Chuyện là thế này................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 04/08/2010.

1002 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10448 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. TIANHUO

    TIANHUO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Anh loan lên chứ![:D]
  2. Lyquy

    Lyquy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hô ít thôi, mặt dầy tâm đen.
  3. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    :))
  4. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.990
    Ừa vậy ta loan tin. Mai tăng [r2)][r2)][r2)]
  5. CKmucangchai

    CKmucangchai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng thấy là nhiều cổ phiếu đang được làm giá ảo và nhiều cổ phiếu tốt đang bị rẻ rúng, cách bác chủ top nhận xét rất chuẩn xác. Vấn đề nằm ở chổ không thể kêu gọi đừng mua vào các cổ phiếu đang được làm giá, nên cách tốt nhất của nhà tạo lập là làm cho thị trường xuống hẳn, lúc đó mã nào đã tăng nhiều thì sẽ phải xuống nhiều. Khi thị trường giảm liên tục thì nhà đầu tư ắt sẽ tự động rời bỏ hàng làm giá và quay lại với phương pháp đầu tư cơ bản: mua những cổ phiếu tốt, minh bạch và bán cổ phiếu xấu, tăng giá nhiều
  6. bodoi79

    bodoi79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Đã được thích:
    0
    chỉ thích xxx thôi
  7. hayarima

    hayarima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Đã được thích:
    162

    Cụ này đang xách xô nước này:

    [FONT=arial, helvetica, sans-serif]"....NHNN đang thực hiện một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sau những bước đi thận trọng từ đầu năm. Bơm tiền mạnh mẽ qua kênh tái cấp vốn , thị trường mở và đặc biệt chuẩn bị hạ dự trữ bắt buộc là những giải pháp mạnh....."


    Sáng nay thấy anh Giàu nhìn bảng điện tử đới...[:p]

    [/FONT]
  8. pro1one

    pro1one Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    34
    Hay quá!
  9. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha a a a a a a a a a a a a a a a a .........................................

    Đại cao thủ đây ... âu cũng chỉ là một kiểu suy diễn thôi. Dưng mờ .... các cụ dạy rồi .... ném chuột không khéo vỡ mẹ nó cái bình quí ... trạng chết thì chúa cũng băng hà.


    Thử hỏi thằng BBs nào mà lại điên đi làm cái việc đó nhỉ? Giả sử mấy con PNs đầu 1 đầu 2 có xuống 10 phiên nữa thì cứ cho là nó lao đầu vào tường, về đên 5 ~ 6K/cổ đi thì nhỏ lẻ cẩm dăm K đến 10K nhiều nữa thì 20, 30K cũng chả thấm tháp gì - ấy là xét dưới góc độ người chơi. Dưới góc độ vốn hoá thị trường, thì chắc không nói cũng thừa biết ràng nó cũng chỉ vậy mà thôi, trong khi cũng với điều kiện như vậy, những con đò nặng mông như STB, SSI, VCB, PVX, BVS, KLS, GMD, SAM, REE, KDC ... ôi vô vàn không kể hết, nếu xuống cả chục phiên thì với cứ cho rằng tốc độ lao đầu = 1/2 PN đi, hay thậm chí 1/3 đi thì hỡi ôi, những tổ chức, những đại gia, những quĩ NN, ... NAV của họ sẽ đi bao nhiêu? 10%, 20% hay bao nhiêu nữa ...? Giả sử, vâng chỉ giả sử thôi là NAV của giới nhà giàu này giảm 10% thôi nhé, thì họ sẽ mất bao nhiêu nhỉ? Lớn lắm, không dám nghĩ .... và nó có đáng để chơi bài câu chuyện của hai ông thành hoàng làng không?


    Vậy nên cái cách suy diễn này là không đứng vững được rồi. Chẳng có nhẽ ....


    Nhân thể tặng tóp này câu chuyện điều ước của hai ông thành hoàng làng.

    Chuyện kể rằng ngày xưa ở xứ nọ có 2 ông thành hoàng làng, tạm gọi là ông T và ông X.
    Ông T không giàu, sống thanh đạm, tốt bụng, tử tế, thương người và hay giúp đỡ những người nghèo khổ. Ông X thì giầu có, nhưng nham hiểm, độc ác, ích kỷ và keo kiệt. Hai ông đều có thú đi câu, nhưng ông T bao giờ cũng câu được nhiều cá to ngon, ông chỉ giữ lại vài con cho gia đình mình còn lại ông mang chia cho những cụ già, những người đau ốm trong làng. Ngược lại, ông X thì thường chỉ được vài con cá con, hoặc thậm chí không được con nào.

    Một hôm ông X mới tỉ tê với ông T hỏi tại sao ông lại câu được nhiều cá vậy, ông T thật thà kể rằng, ngày nào trước khi ra câu, ông cũng khấn thần sông giúp cho ông câu được để ông chia cho những người già cả đau yếu. Có một điều bản thân ông T cũng không biết rằng vị thần sông đã thấy rõ lòng tốt của ông và đã âm thầm giúp cho ông mà không cho ông hay biết.

    Ngày hôm sau, ông X cũng đến đúng khúc sông mà ông T vẫn thường ngồi câu và cũng khấn như vậy. Thật không ngờ, vị thần sông lần này hiện ra và chấp nhận lời thỉnh cầu của ông X, nhưng đặt ra với ông một điều kiện là những gì ông X được thì ông T sẽ được gấp đội. Ngẫm nghĩ một lúc, ông X gật đầu đồng ý, và cũng ra điều kiện với thần sông là thần sông phải hứa và giữ lời. Không hề chần chừ, thần sông đồng ý ngay. Vừa dứt lời, ông X ước rằng thần sông hãy lấy một mắt của ông ta đi. Không còn cách nào khác, thần sông buộc phải móc của ông X một con mắt, và cũng vô cùng đau khổ lấy đi của ông T cả hai. Ông X từ đó trở thành 1 thằng chột còn ông T thì vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa.


    Quay lại chủ đề, liệu các BBs có dám thảo 1 bi để biến nhỏ lẻ thành công công không? Xin mời bà con tự trả lời cho nó khách quan.
  10. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Cứ PNs mà phang, có sẵn nhiều đội lái tàu lái xe sẵn sàng rồi :D

Chia sẻ trang này