vệ sinh môi trường lại phải huy động hết xe trong thành phố mới hốt hết). Vợ con nhà người a nghe tin chồng chết nên kiện nhà người e ra toà. Cả toà án o ưa gì gia đình người a vì nhà này toàn bán hoa quả phun thuốc chuột,gạo giả,trứng giả,...các kiểu nên toà phán luôn:

    "Ao cá nhà e để e quản,
    Rành Rành ghi trong sổ đỏ rồi,
    ai bảo chúng mày bơi sang múc,
    chúng mày chết thế là hiển nhiên"
    (ST)[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    " Cao nhân tất hữu cao nhân trị"

    Một sinh viên VN ở cùng với một sinh viên TQ trong cùng một ký túc xá sinh viên.
    Vì o ưa nhau nên sinh viên TQ luôn đái vào cái đệm của sinh viên VN khiến anh này cực kỳ khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhục chịu khó đi giặt cái đệm của mình.
    Sau nhiều lần như vậy anh sinh viên TQ thấy anh sinh viên VN đi giặt đệm nên thấy ân hận.
    Một hôm anh sinh viên TQ tâm sự với anh kia:
    - Trong thời gian vừa qua tớ đã đái vào đệm của cậu khiến cậu phải đi giặt nó.Sau này mình sẽ o như vậy nữa.
    Anh sinh viên VN thấy vậy cảm động lắm liền nói :
    - Cậu đã biết nghĩ như thế thì tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.Thôi thì tớ cũng hữa với cậu từ nay tớ sẽ o đái vào ấm chè của cậu nữa.:)):))
  3. niemtin2012

    niemtin2012 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Đã được thích:
    3.099
    DLG của bác sao rồi?
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Trong đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố : – Hãy đưa tui cục sắt tui sẽ làm ra một con boeing 767.
    Người Nhật đứng gần đó bĩu môi : – Hãy đưa tui một ít chất bán dẫn tui sẽ trang bị cả hệ thống thông tin liên lạc trên con 767 đó.
    Bác VN nãy giờ lo chụp hình cũng quay sang quả quyết : – Nếu đưa tui một nữ tiếp viên hàng không, tui có thể cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế.:)):))
  5. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazon và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ.
    Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên: – “Chết con rồi, Chúa ơi!”
    Bỗng từ trên Trời cao có tiếng vọng xuống: – Không, con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta: “Nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy!”
    Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt.
    Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ.
    Từ trên Trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên: – Đấy, bây giờ con mới chết!:((:((
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Đang bị lỗ 1 lai pác ạ:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  7. DoVuHoa

    DoVuHoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Đã được thích:
    17
    Vãi a.long đầu rồng,há há =))=))=))=))=))
  8. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Mỗi câu cú của VN có thể hiểu nhiều nghĩa nếu ta đặt dấu chấm dấu phảy khác nhau VD: “Mỗi gia đình có 2 con, vợ chồng hạnh phúc” giờ ta chuyển dấu phẩy sẽ thành “Mỗi gia đình có 2 con vợ, chồng hạnh phúc.”:))
    ___________________________________________________

    Tại một trường đại học, người ta yêu cầu sinh viên viết một câu chuyện cực ngắn nhưng vẫn phải bao gồm đầy đủ 4 nội dung: Tôn giáo, Phong kiến, ******** và Huyền bí. Bài được giải cao nhất thế này: “ Lạy Chúa”. Nữ Hoàng tự nhủ. “Ta có thai rồi. Không hiểu là gã nào nhỉ?:)):)):))
  9. warrentstock

    warrentstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Đã được thích:
    66
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Tại 1 chuyên mục Rao Vặt: “Nam, 25 tuổi, cao 1.8m, nặng 72 kg còn độc thân. Thành đạt, đẹp trai, khỏe mạnh, thông minh, sở hữu hai xe BMW, một thuyền buồm, biệt thự ở Hawaii, hai nhà mặt tiền khu trung tâm. Không mua. Không bán. Cũng ko cần tìm bạn gái. Chỉ muốn khoe vậy thôi”.
    __________________________________________
    Một tờ báo lớn ở Pháp mở cuộc thi “Người thẳng thắn và lịch sự nhất”. Ðề thi cho các độc giả của mình như sau: Giả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với bạn gái của mình, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ xin phép như thế nào? Giải nhất được trao cho một bạn đọc có lời xin phép như sau: Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp “người bạn nhỏ” của tôi một chút. “Người bạn” đó tôi sẽ giới thiệu với cô sau.:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

Chia sẻ trang này