Chuyện cuối tuần :Thư tình chém gió!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by rongdo007, Mar 13, 2015.

1186 người đang online, trong đó có 474 thành viên. 19:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,869
    Tâm trạng quá :)>:D<%%-
  2. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 14, 2014
    Likes Received:
    5,688
    ;;) Phụ nữ bao giờ chẳng thế hả chị...:drm
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,869
    Há há...con tim dại khờX_X

  4. conbosua14

    conbosua14 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 14, 2014
    Likes Received:
    5,688
  5. kienvkt

    kienvkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    355
    Ai giấy vụn đây?

    Anh yêu, em phải viết thật chậm vì em biết anh không thích đọc nhanh. 3 tháng sau hôm anh đi du học, em đã chuyển sang nghề mới, đó là nghề thu mua ve chai và giấy vụn vì em đã đánh giá đúng tình hình các nhà đầu tư chứng khoán sẽ bán ra lượng lớn giấy vụn sau những năm đầu tư ở TTCK VN.

    Và điều quan trọng khiến em đổi nghề là do em gặp 1 cú sốc quá lớn anh ạ. Con Thắm bạn thân cùng đầu tư chứng khoán với em (anh cũng biết), hôm trước lên cầu Bình Lợi chơi mãi không thấy về, em đã đi tìm nhưng chỉ thấy mỗi đôi dép kỷ niệm ngày xưa. Ngày hôm qua em mới nhận được bức thư nó gửi lại cho em với nội dung : "mình đã đặt niềm tin vào chứng khoán nhưng hình như niềm tin ấy không có đáy hay đáy sau thấp hơn đáy trước. Theo mình bạn hãy bỏ nghề chứng đi thu mua ve chai và giấy vụn vì sớm muộn thị trường sẽ bán tháo đống giấy các công ty in cho các nhà đầu tư, lí do là họ đã nhập nhầm máy in cổ phiếu quá hiện đại và qui mô lớn , điều quan trọng hơn là họ đã không dự đoán đúng cung cầu”. Em buồn suốt mấy ngày anh ạ.
  6. Hoasentrang_

    Hoasentrang_ Thành viên rất tích cực Not Official

    Joined:
    Feb 6, 2015
    Likes Received:
    184
    %%-%%-%%-%%-%%-
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    =D>=D>=D>=D>%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
  8. thegioigomxinh

    thegioigomxinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Nov 11, 2013
    Likes Received:
    71,761
    Mod thâm thúy và hài hước, văn phong Tảng băng trôi,thi vị mà hiện thực,đời thường....Nỗi lòng của dân bám sàn là đây.....
    Ơ....như thế này có bị coi là nịnh đầm Mod o ta ? :).
    Mong chờ những siêu tác phẩm của @rongdo007 để nghiền ngẫm. Cám ơn Mod.:drm
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Tks bạn rất nhiều.Have nice weekend :))
  10. luckyman0214

    luckyman0214 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Oct 18, 2014
    Likes Received:
    4,252
    Bố kính yêu!
    Không nghe lời bố con đã bắt đáy chứng khóan nhiều lần và lần thành công duy nhất và cuối cùng còn bắt đáy được là cái : “ Đơn xin ly dị “ của ngừoi đã tâm huyết và yêu thương con . Sau lần hòa giải của tổ dân phố con đã thấy 1 chân lý là phải cắt chứng và làm việc khác . Phần vốn còn lại của con sau nhiều năm tâm huyết với ngành chứng là đủ cho con mua 1 chiếc xe máy và mở 1 quán bán trà chanh .Khi chia tay với sàn chứng khóan con thấy còn hạnh phúc hơn nhiều người vì họ còn mỗi tên tài khoản trên sàn sau nhiều năm phấn đấu vì sự nghiệp đánh chứng vịt ngan .
    Con đã dẫn vợ lên thành phố và cố gắng làm mọi cách chiếm 1 góc vỉa hè bán trà tranh và xe ôm. Vừa rồi vợ con cũng bị thu hết quán vì lội lấn chiếm vỉa hè lòng đường , có 1 anh tham gia vào việc ấy thỉnh thỏang có hay uống nước ở quán . Vợ con bảo thế .
    Nhưng bây giờ con còn hạnh phúc hơn nhiều anh chị làm trong ngành chứng khóan mà con hằng kính phục về cường độ dùng đòn bảy và đòn gánh đánh bay cả gia đình vì chứng khóan . Mất nhà mất anh em vì bội tín do vay tiền không trả được . Chứng khóan là cuộc chơi khắc nghiệt không dành cho tất cả nhưng nó còn may mắn hơn nhiều đại gia BDS là không cắt lỗ được bố ạ. Thằng H bạn con đang sống trong sợ hãi trong căn nhà màu tím với nỗi sợ trả lãi ngân hàng hàng tháng . Tình hình thanh khỏan sàn chứng hiện nay con thấy số phận các đại gia ảo một thời cũng thế thôi . Họ đang sống trên đống tài sản kếch sù và chết từng ngày vì mất thanh khỏan và lãi ngân hàng.ÔI quán trà chanh niềm hạnh phúc lớn lao mà bao đại gia đang mơ ước được trở lại bình thường như con .
    Cô bạn thân nhất của con trên sàn chứng vừa rồi chồng và các con đồng ý ký cho nhập khoa thần kinh bệnh viện Bạch mai để cai nghiện chứng khóan . Con đã vào thăm cô ấy nhưng cô ấy không nhận ra nhưng liên tục bảo con ký vào đơn thuốc đầu giường bệnh và bảo ký bán khống đi, bán nữa vào thị trường còn xuống sâu đấy. Phải chăng những cơn co thắt từ các đáy sau sâu hơn đáy trước làm cho cô ấy lên cơ sự này.Vừa rồi con có làm thêm việc trông xe ô tô buổi tối để giúp vợ phục hồi quán trà chanh . Nhưng cuộc đời không phải lú c nào cũng may mắn . Vào ngày lĩnh lương cuối tháng con phải đền mất 2 cái gương audi 8 vì thằng nghiện nào nó vặt mất. Bây giờ tháng thứ 4 con đã đền gần song . Nhưng con nghĩ sống phải chiến đấu. Chứng khoán sẽ qua giai đọan suy tàn và quay trở lại nhưng con nghĩ thời điểm đó sẽ còn xa…trước mắt chạy xe ôm kiếm tiền cho con học lớp chuyên trường trọn và đủ tiền nếu lỡ vào bệnh viện khi đau ốm . Con sẽ cố gắng cho 2 đưa con
    Cuộc đời thật ý nghĩa
    Con của bố !

Share This Page