Chuyện cuối tuần: Tôi iu Việt Nam!!!!!!!

Discussion in 'Giao Lưu' started by rongdo007, Oct 19, 2012.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 11:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2011
    Likes Received:
    12,996
    Đằng nào cũng chít, cứ yống khỏi pha.:)):))
  2. KeTamThan

    KeTamThan Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 31, 2011
    Likes Received:
    63
    Hay phết!
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Một bơm rượu đêm về nằm mơ thấy có người tới biếu cho chai rượu, hắn ta mừng lắm liền chạy đi mua đồ nhắm...không ngờ hắn bị vợ tình cờ đánh thức, lúc đó mới biết mình nằm mơ, hắn ta tiếc quá lẩm bẩm một mình: Biết trước thế này thì uống luôn, không đi mua đồ nhắm mất thời gian...:)):)):)):)):)):)):))
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Chính xác[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Sự khác biệt giữa tây và ta:)):)):)):)):)):)):)):))
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Uh nguyên chất cho nó máu

    Vừa xong bữa nhậu với bạn bè, anh chồng ngất ngư đi về nhà. Để vợ không đoán được là mình uống rượu quá mức, anh ta quyết định đi thẳng vào phòng và ngồi đọc sách, hy vọng vợ trông thấy sẽ nghĩ là mình tỉnh táo…Vài phút sau, cô vợ vào và hỏi:
    - Anh đang làm gì vậy?
    - Đọc sách.
    - Vợ anh ta thét lên: Đồ điên! Đóng vali lại và ngủ đi!
    -------------------------------------------------------
    Sang Ngay

    Có tiếng gõ cửa, chủ nhà chạy ra mở:
    - Cháu đấy à, vào đi, vào đi. Nào cháu cần gì?
    - Bố cháu muốn mượn bác cái mở nút chai.
    - Mắt ông ta sáng lên: Nút chai à! Về nhà nói với bố chuẩn bị thêm cái chén, bác sẽ… tự tay mang ngay sang bây giờ nhé.
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    Không Phải Dân địa Phương

    Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia:
    - Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?
    - Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.
    -----------------------------------------------------------
    Uống rượu với chó

    Con rể với bố vợ ngồi uống rượu với thịt chó. Anh con rể đã say, lảm nhảm nói:
    - Con nói thật với bố, con với bố không uống hết chai nữa thì không phải là người.
    Vợ biết chồng đã say, khuyên chồng thôi uống nữa chồng quắc mắt:
    - Say sao được, tôi có uống 2 chai nữa cũng chưa say. Tôi thích uống thì tôi cứ uống, đến….thằng bố cô còn chẳng cấm tôi nữa là…
    Bố vợ bực mình đứng dậy, chàng rễ vội níu tay kéo lại;
    - Sao thế bố, bố ngồi xuống, uống rượu thì phải say, nhất là ngồi uống rượu với “chó” mà không say thì có mà phí rượu.
  8. pthung64

    pthung64 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 8, 2008
    Likes Received:
    5,270
    Tính show hàng có từ đã lâu của người Việt~X~X~X
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Staff Member

    Joined:
    May 3, 2010
    Likes Received:
    33,908
    Cái này thuộc dạng bệnh kinh niên:((:((:((:((:((:((:((:((
  10. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 23, 2011
    Likes Received:
    12,996
    Ngồi được là tốt roài.:)):)):)):)):))

Share This Page